Chương 886
Chương 886: Nâng cao tỷ lệ sống sót!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tả Tả ngơ ngác giơ tay lên, nhìn nét mặt lẩm bẩm kỳ quặc đang hiện lên trên mặt hắn.
"Này này, cái đầu thối kia, trong lòng ngươi đang có suy nghĩ quái đản gì đấy hả? Ta nói cho ngươi biết, thứ này không thể đem đi đổi lấy tiền đâu đấy nhé!"
Lâm Ân ngẩn ra.
Hắn theo bản năng giấu con dao găm ra sau lưng, bật cười ha ha ha, đẩy gọng kính một tròng rồi nói:
"Tả Tả cứ thích nói đùa, tuy ta tương đối thích những đồng tiền tròn trĩnh thật, nhưng cũng không đến mức chặt phăng đầu mình đem đi đổi tiền chứ, thế thì kỳ dị quá rồi. Yên tâm đi Tả Tả, chút phẩm tiết này ta vẫn có! Ngươi lo bò trắng răng rồi!"
Tả Tả Ծ‸Ծ lườm hắn, nói: "Ngươi chắc chưa?"
Bởi vì cô quá hiểu phẩm tiết của cái tên đầu thối vô lương tâm này.
Câu kia nói thế nào nhỉ, đối với lũ tư bản vạn ác, nếu có năm mươi phần trăm lợi nhuận thì hắn sẽ liều lĩnh dấn thân; nếu có một trăm phần trăm lợi nhuận thì hắn dám chà đạp mọi luật pháp nhân gian; còn nếu có ba trăm phần trăm lợi nhuận, hắn dám phạm phải bất kỳ tội ác nào, thậm chí mạo hiểm cả việc bị treo cổ.
Mà đối với cái loại sinh vật không có lương tâm và giới hạn cuối cùng như tên đầu thối này, nếu không trông coi gắt gao thì chuyện chặt phăng chính mình đi đổi lấy tiền rượu, khéo hắn làm thật chứ chẳng chơi!
Lâm Ân (~ ̄▽ ̄)~ nói:
"Chuyện này còn cần phải nghi ngờ sao? Kiếm được tiền tuy rất sướng, nhưng cũng phải còn mạng để tiêu chứ! Nếu ta chặt đầu mình thì ai tiêu số tiền đó? Ngươi à? Đùa chắc!"
Tả Tả trừng mắt: "Hừm——"
Mà tên Huyết Nhục Nhân Hình bên cạnh đã run rẩy toát mồ hôi lạnh ròng ròng.
Lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, gã cố sức nhìn chằm chằm gương mặt của Lâm Ân, phỏng đoán trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ hắn thực sự chính là...
Và như thể nhìn thấu tâm can đối phương, Lâm Ân mang nụ cười rạng rỡ, răng rắc quay đầu lại, nhìn gã nói:
"Ái chà! Ngươi đoán ra rồi sao?"
Hắn thong thả ghé sát mặt gã, khóe môi khẽ nhếch bên tai gã:
"Họ Lâm, nhưng không phải hình người dị chủng hay ma đầu, mà là Nhân tộc chính thống trị giá năm triệu tiền treo thưởng. Ngươi có cảm thấy bản thân vô cùng may mắn không? Một đống tiền to tướng bày ngay trước mặt, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng thấy rạo rực ngứa ngáy này, đúng không nào?"
【Ting! Nỗi sợ của Huyết Nhục Nhân Hình dành cho ngươi +20】
【Ting! Nỗi sợ của Huyết Nhục Nhân Hình dành cho ngươi +25】
Từng thớ cơ bắp trên toàn thân tên Huyết Nhục Nhân Hình đều run rẩy bần bật.
Vừa rồi gã vốn đã mơ hồ nghi ngờ, bởi trong lúc bị hắn làm nhục, gã đúng là thoáng nghe thấy quỷ hồn sau lưng gọi hắn có phát âm chữ "Lâm", nhưng gã vạn lần không ngờ tới...
Cái... cái trò đùa gì thế này!
Bởi vì gã gần như ngay lập tức nhớ lại những dòng giới thiệu về sinh vật họ Lâm trong lệnh truy nã nội bộ của Huyết Nhục Thần Giáo.
【Cực độ hỗn loạn và tà ác.】
【Hành vi logic không thể nắm bắt, đạo đức gần như chạm đáy bằng không.】
【Từng trèo cây.】
【Trong chiến dịch Nguyền Rủa Chi Thành, tập hợp năm đại Căn Nguyên, xua đuổi và bao vây tiêu diệt trọng phạm của Cơ Giới Thần Giáo cùng Huyết Nhục Thần Giáo!】
【Chiến tích trọng đại: Phá hủy Huyết Nhục Leviathan, vỗ bẹp Dục Vọng Mẫu Thụ, bắt sống Cự Tượng Chi Não, ức hiếp Vạn Cơ Chi Thần, tính kế cả Chủ Nhân của bọn họ.】
【Cấp độ nguy hiểm: ★★★★★】
【Đánh giá tóm tắt: Mục tiêu là sinh vật cực độ nguy hiểm tại Hắc Ám Thế Giới, một khi chạm trán, tuyệt đối không được để vẻ ngoài yếu ớt nhu nhược đánh lừa. Mục tiêu cấy ghép Cự Tượng Chi Tâm, sở hữu năng lực thi triển vô số lời nguyền Cấp Căn Nguyên, một khi đụng độ thì xác suất bị đùa bỡn đến chết cực cao! Đồng thời, sinh vật mục tiêu thường tự xưng là bác sĩ hệ chữa lành, Nhân tộc chính thống, đại diện cho lương thiện và chính nghĩa... Theo phân tích, độ tin cậy: 0%】
【Sách lược ứng phó khẩn cấp: Nếu xảy ra xung đột với mục tiêu hoặc lỡ gây sự chú ý mà không thể né tránh, khẩn cấp biến hóa thành dạng nữ giới trẻ tuổi hình người, sẽ nâng cao đáng kể xác suất sống sót, phải ghi nhớ kỹ.】
Tên Huyết Nhục Nhân Hình (.;゚;:д:;゚;.) cả mặt, vội vã nhớ lại sách lược ứng phó nâng cao ở trang cuối cùng của lệnh truy nã.
Hy vọng... hy vọng có hiệu quả...
Ục ục ục——
Thế rồi ngay dưới ánh mắt đờ đẫn của Lâm Ân.
Huyết nhục trên thân tên Huyết Nhục Nhân Hình từng chút một bắt đầu biến dạng, sau đó từ từ hóa thành một cô gái hình người độc nhãn trần như nhộng ngay trước mắt Lâm Ân.
Lại vì đang ở trong trạng thái bị thắt cổ treo lơ lửng, nên sau khi biến đổi, thân thể cũng nặng trĩu nhún nhảy lên xuống chẳng khác nào thạch rau câu.
"..."
"..."
Bốn phía chìm vào khoảng lặng quỷ dị.
Ngay cả Tả Tả cùng Doãn Y cũng ngây dại há to mồm, nhìn chằm chằm cảnh tượng quái đản này, không thốt nổi nửa lời.
Lâm Ân cũng cạn lời tại chỗ, răng rắc nhắm mắt lại nói:
"Ngươi có ý gì?"
Tên Huyết Nhục Nhân Hình run rẩy nuốt một ngụm nước bọt, cất giọng thô kệch lắp bắp:
"Lệnh truy nã nói... nếu đụng phải ngươi thì biến thành hình thái này có thể nâng cao tỉ lệ sống sót rất nhiều... Không... không có tác dụng sao..."
"..."
Bốn bề lại một lần nữa rơi vào câm lặng.
Ngay sau đó, tiếng cười ha ha ha ha không thể nhịn nổi nữa của Tả Tả ヾ(≧∇≦*)ヾ lập tức nổ vang, ngón cái cùng ngón út ôm chặt lấy lòng bàn tay, cười đến mức không chịu nổi nữa rồi!
"Đương nhiên có! Rõ ràng là có tác dụng mà! Oa ha ha ha ha! Phụt—— Tả Tả chịu hết nổi rồi! Tả Tả sắp cười chết mất thôi! Biến thành hình thái này quả thực có thể nâng cao tỉ lệ sống sót khi gặp hắn một cách rõ rệt! Chuẩn không cần chỉnh! Tuyệt đối không có vấn đề gì luôn! Các ngươi quá hiểu hắn rồi! Ha ha ha ha ặc! Á! Tả Tả cười chết mất!"
Nghe Tả Tả không chút nể nang cười nhạo đầy ác ý (≧∀≦)♪, thậm chí cười đến mức không chịu nổi mà đập tay bôm bốp vào xe lăn.
Lâm Ân nhắm nghiền mắt.
Trên đầu hắn nổi lên từng chữ "╬" to đùng.
Nắm đấm đã cứng đờ như sắt!
Chát——
Hắn một tay đè bẹp Tả Tả đang cười như điên vỗ xe lăn (*≧▽≦) xuống ghế, nhắm chặt mắt, siết chặt nắm đấm cứng ngắc:
"Được, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tỉ lệ sống sót. Nếu ngươi cảm thấy đã được nâng cao thì kêu một tiếng, còn nếu thấy chưa đủ thì kêu thêm vài tiếng nữa, xem thử cái tỉ lệ sống sót này tăng nhiều hay tăng ít nhé?"
(Chỉ tay)
"Đánh! (╬▼Д▼)! Cho ta đánh chết tươi nó đi! Tăng mẹ nó tỉ lệ sống sót cho nó thật tốt vào!!"
Trong nháy mắt.
Từng xúc tu to lớn dị thường từ trên người Lâm Ân vươn thẳng ra, túm chặt một cẳng chân rồi treo ngược lên. Giữa tiếng thét kinh hoàng của tên Huyết Nhục Nhân Hình, những chiếc xúc tu thô kệch bắt đầu vung đập tới tấp.
Bùng bùng bùng—
"Đừng quất nữa! Đừng quất nữa mà (thét chói tai)!"
Bùng bùng bùng——
"Ta sai rồi! Cái này đâu phải ta viết! Lệnh truy nã nói thế mà, ta chẳng biết gì hết! Oa oa oa!"
"Ta khai... ta khai hết mà (đau đớn)... Đừng mà..."
