Chương 1240
Chương 1240: Bất ngờ
Đăng ngày 02/10/2026
19
Một giờ trôi qua rất nhanh.
Quầng sáng linh khí đã tan biến hoàn toàn, tất cả linh khí đều lấy Thất Thải Thông Thiên Liên làm cầu nối mà rót vào cơ thể Kỳ Kỳ.
Ngay cả Thất Thải Thông Thiên Liên cũng trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, chẳng còn lấy một tia sinh khí.
Thất Thải Thông Thiên Liên không giống các loại linh thảo khác, nó đã tiêu hao tới mức cực hạn, cũng có nghĩa là gốc Thất Thải Thông Thiên Liên này đã hoàn toàn bị phế bỏ.
Nhưng dẫu sao nó cũng đã cống hiến hết mình, phát huy trọn vẹn giá trị của bản thân.
Bởi vậy Lâm Phàm không nỡ vứt bỏ nó, mà vẫy tay thu vào nhẫn trữ vật, định bụng mang về trưa nấu canh, dù sao cũng là một món đại bổ...
Kỳ Kỳ đã tỉnh lại.
Hàng mi khẽ rung rinh đôi cái, rồi cô bé từ từ mở mắt.
"Ủa?"
Kỳ Kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo nhìn quanh quất, nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung, bèn giơ hai tay lên ngó nghiêng, nhưng chẳng thấy có gì khác lạ.
Vẫn trắng trẻo mịn màng, mũm mĩm đáng yêu.
Cô nhóc còn bắt chước cao thủ võ lâm trên tivi, "Hây a" một tiếng, vung bàn tay nhỏ ra sức vỗ về phía trước, thế nhưng chẳng có chút uy lực nào phát ra.
Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngơ ngác nhìn sang Lâm Phàm, dang hai cánh tay ngắn cũn đòi bế.
Lâm Phàm mỉm cười, tâm niệm vừa động, một luồng năng lượng dịu nhẹ liền bao bọc lấy Kỳ Kỳ, đưa cô bé tới bên cạnh hắn.
"Ba ba, sao... sao con chẳng thấy thay đổi gì hết vậy?" Kỳ Kỳ nhào vào lòng Lâm Phàm, ngắm đi ngắm lại đôi bàn tay nhỏ, thắc mắc hỏi.
Lâm Phàm hỏi: "Kỳ Kỳ muốn thay đổi thế nào nào?"
Kỳ Kỳ bĩu môi nhỏ, nghiêm trang nói: "Con thấy mấy người lợi hại trên tivi đều đánh ra mấy luồng sáng đủ màu, hai người đánh nhau hôm qua cũng vậy, sao con lại chẳng có gì hết á?"
"Ha ha ha, con bé ngốc này." Lâm Phàm bật cười, xoa xoa đầu Kỳ Kỳ: "Tại vì ba vẫn chưa dạy con mà."
Mắt Kỳ Kỳ sáng rực lên, nóng lòng nói: "Vậy ba mau dạy con đi, con muốn nhanh chóng học được bản lĩnh thật giỏi để ra ngoài xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa!"
Kỳ Kỳ dường như có một niềm chấp niệm đặc biệt với chuyện hành hiệp trượng nghĩa.
Suốt ngày cứ ríu rít đòi hành hiệp trượng nghĩa.
Lâm Phàm bế Kỳ Kỳ bay về phía bên kia của Thế Ngoại Đào Nguyên. Ở đó có một căn lầu trúc do Đông Hoàng Thái Huyền dựng lên thuở trước, từng giấu cả nhục thân và Nguyên Anh bên trong. Nhưng Lâm Phàm đã cải tạo lại căn lầu trúc này, đặt thêm rất nhiều đồ ăn vặt, trái cây, máy ép nước, ghế nằm các loại, biến nơi đây thành một "hành cung" thực thụ.
Lâm Phàm đưa Kỳ Kỳ vào trong lầu trúc.
Kỳ Kỳ quen tay lấy ra hai ly nước cam ướp lạnh, cắm sẵn ống hút, lon ton mang một ly đưa vào tay Lâm Phàm.
Sau đó cô bé ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đối diện Lâm Phàm, vừa hút nước cam vừa chớp mắt nhìn hắn đầy mong đợi.
Lâm Phàm mỉm cười nói: "Kỳ Kỳ, giờ con đã bước vào Luyện Khí tiền kỳ rồi, tức là chính thức bước qua cánh cửa tu chân."
"Con nhắm mắt lại, làm theo cách ba dạy, cảm nhận thật kỹ xem."
Dứt lời, Lâm Phàm giơ tay điểm nhẹ lên trán Kỳ Kỳ.
Một quầng sáng nhạt gợn sóng từ đầu ngón tay Lâm Phàm lan tỏa ra, cùng lúc đó, trong đầu Kỳ Kỳ xuất hiện thêm vài thứ.
Đó là phương pháp cơ bản nhất để cảm ứng các loại nguyên tố.
Luyện Khí tiền kỳ đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của các hệ nguyên tố trong không khí, nhưng tùy vào tư chất mỗi người, lượng nguyên tố cảm nhận được cũng không giống nhau. Có người có lẽ chỉ miễn cưỡng cảm nhận được một hai hạt bụi nguyên tố, nhưng những thiên kiêu yêu nghiệt thực thụ lại có thể cảm nhận được lượng nguyên tố khổng lồ. Điểm này cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc tốc độ tu luyện của mỗi người mỗi khác.
Ngoài ra, thể chất khác nhau thì chủng loại nguyên tố cảm ứng được cũng khác nhau, điều đó phụ thuộc vào độ thân hòa đối với các thuộc tính. Chẳng hạn như Lữ Dương, Cửu Thiên Huyền Lôi Thể của hắn là thể chất hệ lôi đỉnh cấp, cực kỳ thân hòa với lôi nguyên tố, có thể dễ dàng cảm nhận được lôi nguyên tố trong không khí, không chỉ tu luyện làm ít công to mà khi chiến đấu còn dễ dàng điều động nhiều lôi nguyên tố hơn để đối địch.
Nhắc tới thuộc tính, cơ bản nhất là ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đây là những thuộc tính phổ biến nhất. Ngoài ra còn có các biến dị của ngũ hành, ví dụ như băng là biến thể của hệ thủy; còn có những thuộc tính ít phổ biến hơn như phong, lôi, độc, quang minh, hắc ám, rồi đến thời gian, không gian... Đó là những thuộc tính đỉnh cấp, thần bí khó lường và quỷ dị nhất.
Lâm Phàm làm vậy là muốn để Kỳ Kỳ tự mình trải nghiệm quá trình cảm ứng nguyên tố, đồng thời xác định rõ hơn xem Kỳ Kỳ thân hòa với loại nguyên tố nào.
Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu nhỏ, đặt ly nước cam xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng theo phương pháp trong đầu.
Thế nhưng Lâm Phàm lại dở khóc dở cười nhận ra lông mi Kỳ Kỳ cứ giật giật, rõ ràng cô nhóc chưa thể đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy.
Thậm chí con bé còn lén nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ đang nghĩ xem trưa nay ăn món gì sao?
Trong lòng quá nhiều tạp niệm thì rất khó cảm ứng được nguyên tố.
Lâm Phàm cười lắc đầu, bờ môi mấp máy tụng niệm khẩu quyết tâm pháp, giúp Kỳ Kỳ tĩnh tâm lại.
Một luồng sóng năng lượng dịu nhẹ truyền ra từ miệng Lâm Phàm.
Từng đợt sóng dập dờn bao bọc lấy Kỳ Kỳ.
Rất có hiệu quả.
Ba phút sau, Kỳ Kỳ đã tiến vào một trạng thái không linh, không còn tạp niệm, những suy nghĩ lung tung trong đầu đều tan biến sạch sẽ.
Đã vào trạng thái rồi.
Lâm Phàm lẳng lặng quan sát.
Lát sau.
Nét mặt Kỳ Kỳ khẽ động, đôi môi nhỏ hơi hé mở, vui mừng reo lên: "Ba ba ba ba, con thấy nhiều đốm nhỏ lắm!"
"Kỳ Kỳ, đó là những nguyên tố trôi nổi trong không khí đấy." Lâm Phàm giải thích một câu rồi hỏi: "Con thấy những đốm nhỏ màu gì nào?"
"Ừm..."
Kỳ Kỳ mím môi, nói: "Nhiều màu lắm ạ."
Mắt Lâm Phàm sáng lên.
Nhiều màu tức là Kỳ Kỳ có thể cảm nhận được nhiều loại nguyên tố, đây tuyệt đối không phải chuyện xấu!
Lâm Phàm vội hỏi: "Màu nào nhiều nhất?"
"..." Kỳ Kỳ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Màu nào cũng nhiều hết á."
"Màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh lục, màu vàng, màu ánh kim... Ba ba, nhiều màu lắm luôn, mà màu nào cũng nhiều ơi là nhiều, sáng lấp lánh, đẹp lắm ạ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Kỳ tràn ngập vẻ thích thú.
Mọi thứ lúc này đối với cô bé đều vô cùng mới lạ.
Hóa ra tu luyện lại thú vị đến thế.
Màu ánh kim hẳn là kim nguyên tố, màu xanh lục là mộc nguyên tố, màu xanh lam là thủy nguyên tố, màu đỏ là hỏa nguyên tố, còn màu vàng là thổ nguyên tố.
Ngũ hành vốn tương sinh tương khắc, đại đa số người ta chỉ có thể thân hòa với một loại trong số đó, đồng thời thân hòa với hai loại nguyên tố đã là vô cùng hiếm thấy, đồng thời thân hòa với ba loại tuyệt đối là phượng mao lân giác, nhưng Kỳ Kỳ lại đồng thời thân hòa cả năm loại nguyên tố ngũ hành!
Chuyện này...
Ngay cả Lâm Phàm ở kiếp trước cũng phải nhờ vào công pháp nghịch thiên Ngũ Hành Đế Vương Quyết mới có thể đồng thời tu luyện ngũ hành nguyên tố.
Thế mà Kỳ Kỳ còn chưa bắt đầu tu luyện đã đồng thời thân hòa với ngũ hành nguyên tố.
Thể chất bực này khiến Lâm Phàm mừng rỡ khôn xiết.
Đúng lúc này, Kỳ Kỳ lại cất tiếng, mà những lời cô bé nói ra lần này, dù là với tâm tính của Lâm Phàm cũng phải khẽ biến sắc mặt.
