Chương 1486
Chương 1486: Diệu Vũ Tập Đoàn, Từ gia đối đầu trực diện!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ngay lúc này.
Người nhà họ Từ cũng nhìn thấy Tiểu Cửu gia bước vào, ai nấy biến sắc:
"Đù má! Là Tiểu Cửu gia của Diệu Vũ Tập Đoàn... Sao hắn lại tới đây, hỏng rồi! Sắp có chuyện lớn..."
"Hắn chắc chắn tới quậy phá rồi... Tao đã bảo thằng ranh Từ Lãng không nên cưới con Tần Thanh đó rồi mà, giờ thì hay rồi đấy..."
Chú ba nhà họ Từ không kìm được lên tiếng: "Giờ là lúc nói chuyện này hả? Nay là ngày thằng Lãng cưới vợ, để người ta quậy banh lên thì mặt mũi cả nhà họ Từ vứt đi đâu..."
"Thế tính sao giờ..."
Chú ba Từ: "Để tôi ra lựa lời can thiệp xem sao..."
Ông ta sải bước tiến về phía Tiểu Cửu gia của Diệu Vũ Tập Đoàn...
Cùng lúc đó, bố mẹ Từ Lãng cũng nhận được tin, vội vã từ hậu trường chạy ra...
......
Chú ba Từ bước tới niềm nở bắt tay: "Úi chà... Tiểu Cửu gia... sao cậu lại tới đây thế này..."
Bốp!
Tiểu Cửu gia hất tay ông ta ra: "Bắt tay với tao à? Mày xứng sao?"
Chú ba Từ gượng cười: "Tiểu Cửu gia nói phải..."
Tiểu Cửu gia: "Bớt cái bộ mặt cợt nhả đấy đi, gọi thằng Từ Lãng cút ra đây cho tao..."
Chú ba Từ: "Tiểu Cửu gia! Thằng Lãng còn trẻ người non dạ, có gì đắc tội xin cậu giơ cao đánh khẽ. Nay là ngày trọng đại, mong cậu rộng lượng bỏ qua, ngày mai tôi bảo nó đến tận cửa nhận lỗi với cậu ngay."
Tiểu Cửu gia cất giọng lạnh tanh: "Không đặc biệt thì tao thèm tới chắc! Mau bảo nó cút ra đây..."
Chú ba Từ: "Tiểu Cửu gia! Nay toàn khách khứa có máu mặt, lại có cả mấy vị lãnh đạo nữa! Mình đừng làm ầm ĩ lên mất hay... người ngoài nhìn vào lại cười cho." Ông ta cố tình nhắc đến việc có lãnh đạo hiện diện, hy vọng hắn nể mặt mà không làm loạn.
Tiếc là Tiểu Cửu gia chẳng thèm để tâm đến mấy lời đó.
Hắn vốn quen thói ngông cuồng, hồi Từ Lãng không chịu lấy chị gái hắn mà đính hôn với người ngoài, hắn đã định sang xử lý rồi. Cơ mà lúc ấy Diệu Vũ Tập Đoàn phát hiện ra mình bị Tổ Kế hoạch Đinh Tử để mắt tới, thế nên mới cảnh cáo đám đàn em dạo này tuyệt đối không được gây chuyện, nhờ vậy mà nhà họ Từ mới yên ổn. Nhưng thời gian trôi qua, lời cảnh cáo kia cũng bớt dần tính răn đe. Giờ nghe tin Từ Lãng sắp kết hôn với người khác, làm sao kẻ háo thắng như Tiểu Cửu gia chịu nhịn cho nổi. Hắn chẳng chút đắn đo dắt người ập tới, quyết tâm biến ngày đại hỷ thành ác mộng để dạy cho Từ Lãng một bài học, tiện thể xử luôn con đàn bà đê tiện kia...
Hắn muốn quậy nát đám cưới này, muốn cho thiên hạ thấy rõ cái giá phải trả khi dám đắc tội với Diệu Vũ Tập Đoàn.
......
Trước lời bóng gió của chú ba Từ, hắn chẳng mảy may sợ hãi, trái lại còn giơ tay tát thẳng vào mặt đối phương:
Chát!
Tiếng bạt tai giòn giã vang khắp hội trường.
Ồ...
Cả hội trường xôn xao trước cảnh tượng ấy:
Kinh thật đấy...
Mới mở màn đã vả cho một phát...
Xem chừng chuyện hôm nay chẳng thể giải quyết êm đẹp được rồi...
Chú ba Từ: "Mày..."
Bốp!
Tiểu Cửu gia đạp một cước khiến chú ba Từ ngã lăn ra đất: "Mày cái gì mà mày! Thằng Từ Lãng! Mẹ mày, cút ra đây cho tao..."
Tiếng quát tháo của hắn vang rền khắp hội trường...
Ngay lúc này.
Phía trong hậu trường, bố mẹ Từ Lãng và Từ Lãng đều lao ra, ngay cả Tần Thanh cũng đang mặc váy cưới bước theo sau.
......
Bố Từ nhìn thấy em trai đang ôm mặt: "Chú ba! Chú có sao không..."
Chú ba Từ: "Anh hai... hắn... ôi..." Ông ta lắc đầu, hạ giọng: "Thằng Tiểu Cửu gia này đến quậy phá... Đằng sau hắn là Diệu Vũ Tập Đoàn, mình không chọc nổi đâu. Anh xem có nhờ mấy vị lãnh đạo đằng kia nói giúp vài câu để hắn chịu đi cho rồi không..."
Thế nhưng bố Từ không hề đi cầu cứu các vị lãnh đạo, cũng chẳng hề khúm núm trước Tiểu Cửu gia, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn: "Hôm nay là ngày vui của nhà họ Từ, đến uống chén rượu thì chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh, còn không phải đến uống rượu thì mời biến ngay cho."
"Còn dám quậy phá nữa, tôi báo công an ngay lập tức..."
Lời vừa dứt.
Toàn bộ quan khách trong sảnh tiệc đều kinh ngạc:
"Vãi thật! Lão Hai Từ dũng cảm thế từ bao giờ vậy? Dám nói chuyện kiểu đó với Tiểu Cửu gia luôn..."
"Gắt đấy chứ! Trước giờ tao không biết lão Hai Từ cứng cỏi thế, hôm nay đúng là phải nhìn bằng con mắt khác rồi..."
"Có gan thôi thì ăn thua gì, lão Hai Từ nói thế là đắc tội chết với Tiểu Cửu gia rồi. Sau lưng hắn là Diệu Vũ Tập Đoàn, nhà họ Từ lấy gì mà đỡ... Chậc chậc... hay ho rồi đây..."
......
Chú ba Từ cũng ngớ người.
Cái gì vậy chứ?
Anh hai mình từ trước đến nay lăn lộn làm ăn rất biết cách ăn nói đối nhân xử thế, sao hôm nay lại nông nổi thế này? Chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ đắc tội chết với Tiểu Cửu gia ư? Tính khí hắn ngông cuồng như thế, chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu...
Kiểu này là sắp to chuyện rồi...
......
Quả nhiên!
Tiểu Cửu gia giận quá hóa cười:
"Ha ha..."
"Khá cho câu không phận sự! Lão già! Mày cũng có gan đấy! Đừng bảo tao không nể mặt mày: Mau bảo thằng con mày bỏ vợ ngay lập tức... rồi quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người ở đây, thừa nhận ngày xưa nó không cưới chị tao là do nó mù mắt..."
Gương mặt hắn lạnh ngắt:
"Nếu không thì đừng trách tao không khách khí..."
"Không chỉ bữa tiệc cưới hôm nay đâu, mà cả cái nhà họ Từ này cũng sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Diệu Vũ Tập Đoàn tao."
Răng rắc! Răng rắc!
Bảy tám gã hộ pháp to con phía sau bẻ cổ đánh răng rắc, ánh mắt lạnh lùng lia khắp sảnh tiệc, như thể chỉ cần bố Từ dám lắc đầu một cái là sẽ lao lên đập phá tan tành đám cưới, dần cho cả nhà họ Từ một trận ra bã.
Cả sảnh tiệc nghe xong đều hít một hơi lạnh. Ai nấy đều không ngờ Tiểu Cửu gia lại tàn nhẫn đến mức dồn nhà họ Từ vào đường cùng. Hôm nay nếu chịu nghe lời hắn thì mặt mũi nhà họ Từ mất sạch; còn nếu không chịu thì cả cơ nghiệp nhà họ Từ coi như đi tong.
Chẳng ai nghĩ Tiểu Cửu gia chỉ nói suông!
Diệu Vũ Tập Đoàn đấu với nhà họ Từ!
Đó căn bản không phải hai đối thủ cùng đẳng cấp!
Với thực lực của Diệu Vũ Tập Đoàn, nghiền nát nhà họ Từ chỉ là chuyện trong tầm tay.
Vậy thì...
Đứng trước lời đe dọa này, nhà họ Từ sẽ phản ứng thế nào?
Mất mặt!
Hay là diệt vong!
Chọn một trong hai!
Xem chừng chọn phương án đầu còn giữ được mạng!
......
"Phen này dồn nhà họ Từ vào chân tường rồi..."
"Chọn một trong hai, mà đường nào thì nhà họ Từ cũng chịu không nổi..."
"Nhưng muốn sống sót thì chỉ có chọn cách đầu thôi! Ôi... nhà họ Từ cũng xui xẻo thật, ai ngờ người ta lại làm thật chứ..."
"Không đến mức đó chứ! Nhà họ Từ cũng có chút quan hệ mà, đối phương chỉ là Tiểu Cửu gia, chưa chắc đã đại diện được cho cả Diệu Vũ Tập Đoàn đâu."
Ngay khoảnh khắc mọi người đều đinh ninh nhà họ Từ sẽ chọn phương án bẽ mặt, hoặc chịu cúi đầu xuống nước, hay chí ít cũng tức tốc gọi điện cậy nhờ các mối quan hệ...
Thế nhưng.
Từ Lãng phẫn nộ quát lớn: "Không đời nào!"
Còn Tần Thanh thì nhìn Tiểu Cửu gia như nhìn một thằng đần.
Bố Từ cũng nói thẳng: "Chuyện nhà họ Từ không đến lượt cậu xen vào, cậu cũng chẳng có tư cách đó! Tôi cũng cho cậu tối hậu thư:
Cút ngay lập tức!
Còn dám tiếp tục làm loạn ở đây, thì đừng trách nhà họ Từ tôi không khách khí..."
