Chương 1241
Chương 1241: Thôn phệ
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Ba ba, con còn thấy nhiều chấm đen nữa, mấy cái đó cũng là nguyên tố hả ba?"
Kỳ Kỳ tò mò hỏi.
Chính câu nói này khiến sắc mặt Lâm Phàm hơi đổi.
"Chấm đen?" Ánh mắt Lâm Phàm ngưng lại, hỏi: "Kỳ Kỳ, con nhìn lại xem, xung quanh những chấm đen đó có phải không có chấm màu khác không?"
Kỳ Kỳ gật gật đầu nhỏ, mở mắt nhìn Lâm Phàm: "Ba ba sao biết thế ạ, bên cạnh chấm đen chẳng có gì hết."
"Tội nghiệp ghê, có phải mấy chấm nhỏ khác đều không thích chơi với nó không ba?"
Nguyên tố thuộc tính Thôn Phệ!
Qua lời miêu tả của Kỳ Kỳ, Lâm Phàm gần như chắc chắn "chấm đen" mà cô bé nói tới chính là nguyên tố thuộc tính Thôn Phệ!
Thế gian có vô số loại nguyên tố, như đã nói từ trước, có ngũ hành, băng, phong, lôi... Các nguyên tố có sự phân chia mạnh yếu, đại khái có thể chia làm ba bậc. Trong đó có vài loại nguyên tố được công nhận đứng ở bậc một, mỗi loại đều sở hữu năng lực khó lường quỷ quyệt, chẳng hạn như thời gian, không gian, và Thôn Phệ cũng thuộc bậc một!
Tu luyện thuộc tính Thôn Phệ có thể cắn nuốt vạn vật, nuốt chửng tất cả, biến trời đất vạn vật thành của mình, thậm chí nuốt trọn cả đòn tấn công của đối thủ. Vài cường giả tu luyện thuộc tính này cắn nuốt sông núi chỉ là chuyện nhỏ, theo truyền thuyết, những đại năng chân chính còn có thể cắn nuốt cả nhật nguyệt tinh thần.
Dĩ nhiên, đại năng có thể nuốt chửng nhật nguyệt tinh thần chắc chắn đã vượt xa tu vi đỉnh phong kiếp trước của Lâm Phàm.
Thuộc tính Thôn Phệ ngay cả ở bậc một cũng thuộc hàng cực kỳ bá đạo, nguyên tố ngũ hành thông thường đương nhiên không dám lại gần, nếu không rất dễ bị cắn nuốt luyện hóa theo.
Hơn nữa ngoài thuộc tính Thôn Phệ ra, Lâm Phàm chẳng thể nghĩ tới nguyên tố nào khác có màu đen.
Do đó hắn gần như chắc chắn, loại nguyên tố thứ sáu mà Kỳ Kỳ cảm nhận được chính là Thôn Phệ!
Nguyên tố Thôn Phệ, ngay cả Lâm Phàm cũng thấy đôi phần ghen tị.
Nguyên tố ngũ hành tách riêng từng loại thì chỉ xếp bậc ba, phổ biến và cơ bản nhất, nhưng nếu ngũ hành tụ lại trên cùng một người thì dư sức áp đảo các nguyên tố bậc hai, có thể coi là mạnh nhất dưới bậc một. Chỗ dựa lớn nhất giúp Lâm Phàm tung hoành Tu Chân giới kiếp trước chính là Ngũ Hành Đế Vương Quyết, có công pháp này hộ thân, hắn mới có thể không kiêng dè gì mà tu luyện, hấp thu nguyên tố ngũ hành.
Vậy mà lúc này Kỳ Kỳ còn chưa bắt đầu tu luyện đã tự nhiên thân hòa với nguyên tố ngũ hành.
Lại thêm nguyên tố Thôn Phệ ngự ở bậc một...
Không còn nghi ngờ gì nữa, độ cao tương lai Kỳ Kỳ có thể chạm tới sẽ khiến vô số người phải ngước nhìn.
Thậm chí vượt qua đỉnh phong kiếp trước của Lâm Phàm cũng chẳng phải chuyện khó.
"Không hổ là con gái mình..." Lâm Phàm thầm đắc ý trong lòng.
Thấy Lâm Phàm hồi lâu không nói gì, Kỳ Kỳ đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn khẽ quơ quơ trước mặt hắn: "Ba ba, ba sao thế?"
"Không có gì."
Lâm Phàm hoàn hồn, mỉm cười nói: "Kỳ Kỳ, mấy chấm đen đó cũng là nguyên tố thuộc tính đấy."
Nói đến đây, Lâm Phàm thoáng ngập ngừng, không nói cho Kỳ Kỳ biết chấm đen cụ thể là nguyên tố gì, chỉ bảo: "Kỳ Kỳ, giờ con đã là Luyện Khí tiền kỳ, có thể học pháp thuật rồi. Trong mấy chấm màu kia, con chọn một màu mình thích nhất rồi nói cho ba biết, ba sẽ dạy con một môn pháp thuật tương ứng với thuộc tính đó."
Sở dĩ Lâm Phàm do dự là vì sợ Kỳ Kỳ chọn phải thuộc tính Thôn Phệ. Thuộc tính này biến số quá lớn, độ khó chưởng khống cực cao, hắn nghĩ Kỳ Kỳ chưa thích hợp tiếp xúc quá sớm. Dẫu vậy, cuối cùng Lâm Phàm vẫn trao quyền lựa chọn cho con gái. Nếu Kỳ Kỳ thật sự chọn Thôn Phệ, hắn cũng nhất định sẽ trải bằng con đường cho con.
"Oa, pháp thuật!!!"
Mắt Kỳ Kỳ sáng rực lên, mong chờ hỏi: "Ba ba, có phải học pháp thuật rồi thì Kỳ Kỳ cũng có thể đánh ra những thứ lấp lánh đủ màu không ba?"
Vừa nói, Kỳ Kỳ vừa vung vẩy hai bàn tay nhỏ.
Lâm Phàm cười gật đầu.
Đúng là trẻ con ham chơi.
"Ưm, vậy con phải nghĩ cho kỹ mới được."
Kỳ Kỳ chống cằm, từ từ nhắm mắt lại quan sát những nguyên tố kia, miệng lẩm bẩm: "Màu đen xấu quá, màu vàng thì quê... Chọn màu gì bây giờ nhỉ..."
Nhóc con đắn đo hồi lâu mới quyết định, mở mắt ra nói: "Ba ba, màu xanh lam với màu đỏ con đều thích hết, ba dạy con pháp thuật cả hai thuộc tính này cùng lúc được không ạ?"
Lam là Thủy thuộc tính.
Đỏ là Hỏa thuộc tính.
Người xưa có câu nước lửa bất dung, nước và lửa vốn dĩ khắc chế lẫn nhau, không thể cùng tồn tại, theo lẽ thường thì Thủy và Hỏa cũng không thể đồng thời tu luyện. Đây được coi là vùng cấm, nếu mù quáng tu luyện thì chỉ có một kết cục: nổ tung thân thể mà chết.
Kỳ Kỳ chọn trúng hai thuộc tính tương khắc này thật sự đã ra đề bài khó cho Lâm Phàm.
Nhưng Lâm Phàm là ông bố toàn năng, nếu ngay cả chút khó khăn này cũng không giải quyết nổi thì mất mặt quá.
Huống hồ đừng quên, thể chất của Kỳ Kỳ không phải người thường có thể so sánh, bản thân cô bé đã cực kỳ thân hòa với nguyên tố ngũ hành, cho nên độ khó thực chất không lớn đến thế.
Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi bảo: "Kỳ Kỳ, ba dạy con một môn pháp thuật hệ Lam trước nhé, đợi con nắm vững rồi ba sẽ dạy tiếp môn hệ Đỏ, được không?"
"Dạ được ạ."
Kỳ Kỳ vui vẻ gật đầu lia lịa.
Cô bé vốn rất thích màu lam, nhớ hồi mới đi nhà trẻ, Kỳ Kỳ chẳng phải đeo chiếc cặp hình chuột Mickey màu xanh lam đó sao.
Cho nên được học pháp thuật màu lam đầu tiên khiến Kỳ Kỳ cực kỳ vui vẻ.
Lâm Phàm mỉm cười: "Kỳ Kỳ, mấy chấm xanh lam mà con thấy thực ra là nguyên tố thuộc tính Thủy trong không khí, pháp thuật đầu tiên ba dạy con chính là Thủy hệ pháp thuật."
Nhắc tới Thủy hệ pháp thuật, trong đầu Lâm Phàm lập tức hiện lên vô số lựa chọn. Cấp thấp thì có Thủy Tiễn, Thủy Chi Thuẫn; cấp trung có Thủy Phược Thuật, Bạo Liệt Thủy Đạn; cấp cao thì có Thủy Long Quyển, Hải Lãng Thao Thiên... Thậm chí đến cấp bậc cấm chú như Băng Vũ Phá Kích, Bích Hải Cuồng Triều, hắn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Dù sao kiếp trước Lâm Phàm chủ tu ngũ hành, trong lĩnh vực pháp thuật ngũ hệ, nếu hắn nhận số hai thì chẳng ai dám nhận số một.
Kỳ Kỳ chớp chớp mắt nhìn Lâm Phàm, sốt ruột hỏi: "Ba ba, ba định dạy con pháp thuật gì thế?"
Dạy Kỳ Kỳ môn nào đây?
Lâm Phàm hơi khó xử, không phải vì quá ít lựa chọn, mà là quá nhiều.
Nhưng nghĩ đây là môn pháp thuật đầu tiên Kỳ Kỳ tiếp xúc, Lâm Phàm liền hướng mắt về nhóm Thủy hệ cấp thấp, bắt đầu dùng phương pháp loại trừ: gạt đi những môn quá khó hay thi triển quá xấu xí, cuối cùng chọn ra một môn Thủy hệ vừa thú vị, đẹp mắt, độ khó lại vừa tầm — Thủy Phao Thuật.
Thủy Phao Thuật có thể coi là một loại pháp thuật khống chế, hiểu đơn giản là ngưng tụ Thủy nguyên tố trong không khí thành bong bóng nước, bọc kín mục tiêu rồi nâng lơ lửng trên không trung, đạt được hiệu quả trói buộc.
Chiêu này hơi giống kỹ năng Q Thủy Lao của Nami trong game MOBA.
Đừng coi thường Thủy Phao Thuật, nhỏ thì điện thoại, quả táo, lớn thì tivi, ghế sô-pha, tất cả đều có thể khống chế. Tu vi của người thi pháp càng mạnh, tạo nghệ về Thủy Phao Thuật càng cao thì mục tiêu có thể trói buộc lại càng lớn.
Tu luyện đến cực hạn thì trói giữ cả một chiếc máy bay cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Hơn nữa số lượng mục tiêu bị khống chế cũng có thể tăng dần theo thời gian.
Khống chế sinh vật sống cũng chẳng thành vấn đề, chỉ là động tác thi triển Thủy Phao Thuật tương đối rõ ràng, tốc độ kích hoạt lại chậm, nên muốn khống chế mục tiêu di động thì cần phải biết phán đoán đón đầu.
Dĩ nhiên, nếu độ thuần thục tăng cao, tốc độ thi triển hoàn toàn có thể rút ngắn.
Chọn xong xuôi, Lâm Phàm mỉm cười nói: "Kỳ Kỳ, ba dạy con Thủy Phao Thuật nhé."
