Chương 887
Chương 887: Cựu Nhật trên Lam Tinh!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cuối cùng, sau khi Lâm Ân ra tay nâng cao tỷ lệ sống sót một cách đáng kể, hắn nhìn chằm chằm Huyết Nhục Nhân Hình khắp người đầy vết thương, thoi thóp thở dốc:
"Thế nào? Đã cảm nhận được tỷ lệ sống sót của ngươi tăng vọt chưa?"
Huyết Nhục Nhân Hình chằng chịt vết rách thở dốc đau đớn: "Chưa... chưa có..."
Lâm Ân lập tức vung tay, quát lớn: "Thế thì bồi thêm cho nó một hiệp nữa!"
【Ting! Huyết Nhục Nhân Hình đối với ngươi tăng thêm 31 điểm sợ hãi!!】
"Có rồi!! Đã tăng vọt rồi!! Đừng đánh nữa!! Có! Thật sự có mà!! Cao lắm rồi ạ!"
Lâm Ân (▼ヘ▼#) bấy giờ mới chịu thu tay, nhưng mấy xúc tu vẫn hừng hực khí thế múa may trước mặt: "Vậy thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Nói, ngoài việc tới thu thập tình báo của ta ra, bọn ngươi còn có mục đích gì khác? Dám không phối hợp, ta lại giúp ngươi nâng cao thêm một chút, hiểu chưa?"
Huyết Nhục Nhân Hình o(╥﹏╥)o mếu máo: "Biết... biết rồi, hu hu, mục đích hàng đầu của bọn ta đương nhiên là thu thập thông tin của ngài. Nhưng từ sau khi sự kiện Nguyền Rủa Chi Thành kết thúc, Huyết Nhục lĩnh vực của thần chúng ta luôn trong trạng thái phong tỏa với bên ngoài... Cho nên phần lớn giáo đồ tản mát ngoài kia hoàn toàn không cách nào liên lạc được với ngài ấy..."
"Hiện tại, rất nhiều người trong chúng ta đều phải tiếp tục hoạt động dưới sự chỉ huy của vài quyến thuộc ở ngoài cõi của thần."
"Mấy hôm trước bọn ta nhận được mệnh lệnh. Có tin báo rằng, dường như nhóm giáo chúng tại một biểu thế giới mà thần vẫn luôn tìm cách ăn mòn bấy lâu nay đã lần ra vài manh mối Cựu Nhật mà ngài ấy mải miết tìm kiếm ở khắp các thế giới bề mặt. Do đó, giáo đoàn cần tăng cường mức độ xâm thực thế giới kia, bọn ta mới được phái tới bên này của Hắc Ám Thế Giới để phối hợp tác chiến."
Chân mày Lâm Ân lập tức nhíu chặt.
Manh mối Cựu Nhật?!
Lại còn tìm ở biểu thế giới??
Hắn thực ra chẳng hề xa lạ với mấy thứ này, bởi ngay từ lần đầu nhìn thấy bảng thông tin của Huyết Nhục Chi Phối Giả, phần giới thiệu của hệ thống đã để lộ đôi chút manh mối.
Rốt cuộc là tình hình thế nào?
Chẳng lẽ Lam Tinh khiến ngài ấy chú ý là vì nơi đó đang chôn giấu thứ gì sao??
Lâm Ân đầy nghi hoặc, lập tức mở bảng giới thiệu Huyết Nhục Chi Phối Giả từ Hệ Thống Đồ Giám của mình ra.
【Huyết Nhục Chi Phối Giả】
【Cấp bậc】: ???
【Phe phái】: Hỗn Loạn Tuyệt Đối
【Chủng tộc】: ???
【Khả năng chiến đấu】: Vô nghĩa đối với ngươi.
【Giới thiệu】: Nỗi kinh hoàng Cấp Căn Nguyên được thai nghén từ bản thổ Hắc Ám Thế Giới, chúa tể của hàng ức vạn sinh mệnh máu thịt. Ác ý ngập trời đã bẻ cong hình thể, biến hắn trở nên vặn vẹo và mất trật tự. Hắn từng xâm nhập Thị Giới để khiêu chiến Kẻ Dõi Theo trong lĩnh vực ý thức; sau khi thảm bại, hắn chuyển hướng dốc toàn lực xâm thực các thế giới lớn. Là một Căn Nguyên bản thổ, hắn cũng luôn truy tìm tung tích của những vị thần Cựu Nhật thuở xưa, mưu toan thâu tóm nguồn sức mạnh khủng khiếp đó để thanh trừng những kẻ đọa lạc.
Những vị thần Cựu Nhật thuở xưa sao...
Quả thực hắn từng nghe Ngải Văn Tước Sĩ kể lại, vào lúc theo chân Cựu Tượng đột phá biên cảnh Địa Ngục ở Nguyền Rủa Chi Thành, Huyết Nhục Chi Phối Giả từng dùng giọng điệu mỉa mai nhắc tới chuyện này với bọn họ.
Hắn là Căn Nguyên bản địa, hay nói đúng hơn, hắn chính là Căn Nguyên được ngưng tụ từ tàn tích của các vị cổ thần đọa lạc từ kỷ nguyên trước!
Sự tồn tại của hắn còn lâu đời hơn toàn bộ các Căn Nguyên ở nơi này.
Và trong lúc cùng Cựu Tượng tấn công biên cảnh Địa Ngục, sâu trong tầng tầng lớp lớp sương mù đen kịt trên bầu trời, hắn cũng từng tận mắt chứng kiến vô số thi thể cùng dấu tích dị hợm, vặn vẹo của những thần minh cổ đại. Thậm chí nhiều kẻ trong số đó còn mạnh hơn Cựu Tượng thời kỳ thần linh rất nhiều, vậy mà toàn bộ đều bỏ mạng trên con đường công phá biên cảnh Địa Ngục.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Vào kỷ nguyên xa xôi trước kia, đích thực từng nổ ra một cuộc đại xung kích vào biên cảnh Địa Ngục do hàng loạt thần minh phát động!
Nếu không thì chẳng thể có nhiều cổ thần phơi thây giữa đường đến thế.
Bọn họ được gọi chung là Cựu Nhật — thần linh Cựu Nhật.
Ánh mắt Lâm Ân dao động.
Nếu nhìn nhận theo góc độ này, với tư cách là kẻ kế thừa những vị thần linh Cựu Nhật của kỷ nguyên trước, việc Huyết Nhục Chi Phối Giả truy tìm thần linh Cựu Nhật cũng hoàn toàn hợp lý, coi như một hành vi tìm về cội nguồn. Nhưng đã là điều tra, tại sao lại dính dáng tới các thế giới bên ngoài Địa Ngục??
Chẳng lẽ...
Những vị cổ thần của kỷ nguyên trước thực sự đã thành công? Bọn họ đã phá vỡ được biên cảnh Địa Ngục, và một bộ phận thực sự thoát khỏi sự kìm kẹp nơi đây để đặt chân tới Chủ Vũ Trụ??
Đầu óc Lâm Ân bất giác hiện lên dải màu cuồng loạn vắt ngang nơi biên cảnh Địa Ngục năm đó.
Đó là thiên hà ranh giới không tưởng, thứ chỉ cần nhìn một cái suýt chút nữa đã khiến Cựu Tượng vỡ vụn ngay tại chỗ...
Nếu bọn họ thực sự làm được...
Thì khó mà tưởng tượng nổi bọn họ đã tích tụ nguồn sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào...
Nhưng Lâm Ân tin chắc, với sự kinh hoàng của dải màu cuồng loạn kia, dù có vượt ngục thành công thì cái giá phải trả cũng vô cùng thảm khốc, số lượng thoát ra ngoài chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay...
"Chẳng lẽ Lam Tinh..."
Lâm Ân ngơ ngác ngẩng đầu, đại não vận chuyển điên cuồng.
Hắn không dám võ đoán.
Bởi lượng thông tin vẫn còn quá ít, hắn chỉ có thể dựa vào vài manh mối vụn vặt để suy đoán.
Nhưng nếu đúng như những gì hắn nghĩ, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc trên Lam Tinh thực sự từng lưu lại dấu vết của những vị thần Cựu Nhật đã phá vỡ ranh giới Địa Ngục, khiến Huyết Nhục Chi Phối Giả thèm khát dòm ngó...
Bọn họ bứt phá khỏi Địa Ngục.
Từ thuở hồng hoang khi loài người trên Lam Tinh còn chưa xuất hiện, những vị thần ấy đã kiệt cùng sức lực mà rơi xuống thế giới hoang vu đó...
"Đùa kiểu gì thế này..."
Chân mày Lâm Ân khóa chặt, không ngừng chìm vào suy tư.
Dĩ nhiên đây toàn bộ chỉ là suy đoán và liên tưởng vô căn cứ của hắn, ngọn nguồn thực hư ra sao hắn hoàn toàn chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng rõ ràng, việc Huyết Nhục Chi Phối Giả ăn mòn và xâm thực các thế giới bên ngoài không hề mù quáng, mà mang tính mục đích cực kỳ chuẩn xác...
Ánh mắt Lâm Ân lập tức bắn thẳng về phía Huyết Nhục Nhân Hình, trầm giọng hỏi:
"Ngươi nói phối hợp tác chiến cụ thể là làm cái gì?"
Huyết Nhục Nhân Hình thở dốc dồn dập, đáp: "Sau khi nhận được tiếng gọi, sẽ đưa... đưa những ác linh từng đọa lạc từ thế giới kia quay trở lại nơi đó một lần nữa... Do đây là một phần trong bố cục dài hạn, bọn ta đoán trước được rằng sau khi trở về, lũ ác linh nhất định sẽ điên cuồng trả thù các sinh vật ở thế giới đó. Sinh vật chết càng nhiều, kế hoạch giáng lâm tiếp theo của bọn ta lại càng thuận lợi..."
Lâm Ân híp mắt lại, sát ý hiếm thấy lóe lên trong đáy mắt.
"Kế hoạch giáng lâm? Huyết Nhục Chi Phối Giả định tới Lam Tinh?!"
Huyết Nhục Nhân Hình cũng cảm nhận rất rõ sự biến đổi trong ánh mắt Lâm Ân. Đó không còn là cái nhìn đùa cợt con mồi như ban nãy, mà trở nên... trở nên...
Hắn nuốt nước bọt ực một tiếng, run rẩy nói: "Chuyện... chuyện này không phải thứ bọn ta có thể biết được... Cấp bậc của ta còn lâu mới với tới tầng lớp ra quyết định cốt lõi... Thật ra... mấy thông tin ban nãy cũng không phải ta đủ tư cách biết, là... là ta mua lại tình hình nội bộ từ chợ đen đấy..."
"Ai bán?" Lâm Ân sa sầm nét mặt.
Huyết Nhục Nhân Hình run rẩy: "Cơ... Cơ Giới Thần Giáo..."
Lâm Ân nghiêm giọng: "Cơ Giới Thần Giáo mà lại nắm rõ tình hình nội bộ hơn cả bọn ngươi sao?!"
Huyết Nhục Nhân Hình sợ tới mức muốn khóc, lập cập phân trần: "Đúng... đúng là thế mà, ta không dám nói dối đâu! Kế hoạch này kéo dài quá nhiều năm rồi, phần lớn tài liệu đều bị đem bán buôn hết lần này đến lần khác. Tới lúc ta mua được, giá của nó đã bị ép xuống còn có hai trăm đồng..."
"..."
"..."
Ánh mắt Lâm Ân chớp giật liên hồi.
Dựa vào mức độ hiểu biết của hắn đối với Huyết Nhục Thần Giáo, tên này hẳn là không nói dối.
Dẫu sao ở cái chốn đó thứ gì cũng có thể mang ra định giá, kẻ bán cha bán mẹ chẳng phải là ít, bán rẻ chút tình báo kiếm tiền tiêu vặt cũng là chuyện thường như cơm bữa.
Lâm Ân nhướng mày, gặng hỏi: "Tình báo cốt lõi hơn có mua được không? Chính là cái kế hoạch giáng lâm ngươi vừa nói ấy? Trên chợ đen từng có ai bán chưa?"
Huyết Nhục Nhân Hình (ó﹏ò。) run rẩy đáp: "Có... từng có người bán... Mấy chục năm trước có một vị lãnh đạo từng treo biển rao bán, nhưng vì vụ đó gây ảnh hưởng quá mức tồi tệ, thậm chí kinh động đến tận chỗ thần của chúng ta... Ngài ấy nổi trận lôi đình, đồ sát sạch sẽ toàn bộ đám con nối dõi cốt lõi thời điểm đó... Nhưng về sau phát hiện ra đám người được phái đi thanh trừng cũng lén lút đem bán, thế là lại bị giết sạch. Để ngăn chặn việc này tái diễn, sau đó bọn ta còn lập hẳn một đội đốc sát để giám sát..."
Lâm Ân nghi hoặc: "Đội đốc sát của các ngươi đâu? Bây giờ còn không?"
Huyết Nhục Nhân Hình run lẩy bẩy o(╥﹏╥)o nói: "Không còn nữa, bọn họ bán còn bạo hơn! Không chỉ kế hoạch giáng lâm, bọn họ thậm chí còn tung ra hẳn một gói trọn bộ sưu tầm toàn bộ các kế hoạch của chúng ta để treo bán. Trong đó bao gồm cả dịch vụ gói VIP theo tháng cực kỳ quan trọng, cập nhật tường tận hôm nay thần của chúng ta đi đâu, làm gì... Kết quả là sau một thời gian ngài ấy bị Cơ Giới Thần Giáo mai phục vây ráp, giận quá mất khôn nên cũng giết sạch cả đội rồi..."
"..."
