Chương 1547
Chương 1547: Khủng hoảng chứng khoán toàn cầu đã bắt đầu
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hơn một tháng tiếp theo, Chu Dương luôn túc trực tại tổng bộ Kinh Thành, ngoại trừ mấy vị thủ trưởng cũ ra, những người khác đều không liên lạc được với hắn, bao gồm cả nhóm Lý Ấu Vi và Nhiếp Nam Tôn.
May mà trước khi đến Kinh Thành, Chu Dương đã thu xếp ổn thỏa từ sớm, nhờ đó không khiến họ hoang mang lo lắng.
Thoắt cái đã đến Tết Quốc khánh!
Thế nhưng ngay khi bên ngoài đang tưng bừng rộn rã mừng ngày lễ lớn, bầu không khí trong tổng bộ ở ngoại ô Kinh Thành lại càng lúc càng căng thẳng, nặng nề.
Lúc này, theo thông báo từ phía Giặc Ưng, tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán của họ đã chạm mốc 10.000 tỷ đô la, tình hình chung vô cùng khả quan.
Thế nhưng bọn Chu Dương đều biết, giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Giặc Ưng lúc này đã vượt xa số vốn thực tế để duy trì hoạt động, dẫn đến tình trạng bán khống mua khống tràn lan, hoạt động đầu cơ hoàn toàn bước vào giai đoạn điên cuồng.
Tương tự, thị trường chứng khoán London, Hồng Kông và Tokyo cũng rơi vào tình cảnh y hệt, bề ngoài trông thì khởi sắc phồn vinh nhưng thực tế bên dưới đã có sóng ngầm cuộn trào.
Chu Dương biết, đã đến lúc phải ra tay.
Ngày 2 tháng 10, Chu Dương hạ lệnh xuất kích cuối cùng cho Diêm Cảnh Đông ở Hồng Kông, yêu cầu họ làm đúng theo kế hoạch ban đầu, dồn toàn lực bán khống cổ phiếu Mỹ, cổ phiếu Hồng Kông cùng với thị trường chứng khoán London và Tokyo.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Chu Dương, Diêm Cảnh Đông không dám chậm trễ, lập tức truyền đạt chỉ thị chi tiết hơn cho từng nhóm đầu tư.
Sáu nhóm đầu tư ở New York được chia làm hai, một nửa phụ trách bán khống chỉ số Dow Jones, một nửa phụ trách bán khống các công ty lớn bên phía Giặc Ưng, bao gồm Coca-Cola, General Motors, AT&T, Boeing...
Còn các nhóm ở thị trường chứng khoán London, Hồng Kông và Tokyo thì dồn toàn lực bán khống chỉ số...
Mệnh lệnh của Chu Dương vừa ban ra, mười chín nhóm đầu tư phân bố khắp các trung tâm tài chính lớn đều đồng loạt hành động, nguồn vốn khổng lồ hơn 70 tỷ đô la được đòn bẩy tài chính khuấy động ồ ạt đổ vào các sàn chứng khoán lớn, trực tiếp khuấy đảo phong vân thị trường chứng khoán toàn cầu.
Trước dòng tiền khổng lồ như thế tràn vào, thị trường chứng khoán các nơi đều xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, chỉ số Dow Jones, Nikkei và Hang Seng đều cùng tăng trong một ngày.
Chỉ riêng ngày 2 tháng 10, toàn bộ đội ngũ đầu tư đã lỗ 2,5 tỷ đô la, khiến bầu không khí nơi Diêm Cảnh Đông đang tọa trấn ở Hồng Kông cũng như sở chỉ huy tổng bộ tại Kinh Thành càng lúc càng nặng nề.
Cũng chẳng trách họ lại căng thẳng đến vậy, dù sao lúc này thu nhập ngoại hối một năm của Hoa Quốc được bao nhiêu chứ.
Đợt này cũng nhờ có đơn đặt hàng từ các ông lớn làm giảm bớt không ít áp lực ngoại hối, chứ trong mấy năm đầu mở cửa cải cách, dự trữ ngoại hối của đất nước quanh năm không nổi một tỷ đô la.
Lúc ít nhất, trong tài khoản của Cục Quản lý Ngoại hối chỉ còn lại mấy nghìn đô la, khi giao thương với nước ngoài đành phải chọn cách đổi hàng lấy hàng.
Vậy mà bây giờ chỉ trong một ngày đã bốc hơi mất 2,5 tỷ đô la, thử hỏi làm sao họ có thể bình tĩnh cho nổi.
Tuy nhiên Chu Dương lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Một lượng vốn khổng lồ chen chân vào thị trường chắc chắn sẽ gây ra biến động, đây là quy luật tất nhiên, không có gì phải ngạc nhiên.
Nếu không có gì bất ngờ thì rất nhanh thôi, thị trường chứng khoán bên đó sẽ đón nhận bước ngoặt.
Quả nhiên, vừa mở cửa phiên giao dịch ngày 3 tháng 10, chỉ số Dow Jones đã khẽ giảm điểm. Dù mức giảm không lớn nhưng đà tăng liên tục suốt mấy năm qua rốt cuộc đã bị chặn đứng.
Đối với nhóm người Chu Dương, đây quả thực là một tin mừng.
Phải biết rằng họ đã ném vào thị trường chứng khoán Giặc Ưng gần 8 tỷ đô la, chiếm gần hai phần ba tổng số vốn đầu tư lần này.
Cộng thêm đòn bẩy tài chính bình quân gấp sáu lần, 8 tỷ đô la tiền gốc cộng với số vốn vay mượn đã lên tới hơn 56 tỷ đô la.
Trong đó hai phần ba, tức hơn 38 tỷ đô la, đã được họ đổ vào kế hoạch bán khống chỉ số Dow Jones.
Mà theo quy tắc đầu tư ở đây, lúc này chỉ số Dow Jones cứ tăng giảm một điểm thì nhóm đầu tư ở New York sẽ lãi hoặc lỗ 69,79 triệu đô la.
Hôm qua chỉ số Dow Jones tăng vọt 28 điểm, trực tiếp khiến nhóm này thiệt hại 1,954 tỷ đô la, là nhóm lỗ nặng nhất trong tất cả các nhóm.
May mà hôm nay chỉ số Dow Jones bắt đầu giảm, nhóm ở New York dần chuyển lỗ thành lãi.
Và đây mới chỉ là khởi đầu. Từ ngày 3 tháng 10 kéo dài đến ngày 9, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, chỉ số Dow Jones đã sụt 158,78 điểm, mức giảm lên đến 6%.
Nhờ bố trí từ trước, chỉ trong vỏn vẹn một tuần, nhóm đầu tư New York chỉ riêng việc bán khống chỉ số Dow Jones đã kiếm đậm 9,1 tỷ đô la.
Ngoài ra, mấy nhóm phụ trách bán khống cổ phiếu Mỹ cũng thu hoạch không nhỏ, bỏ túi gần một tỷ đô la.
Còn về phần các nhóm ở London, Hồng Kông và Tokyo, tuy cũng đều có thu hoạch nhưng do khoảng cách đến ngày thảm họa chứng khoán bùng nổ toàn diện vẫn còn một khoảng thời gian, biên độ dao động ở những nơi này chưa lớn nên lợi nhuận của đội ngũ đầu tư cũng chưa nhiều.
Nhưng kể từ ngày 11 tháng 10, biến động của thị trường chứng khoán toàn cầu bắt đầu trở nên dữ dội.
Trong tuần từ ngày 11 đến ngày 16, chỉ số Dow Jones lại sụt thêm 235,48 điểm, biên độ giảm lên tới 9,49%.
Đợt này, nhóm bên New York lại vừa mừng vừa run gom về 16,4 tỷ đô la.
Nhóm đầu tư bên London tuần này cũng kiếm được 1,5 tỷ đô la, các nhóm ở Hồng Kông và Tokyo cũng có một tỷ đô la vào túi.
Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, mười chín nhóm đầu tư của Kế hoạch Lưỡi Liềm đã thu về gần 30 tỷ đô la.
Tin tức truyền về, toàn bộ tổng bộ Kinh Thành lập tức sôi trào, ngay cả mấy vị trong hội đồng trưởng lão cũng gọi điện tới khen ngợi Chu Dương và cả đội ngũ.
Đồng thời, khi gọi điện thoại, các trưởng lão cũng đều hỏi Chu Dương cùng một câu: Đã thu lưới được chưa?
Đối với câu hỏi của các vị thủ trưởng cũ, câu trả lời của Chu Dương trước sau như một — đợi thêm chút nữa!
Chu Dương rất rõ, "Ngày thứ Hai đen tối" từng khiến toàn bộ giới đầu tư phương Tây biến sắc khi nhắc tới vẫn còn chưa đến, lúc này thị trường sụt giảm chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi.
Thu lưới bây giờ là quá sớm...
..........
Giặc Ưng, New York!
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 1987, trời âm u!
Tối qua New York đổ một trận mưa như trút nước suốt đêm, đến khi trời sáng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, gây ra không ít phiền toái cho những người dân phải ra đường đi làm.
Chín giờ rưỡi sáng, phố Wall chìm trong mây mù u ám, giữa tiếng chuông dồn dập mà trầm đục, Sở Giao dịch Chứng khoán New York bắt đầu một ngày mới.
Vừa mở phiên, một dự cảm chẳng lành đã ập vào tim mỗi một người trong sàn giao dịch ồn ã.
Bởi vì ngay khoảnh khắc mở cửa, chỉ số Dow Jones vốn đã giảm liên tục suốt hai tuần qua vừa vào phiên đã sụt giá, vả lại mức giảm vô cùng khủng khiếp, chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã bốc hơi 67 điểm.
Tình cảnh này lập tức khiến toàn bộ giới đầu tư bàng hoàng, làm người ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng bi thảm của cuộc Đại suy thoái năm 1929.
Phải thừa nhận rằng, con người là loài động vật mau quên nhất, lòng tham đầu cơ sẽ chẳng bao giờ trở nên lý trí chỉ vì một hay vài lần thảm họa.
Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc, vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929 từng khiến cả thế giới chìm trong bi quan, nhắc đến cổ phiếu là tái mặt.
Thế nhưng cho dù đã có bài học nhãn tiền, người ta vẫn cứ đổ xô vào thị trường chứng khoán, điên cuồng đến cùng cực.
Thực tế, việc thị trường liên tục lao dốc đã sớm lộ rõ điềm báo chẳng lành.
Thế nhưng tuyệt đại đa số các nhà đầu tư lại không bận tâm, chỉ coi đó là một đợt điều chỉnh kỹ thuật, từ tổng thống cho đến những người chơi bình thường, tâm trạng ai nấy đều vô cùng lạc quan.
Dù sao thì thị trường chứng khoán của Giặc Ưng cũng đã phồn vinh suốt gần năm mươi năm qua, đặc biệt là mấy năm gần đây phong độ lại càng tốt, bức tranh khởi sắc rực rỡ đã thu hút lượng lớn dòng vốn nóng ùa vào trục lợi, điên cuồng đẩy giá cổ phiếu lên cao.
Điều quan trọng hơn là cách đó không lâu, chính phủ vừa ban hành sắc lệnh quyết định nới lỏng kiểm soát thị trường tài chính, lại còn giảm thuế đối với hoạt động đầu tư cổ phiếu, khiến cho nguồn vốn nóng khổng lồ trên trường quốc tế ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán New York, chẳng ai ngờ được thị trường lại có thể sụp đổ bất thình lình.
Nhưng chỉ số sụt giảm, giá cổ phiếu lao dốc đã là sự thật sắt đá, mà đám đông thì giỏi nhất là thói hùa nhau bán tháo khi thị trường đi xuống.
Trong chớp mắt, lệnh bán tháo tuôn ra như thác đổ…
Dưới sức ép của những đợt bán tháo ùn ùn kéo đến, màn hình hiển thị nhuốm trọn một màu đỏ của đà giảm điểm, chẳng còn thấy nổi một sắc xanh tăng giá nào.
Sàn giao dịch lúc này ngập tràn nỗi hoảng loạn, thị trường hợp đồng tương lai cũng rơi vào cảnh hỗn loạn cùng cực.
Từ 9 giờ 30 sáng đến tận 11 giờ, chỉ số Dow Jones có thể nói là lao dốc không phanh, chẳng ai biết phải làm sao để ngăn chặn cục diện tiếp tục tồi tệ hơn.
Thậm chí có lúc đã có người đề xuất tạm ngừng giao dịch, nhưng chẳng ai dám đưa ra quyết định đó.
Dù sao phố Wall cũng là "kim chỉ nam" của thị trường chứng khoán toàn cầu, một khi đóng cửa, hậu quả có thể sẽ mang tính hủy diệt, thế nên dù khó khăn đến đâu họ cũng phải cắn răng chống đỡ.
Khi số người bán tháo ngày càng nhiều mà lại chẳng mấy ai dám nhảy vào ôm hàng, kết quả là giá cổ phiếu và các chỉ số cứ thế lao dốc không phanh, thảm họa chứng khoán toàn cầu cuối cùng đã hoàn toàn thành hình…
…………
Tái bút: Chương thứ hai đã lên sóng, xin chút quà tặng miễn phí nhé!
