Chương 2120
Chương 2120: Xếp hạng bảng đấu!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Thế này thì đúng là trò trẻ con quá rồi!"
Lâm Ân thầm phỉ báng trong lòng, ôm trán đen mặt.
Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, so với việc vừa lao vào đã đánh nhau một mất một còn, đây quả thực là cách đơn giản và hữu hiệu nhất.
Tuy nhiên Lâm Ân cũng rất rõ ràng, điều quan trọng nhất kỳ thực không phải là dùng cách gì, mà là giữa bọn họ có chịu giải quyết mâu thuẫn như nước với lửa này hay không, và có chủ động tuân thủ quy tắc do chính mình đặt ra hay không. Đó mới là tiền đề tiên quyết.
Bởi nếu trong lòng không chịu buông bỏ định kiến và thù hận, thì bất kỳ quy củ nào cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.
Lâm Ân cũng giữ đúng lời hứa của mình.
Chỉ cần là mười nhóm đứng đầu bảng tích điểm, hắn đều sẽ đích thân truyền dạy đạo khống chế pháp tắc cho bọn họ ngay trong mộng cảnh này.
Thời gian trôi qua vun vút.
Rất nhanh.
Nhóm thứ ba, thứ tư hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện.
So với những nhóm có phần quái đản khác, giữa họ không có mâu thuẫn nào quá mức khó cởi bỏ. Dưới sự hợp lực toàn diện, sự ăn ý cũng dần dần hình thành, việc họ có thể nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu cũng không nằm ngoài dự liệu.
Thế nhưng nhóm khiến Lâm Ân chú ý nhất vẫn là nhóm của Tinh Quỹ.
Bởi bọn họ vốn là hạt giống đầu tiên hoàn thành thử thách mộng cảnh, nhưng không hiểu sao, khi tiến độ chạm tới mộng cảnh thứ tư thì lại dậm chân tại chỗ, rồi nhanh chóng bị các nhóm phía sau vượt mặt.
Rõ ràng.
Giữa họ đã nảy sinh một vài mâu thuẫn vốn bị đè nén bấy lâu, nay rốt cuộc cũng bùng phát và cực kỳ khó giải quyết.
Điều này trực tiếp khiến thứ hạng của họ tụt dốc không phanh.
Và đây mới là điều Lâm Ân thực sự muốn khảo nghiệm.
Bởi có đôi khi, mâu thuẫn không chỉ đến từ những vấn đề vừa nhìn đã thấy, mà còn là vô vàn tình huống phức tạp tích tụ thành oán khí, tất cả đều có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Rất nhanh.
Thời gian dần trôi.
Mười nhóm dẫn đầu lần lượt lộ diện.
Những kẻ rớt lại phía sau, hoặc là vừa hóa giải mâu thuẫn đang dốc toàn lực đuổi theo tiến độ, hoặc là giữa đường bất đồng ý kiến rồi lại quay sang nội đấu.
Đương nhiên.
Vẫn còn những kẻ tới tận bây giờ vẫn kẹt cứng ở tầng mộng cảnh đầu tiên, chém giết nhau sống đi chết lại bên trong. Bọn chúng căn bản chẳng buồn giải quyết ân oán, hễ chạm mặt là giận dữ, nổi giận là xông vào phang nhau, không băm vằm đối phương ra bã thì quyết không chịu bước tiếp.
Đối với những kẻ này, Lâm Ân không hề can thiệp. Bọn chúng muốn kẹt ở đó thì cứ việc để chúng kẹt.
Nếu bọn chúng không muốn giải quyết.
Vậy thì cứ ở lì trong đó cả đời đi!
Bởi thà để bọn chúng đánh nhau ở đây, còn hơn đợi sau này ra chiến trường rồi lại đâm lén sau lưng đồng đội!
Rất nhanh.
Danh sách mười hạng đầu đã lộ diện.
Nhóm xếp thứ nhất là nhóm sáu mươi bảy của Thần Trí Tuệ và Thần Chiến Tranh, tích điểm của họ đã chạm mốc 8 điểm, đồng nghĩa với việc họ đã vượt qua trọn vẹn tám lần tôi luyện.
Nhóm Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên xếp trên trước đó đã bị một nhóm khác vượt mặt, tạm thời đứng thứ ba với sáu lần vượt mộng cảnh.
Nhóm xếp thứ hai là sự kết hợp giữa dị hình tâm linh đến từ kỷ nguyên trước - "Mộng Yểm Chi Chủ", phe bản địa "Chu Hoàng", và Căn Nguyên sa đọa lần thứ hai - "Thần Hạch Tử". Ba Căn Nguyên bắn đại bác không tới này lại ngang nhiên vươn lên từ phía sau, đoạt lấy vị trí thứ hai.
Lâm Ân cũng đúc kết ra một tình huống.
Về cơ bản, nhóm nào có Căn Nguyên sa đọa lần thứ hai góp mặt thì thành tích thường sẽ không quá tệ.
Nếu thực sự muốn tìm nguyên nhân.
Thì có lẽ quy về việc đám sa đọa thế hệ mới này mang trong mình dã tâm và chấp niệm muốn trở về Chủ Vũ Trụ tiếp tục tham chiến lớn hơn bất kỳ ai. Vì mục tiêu đó, bọn họ sẵn sàng chủ động gạt bỏ mọi ân oán cùng bất đồng quan điểm, dốc hết sức coi việc hoàn thành nhiệm vụ là tôn chỉ hành động hàng đầu.
Bởi bọn họ vẫn chưa bị thời gian bào mòn, chưa bị gọt sạch góc cạnh để rồi cam chịu số phận.
Mối hận thù của bọn họ dành cho vùng tai ách kia cũng là sâu đậm nhất trong tất cả.
Các nhóm từ hạng ba đến hạng mười có thành tích ngang nhau.
Mỗi nhóm đều hoàn thành thử thách của sáu mộng cảnh, đạt mức tiêu chuẩn tối thiểu.
Lâm Ân cũng làm đúng như những gì họ mong muốn.
Mười nhóm, tổng cộng ba mươi Căn Nguyên.
Bọn họ toại nguyện bước vào mộng cảnh hoa lệ nơi Lâm Ân tọa trấn, đồng thời được hưởng thụ thức ăn và sự nghỉ ngơi quý giá nhất suốt quãng thời gian qua.
Chưa hết.
Lâm Ân sau đó liền đưa bọn họ đến một mộng cảnh mới. Trong dòng chảy thời gian không đồng bộ với hiện thực, hắn chỉ dạy một kèm một, truyền thụ cho họ cách thức khống chế pháp tắc, đem toàn bộ kinh nghiệm khống chế pháp tắc mà mình lĩnh ngộ được trong cuộc chiến thời gian tặng không cho bọn họ, giúp họ thu về vô số lợi ích.
Nhưng Lâm Ân không cho bọn họ quá nhiều thời gian để tu hành.
Bởi vì chiến đấu mới là sự tôi luyện tốt nhất.
Rất nhanh, bọn họ lại một lần nữa bị ném vào thử luyện tàn khốc của mộng cảnh.
Còn về những kẻ ngu xuẩn vẫn đang kẹt ở mộng cảnh đầu tiên, Lâm Ân rốt cuộc cũng quyết định ra tay can thiệp một chút. Bởi rất nhiều nhóm đã đánh đến mức phát điên, toàn tâm toàn ý cống hiến cho đại nghiệp giết chết đồng đội, đồng đội chưa chết thì tâm chưa nguôi.
Cách can thiệp của Lâm Ân cũng rất đơn giản.
Hắn chỉ chiếu thẳng bảng xếp hạng giai đoạn hiện tại vào sâu trong thức hải của từng kẻ một, chỉ có vậy.
Bởi so với mâu thuẫn nội bộ, thứ hạng đội sổ do chính sự ngu muội và đần độn của bọn chúng gây ra có lẽ sẽ tạo nên hiệu quả kỳ diệu.
Và quả nhiên.
Khoảnh khắc bảng xếp hạng được công bố, mấy nhóm còn kẹt lại ở tầng mộng cảnh thứ nhất rốt cuộc cũng ngừng tay nội đấu.
Bởi bọn chúng phát hiện, ngay cả những kẻ từng bị chúng coi thường thì lúc này thứ hạng cũng đã vượt xa chúng, thậm chí những kẻ thù truyền kiếp của chúng cũng đã bỏ xa chúng cả một đoạn dài. Dù sao thì kẻ thù của chúng tuyệt đối không chỉ có mỗi đứa đang đứng chung nhóm.
Thế là.
Hiệu quả đã phát huy.
Những nhóm đội sổ cuối cùng cũng bắt đầu gác lại nội đấu, quyết định đồng lòng chĩa mũi dùi ra ngoài, điên cuồng đuổi theo tiến độ.
Thực lực của một vài nhóm kỳ thực chẳng hề yếu, đặt trong bảng xếp hạng Căn Nguyên của toàn cõi Địa Ngục, dù không chạm tới đỉnh kim tự tháp thì cũng tuyệt đối thuộc hàng thượng lưu. Chẳng qua tính khí chúng quá mức kiêu ngạo, mà mối thù hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm với kẻ địch cũng không thể một sớm một chiều mà hóa giải.
Nhưng lần này, bọn chúng rốt cuộc đã thấy nguy cơ.
Không.
Phải nói là lòng tự trọng bị chà đạp.
Mâu thuẫn nội bộ sau này có thể từ từ tính sổ, nhưng nếu để đám phế vật mà chúng khinh thường trèo lên đầu lên cổ, thì bọn chúng tuyệt đối không chấp nhận.
Rất nhanh.
Từng nhóm đội sổ bắt đầu gác lại ân oán, nhất tề hướng ngoại, dốc toàn lực bứt phá.
Trong thoáng chốc.
Bảng xếp hạng bắt đầu biến động dữ dội, vài nhóm đang mang điểm không tròn trĩnh bỗng phát điên đuổi rượt, ngoạn mục vượt lên từ phía sau.
