Chương 1487
Chương 1487: Ai dám động đến chị tôi, Tần Hà đến!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cái gì cơ?
Tiểu Cửu gia: (◎_◎;)
Hắn không ngờ người nhà họ Từ lại dám chọn cứng đối cứng với mình, đám nhà họ Từ này cũng có gan đấy nhỉ?
Nhưng so với sự liều lĩnh của nhà họ Từ, điều khiến hắn tức giận hơn cả là ánh mắt Tần Thanh nhìn hắn cứ như đang nhìn một thằng hề nhảy nhót.
Dựa vào cái gì chứ?
Thái độ của nhà họ Từ tuy làm hắn vô cùng tức giận nhưng còn miễn cưỡng hiểu được, dù sao nhà họ Từ cũng tính là gia đình trâm anh thế phiệt.
Phát triển ở đây mấy chục năm, mạng lưới quan hệ họ vẫn có. Dù không thể so với Diệu Vũ Tập Đoàn nhưng cũng không phải thứ muốn nắn thế nào thì nắn, tuy ngoài miệng hắn vừa nói rất ngông cuồng.
Thực ra hắn chẳng hề có ý định thật sự ra tay làm bậy. Diệu Vũ Tập Đoàn hiện tại đã sớm qua thời kỳ đỉnh cao, bị Kế Hoạch Cái Đinh ráo riết ép sát đến mức bó tay bó chân, từ trên xuống dưới chẳng ai dám làm ra chuyện gì quá giới hạn vì sợ bị người ta túm được thóp. Đó cũng là lý do vì sao bố hắn là Cửu gia không đích thân ra mặt dạy dỗ nhà họ Từ.
Chỉ vì sợ tạo ra ảnh hưởng quá lớn!
Hơn nữa hắn cũng không đại diện được cho Diệu Vũ Tập Đoàn, thế lực của Diệu Vũ Tập Đoàn không phải thứ hắn muốn dùng là dùng được.
Cho nên những lời hắn nói với nhà họ Từ vừa rồi phần nhiều là đe dọa, nhà họ Từ bật lại thì hắn còn hiểu được.
Nhưng con đàn bà này dựa vào cái gì?
Một con ranh từ nông thôn lên cũng dám làm càn trước mặt hắn à!
Tiểu Cửu gia giận dữ nói: "Hay lắm! Xem ra lâu rồi không ra tay nên có kẻ đã quên mất thủ đoạn của Diệu Vũ Tập Đoàn tao rồi."
"Bắt lấy nó! Tát vỡ mồm nó cho tao, đứa nào dám cản tức là đối đầu với Diệu Vũ Tập Đoàn!"
Rào...
Bảy tám gã đàn ông vạm vỡ định xông lên...
"Các người dám..."
Bố Từ Lãng chắn ngay phía trước, giận dữ quát: "Ai dám động vào con dâu nhà họ Từ tao? Diệu Vũ Tập Đoàn các người đúng là quá càn rỡ... Thực sự tưởng mình có thể một tay che trời ở đất tỉnh này chắc?"
"Hôm nay ai dám đụng đến con dâu tao thì phải bước qua xác tao trước! Chú ba! Báo công an, bảo có người định hành hung giữa chốn đông người!"
Chú ba: "Á..."
Bố Từ Lãng: "Á cái rắm! Mau đi đi..."
Tiểu Cửu gia: "Báo công an à? Nhà họ Từ các người thật sự định vì con đàn bà này mà khai chiến với Diệu Vũ Tập Đoàn tao đấy?"
Bố Từ Lãng: "Là mày dám ức hiếp con dâu Tần Thanh của tao trước! Vì nó, dẫu có khai chiến với Diệu Vũ Tập Đoàn thì đã sao?"
"Nhà họ Từ tao có gì phải sợ!"
"Người khác sợ Diệu Vũ Tập Đoàn các người, nhà họ Từ tao không sợ!"
.....
Tiểu Cửu gia cũng phải sửng sốt: "Tao thấy ông quý con khốn này thật đấy nhỉ... Tốt! Tốt lắm! Con khốn này dám tranh đàn ông với chị tao... Hôm nay..."
Bố Từ Lãng: "Câm mồm! Dám sỉ nhục con dâu tao thêm một câu nữa, tin tao liều mạng với mày trước không?"
Tiểu Cửu gia: (=゚Д゚=)
Nhìn bố Từ Lãng đang trừng mắt như muốn lao vào đấm mình, hắn ngơ ngác luôn. Rốt cuộc hôm nay ai mới là người đến gây sự vậy?
Chẳng phải là mình sao?
Sao trông đối phương lại giống kẻ sắp ra tay trước thế này!
........
Các quan khách khác cũng sững sờ.
"Không phải chứ, ông hai nhà họ Từ điên rồi à? Dám vì người phụ nữ đó mà nói chuyện với Tiểu Cửu gia như vậy."
"Vì một người phụ nữ có đáng không? Dù không làm theo yêu cầu của đối phương thì cũng đâu đến mức phải giương cung bạt kiếm thế này."
"Điên rồi! Tôi thấy ông ấy điên thật rồi..."
Ngay cả không ít bà con họ hàng nhà họ Từ cũng không thể tin nổi: họ đều nghĩ anh hai nhà mình quá mức mất lý trí. Trong tình huống này, dẫu không nhẫn nhịn cầu toàn thì cũng phải giữ cho êm thấm chứ, cứng đối cứng thế này là thế nào? Rõ ràng là đang cố tình chọc giận Tiểu Cửu gia còn gì? Dù trước đó đối phương không định làm tới thì bây giờ cũng buộc phải làm tới rồi.
Nếu không thì làm sao mà xuống đài được....
.......
Chỉ thấy.
Tiểu Cửu gia giận dữ hét lên: "Mấy thằng mày còn ngây ra đấy làm gì? Lên hết cho tao, bắt con đàn bà kia lại đánh..."
Rào...
Bảy tám gã vạm vỡ lại xông lên. Bố Từ Lãng chắn phía trước, ánh mắt kiên định, thủ thế sẵn sàng. Hắn từng đi lính nên chẳng ngán đánh nhau, Từ Lãng cũng vào thế: hắn tuy không biết đánh đấm nhưng kẻ khác muốn đánh vợ hắn thì nhịn làm sao nổi.
Điều khiến các quan khách bất ngờ là: Tần Thanh cũng bày ra tư thế chiến đấu. Là người của Hắc Long, làm sao cô có thể không trải qua huấn luyện cận chiến bài bản cơ chứ? Năm nào cũng có những đợt tập huấn đặc biệt.
Thực sự đánh nhau:
Ba hai người đừng hòng đến gần được cô!
........
Lúc này.
Người nhà họ Tần ở khu vực khách khứa cũng đều gom lại, bọn họ nhìn đám đàn ông đang lao tới mà vô cùng tức giận.
Ông cụ Tần quát: "Còn nhìn cái gì nữa! Đứa nào dám động vào con Thanh nhà tao thử xem, người nhà họ Tần mà để người ngoài bắt nạt được à..."
Bố Tần Thanh, Tần Lão Tam cùng mọi người đều rục rịch chuẩn bị ra tay.
Tiểu Cửu gia chẳng thèm bận tâm: Đám người nhà họ Tần này nhìn qua là biết từ quê lên, không có ngón nghề gì. Mấy gã vạm vỡ hắn mang tới đều được huấn luyện bài bản, ba đấm hai đá là giải quyết xong.
Ngay khi hai bên chuẩn bị lao vào ẩu đả:
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn đầy giận dữ:
"Dừng tay! Thằng nào dám đánh chị tao..."
Chỉ thấy mười mấy thanh niên ăn mặc bảnh bao sải bước dài từ ngoài đi vào, người đi đầu chính là:
Tần Hà!
Em trai ruột của Tần Thanh!
Từng gia nhập Tập đoàn Hắc Long rồi vì lý do nào đó mà rời đi, tự mình ra ngoài bươn chải.
Lúc này, khí chất trên người hắn đã sớm không còn là thằng nhóc lông bông năm nào. Mấy năm nay hắn ra ngoài hợp tác mở công ty với em trai của Chu Chính. Em trai Chu Chính rất thông minh không hề ngốc nghếch, lại thêm có sự trợ giúp ngầm từ Tập đoàn Hắc Long nên công ty phát triển vô cùng thuận lợi.
Hiện tại công ty đã lấn sân sang:
Giải trí, mạng internet, công nghệ cùng nhiều lĩnh vực khác!
Đặc biệt ở mảng giải trí: mấy chương trình thực tế trên mạng và phim chiếu mạng do công ty sản xuất đều khá có tiếng tăm.
Thậm chí:
Còn bồi dưỡng ra được mấy ngôi sao đang chớm nổi!
Định giá công ty:
Cả trăm triệu tệ!
........
Tần Hà lúc này toát ra một vẻ sắc bén đầy bá khí!
Thấy cảnh đó.
Mọi người đều kinh ngạc:
"Mấy người này là ai thế? Lại đến vào lúc này..."
"Khoan đã! Mấy người phía sau sao trông quen thế nhỉ... Thanh niên đằng kia hình như tôi biết... là một ngôi sao nhỏ... Đúng rồi! Mấy người đó đều là diễn viên mới nổi, hai năm nay vừa hot lên nhờ mấy chương trình thực tế trên mạng..."
"Mấy ngôi sao nhỏ đó lại đi sau thanh niên kia ư? Thanh niên đó xem ra cũng có máu mặt đấy! Vừa rồi có phải hắn hét lên không: Thằng nào dám động vào chị tao? Chị hắn là ai thế......"
Vút! Vút!
Ánh mắt mọi người vô thức nhìn về phía Tần Thanh....
Chẳng lẽ...
.......
"Mẹ kiếp... Đứa nào đấy..."
Tiểu Cửu gia quay đầu nhìn đám người Tần Hà, không hề sợ hãi mà chỉ thấy tức giận: "Mày là thằng chó nào..."
Tần Hà: "Ông mày là tổng giám đốc công ty Kỳ Lân: Tần Hà! Em trai Tần Thanh! Mẹ mày, chính mày muốn động vào chị tao à?"
Hắn trực tiếp xưng tên tuổi, chuyến này tới vốn là để chống lưng cho chị gái mình. Hắn sợ anh Giang bận quá chưa chắc đã về kịp, hơn nữa xét về quan hệ thì hắn mới là em ruột của Tần Thanh, hắn tuyệt đối không thể để nhà họ Từ xem thường chị mình.
Công ty Kỳ Lân?
Xôn xao...
Trong đám đông có người thốt lên kinh ngạc: "Công ty Kỳ Lân! Tôi từng nghe qua rồi, là gương mặt mới nổi đình nổi đám trong giới giải trí gần đây, mấy chương trình với phim mạng họ làm đều hot, nghe nói công ty được định giá cả trăm triệu rồi đấy. thảo nào ông hai nhà họ Từ đột nhiên đồng ý hôn sự này, hóa ra Tần Thanh còn có một cậu em trai lợi hại đến thế."
