Chương 106
Chương 106: Có một con người cưỡi Liệp Đầu Giả kìa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Một bản lam đồ.
Một bản lam đồ hoàn mỹ.
Cùng với một tòa Cự Tượng chân chính từng vỡ vụn từ ngoại giới rơi xuống Hắc Ám Thế Giới!
Đó đại khái là vào một thời kỳ cách đây chừng ba ngàn năm, tòa Cự Tượng gánh vác cả nền công nghệ của một nền văn minh từ thế giới cao hơn ầm ầm rơi rụng.
Đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa huyết nhục và cơ giới!
Theo những tin tức họ khai quật được, thực lực của Cự Tượng trong thời kỳ hoàn chỉnh thậm chí vượt xa Cấp Căn Nguyên, đạt tới cảnh giới vượt quá nhận thức của bọn họ!
Cũng chính vì thế.
Các đời thành viên Ma Nhân Hiệp Hội đều cuồng nhiệt muốn thấu triệt bí mật của tòa Cự Tượng kia, thậm chí từng muốn tái tạo lại nó!
Bởi vì nếu thật sự có thể tái tạo tòa Cự Tượng đó, toàn bộ Hắc Ám Thế Giới sẽ không một ai bì kịp!
Chỉ là sau đó, vì một số phát hiện đáng sợ.
Kế hoạch này bị lão hội trưởng hạ lệnh nghiêm cấm.
Các bộ phận Cự Tượng khai quật được cũng do nhóm nguyên lão chủ đạo kế hoạch năm đó tự bảo quản riêng rẽ, kế hoạch Cự Tượng từ đó mà gác lại.
Nhưng ai ngờ đâu.
Sau khi Phệ Tâm Ma thượng vị, gã hoàn toàn vứt bỏ mệnh lệnh của hội trưởng tiền nhiệm.
Tái khởi động kế hoạch đáng sợ kia.
Phu Nhân Búp Bê nhíu mày trông về phía Đảo Điếu Tháp, hỏi: "Khả năng chiến đấu của tòa tháp cao này thế nào? So với Cự Tượng chân chính mà ngươi nói thì sao?"
Huyết Cứ trầm giọng: "Hoàn toàn không thể đặt cùng một đẳng cấp, nhưng lúc chế tạo nó đã áp dụng một phần lý luận của Cự Tượng, nếu bàn về sức phá hoại, sánh ngang Căn Nguyên!"
Phu Nhân Búp Bê tức thì nghĩ tới một khả năng.
Nàng vừa định nói phỏng đoán của mình cho Huyết Cứ nghe.
Đột nhiên.
Mặt đất bỗng run rẩy dữ dội trở lại.
Tựa như một bước chân khổng lồ nào đó, lại như ngọn núi to lớn đang ầm ầm va đập vào mặt đất.
Đùng——
Đùng——
"Đây là... Chẳng lẽ..."
Cả hai lập tức giật mình, đứng trên dãy núi vội vàng quay đầu, nhìn về phía chấn động truyền tới nơi cuối tầm mắt.
Và ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.
Ầm——
Kèm theo một tiếng rung chuyển dữ dội.
Nơi hoang nguyên xa xa, một cái đầu thiếu nữ khổng lồ chợt nhảy vọt lên từ đáy một hẻm núi nứt toác, hiện rõ trong tầm mắt của bọn họ.
"Đó là... Liệp Đầu Giả?!"
Huyết Cứ tức thì chấn kinh, gần như nhận ra ngay sinh vật to lớn vừa xuất hiện.
Hắn lập tức giơ kính viễn vọng quan sát kỹ, cuối cùng đã xác nhận.
"Không sai! Đúng là Liệp Đầu Giả! Chẳng lẽ Ma Nhân Hiệp Hội đã chọc phải thứ quái vật bực này sao?!"
Chứng kiến cảnh tượng này.
Huyết Cứ gần như lập tức hiểu ra lý do khởi động phương án số Không.
Đúng vậy.
Phương án số Không được thiết lập vốn là phương án chuẩn bị cho tình huống hiệp hội chạm trán các sinh vật đáng sợ Quân Vương Cấp và Cấp Căn Nguyên!
"Lũ chúng nó điên thật rồi!"
Huyết Cứ đầy mặt giận dữ, nhìn chằm chằm cái đầu khổng lồ đằng xa.
Dù hiện tại hắn đang bị truy sát, nhưng từng là nguyên lão của Ma Nhân Hiệp Hội, chứng kiến cảnh này, ngực hắn vẫn tràn ngập cơn thịnh nộ.
"Nhưng con Liệp Đầu Giả kia trông thể hình hơi nhỏ, thực lực chắc chưa sánh được với những Căn Nguyên cường hãn thật sự."
Hắn nhìn đăm đăm với ánh mắt ngưng trọng, nói:
"Nếu chỉ có một con này, Cự Tượng thử nghiệm vẫn có thể giải quyết dễ dàng."
Thế nhưng gần như ngay khi lời hắn vừa dứt.
Ầm——
Lại một tiếng nổ kinh thiên.
Chỉ thấy một cái đầu to hơn đầu vừa rồi gấp mấy lần, thoắt cái nhảy phắt lên từ hẻm nứt phía sau.
Huyết Cứ: "!!!"
Phu Nhân Búp Bê: "!!!"
Cú này khiến Huyết Cứ lập tức rợn người.
"Vẫn còn một con nữa?!"
Ánh mắt hắn cấp tốc dán chặt vào cái đầu còn lại, đó dường như là đầu của một nữ nhân, ánh mắt tràn ngập độc ác và tàn nhẫn, chỉ liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta rét run cả sống lưng.
Huyết Cứ kinh hồn bạt vía, hít sâu một hơi khí lạnh, run giọng: "Xong rồi! Ta còn tưởng chỉ có một con, hóa ra là một hơi chọc tới hai Cấp Căn Nguyên!! Trong đó một con còn là thể trưởng thành!!"
Phu Nhân Búp Bê hé môi định nói gì đó, nhưng nhất thời lại không thốt nên lời.
Huyết Cứ trầm ngâm giây lát rồi suy đoán: "Nhưng nếu chỉ có hai Căn Nguyên... Cự Tượng thử nghiệm dù không chịu nổi thì chắc chắn cũng tranh thủ được một khoảng thời gian, để di dời tài liệu thì chừng đó thời gian chắc là..."
Ầm——
Lời hắn còn chưa dứt.
Một cái đầu khổng lồ hơn hai cái đầu kia rất nhiều lập tức nhảy vọt lên từ hẻm nứt, nện mạnh xuống bên cạnh hai cái đầu nọ.
Huyết Cứ: "(ΩДΩ) Oa a a a a!!"
Phu Nhân Búp Bê (‧̣̥̇꒪່⍢꒪່ ): "Cái... cái này cái này..."
【Huyết Cứ Chỉ Số SAN -10】
【Huyết Cứ Chỉ Số SAN -10】
【Phu Nhân Búp Bê Chỉ Số SAN -10】
【Phu Nhân Búp Bê Chỉ Số SAN -10】
Huyết Cứ (ΩДΩ) run rẩy hai tay, gào lên: "Ba con!! Tận ba con cơ đấy!! Mẹ kiếp! Cái đám này chọc trúng tổ Căn Nguyên rồi à?! Đùa nhau chắc!!"
Phu Nhân Búp Bê lẩm bẩm: "Ngươi cảm thấy... tỷ lệ thắng của Ma Nhân Hiệp Hội thế nào?"
Huyết Cứ giậm chân bành bạch xuống đất, cuống cả lên: "Thắng cái con khỉ gì nữa!! Giữ được chút cặn bã cũng coi như phúc đức rồi!! Tạo vật có ngưu bức đến đâu cũng chẳng thể đối phó nổi ba con đâu!! Có thời gian này, thà về sớm tắm rửa đắp chăn ngủ còn hơn!"
Phu Nhân Búp Bê ngơ ngác cầm kính viễn vọng, ngóng nhìn ba con Liệp Đầu Giả Cấp Căn Nguyên xuất hiện ở đằng xa.
Nói thật.
Nàng sống ở Hắc Ám Thế Giới bấy nhiêu năm, cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng nhiều sinh vật Căn Nguyên tề tụ thế này.
Không thể không thừa nhận.
Vừa khủng bố lại vừa tráng quan.
Nàng cẩn thận ngắm nhìn, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng bỗng sững người.
Bởi vì nàng chợt thấy cái đầu nhỏ hơn kia há miệng ra, sau đó vươn một xúc tu cuộn một sinh vật hình người từ trong miệng nó đặt lên đỉnh đầu mình.
Mà biểu cảm vốn đầy vẻ khủng bố của đầu thiếu nữ nọ cũng lập tức trở nên (✪ω✪).
Phu Nhân Búp Bê: "(꒪Д꒪)ノ"
Khoan đã!
Không đúng!
Bầu không khí sao đột nhiên biến đổi kỳ quặc thế này!
Tại sao trên mặt một Liệp Đầu Giả Cấp Căn Nguyên lại lộ ra biểu cảm đáng yêu như bé gái hàng xóm đang làm nũng thế kia chứ!
Hơn nữa...
Tên nhân loại kia là thế nào?!
Trông không giống lương thực khẩn cấp của con Liệp Đầu Giả đó...
Dù sao thì có ai lại đặt lương thực khẩn cấp lên đầu mình, để đối phương cưỡi lên, rồi còn lộ ra vẻ mặt đáng yêu đến vậy với thứ đồ ăn đó chứ!
Nàng ngơ ngác cầm kính viễn vọng nhìn chăm chú, lẩm bẩm:
"Huyết Cứ... Ngươi mau nhìn xem... Ta phát hiện ra vài chỗ sai sai rồi..."
"Có một tên vô địch... Đang cưỡi trên con Liệp Đầu Giả Căn Nguyên kìa..."
Nghe vậy, Huyết Cứ nhướng mày, nghiến răng: "Bây giờ không phải lúc nói đùa, Đảo Điếu Tháp chắc chắn tiêu rồi, chúng ta mau nghĩ cách đi đường vòng né tuyến này để đến Tội Nghiệt Thành thôi."
Phu Nhân Búp Bê thì thào: "Không phải đâu... Ngươi mau nhìn đi... Ta không đùa đâu, thật sự có một nhân loại đang cưỡi con Liệp Đầu Giả kia kìa..."
Huyết Cứ tức thì có chút mất kiên nhẫn.
Đã lúc nào rồi chứ!
Còn đùa cợt!
Một nhân loại?
Còn mẹ nó cưỡi cả Liệp Đầu Giả?!
Sao ngươi không bảo chuột cưỡi mèo luôn đi?
Hắn bực bội cầm kính viễn vọng lên, nhìn về phía ba con Liệp Đầu Giả kia.
