Chương 818
Chương 818: Biệt phái tới xưởng máy bay!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong phòng họp của nhà máy máy bay Liêu Thẩm, cuộc họp vẫn đang tiếp tục!
Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình, Chu Dương chẳng hề bối rối chút nào, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thưa thủ trưởng, dù chúng ta có nắm chắc hay không thì máy bay thế hệ ba vẫn bắt buộc phải làm!"
Mọi người nghe Chu Dương nói vậy, ai nấy đều vô thức gật đầu.
Có những việc bắt buộc phải làm, bất kể thành hay bại.
Cũng giống như cuộc chiến hơn hai mươi năm trước, đối mặt với quân đội Liên Hợp Quốc được trang bị vũ khí đến tận răng, chúng ta có nắm chắc phần thắng không?
Không hề!
Thế nhưng chúng ta vẫn hiên ngang sải bước, rầm rộ vượt sông Áp Lục!
Máy bay chiến đấu cũng như thế, hiện tại đã có chiến đấu cơ chuẩn thế hệ ba rồi, mục tiêu nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo chắc chắn phải là máy bay thế hệ ba thực thụ!
Bất kể có nghiên cứu thành công hay không, đây đều là chuyện ắt phải làm, không thể nào quay lại nghiên cứu máy bay thế hệ hai được nữa.
Khương lão nhìn Chu Dương, nói: "Những điều cậu nói đám già chúng tôi đều hiểu cả, nhưng tôi chỉ muốn nghe thằng nhóc cậu cho chúng tôi một câu trả lời chắc chắn!"
Chu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Cháu cũng muốn cho ngài một câu trả lời chắc chắn lắm, nhưng ngặt nỗi bây giờ thật sự chưa được, bởi vì chúng ta đang vướng một điểm yếu chí mạng mãi vẫn chưa giải quyết xong!"
"Điểm yếu gì?"
"Động cơ máy bay!"
Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều im bặt.
Động cơ máy bay đúng là một vấn đề nan giải. Trước đây động cơ của chúng ta cơ bản đều dựa vào nhập khẩu hoặc mô phỏng lại các mẫu cũ của nước ngoài. Đứng trước yêu cầu công suất ngày càng cao của những mẫu chiến đấu cơ hiện đại như Tiêm-7, Tiêm-8, chúng đã tỏ ra đuối sức rõ rệt.
"Đồng chí Chu Dương, chuyện động cơ đã tồn tại từ lâu rồi, nhưng muốn giải quyết nó không phải chuyện một sớm một chiều. Liệu có thể bỏ qua động cơ để phát triển máy bay thế hệ ba được không?"
"Không thể!"
Chu Dương nói tiếp: "Máy bay thế hệ ba bắt buộc phải có tính cơ động và độ linh hoạt cao hơn, tốc độ phải nhanh hơn, mà tất cả những thứ đó đều không thể thiếu một cỗ động cơ hàng không mạnh mẽ. Vì vậy, muốn chế tạo máy bay thế hệ ba thực thụ thì bắt buộc phải giải quyết xong vấn đề động cơ trước!"
Khương lão trầm giọng hỏi: "Giải quyết thế nào?"
"Tự chủ nghiên cứu và phát triển động cơ máy bay!"
Lời này vừa buông ra, cả phòng họp lại rơi vào im lặng lần nữa.
Mười mấy năm đầu sau khi lập quốc, chúng ta chỉ có thể nhập khẩu động cơ cũ từ người anh cả, hơn mười năm qua mới gom góp đủ năng lực để mô phỏng lại những loại động cơ cũ kỹ ấy. Nhưng nếu bảo tự chủ nghiên cứu phát triển hoàn toàn thì đúng là chẳng ai có chút tự tin nào.
Quan trọng nhất là hệ thống nghiên cứu khoa học hàng không của chúng ta hiện nay vô cùng non yếu, thiết bị kiểm thử lạc hậu, nhân lực chuyên môn thiếu thốn, lại càng thiếu dữ liệu và kinh nghiệm thực tế, nhiều lúc chỉ đành mò mẫm qua sông.
Thường thì một vấn đề kỹ thuật đơn giản ở nước ngoài, chúng ta lại phải tốn rất nhiều thời gian để bàn bạc và kiểm chứng.
Đó chính là cái giá bắt buộc phải trả cho con đường tự mày mò đi lên.
Cứ lấy nguyên mẫu của Tiêm-8 làm ví dụ, vốn dĩ năm 1969 đã hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên, thế mà công tác kiểm tra và cải tiến sau đó lại ngốn mất trọn vẹn mười năm trời.
Bây giờ nếu muốn tự chủ nghiên cứu động cơ máy bay, liệu sẽ lại mất bao nhiêu năm nữa, năm năm hay mười năm?
Hồi lâu sau, Khương lão mới nhìn Chu Dương hỏi: "Đồng chí Chu Dương, làm máy bay thế hệ ba nhất thiết phải tự phát triển động cơ à?"
"Nếu chúng ta không mua được động cơ có lực đẩy lớn hiện đại thì bắt buộc phải tự nghiên cứu, hơn nữa càng nhanh càng tốt, nếu không thì..."
"Nếu không thì làm sao?"
"Nếu không thì đợi đến khi máy bay thế hệ ba của chúng ta ra đời, thế hệ bốn của bên Ưng Tặc với Gấu Nga cũng đã xong xuôi rồi, khi đó chúng ta lại tiếp tục tụt hậu!" Chu Dương đáp.
Trầm ngâm một lát, Khương lão dứt khoát chốt hạ: "Được, vậy chúng ta sẽ tự nghiên cứu động cơ máy bay. Sau khi về tôi sẽ bắt tay vào lo việc này ngay."
Thế nhưng, Chu Dương còn chưa kịp mừng thầm thì Khương lão đã đổi giọng, nói tiếp: "Đồng chí Chu Dương, tôi nghe nói viện nghiên cứu của các cậu lúc làm việc đều là cậu đưa ra mục tiêu, còn người khác phụ trách nghiên cứu, có đúng thế không?"
"Dạ đúng!"
"Vậy được rồi, loại động cơ máy bay kiểu mới này sẽ do cậu đưa ra yêu cầu và thông số cụ thể, cậu thấy thế nào?"
"Cháu..."
"Không làm được à?"
"Báo cáo thủ trưởng: Được ạ!"
"Ha ha ha, tốt, tôi biết ngay thằng nhóc cậu làm được mà!"
Sau đó Khương lão lại nói: "Chuyện động cơ chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp cậu giải quyết. Có phải đợi đến khi động cơ nghiên cứu thành công, lắp nó lên chiếc Tiêm-8 cải tiến là xong rồi đúng không?"
Chu Dương lắc đầu đáp: "Không được ạ!"
"Ý cậu là phải thiết kế lại một mẫu chiến đấu cơ hoàn toàn mới?"
"Đúng vậy! Phải thiết kế lại!"
"Tại sao? Chẳng lẽ thiết kế của Tiêm-8 cộng thêm động cơ kiểu mới vẫn không đạt nổi tiêu chuẩn của máy bay thế hệ ba thực thụ sao?" Khương lão khó hiểu hỏi.
"Đạt thì có đạt, nhưng kết hợp kiểu đó thì sức chiến đấu chưa chắc đã như chúng ta kỳ vọng!"
"Nói rõ lý do xem nào!"
"Chuyện này..."
Chu Dương đương nhiên biết lý do. Vấn đề lớn nhất của Tiêm-8 là bố cục tổng thể quá cũ kỹ, kế đến là các hệ thống con.
Trước đây kỹ thuật trong nước còn lạc hậu, các hệ thống con thường tận dụng đồ cũ, tính toán rằng sau này khi công nghệ nước nhà phát triển hơn thì thay mới hoàn toàn cũng chẳng sao.
Hệ thống con ở đây không chỉ gồm thiết bị điện tử hàng không, động cơ, hệ thống điều khiển đều có thể nâng cấp, thậm chí độ ổn định tĩnh hay mất ổn định tĩnh đều sửa được.
Thế nhưng bố cục tổng thể một khi đã định hình thì sau này cơ bản không thể sửa nổi nữa, thường chỉ có nước đập đi làm lại từ đầu.
Dù là Tiêm-8 cải tiến hay nguyên mẫu Tiêm-8, vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở chỗ nó thừa hưởng trực tiếp bố cục khí động học cũ kỹ. Sau này các hệ thống con có cải tiến thế nào đi chăng nữa thì hiệu năng tổng thể cũng đã bị trói buộc trong một cái khung cố định rồi.
Vấn đề rành rành ra đó, nhưng ở một dịp như thế này, hắn có thể nói thẳng ra được sao?
Phải biết rằng Tiêm-8 là tâm huyết hơn mười năm trời của hàng nghìn cán bộ công nhân viên nhà máy máy bay Liêu Thẩm, chỉ riêng vị trí tổng công trình sư họ đã phải thay mấy lượt rồi.
Giờ hắn lại đứng ngay trước mặt chủ nhiệm nhà máy lẫn tổng công trình sư của người ta mà bảo rằng thiết kế của các bác lạc hậu quá, đây chẳng phải là vả mặt chan chát sao?
Dường như nhận ra nỗi băn khoăn của Chu Dương, Chủ nhiệm Trâu bỗng đứng dậy nói: "Đồng chí Chu Dương, chúng ta ở đây đang bàn về máy bay thế hệ ba, ai cũng vì mục đích đúc gươm cho Tổ quốc cả. Cậu có gì cứ nói nấy, không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì hết!"
Khương lão cũng tiếp lời: "Đúng thế, không cần lo nghĩ gì cả, chúng ta đâu phải mở cuộc họp phê bình, chỉ là thảo luận thôi mà!"
Chu Dương gật đầu nói: "Sở dĩ phải thiết kế chiến đấu cơ mới, nguyên nhân chính là vì bố cục của Tiêm-8 quá lạc hậu rồi. Ai cũng biết cấu trúc khí động học chủ yếu của Tiêm-8 bắt nguồn từ MiG-21 của Liên bang Gấu Nga, mà MiG-21 lại có gốc rễ từ đầu những năm 50."
"Chưa bàn từ thời MiG-21, chỉ tính từ lúc Tiêm-8 bắt đầu được thiết kế đến nay cũng đã hơn mười năm trôi qua, bố cục tổng thể làm sao mà không lạc hậu cho được? Thay vì cứ chắp vá phẫu thuật trên thân xác Tiêm-8, chi bằng vứt cái vỏ của Tiêm-8 đi, bắt tay thiết kế lại một mẫu chiến đấu cơ tiên tiến hơn hẳn!"
"Nắm chắc không?"
"Cháu mà bảo nắm chắc thì chưa chắc mọi người đã tin, thôi thì cứ thử xem sao ạ!" Chu Dương nói.
"Ha ha ha, hay cho câu cứ thử xem sao, vậy chúng ta cứ thử xem!"
Nói đoạn, Khương lão ra hiệu cho mọi người giữ trật tự, rồi cất giọng: "Hôm nay chúng ta đến đây tham dự lễ bay thử của Tiêm-8 cải tiến, vốn tưởng chỉ là bình mới rượu cũ, thay thang không đổi thuốc. Không ngờ các đồng chí ở nhà máy máy bay Liêu Thẩm lại mang đến cho chúng ta một chiếc máy bay chuẩn thế hệ ba, đây thực sự là một bất ngờ quá đỗi to lớn, đáng mừng đáng chúc..."
"Bốp bốp bốp!"
Lời còn chưa dứt, cả hội trường đã vang lên những tràng pháo tay giòn giã.
Tiếng vỗ tay vừa lắng xuống, Khương lão lại nói tiếp: "Còn bây giờ đồng chí Chu Dương lại đề xuất ý tưởng nghiên cứu máy bay thế hệ ba thực thụ, đây lại là một chuyện đại hỷ nữa. Tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ sở hữu những chiếc chiến đấu cơ thế hệ thứ ba đúng nghĩa!"
"Chủ nhiệm Trâu, tôi biết nhà máy Liêu Thẩm các anh những năm qua đã chờ đợi rất vất vả rồi. Tiếp theo đây các anh cứ theo đúng quy trình mà thực hiện các bài kiểm thử, nhanh chóng thông qua các khâu thẩm duyệt của Ủy ban Hàng không, sau đó đưa mẫu chiến đấu cơ tiên tiến này vào sản xuất hàng loạt để trang bị cho quân đội!"
"Rõ!" Chủ nhiệm Trâu xúc động đáp lời.
"Ngoài ra, việc nghiên cứu và thiết kế máy bay chiến đấu kiểu mới cũng giao cho nhà máy máy bay Liêu Thẩm các anh!"
"Cảm ơn sự tin tưởng của thủ trưởng, nhưng liệu có thể điều động đồng chí Chu Dương sang nhà máy chúng tôi..."
Chủ nhiệm Trâu chưa dứt lời thì Nhiếp Nam Tôn ngồi bên cạnh đã sốt ruột không ngồi yên được nữa, vội vàng cướp lời: "Này lão Trâu, anh làm thế là không đẹp đâu nhé! Cậu Chu Dương là rường cột vững chắc của viện nghiên cứu chúng tôi, sao có thể điều sang chỗ các anh được?"
Khương lão ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: "Điều hẳn đồng chí Chu Dương sang thì không được, nhưng có thể để cậu ấy kiêm nhiệm một chức danh bên các anh, cứ tạm giữ chức phó tổng công trình sư của dự án máy bay chiến đấu kiểu mới đi!"
"Được được được, cảm ơn thủ trưởng!" Chủ nhiệm Trâu hớn hở ra mặt.
"Đồng chí Chu Dương, cậu thấy thế nào?"
Chu Dương cười khổ nói: "Ngài đã trót hứa với Chủ nhiệm Trâu rồi, cháu còn dám bảo không được nữa sao?"
Nghe câu ấy, tất cả mọi người trong phòng đều bật cười.
Chẳng mấy chốc, phòng họp ngập tràn tiếng nói cười rộn rã, vang xa mãi ra tận bên ngoài...
..........
Tái bút: Máy bay chiến đấu mới nên làm loại nào thì hợp lý nhỉ, Tiêm-10 hình như yêu cầu kỹ thuật hiện tại chưa với tới được!
