Chương 107
Chương 107: Lần đầu thử dọa ngất giáo viên
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ong——
Trong nháy mắt, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng.
Thân thể lập tức cứng đờ, đông cứng tại chỗ như hóa đá.
"Đó... đó là..."
Chỉ thấy trên đầu con Liệp Đầu Giả nhỏ hơn kia, một thiếu niên nhân tộc đang ngồi xếp bằng, tay thoăn thoắt đan dây hoa, cười híp mắt làm mẫu cho một xúc tu hiếu kỳ đang nâng nhãn cầu trước mặt xem.
Trông hệt như một người anh hàng xóm đang vắt óc dùng mấy trò vặt kỳ quặc để cày độ thiện cảm của cô bé tò mò nhà bên.
Nhưng đó không phải trọng điểm!!
Hắn gần như nhận ra gương mặt thiếu niên kia ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Đồ nhi?!"
Huyết Cưa chấn kinh hét toáng lên.
Phu Nhân Búp Bê: "???"
Huyết Cưa: (꒪Д꒪)ノ
Không thể nào!
Nhất định là mình hoa mắt rồi!
Đúng vậy, chắc chắn do quá lo lắng nên mới sinh ra ảo giác tồi tệ này.
Dù sao tên đồ đệ học việc ngoan ngoãn của hắn làm sao có thể cưỡi một con Liệp Đầu Giả đi dạo lung tung được chứ?
Đúng thế!
Chắc chắn là ảo giác!
Nếu đồ nhi của hắn thực sự có bản lĩnh bực này thì đã nghênh ngang đi khắp Hắc Ám Thế Giới từ lâu rồi!
Hắn ra sức dụi mắt, lẩm bẩm vươn tay, cắn rách ngón tay rồi bắt đầu vẽ một pháp trận nhỏ lên mặt đất.
"Hay là liên lạc thử xem? Nếu chưa chết thì chắc sẽ nhận được tin nhắn truyền tới..."
Như để chứng minh điều gì đó.
Hắn viết vài chữ lên pháp trận nhỏ kia.
【Đồ nhi, con còn sống không?】
Viết xong.
Miệng hắn lẩm bẩm niệm chú, huyết quang trong mắt lóe lên, lập tức ấn tay lên pháp trận.
......
Và gần như cùng lúc đó.
Lâm Ân đang ngồi trên đầu Tiểu Tiểu mỉm cười biểu diễn kỹ thuật đan dây hoa bỗng giật mình, ngay sau đó cảm thấy một luồng huyết khí dâng trào trong dạ dày.
Khắc tiếp theo, hắn nôn ọe một tiếng đầy đau khổ, phun ra một bãi máu ngay trong lòng bàn tay.
"Đây là... thầy?!"
Lâm Ân vừa mừng vừa sợ.
Ngay sau đó hắn liền thấy bãi máu trong tay bắt đầu ngọ nguậy dữ dội, rồi từ từ ngưng tụ thành mấy chữ xấu đau đớn.
"Đồ nhi, con còn sống không?"
Lâm Ân bật dậy, mừng rỡ kêu lên:
"Con đương nhiên còn sống rồi!! Sống thoải mái lắm luôn!! Thầy quả nhiên không sao hết à?!!"
Khó lòng kìm nén sự kích động, Lâm Ân ngẩng phắt đầu, gào to về phía bốn bề hoang dã:
"Thầy ơi!! Con vẫn còn sống!! Thầy đã chết chưa?! Khi nào thầy về tiệm thế! Đồ nhi của thầy một mình..."
"Sợ hãi lắm đó!!"
Và gần như ngay khoảnh khắc hắn vừa hét xong, bên tai liền vang lên thông báo hệ thống.
【Ting! Chúc mừng bạn kích hoạt thành tựu: Lần đầu thử nghiệm dọa ngất sư phụ, nhận được 200 kinh nghiệm cơ bản.】
【Lần đầu thử nghiệm dọa ngất sư phụ】: Thành tựu đặc biệt, có xác suất nhận được khi dùng bất kỳ phương thức nào dọa cho thầy mình co giật ngất xỉu. Bạn đã bước một bước vững chắc trên con đường "dối thầy phản tổ". Chúc mừng bạn nhận được hiệu ứng vĩnh viễn: Tinh thần lực +1, Sức mạnh +2, Niềm vui +20!
Lâm Ân: "???"
Hắn ngơ ngác, đầy đầu dấu hỏi chấm!
Mặt nghệ ra như tượng.
Cái thành tựu quái đản gì thế này? Mình dọa thầy co giật ngất xỉu từ bao giờ thế?!
Cái hệ thống này không được tùy tiện phát mấy thành tựu vớ va vớ vẩn thế chứ!
......
Trên đỉnh núi.
"Huyết Cưa! Huyết Cưa!! Sao ngươi lại co giật thế này! Đừng có dọa người ta chứ! Ngươi lại làm trò gì vậy!"
Phu Nhân Búp Bê bàng hoàng nhìn Huyết Cưa đang nằm co giật đùng đùng trên đất (꒪Д꒪)ノ, cảm giác cả người cũng muốn phát điên.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này!
Vừa nãy vẫn còn bình thường mà!
Lẽ nào bị động kinh phát tác?! Không lý nào! Về lý mà nói, một kẻ cải tạo thân thể cũng bị động kinh được sao?
Huyết Cưa mắt trống rỗng co giật liên hồi, (ヾノ꒪ཫ꒪)—— run giọng nói:
"Cái tên... cưỡi Liệp Đầu Giả... cấp Căn Nguyên kia..."
"Đúng thật là... đồ đệ của ta..."
Phu Nhân Búp Bê: "(ΩДΩ)!!!"
......
Giữa vùng hoang dã, Lâm Ân ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng chẳng hiểu ra sao đành nhún vai chịu chết.
Thời gian tiếp tục trôi qua.
Vài phút sau.
"Chúng ta—— tới nơi rồi——"
Đầu Lâu Vu Thần nở nụ cười dữ tợn, liếm nhẹ khóe môi.
Lâm Ân lập tức mở mắt, ánh nhìn bị hút chặt vào tòa cao tháp huyết nhục khổng lồ sừng sững nơi cuối chân trời hoang dã.
Hắn bật dậy phóng tầm mắt ra xa, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Lẽ nào đó chính là..."
"Đảo Điếu Tháp..."
Sào huyệt của Ma Nhân Hiệp Hội, đại bản doanh của cái tổ chức từng truy sát thầy trò hắn.
Chính là... thứ đó sao?
Bụi mờ cùng sương độc cuồn cuộn bị xua tan, một tòa tháp cao chọc thẳng vào tầng mây hiện ra trước mắt hắn. Trên thân tháp lấp loáng ánh kim loại cùng máy móc, những bánh răng khổng lồ cắn chặt vào từng khối huyết nhục phồng rộp đen kịt, cùng nhau cấu thành một Cự Tượng kỳ quái kết hợp quỷ dị giữa máy móc và da thịt.
Từng cánh tay cơ giới khổng lồ mọc ra đầy quái đản từ những khối u huyết nhục phía dưới chân tháp.
Đỉnh tháp hệt như một ống khói khổng lồ, cuồn cuộn xả ra làn khói đen kịt của thời kỳ hậu công nghiệp.
Sự va chạm giữa huyết nhục và máy móc!
Lại mang đậm phong cách Steampunk vô cùng quái dị!
"Đảo Điếu Tháp!"
Gần như cùng lúc, trước mắt hắn hiện ra một bảng thông tin.
【Cự Tượng Thử Nghiệm Số 012 - Đảo Điếu Tháp】
【Cấp độ】: ???
【Phân loại】: Tạo vật cơ giới huyết nhục
【Thuộc tính】: ???
【Năng lực chiến đấu】: Cự Tượng phản Căn Nguyên vô địch thiên hạ (giả)
【Giới thiệu】: Tạo vật đỉnh cao nhất của Ma Nhân Hiệp Hội, Cự Tượng thử nghiệm thoát thai từ di sản văn minh Tử Triệu Tinh. Tuy nhiên do chỉ sử dụng một phần cấu trúc trong bản vẽ Cự Tượng nên không thể sánh ngang với Cự Tượng chân chính, nhưng tập hợp thành quả nghiên cứu hàng trăm năm của Ma Nhân Hiệp Hội, Đảo Điếu Tháp vẫn sở hữu thực lực kinh hoàng sánh ngang Căn Nguyên!
Và gần như cùng lúc đó, bên tai Lâm Ân lại dồn dập vang lên hàng loạt thông báo hệ thống.
【Ting! Bạn đã chạm trán Kỳ Tích Tạo Vật đầu tiên! Hệ Thống Đồ Giám đã kích hoạt!】
【Bây giờ bạn có thể tự do sử dụng Hệ Thống Đồ Giám để ghi chép bất kỳ sinh vật và kỳ quan nào gặp phải, đồng thời có thể tiêu tốn lượng Khô Lâu Tệ nhất định để tiến hành phân tích chuyên sâu một đồ giám cụ thể!】
【Ting! Khô Lâu Tệ tiêu tốn khi phân tích đồ giám phụ thuộc vào thực lực và cấu tạo của mục tiêu. Sau khi phân tích hoàn tất, bạn có thể nhận được thêm thông tin chi tiết của mục tiêu trong đồ giám, bao gồm tính cách, sở thích, thực lực chân chính, điểm yếu cùng nhiều phần giới thiệu khác.】
Lâm Ân: "???"
Kỳ Tích Tạo Vật?! Kỳ quan? Đồ giám?
Quả nhiên, hệ thống này vẫn còn nhiều chức năng chờ mình khai phá và rèn nắn!
Nhưng sao càng nhìn càng thấy mình như đang chơi game online thế này!
Lâm Ân trợn tròn mắt.
Hắn lập tức thấy ở góc dưới bên phải giao diện, cạnh mục 【Thị Giới】 đã xuất hiện thêm một biểu tượng đại diện cho 【Đồ Giám】.
Hắn thử bấm mở.
Tức thì, trước mắt hắn hiện ra từng trang thông tin đồ giám hiển thị toàn dấu ???.
【Ting! Phát hiện Kỳ Tích Tạo Vật, có muốn ghi nhận ngay lập tức không?】
"Ghi nhận!"
【Ting! Ghi nhận thành công, "Cự Tượng Thử Nghiệm - Đảo Điếu Tháp" đã được thu thập vào trang kỳ quan, số hiệu hiện tại 001. Bạn nhận được phần thưởng thu thập: Điểm thuộc tính tự do +10.】
Lâm Ân: "!!!"
