Chương 2024
Chương 2024: Tội Nghiệt Thành!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"..."
Lâm Ân cực kỳ hưởng thụ, khoanh hai tay trước ngực:
"Thế còn nghe được~ Đúng vậy, Tả Tả cũng có thể làm được mà. Hơn nữa Tả Tả ở gần đầu nhất, đương nhiên là ăn ý với đầu nhất rồi. Sao nào, muốn thử một chút không?? Hiệu quả lắm đó~"
Tả Tả gật đầu ngón tay lia lịa, trong mắt lóe lên những đốm sáng: "Muốn!!"
Khóe miệng Lâm Ân lập tức nhếch lên.
"Vậy thì dễ thôi."
Tách——
Hắn búng tay một cái.
Trong nháy mắt, linh năng cuộn trào, không gian vặn vẹo như kính vạn hoa. Ngay sau đó, hắn đã quay trở lại căn phòng của bọn họ ở Hắc Dạ Thành.
"Phải làm sao! Phải làm sao?!"
Tả Tả đã sốt ruột không chờ nổi nữa rồi.
Lâm Ân cười tủm tỉm:
"Chuyện này ấy à, đương nhiên là Tả Tả phải biến thành hình người trước đã. Chứ chỉ có bàn tay trái thì đầu thật sự rất khó thao tác nha~"
Tả Tả không chút nghi ngờ, lập tức gật tay lia lịa.
"Không thành vấn đề!"
Nói dứt lời.
Cánh tay trái của Lâm Ân tức khắc kéo dài, nương theo Tai Biến của huyết nhục, một cô bé Tả Tả nhanh chóng mở to đôi mắt đen láy sáng ngời, thân hình nhỏ nhắn lập tức hiện ra tại chỗ.
Nàng lắc mạnh mái tóc đen dài của mình, khuôn mặt đỏ bừng, tràn đầy vẻ mong đợi, lao vụt tới trước mặt Lâm Ân. Hai bàn tay nhỏ chống lên hai đùi hắn, ngước nhìn Lâm Ân đang ngồi bên mép giường, hào hứng nói:
"Phải làm thế nào?! Làm sao đây? Mau nói đi! Có phải truyền công giống như trong phim truyền hình không?! Đầu to!"
Nàng đã từng xem cảnh truyền công rất nhiều lần trong các bộ phim kiếm hiệp nhập khẩu từ Lam Tinh.
Lâm Ân nhắm mắt lại, đáp:
"Chuyện này thì."
"Trước tiên Tả Tả cứ ngồi lên giường đi, nín thở ngưng thần, không được suy nghĩ lung tung, nghe rõ chưa?"
Tả Tả cực kỳ nghe lời.
Không nói hai lời.
Nàng nhảy tót lên chiếc giường êm ái, hai chân co lại, ngồi phịch xuống thành hình chữ M, nhắm nghiền hai mắt. Nàng ngồi thẳng tắp như trong phim kiếm hiệp, hai tay đan vào nhau trước đùi.
"Rồi sao nữa, đầu to!"
Lâm Ân ngồi xuống phía sau nàng, giơ một ngón tay lên, nói:
"Sau đó, đương nhiên là phải cởi sạch hết quần áo ra rồi~"
"Được! Không vấ..."
Ong——
Tả Tả lập tức mở to hai mắt, trừng lớn nhìn hắn:
"Tại... tại sao chứ?!"
Lâm Ân nhắm mắt, nghiêm túc giải thích:
"Tất nhiên là phải thế rồi. Bộ quần áo này của cô là do cơ giới nguyên tử tạo thành, thứ như cơ giới sẽ ngăn cách sức mạnh của đầu. Tả Tả không thấy trong phim kiếm hiệp, lúc nam chính truyền công trị thương cho nữ chính đều phải cởi sạch quần áo sao? Chuyện này đều có giải thích khoa học hết sức hợp lý cả đấy."
Tả Tả nhíu mày, ngượng ngùng nói: "Nhưng... nhưng mà..."
Lâm Ân thở dài thườn thượt: "Haizz, nếu Tả Tả không bằng lòng thì thôi vậy. Có thành thần hay không cũng chẳng sao, dù sao sau này Tả Tả chỉ cần đi theo đầu, làm một món đồ trang trí đáng yêu là được rồi. Đầu cũng chẳng trông mong Tả Tả có thể trở thành trợ thủ đắc lực một mình gánh vác mọi chuyện đâu, nuôi một mình Tả Tả thì đầu vẫn nuôi nổi mà."
Lời này vừa thốt ra, Tả Tả lập tức nổi giận.
"Ngươi đừng có mà coi thường người khác! Đồ ngốc! Bổn tay trái mới không thèm làm đồ trang trí đâu nhé! Đợi Tả Tả thành thần tay trái rồi, sau này cái đầu thúi nhà ngươi phải cung phụng Tả Tả đấy!"
...
...
"Ngươi... cái tên này! Ngươi lừa ta!!"
"Đương nhiên là không rồi, đây rõ ràng là phương pháp quán đỉnh rót vào mà. Xét về mặt lý thuyết thì khẳng định là khả thi, thế nên đợi đầu truyền cho Tả Tả xong, Tả Tả có thể từ từ nghiên cứu ở trong cơ thể nha! Khặc khặc khặc——"
"Ta không muốn!!"
"Sao lại thế được! Vừa nãy Tả Tả đã bảo muốn rồi cơ mà, sao giờ lại lật lọng chứ? Cho nên không còn cơ hội đổi ý đâu! Ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực đi! Tả Tả! Cơ thể này đầu còn chưa từng dùng qua đâu đấy! Cho nên vẫn cần Tả Tả giúp đầu thử nghiệm máy móc một chút!"
...
...
Một lúc lâu sau.
Trên bầu trời cao của Tội Nghiệt Thành, Lâm Ân thong thả bay đi, vẻ mặt sảng khoái vô cùng.
Tả Tả thì há to miệng, từ cái miệng nơi lòng bàn tay liên tục nhổ nước bọt ra ngoài.
"Phì phì phì——"
Lâm Ân: "..."
Lâm Ân: "Đừng thế chứ, Tả Tả, toàn là những thứ vô cùng quý giá cả đấy, sao có thể bảo nhổ là nhổ đi được, thế thì lãng phí quá rồi!"
Tả Tả gào thét: "Cút đi! Cái tên biến thái cuồng loli vặn vẹo nhà ngươi!!"
Lâm Ân cười hì hì.
Haizz, quả nhiên là hết cách rồi, đàn ông quả thực chẳng có chút sức kháng cự nào với chính bàn tay của mình cả, huống chi lại còn là bàn tay trái đáng yêu có thể biến thành một bé loli.
Món tay nghề truyền thống này đúng là dù ở độ tuổi nào đi nữa cũng không bao giờ quên được mà~
...
"Chúng ta tới rồi!"
Lâm Ân cong mắt cười, từ xa đã nhìn thấy tòa lâu đài vương đình cao vút của Tội Nghiệt Thành.
Sau Đại Trụy Lạc, Tội Nghiệt Thành cũng phải gánh chịu mức độ tàn phá và ảnh hưởng nhất định. Nhưng nhờ đã trở thành phụ dung của Hắc Dạ Thành, nơi này nhận được sự chi viện lớn nhất, nên tổn thất kém xa so với những nơi khác.
