Chương 1548
Chương 1548: Sắp thu lưới rồi!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thảm họa chứng khoán một khi đã thành hình, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.
Tại thị trường chứng khoán New York, chỉ trong giờ giao dịch đầu tiên, cả bên mua lẫn bên bán đều chết sững trước cảnh tượng trước mắt.
Cả một thị trường mênh mông thế mà chẳng có nổi một ai đặt lệnh mua cổ phiếu. 95 mã cổ phiếu blue chip, chiếm khoảng 30% rổ chỉ số S&P 500, hoàn toàn không có lấy một giao dịch khớp lệnh. Lệnh bán chất cao như núi trong khi lệnh mua lác đác vài mống, thị trường buộc phải liên tục hạ giá để câu người mua.
Đến 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, trong số 30 cổ phiếu thành phần của chỉ số Dow Jones thì có tới 11 mã vẫn chưa mở cửa giao dịch. Bình thường, chỉ chưa đầy 5 phút sau giờ mở cửa là toàn bộ đều đã bắt đầu khớp lệnh.
Do nhiều mã không có giao dịch, chỉ số Dow Jones lúc này không thể phản ánh giá trị thực tế của thị trường, đẩy toàn bộ sàn vào tình trạng hỗn loạn mất kiểm soát.
Vì thị trường chứng khoán và thị trường tương lai tác động qua lại lẫn nhau, giá cổ phiếu và chỉ số tương lai lao dốc không phanh. Hàng loạt nhà đầu tư bắt đầu cắt lỗ tháo chạy, bao gồm cả những công ty chứng khoán lớn, trực tiếp đẩy thảm họa lên đến đỉnh điểm.
Hệ thống máy tính của Sở Giao dịch Chứng khoán New York hôm nay cũng gần như tê liệt hoàn toàn. Toàn sàn có 200 máy vi tính, nhưng hệ thống này chưa bao giờ phải xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ đến nhường này.
Khi dữ liệu giao dịch ồ ạt đổ về, máy tính hầu như không thể xử lý nổi. Lệnh bán tuôn ra như ong vỡ tổ khiến tốc độ xử lý của hệ thống tụt lại quá xa.
Đến trước giờ mở cửa phiên chiều, một tin tức đáng sợ lại truyền đến phố Wall. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch David Ruder phát biểu tại Washington: "Vào thời điểm then chốt, dù chưa biết lúc nào thời điểm đó sẽ đến, tôi sẽ thảo luận với sàn giao dịch về việc tạm thời đóng cửa thị trường."
Tin tức này chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi cho toàn bộ thị trường, khiến nỗi hoảng loạn của giới đầu tư càng bùng lên dữ dội.
Bởi vì một khi sàn đóng cửa, các nhà buôn sẽ không kịp tẩu tán số cổ phiếu trong tay. Mớ cổ phiếu ấy sẽ thành giấy lộn, hàng triệu hàng tỷ USD sẽ tan thành tro bụi.
Thế là họ chỉ còn nước điên cuồng "bán tháo cổ phiếu".
Chỉ số Dow Jones lao dốc như ma đuổi. Đến hai giờ chiều, nó đã giảm tận 250 điểm, hơn 400 triệu cổ phiếu được sang tay.
Trong lúc đó, quan chức Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã phải ra mặt đính chính: Họ chưa hề thảo luận về chuyện đóng cửa sàn giao dịch.
Thế nhưng đã quá muộn, thảm họa không còn cách nào ngăn lại nữa...
..........
Trong khi thị trường chứng khoán New York điên cuồng lao dốc không phanh thì bên Hoa Quốc trời đã về khuya.
Nhưng trong Tổng chỉ huy sở Kế hoạch Lưỡi Liềm ở ngoại thành Bắc Kinh, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Toàn bộ nhân viên, bao gồm cả Chu Dương, đều không ai nghỉ ngơi, tất cả đều túc trực tại vị trí công tác, nghiêm trận đón chờ.
Thậm chí sau khi nhận được tin tức, Trần Lão cũng đích thân tới đây.
Từ tám giờ rưỡi tối, sau khi sàn New York mở cửa, tất cả mọi người trong sở chỉ huy đều căng thẳng tột độ, bầu không khí nặng nề như chì.
Ai nấy đều hiểu rõ, đây là ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán New York kể từ cú sụt giảm mạnh hôm 16. Hôm nay thị trường tăng hay giảm sẽ trực tiếp quyết định sự thành bại của họ trong phi vụ đầu tư bên Ưng Tặc.
Thành công thì đương nhiên là hốt bạc ngập đầu.
Nhưng nếu thất bại, có khi hơn 25 tỷ USD tiền lãi trên sổ sách kiếm được bên Ưng Tặc mấy ngày trước cũng sẽ tan thành tro bụi.
Có thể nói, thành bại đều nằm ở một phen này!
Vì chuyện hệ trọng nên bên Hội đồng Lão thành cũng rất coi trọng, cử Trần Lão sang chủ trì đại cục.
May mà kết quả không làm người ta thất vọng. Đúng mười giờ hai mươi lăm phút tối, cuối cùng họ cũng nhận được bức điện báo đầu tiên từ bên Ưng Tặc: Thị trường vừa mở cửa đã tụt dốc, Dow Jones giảm tiếp 66 điểm!
Tin tức truyền tới, cả sở chỉ huy lập tức sôi trào!
Chỉ số Dow Jones cứ giảm 1 điểm là họ kiếm được gần 70 triệu USD, giảm 66 điểm tức là đút túi 4,6 tỷ USD.
Nói cách khác, chứng khoán New York vừa mở cửa được một tiếng, đội ngũ bán khống chỉ số đã kiếm trọn 4,6 tỷ USD.
Lúc này, lợi nhuận trên sổ sách của toàn bộ nhóm bán khống chỉ số đã vượt mốc 30 tỷ USD.
Đáng nói hơn, đây mới chỉ là khởi đầu.
Người từng nghiên cứu chứng khoán đều biết, xu hướng mở phiên rất quan trọng. Mở phiên tăng mạnh thì cả ngày tình hình sẽ rất ổn.
Nếu mở phiên nhích nhẹ thì cả ngày cơ bản không giảm sâu.
Nhưng một khi mở phiên đã sập mạnh thì đúng là điềm gở lớn, xu hướng cả ngày hôm đó khó mà ngóc đầu lên nổi.
Nhất là đến tầm trưa chắc chắn sẽ còn một đợt lao dốc dữ dội hơn, bởi điều này liên quan mật thiết đến cách thức tiếp nhận thông tin ở thời đại này.
Mà chứng khoán New York mở cửa đã rơi tự do, khả năng sập sàn hôm nay là cực kỳ lớn.
Quả nhiên, khoảng thời gian sau đó liên tục có tin tốt báo về, toàn là những tin chứng khoán New York thảm bại ra sao, chỉ số Dow Jones rớt bao nhiêu điểm.
Mắt thấy chỉ số từ hơn 2200 điểm rơi một mạch thủng mốc 2000 điểm, lòng dạ mọi người trong sở chỉ huy đều chộn rộn hẳn lên.
Bởi vì tính từ ngày 3 tháng 10 tới nay, Dow Jones đã giảm gần 800 điểm, con số này đã rất sát với kỳ vọng tâm lý của mọi người, thành thử không ít người bắt đầu khuyên Chu Dương nên thu lưới chốt lời.
Dù sao tới giờ lợi nhuận của họ đã vượt quá 44 tỷ USD, vượt xa mức dự tính ban đầu của tất cả mọi người.
Cố giữ tiếp có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng cũng rất dễ đụng phải đợt thị trường phục hồi, lợi nhuận bốc hơi, nên chi bằng cứ hiện thực hóa số lãi trên sổ sách, tiền vào túi mới là tiền của mình.
Thế nhưng Chu Dương lại gạt phắt đề xuất của mọi người, hạ lệnh cho đội ngũ bên New York tiếp tục bám sát, theo dõi chặt chẽ mọi biến động của sàn giao dịch, có tin gì phải báo về ngay lập tức.
Thoáng cái đã hơn ba giờ sáng, lúc này bên New York là bốn giờ chiều, sàn sắp sửa đóng cửa.
Cả sở chỉ huy đã thức trắng gần nửa đêm. Dù Chu Dương đã cho người chuẩn bị đồ ăn khuya cùng trà đặc giúp tỉnh táo, nhưng tinh thần một vài người vẫn có phần uể oải, ngay cả bản thân Chu Dương cũng vậy.
Mấy ngày nay hắn đều túc trực chỉ đạo trong sở, do lệch múi giờ nên ban ngày thì điều phối thị trường Hong Kong và Tokyo, chiều và tối lại canh chừng sàn London với New York, ngày đêm đảo lộn quay cuồng liên tục, cơ thể quả thực có phần đuối sức.
Đúng lúc này, một tràng bước chân vội vã vang lên giữa hành lang vắng lặng. Cửa bật mở, Ngụy Trường Tiệp bước vào, kích động nói: "Trần Lão, Tổng chỉ huy, lại có tin mới rồi! Chứng khoán New York sập mạnh thêm một đợt nữa, chỉ số Dow Jones rớt xuống còn 1.746,470 điểm rồi!"
"Cùng lúc đó, các chỉ số khác của thị trường chứng khoán Ưng Tặc cũng lao dốc không phanh: Chỉ số Tổng hợp NYSE giảm 19,2%, Chỉ số Tổng hợp AMEX giảm 12,7%, Chỉ số Tổng hợp NASDAQ giảm 11,35%..."
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí ủ rũ trong sở chỉ huy lập tức bùng nổ, cơn buồn ngủ của tất cả mọi người bị tin tức kinh hoàng này đánh tan không còn một dấu vết.
Trong bụng ai nấy đều thầm tính toán: Dow Jones lại giảm thêm 254 điểm, nghĩa là lại có thêm 17,7 tỷ USD vào tài khoản.
Tính ra chỉ trong đúng một ngày hôm nay, họ đã kiếm được 35 tỷ USD từ thị trường chứng khoán New York.
Đó là còn chưa tính đến đội ngũ bán khống cổ phiếu của các công ty lớn. Phải biết từ lúc mở phiên tới giờ, họ cũng liên tục bám sát đường giá của các tập đoàn khổng lồ.
Giữa bối cảnh toàn thị trường chìm trong biển máu, kết cục của các công ty lớn đương nhiên cũng chẳng khá khẩm gì.
Theo báo cáo của đội ngũ bên Ưng Tặc, trong số 1.600 mã cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York hôm nay, trừ một vài mã cá biệt không bị ảnh hưởng, còn lại đều cắm đầu đi xuống.
Trong đó rất nhiều mã chạm đáy thấp nhất trong năm, ngay cả hàng loạt cổ phiếu blue chip tiêu biểu cũng không thoát khỏi kiếp nạn, hầu như toàn bộ cổ phiếu của các công ty lớn đều giảm sốc tầm 30%.
Chẳng hạn như General Electric giảm 33,1%, AT&T giảm 29,5%, Coca-Cola giảm 36,5%, Westinghouse giảm 45,8%, American Express giảm 38,8%, Boeing giảm 29,9%...
Dưới tình cảnh đó, các nhóm chuyên bán khống cổ phiếu khác cũng vơ vét đẫy túi.
Vì thế, ai nấy trong sở chỉ huy đều tự hỏi, rốt cuộc đáy của thị trường chứng khoán Ưng Tặc nằm ở đâu, và lần này họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Đúng lúc ấy, Chu Dương ngồi ở ghế chủ tọa ra hiệu cho mọi người giữ trật tự, sau đó quay sang bảo Trần Lão: "Thưa thủ trưởng, tôi thấy đã đến lúc thu lưới được rồi, ý bác thế nào?"
Trần Lão cười bảo: "Tôi không có ý kiến gì, cậu cứ liệu mà làm!"
Chu Dương gật đầu, lập tức quay sang Ngụy Trường Tiệp: "Báo cho đội ngũ đầu tư ở New York, thu lưới ngay lập tức!"
"Rõ..."
Dứt lời, Ngụy Trường Tiệp liền xoay người rảo bước ra ngoài...
..........
(Thứ Hai Đen Tối)
(Báo chí thời bấy giờ đưa tin, chỉ số Dow Jones sụt giảm 508 điểm trong một ngày)
(Những tờ báo năm ấy!)
