Chương 2987
Chương 2987: Hành động lớn của Vãng Sinh Giáo
Đăng ngày 02/10/2026
19
Có nhóm cường giả Thiên Bảng như Trần Huyền Thông hộ tống, đám người Lâm Phàm thuận lợi thoát khỏi cương vực Vãng Sinh Giáo, trở về Giới Vương Điện.
Trận chiến này tuy chưa tính là cấp bậc quá cao.
Chiến lực mạnh nhất hai bên cũng chỉ tới Hóa Đạo đỉnh phong.
Nhưng bấy nhiêu vẫn đủ khuấy động gần nửa Đạo Giới.
Cùng lúc đó, một cái tên cũng lọt vào tai vô số người.
Lâm Phàm!
Nổi danh như cồn, ngang trời xuất thế.
Trước đó, ai có thể ngờ chỉ vì một tu sĩ cảnh giới Nhập Đạo bé nhỏ như vậy, lại dẫn tới cả một chuỗi biến cố long trời lở đất phía sau.
Cùng với việc cái tên này nhà nhà đều biết, những chiến tích của hắn cũng lan truyền khắp nơi.
Lâm Phàm, học viên mới của Địa Các thuộc Tiềm Long Các Giới Vương Điện, người Nhập Đạo bằng song pháp tắc thời gian và không gian, mới vào Địa Các một tháng đã xông thẳng lên Địa Bảng, xếp thứ sáu.
Thời điểm ấy, Lâm Phàm mới chỉ có tu vi Nhập Đạo trung kỳ.
Ngay sau đó, xung đột giữa Giới Vương Điện và Vãng Sinh Giáo bùng nổ, Lâm Phàm lấy thân phận học viên bình thường, dẫn dắt một đội ngũ học viên Địa Các tham chiến.
Chuyện tiêu diệt hai đội ngũ cấp Nhập Đạo của Vãng Sinh Giáo ở giai đoạn đầu thì không cần bàn tới.
Quá đỗi bình thường.
Đáng nói là ngay sau đó, Lâm Phàm dám dẫn người thâm nhập hậu phương, đâm thẳng vào bụng Vãng Sinh Giáo, chủ động tấn công một mỏ Huyền Tinh.
Từ sự kiện ấy, một cụm từ hoàn toàn mới đã ra đời.
Vây điểm diệt viện!
Đúng vậy, Lâm Phàm đã phổ cập thành ngữ và binh pháp mưu lược lưu truyền từ ngàn xưa của Hạ Quốc cho cả Đạo Giới.
Nhờ kế vây điểm diệt viện, hắn làm thịt không ít tu sĩ cấp Nhập Đạo của Vãng Sinh Giáo.
Thậm chí còn bao gồm cả mấy tên bán bộ Hóa Đạo.
Đến lúc này, thực lực lấy yếu thắng mạnh của Lâm Phàm đã đủ khiến vô số người líu lưỡi trố mắt.
Thế nhưng tiếp theo đó, lại có chuyện hoang đường hơn nữa.
Sự việc càng làm càng lớn, cảnh giới chiến lực hai bên ném vào chiến trường ngày càng cao, cuối cùng xuất hiện cả cường giả Hóa Đạo hậu kỳ tham chiến.
Cứ ngỡ đến nước này, Lâm Phàm sẽ chẳng còn đất dụng võ.
Ai ngờ hắn lại đột phá ngay tại trận, lấy tu vi Nhập Đạo nghênh chiến bán bộ Hóa Đạo.
Về sau càng quá quắt hơn, vẫn bằng tu vi Nhập Đạo, hắn chém chết cường giả Hóa Đạo hậu kỳ, mà lại còn là chém liền hai kẻ!
Chuyện này đúng là hoang đường đến tột bực.
Từ bao giờ mà Nhập Đạo có thể giao thủ với cường giả Hóa Đạo?
Không chỉ giao thủ, mà còn giết chết Hóa Đạo!
Đó là Hóa Đạo cơ đấy!
Đâu phải mèo mả gà đồng muốn chém là chém.
Tâm tính, ngộ tính, tiềm lực và chiến lực của Lâm Phàm khiến vô số người phải kinh hãi.
Dĩ nhiên, bọn họ vẫn chưa hề biết Lâm Phàm đã lĩnh ngộ pháp tắc Vô Thượng.
Nếu không, chẳng biết còn gây ra phong ba bão táp kinh hoàng cỡ nào.
...
Tổng bộ Vãng Sinh Giáo, trong đại điện.
Vô số người quỳ rạp dưới đất, trán dán chặt vào mặt sàn, run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám.
Đám người này toàn bộ đều là tầng lớp cao tầng của Vãng Sinh Giáo.
Cao tầng thực thụ.
Tu vi Hóa Đạo đỉnh phong cũng chỉ có thể xếp ở hàng chót.
Còn phía trước, đều là những tồn tại trên cả Hóa Đạo.
Thậm chí còn có kẻ vượt xa trên cả mức ấy!
Họ là chiến lực đỉnh cao tuyệt đối, là đầu não của Vãng Sinh Giáo, đặt trong toàn bộ Đạo Giới cũng đủ xưng hùng một phương.
Phía trước đám người, có một ngai vàng bằng bạch ngọc to lớn nguy nga, khí thế phi phàm.
Một bóng người khoác trường bào trắng như tuyết đang biếng nhác tựa trên ngai.
Da hắn rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng trẻo hồng hào, mà trắng bệch như thoa bột mì.
Nhưng bờ môi lại đỏ thắm, tựa như một giọt máu tươi rỏ xuống nền tuyết.
Mái tóc hắn cũng trắng như tuyết.
Mái tóc dài trắng xóa buông xõa tùy ý, tăng thêm cho cả con người hắn một vẻ yêu dị, quỷ mị khôn lường.
Người đàn ông nằm nghiêng trên ngai vàng, tay trái chống lên thành vịn, chân phải co lên.
Dù vậy vẫn nhận ra hắn rất gầy, dáng người mảnh khảnh, cánh tay và cổ chân lộ ra ngoài thấy rõ từng đường xương.
Đây chính là Giáo chủ Vãng Sinh Giáo, Vương Thánh!
Cũng là một trong những cự đầu của Đạo Giới.
Hiện giờ, tâm trạng Vương Thánh đang vô cùng tồi tệ.
Bởi vì trong cuộc đụng độ giữa Vãng Sinh Giáo và Giới Vương Điện vừa rồi, Vãng Sinh Giáo đã thảm bại!
"Nói đi." Vương Thánh lười biếng cất lời.
Giọng điệu bình thản.
Thế nhưng lại khiến lòng người run lên bần bật, bất giác căng thẳng tột cùng.
Trong số những kẻ đang quỳ bên dưới, một lão già râu tóc bạc phơ nhưng dáng vẻ quắc thước chậm rãi lên tiếng: "Bẩm Giáo chủ, lần này vốn dĩ mọi chuyện đều thuận lợi, bên ta chuẩn bị chu toàn, gần như áp chế Giới Vương Điện trên mọi mặt."
"Thế nhưng... Giới Vương Điện xuất hiện một kẻ, phá vỡ toàn bộ bố trí của chúng ta, xoay chuyển cả cục diện."
"Cảnh giới của kẻ đó tuy không cao, lúc mới ra mặt chỉ có Nhập Đạo trung kỳ, dẫu là hiện tại cũng mới chỉ đạt Nhập Đạo đỉnh phong, nhưng chiến lực của hắn lại vượt xa cảnh giới Nhập Đạo."
"Thậm chí hắn còn tự tay chém chết hai vị Hóa Đạo hậu kỳ."
"Ồ?" Vương Thánh nhướng mi mắt, dường như nổi chút hứng thú.
Lão già vội nói tiếp: "Kẻ này là học viên Địa Các thuộc Tiềm Long Các Giới Vương Điện, Nhập Đạo bằng song pháp tắc, tên là Lâm Phàm!"
"Song pháp tắc Nhập Đạo? Có chút thú vị." Khóe miệng Vương Thánh nhếch lên một đường cong.
Lão già nói: "Dạ thưa Giáo chủ, hắn Nhập Đạo bằng song pháp tắc thời gian và không gian, chiến lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, theo dự tính và phân tích của chúng ta, hắn hẳn đủ sức đánh một trận với Hóa Đạo đỉnh phong!"
"Không, hắn tuyệt đối không phải song pháp tắc Nhập Đạo bình thường."
Vương Thánh khẽ ngoắc ngón tay, nói: "Song pháp tắc Nhập Đạo quả thật sẽ sở hữu chiến lực vượt cấp, nhưng tuyệt đối không thể khoa trương đến mức này."
"Trên người tiểu bằng hữu Lâm Phàm kia, có bí mật lớn."
"Đúng là ngày càng thú vị rồi."
Lão già khẽ gật đầu.
Bản thân cũng rơi vào trầm tư.
Trước đó chưa kịp ngẫm kỹ, giờ nghĩ lại, người Nhập Đạo bằng song pháp tắc tuy hiếm hoi, nhưng không phải chưa từng thấy.
Chiến lực thực tế của người Nhập Đạo bằng song pháp tắc đúng là vượt trội hơn kẻ cùng cấp chỉ dùng đơn pháp tắc.
Thế nhưng... cùng lắm là Nhập Đạo trung kỳ đánh bại Nhập Đạo hậu kỳ, hoặc gượng ép so chiêu được với Nhập Đạo đỉnh phong.
Cho dù là Nhập Đạo đỉnh phong, cũng chỉ đủ sức qua lại vài chiêu với bán bộ Hóa Đạo là cùng.
Từ khi nào mà Nhập Đạo đỉnh phong có thể đánh bại, thậm chí là chém chết cả Hóa Đạo hậu kỳ?
Chuyện này hệt như chuyện thần thoại hoang đường.
Vô lý.
Cực kỳ vô lý.
Vương Thánh lại lên tiếng: "Đi, điều tra cho ta. Tên Lâm Phàm này, ta rất có hứng thú, ta muốn biết toàn bộ về hắn."
"Rõ!"
Đám người vội vàng nhận lệnh.
"Lui xuống cả đi."
Vương Thánh phất tay áo.
Đám người vội vã rút lui.
Chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng của Vương Thánh, cỗ máy khổng lồ mang tên Vãng Sinh Giáo lập tức vận hành rầm rộ.
Tra!
Giáo chủ đã lên tiếng, nhất định phải tra.
Phải lật tung toàn bộ gốc gác của Lâm Phàm lên.
Xem thử hắn rốt cuộc nắm giữ con bài tẩy gì, dựa vào đâu mà dám lấy tu vi Nhập Đạo đỉnh phong chém chết tươi hai kẻ Hóa Đạo hậu kỳ!
Đủ loại thám tử được tung đi không tiếc tiền bạc.
Cả những tai mắt ngầm giấu trong nội bộ Giới Vương Điện cũng được kích hoạt toàn bộ.
Ở Đạo Giới cũng có màn đấu trí nội gián, giữa các thế lực siêu cấp này luôn cài cắm người của mình vào đối phương.
Chuyện đó gần như là một bí mật công khai.
Chỉ có điều những gián điệp này rất khó leo lên được vị trí cao tầng, tác dụng thực tế vô cùng hạn chế.
Nhưng bảo họ nghe ngóng chút tin tức thì vẫn dư sức làm được.
Phía Vãng Sinh Giáo nhanh chóng hành động.
Ở một diễn biến khác.
Bên trong Giới Vương Điện, đại lễ luận công ban thưởng đã chính thức bắt đầu!
