Chương 335
Chương 335: Đăng một chương riêng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tối qua tôi dành ra bảy tiếng đồng hồ để đọc lại chi tiết toàn bộ cốt truyện hơn một trăm chương đầu cùng các bình luận chương, bình luận đoạn văn. Giờ tôi xin phản hồi ngắn gọn về một số vấn đề được mọi người quan tâm nhiều nhất.
Về cốt truyện:
1. Rất nhiều bạn đọc thắc mắc một chuyện, đó là Chu Dương và Lý Ấu Vi rõ ràng chưa đăng ký kết hôn, tại sao giai đoạn đầu cứ nằng nặc đòi ly hôn mãi, nhất là các bạn độc giả trẻ tuổi hoàn toàn không hiểu nổi chỗ này.
Thật ra điều này bắt nguồn từ nguyên nhân lịch sử. Trước năm 2000, tuyệt đại đa số các nơi trên cả nước, nhất là ở nông thôn, người ta không quá coi trọng tờ giấy đăng ký kết hôn, mà xem nặng chuyện hôn nhân thực tế hơn.
Nói đơn giản thế này, chỉ cần đôi bên có quan hệ vợ chồng thực tế, chẳng hạn như đã làm cỗ, bái đường thành thân, hoặc sống chung với nhau nhiều năm thì mặc định coi như đã kết hôn rồi, chẳng liên quan gì đến việc có đi đăng ký hay không.
Thế nên nam nữ chính trong truyện tuy chưa đăng ký, nhưng Chu Dương cũng không thể thích là xách ba lô lên đi được.
2. Về chuyện tại sao Chu Dương cứ phải ly hôn mới được về thành phố, tại sao không thể đưa vợ con cùng về.
Chuyện này là do chính sách. Hồi đó, chỉ cần thanh niên trí thức kết hôn ở địa phương, bất kể nam hay nữ đều bắt buộc phải cắm rễ ở lại, mất tư cách về thành phố. Nếu mọi người thấy hứng thú thì có thể tìm xem bộ phim truyền hình "Nợ Đời", phim này giải thích rất kỹ vấn đề đó.
3. Về đoạn cốt truyện có Hầu Tam và Trần Cương.
Nhiều bạn bảo đoạn này viết hạ thấp chỉ số thông minh của nhân vật chính, sống từng ấy năm mà ngay cả vấn đề cỏn con thế này cũng không nhìn ra, sống uổng công.
Dù Lão Thương cũng có suy tính riêng, nhưng đọc lại thì đúng là hơi thiếu logic thật, do tôi cân nhắc chưa đủ thấu đáo.
Tôi vẫn luôn nghĩ xem có nên sửa lại đoạn này không, ngặt nỗi động một sợi tóc là lay chuyển toàn thân, sửa đoạn đó thì hàng loạt tình tiết phía sau cũng phải sửa theo, đành gác lại tính sau vậy.
Ngoài ra còn một vài vấn đề nhỏ nữa, nhưng phần lớn tôi đã sửa lại rồi.
Về những khía cạnh khác:
1. Ở phần bình luận đoạn văn có không ít bạn đọc phàn nàn, bảo đoạn vỡ đê hồ chứa nước viết sai mùa.
Một số bạn cho rằng đa số các vùng đều mưa vào mùa hè, mùa thu thì không mưa.
Nói tóm lại chỉ có một câu: Chỗ người ta toàn lũ mùa hè, chỗ ông lại lũ mùa thu, vô lý quá!
Nhưng quê tôi đúng là như thế thật. Mùa hè ít mưa, đến độ cuối hè đầu thu thì mưa nhiều đến đau cả đầu. Đa phần các vùng ở Sơn Tây, Nội Mông, phía bắc Hà Bắc đều gặp tình trạng này, nên mong mọi người đừng vì thế mà ném đá Lão Thương nhé.
2. Còn đoạn đi mua đồ ở hợp tác xã cung tiêu, nhiều người bảo hợp tác xã cung tiêu không bán thịt, không mua được gạo mì lương thực dầu ăn.
Chỉ có thể nói là mọi người chưa từng thấy hợp tác xã cung tiêu ở huyện nhỏ miền bắc thôi. Đâu ra lắm ban bệ phòng ốc như mấy bạn nói, chỉ có mỗi một cửa hàng hợp tác xã cung tiêu, bên trong có đủ cả từ gạo mì lương thực thực phẩm phụ cho tới đồ giặt giũ tẩy rửa. Bác rể tôi từng làm nhân viên bán hàng ở hợp tác xã cung tiêu, tôi đã đích thân hỏi rồi.
Lại có người bảo tem phiếu lương thực không chia thành phiếu gạo, phiếu bột mì, mấy chục người cũng hùa theo bảo không có, nhưng thực tế là có đấy.
Bởi vì ở miền bắc, ngoài mạn Đông Bắc ra thì tuyệt đại đa số các nơi đều không trồng lúa nước, gạo tẻ cực kỳ quý hiếm, đời nào lại có chuyện tùy tiện cầm tờ tem lương thực là mua được gạo ngay.
Ngoài ra còn mấy thứ như thịt kho tàu không được hầm khoai lang, cháo loãng không được nấu khoai tây, bánh bao bột tạp không được chiên ngập dầu... Những cái này đều là thói quen sinh hoạt cả, nhiều bạn miền nam chưa biết mà thôi, chứ phần lớn dân vùng Tây Bắc đều rõ.
3. Về chuyện viết nhầm tên nhân vật chính, nhiều người thấy thỉnh thoảng tên Chu Dương bị gõ nhầm, thế là theo phản xạ nghĩ ngay truyện này đi đạo nhái, thậm chí còn có bạn tag hẳn Lão Thương hỏi có phải truyện này copy-paste không.
Giờ Lão Thương xin giải thích cụ thể về vấn đề này. Đầu tiên, bộ truyện này nguyên tác 100%, từ thiết lập đến cốt truyện tuyệt đại đa số đều do tôi tự nghĩ ra. Mọi người cứ tìm khắp các trang truyện niên đại xem, có mấy bộ viết về thời kỳ này?
Đặc biệt là hai mạch truyện chính dịch thuật làm giàu và nuôi lợn Trường Bạch, đến nay gần như chưa thấy bộ nào viết.
Sở dĩ xảy ra chuyện lộn xộn tên người hoàn toàn là vì Lão Thương còn viết một bộ khác ở trang ngoài, đang viết song song hai bộ nên thi thoảng gõ nhanh bị lẫn tên nhân vật chính giữa hai bên.
Về tình hình cuốn kia, tôi có thể nói qua một chút.
Bộ ở trang ngoài, tên trang cụ thể thì không tiện nói. Nhưng cuốn đó được xếp hạng cấp cao nhất toàn trang, ít lâu nữa sẽ theo kênh phân phối cập bến trang này, tên sách cụ thể đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho mọi người.
Còn thắc mắc gì nữa thì mọi người cứ để lại bình luận ở cuối chương nhé, ngày nào Lão Thương cũng vào lướt xem, thấy là sẽ trả lời ngay (trừ mấy câu giục nợ chương ra)!
