Chương 1485
Chương 1485: Hôn lễ bắt đầu, kẻ gây chuyện
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ngày mười tháng mười một!
Tỉnh bên!
Một thành phố nọ!
Khách sạn Thiên Hi vô cùng náo nhiệt.
Nhà họ Từ!
Ở đất này cũng thuộc hàng có máu mặt! Quy mô công ty cả trăm triệu tệ! Mối quan hệ cực rộng, khách mời đến dự tiệc không giàu cũng sang, toàn những nhân vật có số má ở địa phương.
Bàn đầu phía bên trái: Ông nội Tần, bố mẹ Tần Giang, bố mẹ Tần Thanh cùng người nhà họ Tần đang ngồi trò chuyện nhỏ to.
Bàn đầu phía bên phải là họ hàng nhà họ Từ cùng một số nhân vật có thân phận, địa vị không tầm thường.
Lúc này.
Đám họ hàng nhà họ Từ nhìn về phía ông nội Tần và mọi người, xì xào bàn tán:
"Đây là họ hàng đằng gái đấy à? Ăn mặc trông cũng tàm tạm, nhưng khí chất nhìn bình thường quá..."
"Chẳng bình thường thì sao! Tôi nghe bảo nhà con bé Tần Thanh này ở quê, trước giờ toàn làm ruộng kiếm sống..."
"Hả! Làm rùm beng nửa ngày trời chỉ để cưới một cô như thế... Lại còn làm rình rang thế này, rốt cuộc đầu óc nghĩ cái gì không biết?"
Mấy người họ hàng khác cũng thi nhau phụ họa:
"Phải đấy! Đội xe toàn xe sang hàng đầu cả trăm chiếc, xuất phát từ nhà lượn quanh thành phố hai vòng..."
"Lại còn cỗ bàn ở khách sạn này nữa, nghe nói đặt riêng đặc biệt: 188.000 tệ một mâm đấy."
"Tôi còn nghe nói tiền mừng đổi cách gọi bố mẹ định cho tận năm triệu tệ cơ..."
"Dù có cưới mối xem mắt ưng ý dạo trước cũng chẳng làm rầm rộ đến mức này, sao lại dành cho một con bé nhà quê? Nó có xứng không?"
Đám họ hàng ai nấy đều không hiểu nổi. Họ biết bố mẹ Từ Lãng ban đầu chẳng ưng mối này, Từ Lãng còn từng cãi nhau với gia đình vì chuyện đó. Thế mà chẳng hiểu sao sau đấy lại đùng một cái đồng ý, lại còn tổ chức hôn lễ long trọng đến thế này.
Thậm chí còn rình rang đến mức thái quá...
Theo họ thấy, dù nhà họ Từ có cưới một người môn đăng hộ đối, hay thậm chí là trèo cao đi chăng nữa cũng chưa đến mức này, trông cứ như đang nịnh bợ người ta vậy...
Một đứa con gái nhà quê mà cũng xứng sao?
Họ biết cô gái nhà quê này hình như đang làm ở một tập đoàn lớn, thu nhập mỗi năm rất cao.
Mỗi năm kiếm cả triệu tệ!
Nhưng một năm một triệu tệ đối với người bình thường là chuyện đáng ngước nhìn, chứ với nhà họ Từ thì chẳng bõ bèn gì.
Thế nên họ mới không tài nào hiểu nổi...
Thực tế họ chẳng hay biết gì về tình hình thật của nhà họ Tần. Bố mẹ Từ Lãng cũng không nói cho đám họ hàng này biết: không phải cố ý giấu giếm, mà là nghĩ nếu nói ra sẽ khiến người ta nghi ngờ rằng trước kia họ phản đối, nay đổi ý đồng ý là để cố tình bám váy cậu em trai huyền thoại sau lưng Tần Thanh, thành ra ngại chẳng muốn nói...
Điều này cũng dẫn đến việc đám họ hàng không hiểu ngọn ngành, thắc mắc vì sao hôn lễ lại được coi trọng đến thế:
Có người họ hàng mỉa mai: "Thằng Từ Lãng không hiểu chuyện đã đành, bố mẹ nó cũng chẳng hiểu chuyện nốt... Lại thật sự đồng ý cho nó cưới một đứa nhà quê cơ đấy! Nhà họ Từ phấn đấu bao nhiêu năm mới có cơ ngơi ngày hôm nay, khéo chừng từ đây mà trượt dốc không phanh..."
"Đấy, ban đầu không thèm nghe tôi: Con gái của Cửu gia - cổ đông Diệu Vũ Tập Đoàn, ở cái tỉnh bên này cũng là nhân vật có máu mặt đấy, con bé đó cũng khá vừa mắt Từ Lãng! Thế mà bố mẹ nó sống chết không chịu, uổng phí mất cơ hội một bước lên mây."
"Cũng may Cửu gia đại lượng, chứ không thì công việc làm ăn của nhà họ Từ bây giờ chẳng biết chừng đã lụn bại đến mức nào rồi..."
Lời này vừa thốt ra.
Không ít người họ hàng vô thức gật đầu phụ họa. Hồi đó mối hôn sự này họ đều hết sức tán thành, nếu thực sự kết thành thông gia thì họ cũng được thơm lây.
Diệu Vũ Tập Đoàn!
Tập đoàn nổi tiếng nhất tỉnh bên, ở mảnh đất này tuyệt đối là một lời định đoạt! Ai dám làm trái ý thì hậu quả khôn lường, địa vị về cơ bản sánh ngang với Tập đoàn Hắc Long ở Bắc Địa.
Cửu gia của Diệu Vũ!
Dù ở Diệu Vũ Tập Đoàn chỉ xếp thứ chín, vả lại đã sớm không còn nhúng tay vào việc công ty, nhưng các mối quan hệ vẫn thông thiên triệt địa.
Đối với họ, đây tuyệt đối là nhân vật phải ngước nhìn!
Nếu liên hôn thành công!
Thì đám họ hàng như bọn họ cũng được ké chút thơm lây.
Đáng tiếc là hồi đó bố mẹ Từ Lãng sống chết không đồng ý, lý do cũng tương tự như lý do từ chối Tập đoàn Hắc Long.
Có người thở dài: "Chẳng nói đến con gái Cửu gia, kể cả con gái giám đốc ngân hàng nào đó cũng là mối lương duyên, còn cái cô Tần Thanh kia... tôi nhìn qua thấy chẳng phải dạng dễ gần gì! Rõ ràng là trèo cao mà kiêu ngạo đến thế..."
"Sau này Từ Lãng tha hồ mà nếm mùi cay đắng..."
Đám người này đều cực kỳ bất mãn với hôn sự của Từ Lãng, ít nhiều đều có ý coi thường Tần Thanh.
.........
Cùng lúc đó.
Bên trong Tổ Kế hoạch Đinh Tử, những người vốn đang chuẩn bị cất vó bỗng nhận được một tin báo:
[Tần Giang của Hắc Long đã đến tỉnh bên....]
"Tình hình sao thế này? Tần Giang sao lại đến tỉnh bên vào đúng lúc này? Hắn đến làm gì?"
"Mau cử người tra lịch trình di chuyển của hắn! Xem xem ở đó dạo gần đây có chuyện gì xảy ra không..."
Rất nhanh, họ đã tra ra thông tin cụ thể: Giám sát của họ ở các nơi rất nghiêm ngặt, vả lại chuyện này trong Tập đoàn Hắc Long cũng chẳng phải bí mật gì, tay trong lập tức báo lên: Chị gái của Tần Giang là Tần Thanh hôm nay làm đám cưới ở tỉnh bên. Vậy thì mục đích Tần Giang dẫn người tới đây còn cần phải nói nữa sao?
Đi dự đám cưới!
Phù...
Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, mắt người phụ trách hơi sáng lên: "Tần Giang đến rồi à? Thế thì chẳng phải chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Diệu Vũ Tập Đoàn sao! Lúc này ra tay là chuẩn nhất, các bộ phận chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi ạ..."
"Tất cả đã vào vị trí!"
Người phụ trách: "Tốt! Chuyện không nên chậm trễ, không đợi đến ngày kia nữa! Hôm nay bắt đầu hành động luôn!!!"
"Xóa sổ Diệu Vũ Tập Đoàn!"
"Rõ!"
..........
Thời gian trôi qua...
Mười giờ sáng!
Khách khứa lục tục vào hội trường. Các vị trí quan trọng ngồi kín những nhân vật có số má, ai nấy đều nhỏ to trò chuyện, chốc chốc lại có người đưa mắt nhìn về phía người nhà họ Tần với suy nghĩ chẳng khác gì họ hàng nhà họ Từ.
"Chẳng biết nhà họ Từ nghĩ cái gì mà lại thật sự định kết hôn với người nhà quê từ Bắc Địa đến thế này..."
"Con bé đó cũng giỏi giang mà, làm việc ở công ty lớn một năm kiếm cả triệu tệ đấy."
"Bản thân giỏi thì có tích sự gì? Chưa nói tới chốn công sở có mấy phụ nữ giữ vững được chức vụ, cứ cho là để nó cày cả đời thì kiếm được mấy đồng? So được với con gái Cửu gia chắc..."
"Nghe đâu con gái giám đốc ngân hàng cũng bị từ chối kìa..."
"Con trai nhà họ Từ đúng là tự chui đầu vào bụi rậm, tôi mà vớ phải thằng con thế này thì có đánh chết tôi cũng chẳng chịu."
"Tôi mà vớ phải thì thà đẻ đứa khác cày lại từ đầu còn hơn..."
Đám khách khứa này cũng đều bày tỏ nỗi tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của Từ Lãng.
Mười giờ mười phút!
Đúng vào lúc hôn lễ sắp sửa bắt đầu.
Đột nhiên.
Bên ngoài vang lên những tiếng xôn xao hỗn loạn.
Giây tiếp theo:
Thấy một gã đàn ông mặt mày ngông cuồng sải bước từ bên ngoài vào, theo sau gã còn có bảy tám gã to con vạm vỡ.
Có người nhìn thấy gã liền thốt lên kinh hãi: "Vãi thật! Con trai Cửu gia kìa! Sao hắn lại tới đây..."
"Mẹ ơi! Tôi cảm giác sắp có biến lớn rồi..."
"Tôi đã bảo rồi, với tính khí đám người Cửu gia làm sao nuốt trôi cục tức này được? Dám không cưới con gái ông ta mà đi cưới đứa khác... Hóa ra là đợi đến tiệc cưới mới làm một vố lớn..."
..........
Trong thoáng chốc.
Toàn bộ khách khứa trong hội trường đều đổ dồn ánh mắt về hướng kẻ mới đến, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
