Chương 1666
Chương 1666: Tiểu đội Ám Ma
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tiểu đội Ám Ma là một chiến đội tinh nhuệ của Ma La Tộc. Thủ lĩnh của họ tên là Ảnh Ma, cường giả Hóa Thần đỉnh phong có số có má trong toàn tộc. Dưới trướng hắn còn ba mươi lăm thành viên, gồm mười cường giả Hóa Thần và hai mươi tư người đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong.
Tổng cộng ba mươi sáu người, một phần ba là Hóa Thần, hai phần ba là Nguyên Anh đỉnh phong.
Một lực lượng như vậy tuyệt đối đủ mạnh để quét sạch bất kỳ tông môn nhị lưu nào, thậm chí nếu tập kích bất ngờ thì ngay cả tông môn nhất lưu cũng rất có thể bị tiêu diệt.
Vào lần trước khi thông đạo giữa Côn Lôn Tiên Giới và Trái Đất mở ra, tiểu đội Ám Ma đã được Đế Cơ phái tới đây. Họ xé lẻ lực lượng, cải trang che giấu thân phận rồi lặng lẽ lẻn vào Trái Đất, tìm một nơi bí mật ẩn náu suốt bấy lâu, chưa từng lộ diện ra ngoài một lần. Hơn nữa, bọn họ xuống Trái Đất qua một lối thông đạo dẫn tới các quốc gia phương Tây, nơi ẩn náu cũng nằm ở Tây Bán Cầu, cách Hạ Quốc rất xa, nên ngay cả người của Lâm Phàm cũng không hề hay biết.
Có thể nói, không một ai trên Trái Đất nhận ra có một đội ngũ đáng sợ như vậy đang lẩn trốn nơi góc cùng trời cuối đất này.
Năm xưa khi Đế Cơ phái tiểu đội Ám Ma tới Trái Đất, bà ta cũng không lường trước được hôm nay sẽ phát huy tác dụng. Bà ta chỉ nghĩ Trái Đất có liên kết chặt chẽ với Côn Lôn Tiên Giới, nên việc sớm bố trí quân cờ tại đây là lo xa tính trước, sớm muộn gì cũng có lúc dùng đến.
Sự thật chứng minh, quyết định năm đó của Đế Cơ hoàn toàn đúng đắn.
Và giờ đây, chính là lúc tiểu đội Ám Ma thể hiện giá trị!
Trái Đất, khu vực Vòng Bắc Cực thuộc Tây Bán Cầu.
Nơi đây nhiệt độ cực thấp, cảnh tượng quen thuộc nhất là sông băng và tuyết trắng mênh mông. Đối với nhân loại, đây hoàn toàn không phải mảnh đất thích hợp để sinh sống vì thời tiết quá khắc nghiệt cùng tài nguyên cạn kiệt, dân cư trú ngụ cực kỳ thưa thớt, đúng chuẩn cảnh đất rộng người thưa.
Trên dải băng nguyên bạt ngàn sừng sững một ngọn núi tuyết khổng lồ trải dài hàng trăm cây số, trông như một con cự hổ trắng muốt đang phục rạp giữa trời đất, nhìn từ xa vô cùng uy phong bễ nghễ.
Dãy núi tuyết này có tên là Băng Nguyên.
Tại vùng bụng ở trung tâm dãy Băng Nguyên có một hang đá. Cửa hang rất nhỏ, lại được ngụy trang cẩn thận, dù đứng cách đó chưa đầy mười mét mà không quan sát kỹ thì cũng khó lòng phát hiện.
Cửa hang quá hẹp khiến ánh sáng lọt vào bên trong vô cùng yếu ớt, không gian tối om, chỉ có khu vực gần miệng hang là le lói chút ánh sáng mờ, càng đi sâu vào trong lại càng tối đen như mực.
Tuy nhiên, không gian bên trong hang lại rất rộng rãi, rộng tới hơn ba trăm mét vuông.
Giữa lòng hang lúc này có hơn ba mươi bóng người đang ngồi xếp bằng. Tất cả đều nhắm nghiền hai mắt, bất động như tượng, hơi thở đều đặn và êm đềm, dường như đã tiến vào một trạng thái huyền diệu khó tả. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, ngưng tụ thành một dòng khí vô hình luân chuyển chậm rãi giữa tất cả mọi người, liên kết hơn ba mươi người lại thành một chỉnh thể duy nhất.
Trung tâm của chỉnh thể ấy chính là bóng người vạm vỡ đang ngồi xếp bằng ở chính giữa hang đá.
Làn da của những người này toàn bộ đều là màu tím.
Đặc điểm này chứng minh họ đều là tộc nhân Ma La Tộc.
Họ chính là tiểu đội Ám Ma được Đế Cơ bí mật phái tới Trái Đất từ trước, còn người đàn ông ngồi ở trung tâm chính là thủ lĩnh của đội, cường giả Hóa Thần đỉnh phong mang tên Ảnh Ma!
Dĩ nhiên, một khi đã đặt chân xuống Trái Đất, kẻ có ghê gớm đến đâu cũng đều bị áp chế xuống Kim Đan đỉnh phong.
Để giảm bớt tiêu hao năng lượng, hạn chế ra ngoài, đồng thời luôn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, tiểu đội Ám Ma đã thi triển bí pháp truyền thừa của Ma La Tộc. Cả ba mươi sáu người cùng nhau vận chuyển công pháp, dù không ăn không uống cũng có thể duy trì được ít nhất mười năm mà trạng thái không hề suy giảm mảy may.
Tỉnh lại bất cứ lúc nào cũng đều là trạng thái đỉnh phong!
Đột nhiên, Ảnh Ma ngồi ở chính giữa bỗng mở bừng mắt.
Khoảnh khắc hắn mở mắt, hai luồng sáng đỏ kỳ dị lóe lên trong bóng tối, vách đá xung quanh hang lập tức bùng lên từng ngọn lửa rực cháy.
Hóa ra trên vách đá treo những chậu than bằng kim loại, bình thường vẫn tắt ngấm, lúc này lại đồng loạt bốc cháy ngùn ngụt.
Đôi mắt đỏ rực của Ảnh Ma nhìn quanh một vòng, miệng hơi hé, phát ra những âm thanh kỳ lạ nối tiếp nhau.
Tựa như một thứ thần chú tối nghĩa khó hiểu.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Các thành viên khác trong tiểu đội Ám Ma lần lượt tỉnh giấc.
Từng luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên, bao trùm khắp hang đá.
Ba mươi lăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Ảnh Ma.
Không một ai lên tiếng.
Nhưng bọn họ đều hiểu, chắc hẳn đã có nhiệm vụ được giao xuống.
Ảnh Ma cất giọng, âm thanh trầm hùng như chuông lớn rền vang, không ngừng vọng lại trong hang đá.
"Các vị, tiểu đội Ám Ma chúng ta ẩn nhẫn ở thế giới này suốt mấy năm trời, giờ đây rốt cuộc cũng đến lúc ra tay rồi! Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Đã sẵn sàng!"
Đám đông đồng thanh hô nhỏ.
"Tốt!" Ảnh Ma hài lòng gật đầu, nói tiếp: "Tin tức mới nhất, hai người trong Thất Đại Chúa Tể của Côn Lôn Tiên Giới là Lam Băng Nguyệt và Hoa Thiên Cốt hiện đang có mặt tại Trái Đất! Nhiệm vụ của chúng ta là lấy đầu hai ả!"
Lam Băng Nguyệt!
Hoa Thiên Cốt!
Hai cái tên này lập tức khiến mọi người giật mình chấn động.
Bọn họ chẳng hề xa lạ gì với hai cái tên ấy. Đó là hai trong số bảy người mạnh nhất Côn Lôn Tiên Giới, đồng thời cũng bị Thần Vương coi là kẻ thù lớn nhất.
Mà nhiệm vụ lần này của bọn họ lại là tru sát Chúa Tể!
Chuyện này... chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến máu huyết sôi trào!
Sau khi biết mục tiêu là hai vị Chúa Tể, không một ai trong tiểu đội Ám Ma tỏ ra sợ hãi hay chùn bước, ngược lại trong mắt từng người đều bùng lên ý chí chiến đấu sục sôi cùng sát ý ngút trời.
Tiểu đội Ám Ma là mũi dao nhọn của Ma La Tộc, họ không sợ hãi bất kỳ đối thủ hùng mạnh nào!
"Mau chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát ngay lập tức!"
Ảnh Ma thu hết vẻ mặt và ánh mắt của đám thuộc hạ vào đáy mắt, hài lòng gật đầu, quát khẽ một tiếng.
"Rõ!"
Đám đông đồng thanh đáp lời.
Sau đó, tất cả bắt đầu thu dọn chuẩn bị.
Nói là chuẩn bị nhưng thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là ngụy trang để che giấu những đặc điểm điển hình của Ma La Tộc như mắt đỏ da tím, đồng thời thay sang trang phục của người Trái Đất thời hiện đại để cả đám không quá thu hút sự chú ý.
Còn Ảnh Ma thì lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một vật tựa như chiếc la bàn. Món đồ này gọi là "Chúa Tể La Bàn", có công dụng dò tìm phương vị của Chúa Tể, được Ma La Tộc chế tạo riêng để nhắm vào các Chúa Tể của Côn Lôn Tiên Giới. Bên trong đã phong ấn khí tức của Thất Đại Chúa Tể, chỉ cần rót chân khí vào là có thể kích hoạt, la bàn sẽ tự động chỉ ra phương vị của một hoặc vài vị Chúa Tể.
Ảnh Ma đặt Chúa Tể La Bàn lên lòng bàn tay, truyền chân khí vào bắt đầu kích hoạt nó để dò tìm vị trí của Lam Băng Nguyệt và Hoa Thiên Cốt.
Dưới sự thúc đẩy của chân khí, Chúa Tể La Bàn phát ra ánh sáng mờ mờ rồi bắt đầu xoay chuyển.
Kim la bàn quay tít mù.
Rất nhanh sau đó, kim dừng lại, chỉ thẳng về hướng Đông.
Ảnh Ma liếc nhìn về hướng kim chỉ, khẽ nheo mắt lại rồi liếm mép, nở một nụ cười khát máu và tàn nhẫn.
Là thủ lĩnh của tiểu đội Ám Ma, Ảnh Ma không chỉ sở hữu thực lực vượt trội mà bản tính còn vô cùng hiếu sát, thích chém giết và thèm khát máu tươi.
Vừa nghĩ đến việc sắp dẫn đội đi tru sát Chúa Tể, Ảnh Ma đã thấy phấn khích tột độ.
Còn về lệnh cấm không được đối đầu với Lâm Phàm trong mệnh lệnh được giao, Ảnh Ma căn bản chẳng thèm để trong lòng.
Nhiều năm qua Ảnh Ma ở lì trong dãy Băng Nguyên này nên tin tức vô cùng tắc nghẽn. Hắn không hề hay biết sau này Lâm Phàm đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì, đương nhiên cũng chẳng rõ hiện tại Lâm Phàm mạnh đến mức nào. Ấn tượng của hắn về Lâm Phàm vẫn chỉ dừng lại ở trận đại chiến hồ Thiên Thủy mấy năm trước, khi Lâm Phàm giết Địa Nguyên Tử và đánh lui Chúc Thiên Hành. Nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ để khiến Ảnh Ma và tiểu đội Ám Ma phải kiêng dè.
