Chương 1460
Chương 1460: Lưu manh hiểu luật, thương chiến chân thực!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này.
Khán giả ngồi trước màn hình tivi cũng ngơ ngác toàn tập.
Cái gì thế này?
Sao lại lôi cả Tập đoàn Hoàn Vũ vào rồi?
Hai bên đâu có liên quan gì đến nhau đâu?
"Là Tập đoàn Hoàn Vũ giật dây đằng sau á? Tại sao chứ! Tôi chả hiểu gì cả? Tập đoàn Hoàn Vũ có thù oán gì với Tập đoàn Hắc Long à?"
"Một bên ở Ma Đô, một bên ở Tùng Giang, hai bên kết oán kiểu gì được cơ chứ?"
"Nghe nói Tập đoàn Hắc Long cũng làm bất động sản, chẳng lẽ do cạnh tranh thương mại? Nhưng đâu đến mức... Bao nhiêu tập đoàn làm bất động sản như thế, cớ sao vừa lòi ra một Tần Giang là gã ra tay triệt hạ bằng được?"
Bọn họ không hiểu nổi...
Nhưng ai nấy đều dồn hết sự chú ý vào diễn biến trong phòng xét xử.
.......
Phòng xét xử.
Thẩm phán chủ tọa nghe nhắc tới Tập đoàn Hoàn Vũ thì hơi nhíu mày, nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay tòa có phần có lỗi với Tập đoàn Hắc Long nên đành im lặng.
Phía luật sư đối phương thì đồng loạt quay ngoắt lại nhìn bố Doãn, mẹ Doãn, mặt mày tràn đầy giận dữ. Rõ ràng vừa rồi bọn họ trút hết tội vạ lên đầu hai người này là để kéo sự đồng cảm về phía mình, giờ một khi vụ này dính dáng tới Tập đoàn Hoàn Vũ thì sao? Đừng nói tới chuyện cái hình tượng bọn họ vừa dày công dựng lên sụp đổ, biến thành lũ luật sư nhận tiền đổi trắng thay đen, mà ngay cả Tập đoàn Hoàn Vũ cũng tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ.
Vì thế một tên tức tối quát: "Hai người đang ăn nói bậy bạ gì đấy, Tập đoàn Hoàn Vũ nào? Chủ tịch Mã nào? Hai người đừng có ngậm máu phun người! Đây là tòa án, phải nói chuyện bằng chứng cứ."
"Có biết nói thế này hậu quả sẽ ra sao không?"
Bố Doãn: ⁽⁽ƪ(•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)ʃ⁾⁾ ôi trời đất ơi!!
Mẹ kiếp chứ?
Tôi lại chẳng biết hậu quả là gì chắc? Đắc tội với Mã Quân thì cùng lắm là bọn tôi mất tiền đợt cuối, chứ đắc tội với Tần Giang trong lúc không xu dính túi thì chỉ có nước chết, chắc chắn chết không có chỗ chôn!
Tầm này thì chỉ có thể hy sinh đứa khác để cứu lấy cái mạng mình thôi!
Bố Doãn đáp: "Bằng chứng? Bọn tôi có bằng chứng!"
Ông ta móc ra một chiếc USB: "Trong chiếc USB này có bản ghi lại chi tiết quá trình Chủ tịch Mã của Tập đoàn Hoàn Vũ bàn bạc với tôi cách hãm hại Chủ tịch Tần."
Nhân viên tòa án đưa mắt nhìn về phía thẩm phán chủ tọa: tình hình phòng xử án lúc này hơi mất kiểm soát. Theo lý thì phiên xét xử đã kết thúc, ai về nhà nấy, nhưng giờ lại nổi sóng gió mới.
Lúc này bọn họ có nên tiếp tục không?
Có cho chiếu chiếc USB này không?
Thẩm phán chủ tọa không lên tiếng!
Nhân viên tòa án cũng án binh bất động!
Nhưng có luật sư động thủ! Một luật sư bên đối phương lao thẳng tới chộp lấy chiếc USB trên tay bố Doãn. Dù không rõ tại sao bố Doãn lại có thứ bằng chứng này, nhưng bọn họ hiểu rõ tuyệt đối không thể để nó phát tán công khai giữa bàn dân thiên hạ.
Bằng không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!
Nhưng gã nhanh!
Người của Hắc Long còn nhanh hơn!
Chỉ thấy vị luật sư thứ chín của Hắc Long lao ra với tốc độ kinh người, chộp lấy chiếc USB trước khi tay luật sư đối phương kịp chạm tới.
Luật sư đối phương quát: "Anh làm cái gì đấy? Đây là tòa án! Sao anh dám cướp đồ? Đó là đồ của thân chủ bên tôi! Đưa đây cho tôi!" Gã bước tới định giật lại chiếc USB trong tay luật sư thứ chín của Hắc Long, nhưng vừa xông tới nửa đường thì khựng khựng lại. Nhìn vị luật sư thứ chín của Hắc Long đứng sát ngay trước mặt không hề nhúc nhích, ngược lại còn nhìn mình với vẻ mặt đầy mong đợi, trực giác mách bảo gã rằng nếu dám bước thêm một bước nữa, thứ đón chờ gã sẽ là một đòn sấm sét.
Nhưng thế này có hợp lý không?
Đây là tòa án cơ mà? Hắn dám ra tay thật à? Bản thân mình dẫu sao cũng là luật sư hàng đầu Ma Đô, hắn dám đánh mình trước mặt bao người thì sẽ phải trả giá đắt cỡ nào? Trong lòng nghĩ vậy nhưng chân gã chẳng dám bước thêm nửa bước. Dù sao một khi đã nhận vụ án liên quan tới Tập đoàn Hắc Long, gã cũng từng điều tra những lời đồn thổi về tập đoàn này. Dù cho rằng có nhiều điều bị phóng đại, nhưng gã cũng biết không có lửa làm sao có khói.
Hắc Long chắc chắn chẳng phải dạng vừa!
Đặc biệt là kẻ trước mặt này, nếu không nói là luật sư của Hắc Long thì gã còn tưởng đây là tay đao búa của tập đoàn.
Cái khí thế kia!
Cái bộ dạng kia!
Quả thực... dọa chết người!
Ực!
Gã vô thức nuốt nước bọt!
"Hừ hừ..."
Luật sư thứ chín của Hắc Long nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy khinh miệt: Hắn còn đang mong đối phương ra tay thật đấy chứ.
Làm luật sư đâu phải nghề chính của hắn!
Câu nói đó là gì nhỉ:
Mày thích nói lý lẽ thì tao nói lý lẽ với mày, còn mày không thích nói lý lẽ thì ông đây cũng tinh thông quyền cước.
Đây chính là điểm đỉnh cao của Tập đoàn Hắc Long:
Không sợ lưu manh liều mạng.
Chỉ sợ lưu manh có học thức.
Lưu manh mà lại còn hiểu luật hơn mày thì mới thực sự đáng sợ!
Sau đó, luật sư thứ chín của Hắc Long bước tới bàn làm việc cắm thẳng USB vào, màn hình lớn lập tức hiện lên hình ảnh:
Trong đoạn băng!
Chính là Mã Quân của Tập đoàn Hoàn Vũ đang nói: "Hai người chỉ cần ra tòa làm chứng Tần Giang của Tập đoàn Hắc Long cố ý gây thương tích, hai mươi triệu tệ còn lại tôi đảm bảo sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của hai người, tặng thêm cho hai người một căn nhà nữa."
Đồng thời, giọng nói ngoài khung hình của Doãn Chính vang lên: "Tần Giang không phải người đơn giản, vả lại trong đoạn video này không có người của hắn."
"Tôi phải làm chứng kiểu gì..."
Mã Quân: "Tôi không cần biết các người bịa đặt hay làm thế nào, tôi chỉ cần các người đi kiện, những chuyện khác cứ để tôi lo. Tôi sẽ thuê mấy luật sư giỏi nhất ở Ma Đô, việc còn lại giao cho bọn họ là được. Mục đích của tôi vốn cũng chẳng phải muốn một gậy đập chết Tần Giang ngay lần này, mà là muốn bôi tro trát trấu vào mặt hắn, khiến hắn thân bại danh liệt! Ai bảo hắn dám đối đầu với tôi..."
"Đó là cái giá của việc dám đối đầu với Mã Quân tôi..."
...........
Âm thanh trong đoạn băng truyền rõ mồn một vào tai tất cả mọi người.
Khoảnh khắc này:
Tất cả những ai nhìn thấy nội dung trên màn hình đều không dám tin vào mắt mình. Màn lật kèo này thực sự quá ngoạn mục, rõ ràng lúc nãy còn đang dùng video để xét xử Tần Giang cố ý gây thương tích, chớp mắt một cái đã biến thành video vạch trần tội trạng của Mã Quân.
Ai mà tiêu hóa ngay cho nổi!
........
Đám luật sư đối phương đờ đẫn cả người!
Bọn họ không tài nào hiểu nổi vì sao bố Doãn, mẹ Doãn lại có được đoạn video như thế này. Chẳng lẽ lúc bàn bạc chuyện hệ trọng như vậy, Mã Quân lại không biết kiểm tra xem đối phương có mang thiết bị ghi hình hay không?
Bọn họ làm sao biết được Mã Quân có kiểm tra chứ? Nhưng bố Doãn, mẹ Doãn lại cao tay hơn, giấu camera siêu nhỏ mua với giá đắt đỏ ngay trên cúc áo. Ban đầu quay đoạn video này là để chừa cho mình một đường lui, sợ rằng sau này Tần Giang trả thù thì có thể dùng nó để ép Mã Quân bảo vệ bọn họ.
Không ngờ đoạn video này lại được đem ra dùng vào lúc này!
........
Bịch! Bịch! Bịch!
Mấy gã luật sư đối phương buông thõng người, ngã gục xuống ghế.
Xong rồi!
Toang thật rồi!
Bọn họ biết sự nghiệp của mình coi như chấm dứt tại đây. Luật sư đại diện cho công lý đường đường chính chính lại đi nhận tiền của người khác để cố ý hãm hại người vô tội? Dù cái này là quy tắc ngầm trong giới, nhưng giờ quy tắc ngầm đã bị lôi toạc ra ánh sáng, thứ chờ đợi bọn họ phía trước sẽ là việc bị xóa tên khỏi đoàn luật sư.
Tiếng xấu muôn đời!
........
Phía dưới.
Đám phóng viên, nhà báo kích động đến mức toàn thân run rẩy.
Tiền thưởng tưởng bay mất rồi!
Thế quái nào chớp mắt một cái lại bay ngược về?
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mã Quân của Tập đoàn Hoàn Vũ đường đường chính chính lại bỏ tiền thuê người cố ý hãm hại Chủ tịch Tập đoàn Hắc Long.
Lại còn có video làm bằng chứng rành rành!
Không ai nghi ngờ video này là giả, đoạn video này còn chân thực hơn cả video của Tần Giang lúc trước. Video kia còn có thể ngụy biện là đang quay phim, chứ đoạn này thì quay kiểu gì? Việc đám người này vu khống Tần Giang đã là sự thật hiển nhiên, vừa diễn ra ngay trước mắt bọn họ.
Vậy thì chuyện Mã Quân là kẻ chủ mưu đứng sau cũng là sự thật sắt đá!
Hết đường chối cãi!
Khoảnh khắc này:
Trong đầu bọn họ chỉ vang lên một câu duy nhất:
[Đây chính là thương chiến ngoài đời thực ư?]
