Chương 10
Chương 10: Vụ án bắt cóc Terry
Đăng ngày 07/10/2026
19
Ông Terry vừa từ châu Âu về tới nhà thì chuông điện thoại reo: "Alo, Terry phải không?" Một người đàn ông hỏi.
"Tôi đây, anh là ai?"
"Không cần biết. Con trai anh đang nằm trong tay tôi."
"Ý anh là sao?"
"Đừng hoảng. Chuẩn bị sẵn một triệu tiền mặt." Điện thoại ngắt.
Terry sốt ruột đến phát điên nhưng không dám báo cảnh sát, chỉ biết ngồi canh bên máy. Hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, vẫn không có cuộc gọi nào.
Cuối cùng chuông cũng reo.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi."
"Bỏ tiền vào vali da, mười một giờ đêm đặt dưới chiếc ghế dài trước tượng đá ở công viên trung tâm." Tên bắt cóc ra lệnh.
Terry làm theo yêu cầu của hắn, nhét một triệu tiền mặt vào chiếc vali da màu đen, đem đến đặt dưới chiếc ghế trước tượng đá ở công viên K rồi rời đi.
Khu vực này vốn đã được bố trí vài cảnh sát mặc thường phục từ hai tiếng trước.
Hơn mười phút sau, một ả mặc áo khoác da bước tới, xách vali lên rồi rảo bước rời đi.
Ả ra khỏi công viên rồi chặn một chiếc taxi. Nhóm cảnh sát ngầm lập tức lái xe bám theo. Taxi dừng trước lối vào ga tàu điện ngầm, ả xách vali bước xuống. Hai trinh sát cũng bám sát phía sau.
Ả gửi chiếc vali da đen vào quầy giữ đồ của ga tàu điện rồi tay không rời đi.
Một trinh sát ở lại trông chừng chiếc vali, người kia tiếp tục bám theo.
Đến sân ga, dường như phát hiện có người theo dõi, đúng lúc cửa tàu vừa chuẩn bị đóng lại, ả bất ngờ nhảy tọt vào trong. Viên trinh sát không kịp lên xe, trơ mắt nhìn ả tẩu thoát.
Chiếc vali da đen vẫn nằm trong quầy giữ đồ ga tàu điện, đồng bọn chắc chắn sẽ đến lấy, trinh sát tiếp tục giám sát chặt chẽ.
Mấy tiếng trôi qua vẫn không thấy ai tới. Cảnh sát thấy lạ, mở vali da ra, một triệu tiền mặt đã không cánh mà bay!
Thám tử Bốn Mắt được mời đến để giải đáp bí ẩn này.
Xin hỏi, một triệu tiền mặt đã biến đi đâu?
