Chương 1459
Chương 1459: Cha Doãn đâm sau lưng: Là Mã Quân sai tôi làm!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Rầm!
Tiếng búa đập xuống cũng có nghĩa là mọi chuyện đã ngã ngũ!
Đồng nghĩa với việc nhóm Tần Giang hoàn toàn vô tội!
Đồng nghĩa với trận phản công thứ hai của Tập đoàn Hắc Long:
Thắng giòn giã!
........
Cả hội trường không một ai phản bác, chẳng ai nói được nửa lời không phục. Dẫu sao sự thật rành rành ngay trước mắt, ai còn ho he gì được nữa?
Ngay lúc chủ tọa phiên tòa định tuyên bố kết thúc để rời đi:
Bất thình lình...
Vị luật sư thứ tám của Hắc Long nghiêm giọng cất lời: "Thưa chủ tọa! Tôi còn nội dung liên quan đến vụ án cần trình bày..."
Ơ kìa...
Chủ tọa khẽ nhíu mày. Theo lý mà nói, vụ án đến đây là xong xuôi, có thêm tình tiết gì cũng chẳng thuộc quyền quản lý của ông ta nữa. Nhưng hôm nay vụ này xử lý quá đỗi vô lý: phía cơ quan chức năng lại đi mở phiên tòa công khai xét xử Tần Giang khi chưa có chứng cứ xác thực. Đã vậy thân phận của Tần Giang lại chẳng phải dạng vừa: chủ tịch tập đoàn mấy trăm tỷ, người giàu nhất Bắc Địa, bối cảnh lẫn quan hệ đều một tay che trời!
Trong tình huống này, những người phụ trách thụ lý vụ án, đặc biệt là nhóm người đi bắt Tần Giang, chắc chắn phải chịu trách nhiệm.
Cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án vốn là một thể thống nhất!
Nói ra chuyện này bọn họ cũng bẽ mặt lắm. Nghĩ đến đây, chủ tọa bèn nói: "Cho phép trình bày!"
.......
Luật sư thứ tám của Hắc Long: "Mọi người nghĩ chuyện này chỉ là một vụ vu khống tầm thường thôi sao?"
Cả hội trường ngẩn ra:
Ý gì đây?
Chẳng lẽ vụ này không phải vu khống bình thường?
Chỉ thấy luật sư thứ tám của Hắc Long tiếp tục: "Đoạn video của bên nguyên đơn hẳn đã được quay từ nhiều năm trước. Tại sao sớm không kiện, muộn không kiện, cứ phải canh đúng lúc chủ tịch công ty chúng tôi vừa đáp xuống Ma Đô mới kiện? Mà nhà họ kiện thì thôi đi, cớ sao lại mời được mấy vị luật sư hàng đầu kia? Theo tôi được biết, mấy vị luật sư đối phương đây đều là nhân vật cốt cán của các văn phòng luật sư đỉnh nhất Ma Đô, phí ra tòa tính bằng tiền triệu tệ? Với cái ngữ gia cảnh của bên nguyên đơn thì đào đâu ra tiền mà mời?"
Luật sư đối phương: "Chúng tôi làm vì lòng trắc ẩn..."
Luật sư thứ tám của Hắc Long: "Ồ! Vì lòng trắc ẩn cơ đấy? Nói hay lắm! Chỉ dựa vào việc người ta bịa ra một câu chuyện bâng quơ, chỉ dựa vào một đoạn video đầu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi? Với trình độ chuyên môn của các vị, lẽ nào lại không nhận ra chuỗi logic trong đó hoàn toàn gãy vụn? Ngay cả chuỗi logic của chứng cứ còn chẳng trọn vẹn, thế mà mấy vị luật sư danh tiếng lẫy lừng lại chịu ra tay chỉ vì lòng trắc ẩn? Các vị tốt bụng từ bao giờ thế, sao trước đây chẳng thấy tốt bụng bao giờ? Theo tôi được biết, suốt ba năm qua các vị chưa từng nhận bất kỳ vụ án hỗ trợ không công nào. Cứ cho là muốn làm việc thiện đi, với vị thế của các vị, chỉ cần một người đứng ra là đủ, cớ sao lại kéo cả bầy cùng tới giúp?"
"Sao thế? Cả lũ cùng bùng nổ lòng thương hại à?"
Lời này vừa thốt ra.
Đám phóng viên, truyền thông lập tức dồn mắt nhìn về phía mấy vị luật sư kia.
Ai ở đây cũng chẳng phải đồ ngu!
Mấy người đứng đằng kia có vị thế cao chót vót trong ngành, người bình thường muốn gặp mặt còn chẳng được.
Nói gì đến chuyện mời cả đám cùng xuất sơn đi cãi hộ một vụ kiện, mà lại là cái vụ án chứng cứ lỏng lẻo như trò đùa thế này.
Hợp lý không?
Chắc chắn là quá sức vô lý!!!
Vì sao mấy luật sư hàng đầu lại cùng lộ diện? Khỏi nói cũng biết: đằng sau ắt hẳn có kẻ sai khiến.
.......
Luật sư thứ tám của Hắc Long nói tiếp: "Chắc chắn phía sau có kẻ giật dây. Hành vi ngấm ngầm sai khiến người khác đi vu khống mới là tội phạm cực kỳ ác độc. Chưa bàn tới vụ kiện này thật hay giả, danh dự của chủ tịch công ty chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề. Về điểm này, công ty chúng tôi đã quyết định truy cứu ngược lại! Sẽ kháng cáo không giới hạn đối với kẻ giật dây đứng sau."
Vừa nói.
Ánh mắt hắn vừa quét về phía bố mẹ họ Doãn: "Còn về hành vi vu khống của hai người, công ty chúng tôi cũng nhất định sẽ dốc toàn lực, vận dụng mọi nguồn lực của Tập đoàn Hắc Long để bắt hai người phải trả giá đắt..."
"Nếu tạm thời chưa tìm ra kẻ chủ mưu, vậy thì đành lấy hai người ra khai đao trước. Cứ yên tâm, chẳng ai che chở nổi cho hai người đâu!"
Lời này nghe qua như thể Tập đoàn Hắc Long muốn kiện bố mẹ họ Doãn cùng kẻ đứng sau tới cùng. Nhưng lọt vào tai hai người bọn họ thì chẳng khác nào lời đe dọa trần trụi. Đừng thấy đoạn video kia là giả, chỉ là đang đóng phim mà lầm. Chuyện đó có chứng minh Tần Giang là người lương thiện không? Không... Tuyệt đối không! Hai kẻ này là người Tùng Giang, lại từng tiếp xúc với Tập đoàn Hắc Long nên quá hiểu rõ bản chất của cái tập đoàn này.
Bọn họ giết người thật chứ chẳng đùa đâu.
Dưới đáy sông Tùng Giang khéo còn đang chôn không biết bao nhiêu xác người!
Họ quá rõ hậu quả khi đắc tội với Tập đoàn Hắc Long. Trước kia dám làm càn là vì được Mã Quân hứa hẹn sẽ bảo vệ, hơn nữa họ còn định chuyển hẳn tới Ma Đô định cư...
Nhưng giờ thì sao?
Bọn họ căn bản không hoàn thành nhiệm vụ Mã Quân giao, liệu Mã Quân có còn thèm bảo vệ họ nữa không?
Không đời nào!
Thậm chí Mã Quân còn quay sang tính sổ với bọn họ ấy chứ!
Quan trọng nhất là mất đi sự che chở của Mã Quân, họ lấy gì đối đầu với Tập đoàn Hắc Long? Liệu có phải chỉ hai hôm nữa là cả hai sẽ được "hẹn gặp dưới đáy sông" không?
Bất chợt, bố mẹ họ Doãn nhớ ra một chuyện: Tối hôm qua họ có nhận được một tin nhắn, nội dung vỏn vẹn đúng một câu: [Chỉ cần nói thật, Tập đoàn Hắc Long sẽ không làm khó hai người].
Lúc đó họ bị đồng tiền làm mờ mắt nên chẳng thèm để tâm, nhưng giờ phút này câu nói ấy lại như chiếc phao cứu sinh duy nhất...
Cả hai người vội vàng cuống cuồng thanh minh:
Bố họ Doãn: "Không liên quan gì tới chúng tôi đâu! Chúng tôi cũng là nạn nhân mà! Là Mã Quân của Tập đoàn Hoàn Vũ bảo chúng tôi tới kiện đấy, ông ta bảo chỉ cần chúng tôi kiện thì sẽ cho hai mươi triệu..."
"Chúng tôi không muốn ra tòa làm chứng đâu... Chúng tôi chẳng hề muốn vu khống các người, tất cả đều do tên Mã Quân kia uy hiếp chúng tôi..."
Mẹ họ Doãn: "Đúng thế đấy! Chúng tôi chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, có được cái video này cũng chẳng để ý lắm đâu. Ai mà ngờ Mã Quân biết chúng tôi có video liền đòi chi tiền khủng để mua..."
"Chúng tôi cũng chỉ vì một phút hồ đồ, không cưỡng lại được cám dỗ, chứ kẻ đầu sỏ thật sự không phải chúng tôi, là Mã Quân đấy!"
Bố họ Doãn: "Các người đều là nhân vật lớn ngồi trên cao, đều là thần tiên cả, các người đánh nhau thì xin đừng làm khó đám dân đen như chúng tôi chứ, chúng tôi cũng hết cách rồi..."
Xôn xao...
Cả hội trường vỡ òa!
Toàn bộ phóng viên và cánh truyền thông sau khi nghe lời thú nhận của bố mẹ họ Doãn, cõi lòng vốn đã nguội lạnh bỗng chốc lại sôi sục tột cùng.
Vãi chưởng chưa?
Gió đảo chiều rồi?
Sóng này chưa lặng, sóng khác lại dâng trào!
Vốn tưởng vụ việc chẳng còn gì giật gân, ai ngờ lại nổ ra một cú sốc còn kinh khủng hơn. Cứ ngỡ hôm nay màn kịch đã hạ màn êm thấm, chẳng ngờ sấm sét lại nổ ngang trời: chuyện này hóa ra là do Mã Quân, Chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ đất Ma Đô, giở trò hãm hại Tần Giang, Chủ tịch Tập đoàn Hắc Long!
Một bên là người cầm lái của tập đoàn ngàn tỷ lâu năm!
Một bên là người sáng lập của tập đoàn ngàn tỷ thế hệ mới!
Cả hai đều là những ông trùm quyền lực ngút trời!
Cả hai cùng bị kéo vào một vụ án: Đây chắc chắn là tin tức chấn động trời đất, đủ sức làm nổ tung cả dư luận xã hội!
Đồng thời, không ít người cũng cảm thấy ngơ ngác: Một bên là Mã Quân của Tập đoàn Hoàn Vũ Ma Đô, một bên là ngôi sao mới nổi từ vùng Tùng Giang. Hai con người ở hai vùng đất khác nhau, xét theo lý thường thì làm gì có điểm giao thoa nào?
Sao lại đâm ra cắn xé nhau dữ dội thế này?
Thậm chí còn chơi cả trò vung tiền thuê người bày mưu vu khống một ông trùm khác? Rốt cuộc giữa họ có thù hằn sâu đậm đến mức nào?
Họ không sao hiểu nổi...
Tất nhiên cũng có vài phóng viên thạo tin, biết mang máng một chút ân oán giữa đôi bên.
Nhưng họ vẫn không thể ngờ mọi chuyện lại bị đẩy tới mức độ gay gắt nhường này.
Cái này chẳng khác nào cá chết lưới rách cả rồi!!!
