Chương 1667
Chương 1667: Bố bỉm sữa vô địch
Đăng ngày 02/10/2026
19
Băng Tuyết Thần Sơn, Băng Tuyết Thần Tông.
Lam Băng Nguyệt không nán lại Băng Tuyết Thần Tông quá lâu. Nàng chỉ ghé thăm chốn cũ một phen, xem tông môn do chính tay mình sáng lập sau vài ngàn năm đã phát triển ra sao, sau đó để lại một số bảo vật cùng võ kỹ đẳng cấp cao, rồi mang theo Hoa Thiên Cốt phiêu nhiên rời đi.
Hai người sắp sửa bước vào một chuyến du ngoạn bốn bể thực sự.
Dù Lam Băng Nguyệt chỉ dừng chân tại tông môn vỏn vẹn nửa ngày, nhưng đối với Băng Tuyết Thần Tông mà nói, chuyến viếng thăm này mang ý nghĩa vô cùng trọng đại.
Về tin tức của Lam Băng Nguyệt, Băng Diên đã áp dụng mức độ bảo mật cao nhất. Toàn bộ cao tầng Băng Tuyết Thần Tông nhìn thấy Lam Băng Nguyệt hôm đó đều phải nhận lệnh cấm khẩu. Dù họ không rõ thân phận thực sự của nàng, nhưng để tránh bị kẻ có tâm dò la được điều gì, Băng Diên vẫn nghiêm cấm bọn họ tiết lộ dù chỉ nửa lời.
Về phần đệ tử dưới cảnh giới Tôn Giả, họ chỉ biết vừa xảy ra tình huống khẩn cấp, tất cả đã lập tức rút vào hang tuyết lánh nạn, hoàn toàn không hay biết nội tình.
Cả Băng Tuyết Thần Tông cũng chỉ có Băng Diên, Băng Phách, Băng Thiển cùng hai vị cường giả Động Huyền khác biết được thân phận của Lam Băng Nguyệt, đồng thời biết nàng trước khi đi đã để lại nguồn tài nguyên đủ để nâng thực lực của Băng Tuyết Thần Tông lên một tầm cao mới.
Năm người Băng Diên thương nghị xong liền hạ lệnh phong tỏa hoàn toàn Băng Tuyết Thần Sơn. Toàn thể trên dưới tông môn không ai được phép ra ngoài, cũng không tiếp đón bất kỳ ai đến thăm.
Đây là phong tỏa sơn môn thực sự, thời hạn ít nhất mười năm!
Ý nghĩ của nhóm người Băng Diên rất đơn giản: cần dùng mười năm hoặc lâu hơn nữa để tiêu hóa và hấp thu những thứ Lam Băng Nguyệt để lại. Đặc biệt là những bộ võ kỹ thâm ảo khôn cùng, uy lực kinh người kia, một khi nắm giữ trong tay, thực lực tất sẽ tăng vọt, thực lực tổng thể của Băng Tuyết Thần Tông cũng sẽ có bước nhảy vọt về chất. Lại thêm nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào, đủ để thế hệ tiền bối lẫn lớp trẻ của tông môn gia tăng tu vi vượt bậc.
Đợi đến khi xuất quan, địa vị của Băng Tuyết Thần Tông trong Cổ Võ Giới sẽ không thể so với bây giờ.
Và họ sẽ mở ra một thời đại mới, một thời đại thuộc về Băng Tuyết Thần Tông!
Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng người rạo rực.
Dù sao cũng là tông môn do chính tay mình lập nên, Lam Băng Nguyệt chẳng thể nào buông tay mặc kệ hoàn toàn, điều gì nên chăm sóc thì nàng vẫn sẽ lo liệu chu toàn.
Sau khi rời Băng Tuyết Thần Tông, Lam Băng Nguyệt và Hoa Thiên Cốt cũng chẳng có điểm đến cố định, chỉ vừa đi vừa ngắm cảnh thưởng ngoạn, trải nghiệm cuộc sống của những người bình thường nơi Thế Tục Giới chốn Trái Đất. Phong thổ nhân tình hoàn toàn khác biệt với Côn Lôn Tiên Giới quả thực cũng là một điều vô cùng thú vị.
Lúc này, họ hoàn toàn không hay biết tiểu đội Ám Ma đang đằng đằng sát khí áp sát lại gần.
... Cùng lúc đó, bộ phim điện ảnh đầu tiên do Phi Phàm Tập Đoàn trù bị cuối cùng cũng mở tài khoản Weibo chính thức. Động thái đầu tiên được đăng tải chính là công bố các thông tin cơ bản về bộ phim.
Tên phim tạm định là 《Vô Địch Bố Bỉm》, nghe khá bình dân nhưng lại rất sát với chủ đề.
Bộ phim Vô Địch Bố Bỉm sở hữu đội ngũ chế tác cùng dàn diễn viên vô cùng hoành tráng.
Chỉ riêng biên kịch đã có tới bốn người, toàn bộ đều là những biên kịch hàng đầu trong nước, ai nấy đều sở hữu ít nhất hai tác phẩm điện ảnh đạt điểm đánh giá cao và doanh thu phòng vé khủng.
Đạo diễn cũng là người được công nhận giỏi nhất, có thực lực nhất Hạ Quốc hiện nay, thường được gọi là Trương đạo diễn.
Ngoài ra, từ ánh sáng, quay phim, đạo cụ, chuyên viên trang điểm cho đến thiết kế bối cảnh, tất cả đều là những đội ngũ chuyên nghiệp đỉnh cao.
Về phần diễn viên, đoàn phim đã mời đông đảo các ngôi sao hạng nhất trong nước tham gia, thậm chí còn có vài siêu sao quốc tế đến từ Hollywood góp mặt với vai trò khách mời. Còn các diễn viên hạng hai, hạng ba trong nước, hay những gương mặt mới vừa nổi thì chỉ có thể đóng vai quần chúng lướt qua màn hình.
Dàn diễn viên như thế tuyệt đối là xa hoa chưa từng thấy!
Đội hình vừa được công bố lập tức dấy lên một làn sóng chấn động trên mạng. Bất kể nam nữ, già trẻ, bất kể xuất thân hay sở thích thế nào, ai nấy đều có thể tìm thấy diễn viên mình quen mặt và yêu thích trong bộ phim này. Hơn nữa, với dàn sao khủng đến thế, chỉ cần ngắm nhan sắc thôi cũng đã đủ lấy lại tiền vé.
Thế nhưng giữa muôn vàn cái tên quen thuộc đến mức nằm lòng ấy, lại xuất hiện hai cái tên vô cùng xa lạ, đã vậy còn chiếm luôn hai vị trí nam nữ chính.
Nam chính: Lâm Phàm!
Nữ chính: Lăng Tuyết Phỉ!
Lâm Phàm là ai? Lăng Tuyết Phỉ lại là ai?
Bọn họ dựa vào cái gì mà khiến ngần ấy ngôi sao tên tuổi, siêu sao quốc tế cam tâm tình nguyện làm nền?
Trong lòng tất cả mọi người đều nảy sinh thắc mắc như vậy.
Thế là dưới sự thúc đẩy của tính hiếu kỳ, không ít người ùa vào danh sách diễn viên, kéo xuống trang cá nhân của ngôi sao mình quen thuộc để lại bình luận dò hỏi.
Kết quả... Do cùng một thời điểm có quá nhiều người truy cập, hệ thống Weibo trực tiếp tê liệt... Nghe đồn công ty Võng Nan vì sự cố này mà toàn thể nhân viên phải tăng ca khẩn cấp, thậm chí còn trảm một lập trình viên tế trời.
Sự cố sập mạng kéo dài nửa tiếng thì được khắc phục, ảnh hưởng không quá lớn, nhưng nhờ khúc dạo đầu này tiếp sức, Vô Địch Bố Bỉm đã lập tức leo thẳng lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng của các cổng thông tin lớn.
Phim còn chưa bấm máy đã thu về lượng quan tâm khổng lồ.
Đây quả là một khởi đầu mỹ mãn.
Nhưng đồng thời, một số người làm phim chuyên nghiệp cũng nhận ra một điểm bất thường.
Đội ngũ của Vô Địch Bố Bỉm rất mạnh, có thể gọi là dàn hình toàn sao, thế nhưng trong danh sách ê-kíp được công bố hiện tại lại chẳng hề thấy bóng dáng của đội ngũ kỹ xảo!
Theo chiến dịch quảng bá ban đầu của Phi Phàm Truyền Thông, ai nấy đều biết Vô Địch Bố Bỉm lấy bối cảnh đô thị hiện đại, nhưng nội dung sẽ xen lẫn các yếu tố kỳ ảo, ma huyễn, cùng những cảnh giao đấu kịch liệt đòi hỏi một lượng kỹ xảo khổng lồ để chống đỡ.
Thế nhưng tại sao trong đội ngũ sản xuất của Vô Địch Bố Bỉm lại không hề có đội kỹ xảo?
Chẳng lẽ vẫn chưa thương thảo xong? Hay là đang giữ bí mật?
Về điểm này, dư luận bàn tán xôn xao.
Khi phóng viên phỏng vấn Trương đạo diễn, người cầm trịch Vô Địch Bố Bỉm, và đặt câu hỏi này, Trương đạo diễn chỉ cười đầy bí ẩn trước ống kính rồi đáp: "Về vấn đề này, xin thứ lỗi tôi không thể tiết lộ. Nhưng có một điều tôi có thể bảo đảm với mọi người, kỹ xảo của bộ phim này tuyệt đối sẽ vượt xa bất kỳ tác phẩm nào từ trước đến nay!"
Trương đạo diễn là đạo diễn giỏi nhất và có thực lực nhất Hạ Quốc. Mấy chục năm qua, số lượng phim ông chỉ đạo đã lên tới ba con số, trong đó hơn nửa là những tác phẩm được khen ngợi hết lời, các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước ôm về cả rổ. Do đó khán giả vô cùng tin tưởng Trương đạo diễn, trong mắt nhiều người, cái tên của ông chính là tấm vé bảo chứng cho doanh thu phòng vé.
Hơn nữa phong cách làm việc của Trương đạo diễn vô cùng nghiêm cẩn, cầu thị, điều này bất kỳ diễn viên nào từng hợp tác với ông đều cảm nhận rất sâu sắc.
Hiện tại Trương đạo diễn nói ra những lời như vậy, dù khán giả vẫn còn mông lung khó hiểu, nhưng đại đa số đều tràn trề mong đợi, tin rằng ông sẽ không nói khoác, chỉ có một số ít là còn ôm mối hoài nghi.
"Tôi cười khẩy cái nhé! Kỹ xảo vượt qua bất kỳ bộ phim nào từ trước đến nay á? Chém gió đến mức này khéo tự mình cũng tin luôn rồi đấy. Ông có giỏi cỡ nào thì đọ lại được mấy bom tấn Hollywood chắc?"
"Chuẩn luôn, khéo đến lúc chiếu lại lòi ra quả kỹ xảo năm xu."
"Nói về kỹ xảo thì cứ phải phim bom tấn Âu Mỹ, bối cảnh ấy, kỹ xảo ấy mới gọi là chấn động! Phim trong nước so với mấy bom tấn đó còn kém xa mười bộ Avatar!"
"Tôi có ông bạn biết tin mật, nghe bảo Phi Phàm Truyền Thông đi tìm khắp nước ngoài một vòng mà chẳng công ty kỹ xảo nào chịu hợp tác, tôi thấy quả này là hết cách rồi, buông xuôi luôn đấy."
"Còn có chuyện này nữa cơ à?"
"Ây, vụ này tôi cũng biết, hình như ban đầu là do Phi Phàm Truyền Thông từ chối ý định hợp tác của Fantasizer, nên bị cả giới kỹ xảo liên thủ tẩy chay."
"Thế thì toang rồi, không có kỹ xảo thì còn diễn trò trống gì nữa..."
"..."
