Chương 11
Chương 11: Nghi phạm xảo quyệt
Đăng ngày 07/10/2026
19
Thám tử Bốn Mắt thẩm vấn một nghi phạm: "Thứ Bảy tuần trước anh ở đâu?"
"Tôi đi leo núi, đây là ảnh chụp trên đỉnh. Tôi tự chụp đấy. Lên tới đỉnh tôi uống một lon bia, thấy hay hay nên chụp lại." Nghi phạm vừa nói vừa rút bức ảnh đưa cho thám tử xem.
Thám tử nhìn bức ảnh rồi bảo: "Lưng chừng núi còn có mây mù, phong cảnh đẹp đấy, núi chắc cao lắm nhỉ?"
"Cao lắm chứ, những 3500 mét cơ mà." Hắn đáp vẻ khá đắc ý.
Sắc mặt thám tử thoắt đổi, gay gắt quát lớn: "Nói dối! Bức ảnh này là giả!"
Hỏi: Rốt cuộc bức ảnh này có vấn đề gì?
