Chương 2121
Chương 2121: Một thần hai chó và chết rồi lại sống!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Cuối cùng, trong lần biến động bảng xếp hạng tiếp theo, đã không còn một nhóm nào ôm điểm không tròn trĩnh. Có vài nhóm xuất phát muộn nhưng thực lực hung hãn, lúc này đã một mạch chém giết lọt thẳng vào top hai mươi. Nhóm Sự Sống và Cái Chết vốn luôn nội đấu trước đó, sau khi tạm gác lại mâu thuẫn cũng đã hát vang khúc khải hoàn, tiến nhanh như vũ bão.
Bởi vì có đôi khi, kẻ hiểu rõ ngươi nhất lại chính là kẻ thù đã đấu đá với ngươi suốt cả cuộc đời.
Sau khi gạt bỏ bất hòa.
Những kẻ từng là tử thù này gần như chẳng cần tốn thời gian mài giũa phối hợp. Chỉ một ánh mắt, đối phương liền biết ngươi đang toan tính điều gì; một cử động, họ lập tức hiểu ngươi định tuốt đao hay giở trò ám toán.
Từng ngấm ngầm thâm nhập, từng đẫm máu chém giết, bản thân có bao nhiêu sợi tóc có thể không rõ, nhưng đối phương có mấy cái lông thì họ tính toán chuẩn xác không sai một li!
Cuối cùng.
Bảng xếp hạng mới cũng lộ diện.
Vị trí thứ nhất vẫn thuộc về nhóm Trí Tuệ và Chiến Tranh, bọn họ chễm chệ dẫn đầu với số điểm cao ngất ngưởng là 14.
Hạng hai đổi lại về tay nhóm Nước Lửa Không Dung, tạm thời tụt lại phía sau, vững vàng giữ vị trí thứ hai với 13 điểm.
Hạng ba một lần nữa biến động, bị một nhóm khác giành lấy với 12 điểm. Điều khiến người ta kinh ngạc là trong nhóm này cũng có người quen, chính là "Trí Thiên Sứ Saint Anna" từng được hắn dạy dỗ, cùng hai đồng đội của nàng: "Chúa Tể Dục Vọng Và Hoan Lạc Asmodeus" và Căn Nguyên cổ xưa tồn tại từ mấy kỷ nguyên trước "Vạn Xúc Chi Ma Kẻ Bị Lãng Quên".
Đây cũng là nhóm do chính tay Lâm Ân tỉ mỉ sắp đặt.
Một thiên sứ thánh khiết ghép đôi với một gã thần hỗn loạn phóng túng, lại thêm một con ma xúc tu nhớp nháp.
Chỉ cần tùy tiện tưởng tượng thôi cũng đủ biết sẽ nảy sinh vô số câu chuyện ly kỳ quái đản — đủ sức vẽ thành truyện tranh đồi trụy.
Thế nhưng sự việc lại chẳng hề như vậy.
Điều khiến mọi người vừa bất ngờ vừa sửng sốt là khi nhóm này xuất hiện, rất nhiều kẻ đều lộ vẻ hoài nghi khó hiểu. Bởi lẽ ngoại trừ Trí Thiên Sứ vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng không chút cảm xúc, hai con quỷ hỗn loạn kia đều đã đổi dạng. Tên Túng Lạc Giả biến thành sinh vật mang hình người với dung mạo kinh diễm cùng đôi cánh lộng lẫy hệt như thiên sứ; ma xúc tu cũng thu lại toàn bộ những xúc tu vặn vẹo của mình, biến thành một chiến binh hoàng kim tay cầm trọng chuỳ với thần sắc kiên định.
Đây là nhóm có sự thay đổi lớn nhất.
Đến khi vài Căn Nguyên nhịn không được bước tới gặng hỏi, bọn họ mới vỡ lẽ.
Túng Dục Giả và Vạn Xúc Ma ban đầu đều mưu toan làm ô uế vị thiên sứ kia, kéo nàng sa đọa vào chốn cuồng hoan của chúng, ngặt nỗi cả hai liên thủ cũng đánh không lại nàng. Nàng từng cùng Nghiệt Chủ nhận lấy sự giáo dục của Lâm Ân, thực lực sớm đã vượt xa lẽ thường.
Sau vài lần thất bại ê chề, bọn chúng hoàn toàn bị khí chất cao quý và sức mạnh của Trí Thiên Sứ mê hoặc.
Rất nhanh sau đó.
Bọn chúng từ bỏ vũ lực, lập tức quay ngoắt thái độ một trăm tám mươi độ, hóa thành hình người. Kẻ thì thành tiểu bạch kiểm dịu dàng tuấn tú, kẻ lại thành mãnh nam cơ bắp anh dũng ngời ngời, toan tính dùng việc kề vai tác chiến để cướp lấy trái tim của vị thiên sứ cao quý hùng mạnh kia.
Nhưng do cạnh tranh quá mức khốc liệt, giờ đây cả hai đã dần biến thành lũ liếm cẩu, tiếp tục so kè long trời lở đất ở phương diện này.
Nhìn nét mặt lạnh băng của Trí Thiên Sứ, rõ ràng nàng chẳng hề dễ chịu chút nào.
Các Căn Nguyên khác câm nín: "..."
Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.
Tổ hợp một thần kéo hai con chó thì vẫn là tổ hợp, hơn nữa hiệu suất chẳng hề thua kém bất kỳ nhóm nào khác.
Bởi lẽ chỉ cần có thể dốc lòng hợp tác, ai thèm quan tâm ngươi là người hay là chó chứ.
Ngoài nhóm "một thần hai chó" này ra, một nhóm khác cũng khiến các Căn Nguyên không khỏi kinh ngạc.
Đó chính là "Nhóm Chết Đi Sống Lại", nhóm đã dùng tốc độ không tưởng lao thẳng một mạch từ đội sổ lên vị trí thứ mười. Ngay khi vừa chia nhóm, vài Căn Nguyên thích xem trò vui đã đặt sẵn cái tên này cho họ, vì đây là nhóm do Căn Nguyên của hai thế lực Nghị Viện Sự Sống và Giáo Hội Cái Chết tạo thành, nên mới gọi là "Nhóm Chết Đi Sống Lại".
Còn một nhóm khác cũng gom Căn Nguyên của hai thế lực này thì mang cái biệt danh na ná như vậy.
"Nhóm Sống Đi Chết Lại".
Gần như ngay khi thành viên nhóm đó vừa xuất hiện.
Hai gã đằng đằng sát khí lập tức đỏ mặt tía tai, bóp chặt lấy cổ đối phương đầy vẻ hung tàn, bắt đầu chửi bới ẩu đả.
Thành viên thứ ba trong nhóm chỉ biết đứng bên cạnh khuyên can, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Nội dung chửi bới cũng vô cùng đơn giản. Bọn họ gần như có thể chỉ rõ mười mươi từng lỗi lầm nhỏ nhặt nhất mà đối phương phạm phải trong thí luyện giấc mơ, rồi tiện đà lôi cả bà nội đối phương ra thóa mạ. Đồng thời, việc đối phương giết quái ít hơn mình một con cũng bị lôi ra mỉa mai thậm tệ, hạ thấp đối phương xuống mức chẳng bằng rác rưởi.
Lâm Ân rốt cuộc cũng hiểu ra.
Dù là những nhân vật tai to mặt lớn nắm giữ quyền cao chức trọng hay lũ quái vật sống hàng ngàn hàng vạn năm, nếu thực sự nhốt chung một chỗ, trận khẩu chiến giữa bọn họ tuyệt đối chẳng văn minh hơn mấy bà thím cãi cọ ngoài chợ là bao.
Chẳng qua người bình thường không có cơ hội chứng kiến mà thôi.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận một điều.
Cãi cọ thì cứ cãi cọ.
Một khi đã bắt tay hợp tác, hiệu suất của nhóm này lập tức tăng vọt theo đường thẳng, gần như biến thành con hắc mã hùng mạnh nhất xông pha thần tốc trong đợt thí luyện này.
Trước khi lượt xếp hạng thứ hai khép lại.
Số nhóm còn kẹt dưới tầng giấc mơ thứ năm đã không còn nhiều.
Thế nhưng có một nhóm lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều kẻ, đặc biệt là những Kẻ Rơi Xuống đời thứ hai. Ánh mắt họ ngập tràn âu lo, tất cả đều căng thẳng nhìn về phía nhóm đã tụt xuống tận đáy bảng xếp hạng kia.
Nhóm thứ năm của Tinh Quỹ.
Ánh mắt Lâm Ân khẽ chớp động.
Là nhóm đầu tiên vượt qua giấc mơ, hiệu suất ban đầu của bọn họ luôn dẫn đầu tuyệt đối. Thậm chí khi những kẻ khác còn loay hoay ở hai tầng đầu, bọn họ đã như chẻ tre quét thẳng lên tầng thứ tư.
Thế nhưng kể từ đó trở đi, điểm số của họ không hề nhúc nhích thêm một khắc nào.
Cho đến tận lượt thứ hai.
Bọn họ vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng có chút biến chuyển.
"Chuyện gì thế này? Tinh Quỹ tỷ tỷ và mọi người rốt cuộc bị làm sao vậy? Theo lý mà nói, với thực lực của đại tỷ thì không thể nào như thế được."
Trí Thiên Sứ nhíu mày ngẩng đầu nói.
Mấy Kẻ Rơi Xuống ở các nhóm khác cũng mang ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Địa vị của Tinh Quỹ trong số họ rất cao. Với tư cách là Nguyên Tố Chi Thần của thời đại mới, nàng từng phát huy tác dụng cực kỳ to lớn trong việc thiết lập phòng tuyến cuối cùng ở Chủ Vũ Trụ. Sau sự kiện Đại Rơi Xuống, cũng chính nàng đã đứng ra tập hợp những người lưu lạc khắp nơi, nhanh chóng ổn định cục diện, thành lập nên liên minh của những Kẻ Rơi Xuống.
Trong nhận thức của bọn họ, Tinh Quỹ luôn nổi tiếng bởi sự lý trí tuyệt đối.
Đúng lý ra.
Với trí tuệ và năng lực lãnh đạo của nàng, cục diện tuyệt đối không nên rơi vào tình cảnh này.
Cuối cùng.
Trí Thiên Sứ quay đầu, lo âu nhìn về phía Lâm Ân đang khoác áo bào đen, cắn môi nói:
"Lâm... giáo quan, có thể cho chúng tôi xem tình hình giấc mơ nơi Tinh Quỹ đang ở được không? Chúng tôi rất lo cho nàng."
Nàng vẫn còn vài phần sợ hãi Lâm Ân, bởi trong không gian hệ thống của hắn, Nghiệt Chủ từng không ít lần bị hắn chỉnh đốn tơi bời. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng đều cảm thấy hắn đang giết gà dọa khỉ, giết ma cà rồng để răn đe thiên sứ.
Lâm Ân không nói gì.
Hắn chỉ khẽ chuyển động ánh mắt, thản nhiên đáp:
"Đây đương nhiên là do ta cố tình sắp xếp."
Bởi vì trong nhóm đó.
Đồng đội của Tinh Quỹ không phải ai khác, mà chính là người thầy năm xưa, cũng là cha của nàng.
Vị lão hiền giả đã thay hình đổi dạng, ẩn tính chôn danh kể từ sau trận Đại Rơi Xuống lần thứ nhất, chưa từng dính líu vào bất kỳ tranh chấp nào, cũng là cựu...
Nguyên Tố Chi Thần của Chủ Vũ Trụ.
