Chương 1668
Chương 1668: Sở Sở baby
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nền tảng Đậu Âm, phòng livestream của "Sở Sở baby".
Sở Sở baby tên thật là Đường Sở Sở, năm nay vừa ngoài hai mươi tuổi. Người như tên, dung mạo nàng yểu điệu động lòng người, giọng nói mềm mại ngọt ngào, vóc dáng lại thon thả nuột nà, rất được giới trẻ yêu thích.
Nàng tốt nghiệp Thượng Hí, xuất thân trường lớp chính quy.
Thời còn đi học, Đường Sở Sở đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Chu — người nổi tiếng thích trao cơ hội cho gương mặt mới — và được chọn đóng vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường do ông cầm trịch.
Trong phim, nhân vật nữ chính Diệp Sơ Hạ do Đường Sở Sở thủ vai là một cô gái hoạt bát, thẳng thắn lại tinh nghịch lém lỉnh. Nàng thể hiện vai diễn này vô cùng trọn vẹn, chiếm trọn thiện cảm của người xem.
Doanh thu phòng vé của bộ phim tuy chỉ ở mức bình thường, nhưng khán giả lại khắc sâu hình ảnh nữ chính, đồng thời ghi nhớ diễn viên Đường Sở Sở. Nhờ đó, ngay khi còn chưa tốt nghiệp, nàng đã nhận được sự chú ý rộng rãi, trở thành một ngôi sao nhỏ có chút tiếng tăm.
Sau khi ra trường, Đường Sở Sở tiếp tục góp mặt trong phim mới của đạo diễn Chu với vai nữ thứ. Giai đoạn đầu là đóa bạch liên hoa ngây thơ thuần khiết, về sau lại hắc hóa quay ngoắt, ánh mắt sắc như dao lam. Màn chuyển biến tâm lý thành công mĩ mãn đã chứng minh diễn xuất không tồi của nàng, thậm chí còn được một bộ phận truyền thông ca tụng là "gương mặt kiệt xuất trong lứa diễn viên trẻ thế hệ mới", khiến sự quan tâm dành cho nàng càng thêm bùng nổ.
Mới tốt nghiệp vỏn vẹn nửa năm, Đường Sở Sở đã đứng ở vị thế mà rất nhiều bạn học cả đời cũng khó lòng với tới.
Quan trọng hơn cả, việc liên tục đóng hai bộ phim của đạo diễn Chu cùng nhiều lần sánh vai bên ông tham dự sự kiện đã khiến Đường Sở Sở được gắn mác "Chu nữ lang".
Phải biết rằng đạo diễn Chu có danh tiếng cực kỳ lẫy lừng trong giới, lại chuộng bồi dưỡng lớp trẻ. Số minh tinh do một tay ông khai quật rồi nâng đỡ thành danh không hề ít, đến nay vẫn còn rất nhiều người đang làm mưa làm gió trên màn ảnh.
Người trong nghề đều hiểu rõ Đường Sở Sở chính là tân binh trọng điểm được đạo diễn Chu lăng xê trong năm nay, bởi vậy họ càng thêm để mắt đến nàng.
Nhờ đó, đề tài xoay quanh Đường Sở Sở ngày một nhiều hơn.
Làm minh tinh không sợ nhiều đề tài bàn tán, chỉ sợ chẳng có ai nhắc đến mình.
Lần này phim "Vô Địch Nãi Ba" bấm máy, đạo diễn Chu đã tiến cử Đường Sở Sở vào đoàn. Tuy nhiên, nàng chỉ nhận một vai quần chúng nhỏ nhoi — cô nhân viên lễ tân của Truyền Thông Phi Phàm, thời lượng lộ diện toàn bộ chưa đầy nửa phút, lời thoại vỏn vẹn hai câu hơn hai mươi chữ.
Ấy thế mà một vai diễn cỏn con như vậy lại khiến biết bao nữ diễn viên tranh giành đến vỡ đầu mẻ trán.
Cuối cùng, vai diễn vẫn rơi vào tay Đường Sở Sở.
Một phần là vì đạo diễn Trương và đạo diễn Chu có mối thâm giao, bạn cũ mở lời thì phải nể mặt đôi phần; phần khác là do tuổi tác, nhan sắc cùng khí chất của bản thân Đường Sở Sở đều vô cùng ăn khớp với thiết lập của cô bé lễ tân, diễn xuất cũng chẳng có điểm nào để chê.
Do đó, vai diễn đã được ấn định cho Đường Sở Sở.
Phen này, danh tiếng của Đường Sở Sở lại nâng lên một tầm cao mới.
Được góp mặt trong đoàn phim "Vô Địch Nãi Ba" vốn dĩ đã là một sự công nhận và vinh dự lớn lao, đồng thời cũng đánh dấu việc Đường Sở Sở chính thức bước chân vào giới diễn viên hạng nhất của Hạ Quốc.
Thời chưa đóng phim, Đường Sở Sở đã là một hot girl mạng có tiếng. Nàng đăng ký tài khoản trên nền tảng Đậu Âm với biệt danh "Sở Sở baby", thường xuyên đăng tải những mẩu chuyện vui nơi giảng đường và các video biến hình cực hot lúc bấy giờ, gom về hơn mười vạn người theo dõi. Sau khi liên tiếp góp mặt trong hai bộ phim điện ảnh, lượng người theo dõi tài khoản "Sở Sở baby" đã vượt mốc một triệu.
Cho đến nay, mỗi khi rảnh rỗi, Đường Sở Sở vẫn thường đăng video hoặc mở livestream.
Tối nay, mượn ngọn gió đông từ cơn sốt của trang chính thức phim "Vô Địch Nãi Ba" trên khắp mạng xã hội, Đường Sở Sở lấy danh nghĩa diễn viên tham gia bộ phim để livestream trở lại. Trong chớp mắt, phòng phát sóng đã thu hút hàng trăm nghìn người xem, con số vẫn không ngừng tăng lên.
"Vô Địch Nãi Ba" chắc chắn là chủ đề nóng bỏng nhất lúc này. Dân tình đặc biệt quan tâm tới mọi thông tin liên quan, ngặt nỗi tin tức lọt ra ngoài lại quá ít ỏi. Ngoại trừ danh sách dàn diễn viên cùng đội ngũ chế tác do trang chính thức công bố, chỉ có đoạn phỏng vấn ngắn ngủi mười phút của đạo diễn Trương, ngoài ra không còn gì khác.
Thế nên khi thấy một diễn viên của "Vô Địch Nãi Ba" lên sóng trực tiếp, đông đảo những người hiếu kỳ về bộ phim liền lũ lượt tràn vào phòng livestream.
"Hello, xin chào cả nhà, mình là Sở Sở baby mà các bạn yêu quý nhất đây, Đường Sở Sở. Oa, hôm nay đông người quá nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé thăm phòng livestream của Sở Sở, cảm ơn cả nhà~"
Đường Sở Sở ngồi tự nhiên trên ghế, diện bộ đồ ngủ hình thỏ màu hồng dễ thương, trùm mũ với hai chiếc tai thỏ rủ xuống. Gương mặt nàng trang điểm nhẹ nhàng, tuy không lộng lẫy kiêu sa nhưng lại toát lên nét cuốn hút riêng, vừa vặn đánh trúng sở thích của không ít người.
Chiếc micro vươn ra từ góc chéo phía trước chĩa về phía Đường Sở Sở, giúp giọng nói của nàng được truyền tải rõ ràng hơn.
"Tối nay không có việc gì bận, Sở Sở sẽ ở đây trò chuyện cùng mọi người. Mình đã thấy bình luận của các bạn rồi, nhiều nhất chính là hỏi về bộ phim 'Vô Địch Nãi Ba'. Sở Sở rất vinh dự khi được tham gia diễn xuất trong phim, cũng nắm được vài tin tức nội bộ. Đã được mọi người quan tâm như vậy thì Sở Sở sẽ chia sẻ một chút nhé."
Đường Sở Sở vừa dứt lời, màn hình livestream lập tức ngập tràn quà tặng bay rợp trời.
"Cảm ơn du thuyền sang trọng của 'Côn Châu Đệ Nhất Đẹp Trai'!"
"Cảm ơn du thuyền sang trọng của 'Tây Bắc Tiểu Toàn Phong'!"
"Cảm ơn một nghìn cái ôm của 'Kim Thương Bất Đảo'!"
"Cảm ơn..."
Đường Sở Sở hé môi cười duyên, đuôi mắt cong cong, liên tục nói lời cảm ơn hơn chục người.
Những người tặng quà này đều là đại gia trong phòng livestream của Đường Sở Sở. Có người theo dõi từ hồi nàng mới làm video Đậu Âm, có người lại biết tới từ khi nàng đóng phim, toàn là những kẻ lắm tiền nhiều của. Trước kia mỗi bận Đường Sở Sở phát sóng, những gương mặt quen thuộc này đều sẽ ghé qua ủng hộ, nhưng tối nay lượng quà tặng là rầm rộ nhất, giá trị cũng khủng nhất.
Bình luận bắt đầu dồn dập nhảy những dòng "666".
Sau màn cảm ơn rôm rả, Đường Sở Sở bắt đầu kể về vài "tin mật" của "Vô Địch Nãi Ba". Dù chỉ là những chuyện bề nổi vụn vặt, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đám đông hóng hớt.
Dẫu vậy, vẫn có người chưa vừa ý.
Không ít người gõ bình luận dò hỏi về lai lịch của cặp đôi nam nữ chính.
Hai cái tên Lâm Phàm và Lăng Tuyết Phỉ đối với công chúng hoàn toàn xa lạ, thế mà lại có thể khiến ngần ấy nhân vật tầm cỡ tình nguyện làm nền, chuyện như thế hỏi ai không tò mò cho được?
"Khụ khụ, về tình hình của hai diễn viên chính..." Đường Sở Sở nói lấp lửng, càng khơi gợi sự tò mò mãnh liệt của khán giả.
Bình luận lại bắt đầu sôi sục.
Quà tặng lại tới tấp tràn ngập màn hình.
Đường Sở Sở cười khẽ, người hơi nghiêng về phía trước sát màn hình điện thoại, tay phải che bên khóe miệng, hạ giọng bảo: "Mình nghe nói, hai diễn viên chính thực ra là nhà đầu tư lớn của bộ phim này. Người ta có thừa tiền của, vị trí nhân vật chính hoàn toàn là dùng tiền đập ra mà có."
Trong giọng điệu không giấu nổi sự ghen tị cùng ngưỡng mộ.
Gia cảnh của Đường Sở Sở tuy chẳng đến mức đại phú đại quý, nhưng tuyệt đối không phải lo cơm áo gạo tiền; nhà có xe có nhà ở thành phố lớn, bố mẹ đều làm công việc đàng hoàng lương cao, nàng lại là con một nên từ nhỏ đến lớn chưa từng phải bận tâm vì tiền bạc.
Nhưng kể từ lúc dấn thân vào giới giải trí, nơi chốn nàng ra vào đều là chốn xa hoa đắt đỏ, người nàng tiếp xúc toàn là hào môn quyền quý thực thụ, tâm lý của Đường Sở Sở dần dà nảy sinh biến đổi.
Nàng khao khát thành công, khao khát nổi tiếng, và khao khát có được nhiều của cải hơn nữa!
Đồng thời, nàng cũng nảy sinh tâm lý đố kỵ, ghen ghét với những kẻ sở hữu tài sản và địa vị vượt trội hơn mình.
Bình thường Đường Sở Sở không để lộ ra ngoài, nhưng lần này trong lòng nàng lại mất cân bằng cùng cực, đến mức công khai thốt ra những lời sặc mùi định kiến cá nhân ngay trên sóng livestream.
Dòng bình luận tức thì nổ tung.
Vô số anh hùng bàn phím vào lúc này bỗng trở nên dũng mãnh lạ thường, lũ lượt phát động công kích, châm chọc mỉa mai đoàn làm phim "Vô Địch Nãi Ba" lẫn cặp diễn viên chính.
Hừ! Đường Sở Sở này chịu bao cay đắng vất vả mới giành được vai diễn nửa phút, các người dựa vào đâu mà có mấy đồng tiền bẩn là được đóng vai chính! Các người hiểu phim ảnh sao? Các người biết diễn xuất sao? Các người có thực lực chắc?
Nhìn những dòng bình luận dày đặc trên màn hình, Đường Sở Sở hừ lạnh trong lòng, dâng lên mấy phần khoái trá.
