Chương 7
Chương 7: Tào gia, như mặt trời ban trưa
Đăng ngày 09/10/2026
19
Thấy tôi không tỏ thái độ gì, bác Trương cười: "Thật sự không đùa đâu, nghe đâu chín đời trước nhà họ Tào này cũng chỉ là địa chủ nhỏ thôi."
"Nhưng từ đời đó, gia chủ họ Tào bấy giờ đặt ra gia quy 'mỗi ngày làm một việc thiện', bảo là để tích đức cho con cháu."
"Không ngờ lại trúng thật. Từ đó về sau nhà họ Tào phất lên như diều gặp gió, hưng thịnh phát đạt, thậm chí qua hai đời sau còn có người làm quan lớn."
"Tục ngữ có câu giàu không quá ba đời, nhưng nhà họ Tào là ngoại lệ, tính ra đã giàu trọn vẹn chín đời rồi!"
"Mà đời thứ chín bây giờ lại càng ghê gớm, nhất là mười năm vừa rồi, quả thực một bước lên trời. Nhà họ Tào hiện giờ đâu chỉ quanh quẩn ở Mai Thành, tập đoàn họ Tào cả trong lẫn ngoài nước đều có tiếng tăm lừng lẫy!"
"Thế mới thấy hành thiện tích đức vẫn có tác dụng. Nhà họ Tào hưng thịnh thế này là nhờ làm nhiều việc thiện, để lại phúc báo cho con cháu. Cơ mà chín đời làm việc thiện cũng chẳng dễ dàng gì, họ được hưởng phúc cũng đáng."
Kể về lịch sử phát tích của nhà họ Tào, bác Trương cứ tấm tắc khen mãi.
Nhưng những lời ấy lọt vào tai tôi lại mỉa mai đến cùng cực.
Cái ngữ độc ác như nhà họ Tào mà cũng coi là đệ nhất thiện gia?
Chín đời làm việc thiện cái nỗi gì, nếu tôi đoán không nhầm thì đó chẳng qua chỉ là trò che mắt thiên hạ của nhà họ Tào!
Thứ thật sự giúp nhà họ Tào phất lên chính là cái huyệt Khóa Long kia!
Huyệt phong thủy này đã nuôi cho nhà họ Tào nở mày nở mặt suốt chín đời.
Đáng lẽ mười năm trước, nhà họ Tào đã phải chịu phản phệ từ huyệt Khóa Long, từ thịnh chuyển sang suy, thậm chí chuốc họa diệt tộc.
Chỉ vì ông nội tôi nghịch thiên cải mệnh, nhà họ Tào không những không lụi bại mà còn hưng thịnh hơn, bước lên một đỉnh cao khác!
"Đạo quán Tào Tiên này do ai thiết kế thế bác?"
Tôi đi một vòng quanh quán, nhận ra Tào Tiên Quán được xây vô cùng kỳ công. Toàn bộ bố cục của đạo quán đều ngầm hợp với âm dương bát quái, ngũ hành lục hợp, rõ ràng là tác phẩm của bậc danh gia.
"Nghe bảo chính viện chủ ở đây tự tay thiết kế, vị này linh ứng lắm. Tào Tiên Quán đông hương khói thế này phần lớn là nhờ vào ông ấy." Bác Trương đáp.
"Lợi hại vậy sao? Viện chủ này có lai lịch thế nào?" Tôi tò mò hỏi.
"Cái này thì tôi chịu." Bác Trương lắc đầu cười, "Viện chủ sống kín tiếng lắm, thần thần bí bí. Tôi tới đây mấy lần rồi mà chưa gặp bao giờ."
"Thế để dịp khác vậy." Tôi cười, lảng sang chuyện khác: "Nghe nói mộ tổ nhà họ Tào cũng nằm trên núi Thanh Long này?"
"Đúng đúng, nhiều người còn cất công lên đó thắp hương bái lạy, bảo là muốn xin chút phúc khí nhà họ Tào." Bác Trương cười nói.
"Vậy à? Thế chúng ta cũng đi xin một chút xem sao." Tôi cười bảo.
"Được thôi." Bác Trương dẫn tôi ra phía sau núi.
Đi chừng nửa tiếng, phía trước thung lũng hiện ra một ngôi mộ lớn vô cùng bề thế.
Quả nhiên có không ít người đang đốt nhang tế bái ở đó, thậm chí có kẻ còn quỳ sụp xuống dập đầu chan chát. Nhìn cái vẻ thành kính ấy, người không biết lại tưởng con cháu hiếu thảo nhà họ Tào.
Trước mộ có bốn người đàn ông túc trực. Bác Trương bảo đó là người do nhà họ Tào phái đến trông mộ, tránh xảy ra sự cố.
"Đi thôi, chẳng có gì để xem."
Tôi chỉ liếc một cái rồi không bước tới nữa.
Bởi ngôi mộ tổ họ Tào này chắc chắn là giả, cũng là một trò che mắt thiên hạ.
Mộ tổ thật sự của nhà họ Tào tuyệt đối không bao giờ để lộ cho người ngoài biết.
"Thế giờ mình đi đâu?" Bác Trương ngẩn người hỏi.
Tôi bảo cứ đi dạo quanh đây thêm chút nữa.
Bác Trương lại cùng tôi đi lòng vòng trong núi một lúc, mãi đến khi trời nhá nhem tối mới xuống núi, lái xe vào nội thành Mai Thành.
Tôi nhìn qua cửa kính ô tô, liếc bóng núi Thanh Long chìm trong màn đêm.
Căn nguyên thịnh vượng của nhà họ Tào nằm ở huyệt Khóa Long nơi đặt mộ tổ. Muốn khiến nhà họ Tào sụp đổ, cách trực tiếp nhất là phá hủy cục phong thủy này.
Làm thế chính là rút củi đáy nồi.
Trước khi tới đây, tôi cũng tính như vậy.
Nhưng hôm nay đi một vòng quanh núi Thanh Long, tôi biết cách này không xài được.
Để bảo vệ huyết mạch của mình, nhà họ Tào thậm chí không tiếc công sức của cải, tốn bao nhiêu nhân lực vật lực xây nên một Tào Tiên Quán khổng lồ trên núi Thanh Long!
Đó không đơn thuần là một đạo quán, mà là nương theo địa thế, liên kết các nhánh địa mạch của núi Thanh Long, biến cả ngọn núi thành một thế trận phong thủy khổng lồ.
Tào Tiên Quán này chỉ là một trận nhãn của cục diện phong thủy đó mà thôi!
Thật là một nước cờ lớn!
Muốn dùng thuật phong thủy để phá vỡ thế trận này thì quá đỗi gai góc.
Nhưng cũng chẳng sao, một đường không thông thì đổi đường khác.
Nhà họ Tào chẳng phải phong thủy tốt, khí vận thịnh, nhân tài lớp lớp xuất hiện đó sao?
Vậy tôi sẽ trừ khử từng đứa "đại thiện nhân" nhà chúng nó, để xem còn vượng nổi nữa không!
