Chương 2023
Chương 2023: Ngươi gọi ta là gì
Đăng ngày 02/10/2026
19
Bởi vì thần vị đã chật kín.
Ngươi muốn thành thần, con đường duy nhất là đồ thần. Nhưng một khi không có Thần Cách, ngươi tối đa cũng chỉ là bán thần, lấy gì để giết kẻ thượng vị? Dù cho ngươi có sở hữu vĩ lực ngút trời, ngưng tụ được nửa bước Thần Cách trong cơ thể khi thần vị đã có chủ, ngươi cũng vĩnh viễn không thể tấn thăng, đời này kiếp này chỉ có thể kẹt cứng ở ngưỡng cửa ấy.
Và đây e rằng cũng là lý do vì sao thế giới mới này bao lâu nay chưa từng xuất hiện người thăng thần.
Thứ nhất là do Họa Gia cùng đám Độ Nha kia định kỳ tiến hành đại thanh trừng Chủ Vũ Trụ.
Thứ hai, có lẽ toàn bộ Thần Cách sinh ra sau này đều bị bọn họ giam cầm trong hoa viên thủy tinh kia, bóp chết đường tiến của kẻ hạ vị.
Hậu quả trực tiếp dẫn tới chính là…
Thế giới không còn Chân Thần!
Cứ như vậy, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể một tay che trời, bởi vì thế giới này sẽ luôn có kẻ tu luyện tới cảnh giới ngang hàng để cạnh tranh với ngươi.
Lâm Ân mở mắt nói:
"Mà hiện tại, cơ chế đại thanh trừng không còn nữa, Họa Gia thân ốc chưa nổi mình ốc, Quy Tắc Thần của thế giới vỡ vụn cũng đã chết gần hết."
"Đây không phải cơ hội thì còn là gì?!"
Lâm Ân nghiêm nét mặt, đẩy chiếc hộp trong tay ra trước mặt mọi người.
"Ta quả thực không có Thần Cách."
"Nhưng ta có thể cho mọi người một đường tắt để thăng thần."
"Nếu mọi người có thể nhìn thấu dù chỉ một góc nhỏ từ Sơ Đản Giả Chi Lực của ta, ta tin đó chắc chắn sẽ là một bước nhảy vọt khổng lồ."
Cả phòng hội nghị chìm vào tĩnh lặng.
Ánh mắt ai nấy đều dồn dập, nghẹn lời không thốt nên câu.
Khoảnh khắc này bọn họ mới hiểu ra.
Lâm Ân căn bản không hề nói suông.
Hắn thực sự đang suy tính, đang diễn giải tính khả thi của con đường này.
Đúng vậy.
Nếu thần vị đã bỏ trống, con đường tấn thăng của bọn họ trên thực tế đã mở toang!
Mà Sơ Đản Giả Chi Lực trong tay Lâm Ân chính là nguồn gốc của mọi quy tắc. Nếu có thể nhìn thấu sự sinh ra và lột xác của các pháp tắc từ nguồn sức mạnh ấy, hiệu quả còn vượt xa vô số năm khổ tu đốn ngộ!
Tên… tên này…
Lâm Ân mỉm cười:
"Có lẽ đây là thiên ý. Nếu ta nhận ra điều này sớm hơn, ta đã có thể chia sẻ với mọi người từ lâu."
Đó chính là tầm quan trọng của lý thuyết.
Tựa như nếu nói cho nhân loại thời kỳ đó biết phản ứng nhiệt hạch có thể kiểm soát được là hoàn toàn khả thi, họ sẽ bất chấp mọi giá để leo lên đỉnh cao ấy. Con người chưa từng sợ thất bại, thứ họ sợ là con đường phía trước vốn dĩ không thông.
Vút vút vút…
Lâm Ân búng từng viên cầu thủy tinh trong hộp lăn tới tay của mỗi Căn Nguyên có mặt tại đây.
"Dùng nó để tu hành đi."
"Nếu hỏng, ta lại làm cái khác."
"Đừng nghĩ giai vị bị khóa chặt thì không thể thực hiện. Mọi người đều có lĩnh ngộ riêng về pháp tắc, hãy tiếp tục đi nốt con đường mình chưa thông suốt, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!"
Từng người cẩn thận đón lấy viên châu thủy tinh của Lâm Ân.
Bên trong viên châu, từng mảnh vỡ Sơ Đản Giả Chi Lực đang nhấp nháy ánh sáng mờ ảo.
Tựa như đang phản chiếu tương lai của mỗi người bọn họ.
"Ngươi… cái tên này đúng là…"
Tự Phược Thiên Sứ nhìn viên châu thủy tinh trong tay, ánh mắt phức tạp khôn cùng.
Nàng nghẹn lời.
Chấn động hắn mang lại cho bọn họ lần này đã vượt ngoài sức tưởng tượng.
Nàng dám chắc, chỉ cần những lời Lâm Ân nói hôm nay là thật, một khi truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ dấy lên một cơn cuồng triều kinh thiên động địa. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc: Thần Lộ chân chính đã mở ra.
Nó sẽ khiến bao nhiêu thần linh đã mất đi hy vọng phải điên cuồng lao vào như thiêu thân!
Lâm Ân nhắm mắt lại:
"Nhưng ta buộc phải nói rõ một điều."
"Dù có thành thần cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể đối phó được tai ách ngoài kia. Khoảng cách giữa hắn và chúng ta quá xa, xa tới mức không phải chỉ vài Quy Tắc Thần là có thể chống lại. Thành thần ít nhất còn có một tia sinh cơ, nhưng nếu đến cả thần vị mà chúng ta cũng không chạm tới…"
Lâm Ân mở bừng mắt.
"Vậy thì cứ ngồi yên chờ diệt vong đi."
…
…
Tin tức về cuộc họp này bị phong tỏa nghiêm ngặt.
Sau khi hội nghị kết thúc, toàn bộ Căn Nguyên lập tức quay về địa bàn của mình, ai nấy đều bế quan không ra ngoài, đặt việc tiếp tục tu hành và lĩnh ngộ lên làm mục tiêu hàng đầu.
Bởi vì bọn họ đều hiểu rất rõ, nếu lý thuyết của Lâm Ân khả thi.
Chỉ cần trong số họ xuất hiện một Quy Tắc Thần.
Cục diện của toàn bộ Chủ Vũ Trụ sẽ trải qua một cơn địa chấn mang tính cách mạng.
Tuy họ không chống lại được mối tai ách kia, nhưng họ hoàn toàn đủ năng lực giải quyết các cuộc khủng hoảng xuất hiện tại Chủ Vũ Trụ, từng bước ổn định thế trận trong cuộc chiến với đại quân Ô Nhiễm Giả!
Giá trị của một Quy Tắc Thần căn bản không cần phải bàn cãi.
"Lâm Ân, những lời ngươi vừa nói đều là thật sao?"
Rời khỏi phòng hội nghị, ngay cả Tả Tả cũng hồi lâu chưa hoàn hồn, ánh mắt nhìn cái đầu to này đầy vẻ dồn dập.
Lâm Ân đẩy nhẹ chiếc kính một tròng, nhàn nhạt nói:
"Có lẽ vậy. Hiện tại chỉ là suy đoán, nhưng ta vẫn tin vào phán đoán của mình."
Tả Tả mừng rỡ:
"Nếu vậy thì đầu to ơi, ngươi cũng cho ta một viên đi, Tả Tả ta cũng muốn thành thần!"
Lâm Ân liếc nhìn nàng, đảo mắt một vòng, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Chuyện này à, Tả Tả, thực ra ngươi căn bản không cần mấy viên châu đó. Ngươi với ta một thể hai linh hồn, ngày nào cũng tiếp xúc với sức mạnh của chủ nhân, Tả Tả muốn thành thần thì đâu cần phiền phức như bọn họ?"
Tả Tả giật mình, như được khai sáng, trố mắt kinh ngạc: "Hình như… hình như đúng là vậy nha! Sao Tả Tả lại không nghĩ ra nhỉ!"
Lâm Ân khoanh tay trước ngực, nhắm mắt nói:
"Tất nhiên, bây giờ nghĩ ra cũng chưa muộn. Nhưng thật ra vẫn còn một phương pháp đơn giản và hiệu quả hơn nhiều, có thể giúp Tả Tả tăng tiến thần tốc!"
Tả Tả reo lên: "Nhanh hơn tất cả bọn họ luôn sao?!"
"Nhanh hơn tất cả bọn họ!"
"Là phương pháp gì thế hả?! Mau nói cho Tả Tả nghe đi!"
"Chuyện này à."
Lâm Ân chỉnh lại kính một tròng, nhắm mắt nói:
"Nói một cách đơn giản, nó tên là 'Quán Chú Pháp'. Bọn họ chỉ có thể từ từ lĩnh ngộ, nhưng nếu dùng phương pháp này thì có thể một bước lên mây, trực tiếp rót thẳng Sơ Đản Giả Chi Lực của đầu to vào cơ thể ngươi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, giúp độ lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi tăng vọt như tên bắn."
Nói xong, Lâm Ân khẽ he hé mí mắt, liếc nhìn Tả Tả.
Tả Tả chấn động toàn tập.
"Thật… thật sao?! Còn có cả phương pháp này nữa? Thế… sao vừa rồi đầu to không nói cho mọi người biết?"
Lâm Ân tỏ vẻ tiếc nuối, ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ:
"Cái này ấy à, đương nhiên không phải ai cũng thích hợp với cách này. Như đại ca Ngả Ôn hay Thái Thán thì không được, nhưng cỡ như Tả Tả ngươi, Não Tử, hay Ngân Sắc Huyễn Tưởng thì có lẽ thử được đấy."
Tả Tả phấn khích reo lên: "Ta cũng được sao? Cái đầu thối!"
Lâm Ân lườm một cái.
"Ngươi gọi ta là gì??"
Tả Tả lập tức hớn hở nịnh bợ: "Đầu yêu dấu của ta ơi!!"
