Chương 1461
Chương 1461: Thân thế Vệ Bưu bị phơi bày, hổ dữ ăn thịt con!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đồng thời!
Họ vẫn thấy có chút khó hiểu.
Bây giờ thương trường đã đấu đá tới mức này rồi sao? Chỉ vì cạnh tranh làm ăn mà đến mức phải bỏ tiền mua chuộc người khác để gài bẫy một ông trùm cùng đẳng cấp.
Chuyện này chẳng phải quá vô lý rồi sao...
Nếu ai cũng làm thế thì còn ra cái thể thống gì nữa? Cả giới kinh doanh chẳng phải sẽ loạn cào cào lên à?
Liệu có phải bên trong còn có bí mật nào đó mà họ chưa biết?
Rốt cuộc là chuyện gì?
Biết đâu chừng lại là một quả tin tức chấn động hơn.
Ánh mắt bọn họ sáng rực nhìn về phía màn hình.
...
Lúc này.
Dưới sự chú ý của mọi người, luật sư số chín của Hắc Long cất giọng dõng dạc: "Hẳn là quý vị khi nhìn thấy những hình ảnh trong video vừa rồi đều rất tò mò: Tại sao chủ tịch của hai tập đoàn hàng đầu lại đấu đá nhau đến mức này? Vì cớ gì? Vì sao chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ lại phải bỏ ra cái giá lớn như thế để lấy mạng chủ tịch chúng tôi? Đây thực sự chỉ là đấu đá thương trường thôi sao?"
Hắn ngừng lại hai giây!
Chỉ hai giây ngắn ngủi đó thôi mà toàn bộ phóng viên và giới truyền thông đều nín thở, trực giác mách bảo họ sắp có một tin giật gân xuất hiện.
Ngay sau đó.
Luật sư số chín của Hắc Long nói tiếp: "Đương nhiên không phải cạnh tranh kinh doanh, mà là ân oán cá nhân. Mối ân oán giữa Tập đoàn Hắc Long và Tập đoàn Hoàn Vũ bắt nguồn từ nhiều năm trước. Tập đoàn Hắc Long chúng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng! Là do Chủ tịch Tần Giang dẫn dắt anh em gây dựng sự nghiệp, từng bước đi tới ngày hôm nay!"
"Chắc hẳn nhiều phóng viên và cơ quan báo chí ở đây đều đã hiểu rõ về lịch sử phát triển của Tập đoàn Hắc Long, tôi xin phép không nói dài dòng thêm."
"Người đời đều biết: Bộ ba thép của Hắc Long! Tức là Chủ tịch Tần Giang cùng hai vị phó chủ tịch của công ty chúng tôi: Chu Chính và Vệ Bưu! Mà ân oán giữa Tập đoàn Hắc Long và Tập đoàn Hoàn Vũ lại bắt nguồn từ chính Vệ Bưu. Anh Vệ Bưu từ nhỏ đã là trẻ mồ côi! Đến tuổi thiếu niên thì được bố mẹ của anh Tần Giang nhận nuôi, anh ấy nhận Tần Giang làm anh cả, hai người thân như ruột thịt, sống chết có nhau."
Lời này vừa thốt ra.
Hàng loạt phóng viên và đại diện truyền thông đều ngơ ngác khó hiểu.
Vệ Bưu!
Đương nhiên bọn họ biết chứ! Đả thủ số một kiêm Song Hoa Hồng Côn của Tập đoàn Hắc Long, biệt danh: Chiến thần Tứ Cửu!
Hắn là người anh em trung thành nhất của Tần Giang, nghe đồn từng nhiều lần đỡ đạn thay cho Tần Giang, không có hắn có khi Tần Giang đã chẳng còn sống tới ngày nay!
Người ta hiện đang ngồi ngay bên cạnh Tần Giang kia kìa! Mặt mũi dữ dằn bặm trợn, nhìn qua là biết không phải dạng vừa.
Nhưng họ không hề biết Vệ Bưu lại là trẻ mồ côi? Còn cùng Tần Giang lớn lên từ nhỏ nữa chứ?
Hèn gì quan hệ giữa hai người họ lại tốt đến vậy...
Nhưng chuyện này thì có liên quan quái gì tới Vệ Bưu?
Một bên là chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ!
Một bên là đứa trẻ mồ côi!
Thì có thể dính dáng gì với nhau được?
Chẳng lẽ lại là cha con chắc!
...
Luật sư số chín của Hắc Long tuyên bố: "Mà Mã Quân, chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ, chính là cha đẻ về mặt sinh học của anh Vệ Bưu."
Cái gì cơ?
Chẳng khác nào sét đánh ngang tai!
Phóng viên: ∑(;°Д°)(☉_☉)(⊙_◎)
Luật sư bên kia: »ू(͒ˑ•᷄͡ꇵ͒•᷅͒)ू?!(•ิ_•ิ)?(◐ o ◑ )
Bố mẹ Doãn: δ(´д`; )(◎_◎;)
Ngay cả các thành viên hội đồng xét xử ngồi phía trên cũng há hốc mồm kinh ngạc. Hôm nay rốt cuộc họ đang xử cái vụ án gì thế này?
Cố ý gây thương tích?
Cố ý vu khống?
Hay là chuyện xích mích gia đình?
...
Đúng thật là:
Rốt cuộc đang diễn cái trò gì vậy trời?
...
Phó chủ tịch Tập đoàn Hắc Long Vệ Bưu!
Thế mà lại là con trai của chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ!
Khoan đã?
Làm sao mà hai người này lại liên quan tới nhau được?
Vào khoảnh khắc này:
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vệ Bưu đều tràn ngập vẻ ghen tị. Cái gã này rốt cuộc có số hưởng đến mức nào vậy chứ?
Trẻ mồ côi!
Mở màn đỏ như son thế này sao?
Giữa đường thế mà lại gặp được một người anh cả như Tần Giang! Coi hắn như ruột thịt! Dẫn dắt hắn lập nên cơ nghiệp! Để hắn ngồi vào ghế phó chủ tịch của một tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ!
Cái cơ duyên trời ban này đã đủ khiến người bình thường không dám mơ tới rồi.
Thế mà bây giờ các người lại bảo, một kẻ như vậy, hóa ra còn có một ông bố nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ nữa.
Hắn dựa vào cái gì chứ?
Sao hắn lại có cái số đỏ đến thế được nhỉ?
Hắn là con ruột của ông trời à?
...
Thế nhưng sự ghen tị đó chỉ kéo dài trong chớp mắt.
Luật sư số chín của Hắc Long lại cất lời: "Mọi người đừng vội nghĩ đây là may mắn! Không! Đây là một nỗi bất hạnh!"
"Một kẻ năm xưa có thể vứt bỏ vợ con để đi ở rể nhà người khác thì làm sao có thể quan tâm đến con trai mình? Nếu lão ta thật sự để tâm tới Phó chủ tịch Vệ Bưu của chúng tôi, thì anh ấy đã chẳng phải chịu cảnh mồ côi suốt bao nhiêu năm ròng."
"Không quan tâm thì thôi đi. Bản thân Phó chủ tịch Vệ Bưu cũng chẳng hề màng tới người cha này."
"Thế nhưng Mã Quân thì sao? Lúc vinh hoa phú quý ngút trời thì chẳng hề nhớ tới đứa con này, chỉ đến khi mắc bệnh hiểm nghèo mới sực nhớ ra."
"Hai năm trước, lão ta phái người tới công ty chúng tôi muốn tìm anh Vệ Bưu nhận lại người thân. Mục đích duy nhất: bắt anh ấy hiến tạng cho lão."
"Đối với việc này! Dù là bản thân Vệ Bưu hay Tập đoàn Hắc Long chúng tôi thì làm sao có thể đồng ý? Anh Giang lập tức từ chối thẳng thừng! Vệ Bưu cũng tại chỗ đoạn tuyệt quan hệ máu mủ."
"Chuyện đến đó coi như xong."
"Thế nhưng tên Mã Quân kia vẫn không chịu dừng tay! Lão ta trực tiếp để một đứa con trai khác sai người chuốc thuốc mê, bắt cóc Vệ Bưu nhằm đưa về mổ lấy tạng cho lão. May nhờ lúc đó Tập đoàn Hắc Long chúng tôi phản ứng kịp thời, treo thưởng giá cao tìm kiếm manh mối mới giải cứu được người giữa đường, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng."
"Những điều trên không phải do tôi tự bịa ra đâu: Vụ treo thưởng của chúng tôi ở Tùng Giang năm đó ai ai cũng biết, mọi người đều có thể tra lại. Đồng thời lúc ấy phía trị an cũng đã ra quân tóm gọn toàn bộ nhóm bắt cóc cùng đứa con trai do Mã Quân phái tới, hiện giờ đám người đó vẫn đang bị giam trong đồn trị an ở Tùng Giang đấy."
"Về sau cũng không rõ Mã Quân kiếm đâu ra tạng để thay cho mình, chuyện đó có hợp pháp hay không vẫn còn phải xem xét."
"Cũng chính từ thời điểm đó: Tập đoàn Hắc Long chúng tôi và Tập đoàn Hoàn Vũ đã hoàn toàn trở thành kẻ thù không đội trời chung. Sau đó đôi bên từng có những cuộc chiến thương trường giành giật các dự án bất động sản, rồi cả những trận chiến dư luận trên mạng nữa!"
"Thế nhưng Tập đoàn Hắc Long chúng tôi là một doanh nghiệp đàng hoàng, luôn tuân thủ pháp luật và chưa bao giờ đi quá giới hạn..."
"Nào ngờ Mã Quân của Tập đoàn Hoàn Vũ lại trực tiếp làm ra cái trò thuê người gài bẫy, giẫm đạp lên lằn ranh đỏ của pháp luật..."
"Kẻ như vậy nhất định phải bị pháp luật trừng trị nghiêm minh..."
"Những điều trên! Chính là toàn bộ những gì tôi muốn trình bày..."
...
Xôn xao...
Vô số phóng viên và cánh truyền thông lập tức sôi trào:
"Trời đất ơi! Tin sốc! Tin cực kỳ chấn động! Mã Quân của Tập đoàn Hoàn Vũ thế mà lại tính bắt con trai hiến tạng cho mình sao? Lại còn dùng cách thuê người bắt cóc ép buộc nữa chứ."
"Tôi nhớ ra rồi: Hai năm trước đúng là có tin vỉa hè: bảo là có một người phụ nữ tới trước cổng Tập đoàn Hoàn Vũ đòi câu trả lời về chuyện thay tạng cho Chủ tịch Mã đấy? Có điều đợt đó tin tức bị dập xuống rồi? Giờ xem ra khả năng cao là thật..."
"Hèn gì Tập đoàn Hắc Long và Tập đoàn Hoàn Vũ lại sống mái với nhau như thế. Đây rõ ràng là thù sâu như biển không thể hóa giải nổi rồi! Ban nãy tôi còn ghen tị với Vệ Bưu kia, giờ nhìn lại thấy anh ta đáng thương thật, từ nhỏ đã chẳng được hưởng chút tình cha nào, vậy mà đùng một cái bị cha ruột đòi mổ lấy tạng... May mà vớ được ông anh tốt như Tần Giang, chứ không thì..."
Lời này vừa thốt ra.
Những phóng viên và người làm truyền thông khác cũng không khỏi gật đầu đồng tình.
Ai nấy đều hiểu rất rõ: Nếu không có người anh em chí cốt như Tần Giang che chở, thì cái kết chờ đợi Vệ Bưu chắc chắn sẽ vô cùng thảm hại, khéo lại biến thành một kho nội tạng dự phòng cho kẻ khác cũng nên.
