Chương 2988
Chương 2988: Luận công ban thưởng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Giới Vương Điện, bên trong Công Lao Điện!
Cái gọi là Công Lao Điện thực ra rất đơn giản, chính là nơi dùng để luận công ban thưởng.
Trong cuộc chạm trán lần này giữa Giới Vương Điện và Vãng Sinh Giáo, Giới Vương Điện có thể nói đã giành thắng lợi toàn diện, giáng một đòn nặng nề vào khí thế hung hăng của đối phương.
Từ Nhập Đạo cho tới Hóa Đạo, toàn bộ đều chiếm trọn thượng phong.
Không chỉ đập tan cuộc tấn công của Vãng Sinh Giáo, bọn họ thậm chí còn phát động phản công, lần lượt vây giết vô số cường giả của chúng.
Đây là một ngày rạng rỡ, hãnh diện nhất của Giới Vương Điện.
Đương nhiên cũng nên luận công ban thưởng.
Lúc này, bên trong Công Lao Điện, từng bóng người đứng sừng sững.
Phía trước là cấp bậc Hóa Đạo, một phần là những thiên tài yêu nghiệt của Thiên Các thuộc Tiềm Long Các, phần còn lại là cường giả Hóa Đạo đến từ các phân bộ khác của Giới Vương Điện, trong đó còn có một người quen cũ của Lâm Phàm, từng là Trấn Giới Sứ của khu mười ba, Tiêu Trường Thanh.
Các thành viên của Thiên Bảng thuộc Thiên Các cũng đều có mặt.
Hạng nhất Thiên Bảng, Trần Huyền Thông.
Hạng sáu Thiên Bảng, Triệu Thanh Long.
Cả hai người này Lâm Phàm đều quen biết, hơn nữa từng kề vai chiến đấu; giữa hai người còn có vài bóng dáng hoặc thon dài, hoặc vạm vỡ khôi ngô, hoặc yêu kiều quyến rũ, bọn họ cũng đều là thành viên Thiên Bảng.
Thiên Bảng chỉ có bảy vị trí, trong đó bốn người đứng đầu đều là Hóa Đạo đỉnh phong, ba người phía sau là Hóa Đạo hậu kỳ.
Bảy người này cũng là những thiên kiêu yêu nghiệt chói mắt nhất của toàn bộ Tiềm Long Các.
Xếp phía sau là cấp bậc Nhập Đạo.
Đứng giữa chủ yếu là thành viên Địa Các của Tiềm Long Các, hai bên và chếch về phía sau một chút là những Nhập Đạo giả khác trong Giới Vương Điện.
Nhưng có hai sự tồn tại khá đặc biệt.
Lâm Phàm và Thích Huyền Trần.
Hai người này hiện nay đều mang tu vi bán bộ Hóa Đạo, theo lý mà nói họ phải đứng trong hàng ngũ Nhập Đạo giả, thế nhưng thực tế lại xuất hiện trong đội ngũ Hóa Đạo.
Đứng cùng một chỗ với các thành viên Thiên Các của Tiềm Long Các.
Nhưng chẳng một ai cảm thấy có vấn đề gì, dường như đây là chuyện hiển nhiên.
Dẫu sao, xét theo thực lực của Lâm Phàm và Thích Huyền Trần cũng như vai trò phát huy trong cuộc chiến lần này, họ hoàn toàn đủ tư cách đứng cùng thành viên Thiên Các.
Hơn ngàn người gần như đứng chật kín cả gian Công Lao Điện rộng lớn.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Trên đài cao phía trước đại điện, không gian vặn vẹo đôi chút.
Sau đó, mấy bóng người chậm rãi hiện ra.
Các chủ Thiên Các của Tiềm Long Các, Lục Khung! Ông đồng thời cũng là Các chủ Tiềm Long Các, người nắm quyền thực sự đứng đầu.
Các chủ Địa Các của Tiềm Long Các, Chu Thiên!
Đệ Nhất Điện Vương, Hoắc Thiên Hành!
Đệ Tam Điện Vương, Long Thần!
Thủ lĩnh Giới Ngục, Sát Vô Xá!
Đến Đạo Giới những ngày qua, Lâm Phàm cũng đã hiểu rõ thêm về cơ cấu tổng thể của Giới Vương Điện.
Cốt lõi nhất của Giới Vương Điện dĩ nhiên là Chủ Điện, vị Chúa Tể thực sự của Giới Vương Điện - "Điện Chủ" đang ngự ở đây; phóng mắt khắp toàn bộ Đạo Giới, Điện Chủ cũng là một trong số ít những tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất, sâu không lường được.
Ngoại trừ Chủ Điện, còn có Thập Đại Vương Điện phân bố xung quanh, tạo thành thế vây quanh bảo vệ Chủ Điện, chẳng khác nào muôn sao vây quanh vầng trăng.
Giới Vương Điện chính là nhờ mười toà Vương Điện này mà lan tỏa tầm ảnh hưởng ra xung quanh, thống trị cương vực.
Ngoài ra, còn có một vài phân bộ đặc thù.
Ví dụ như Tiềm Long Các.
Đây là nơi Giới Vương Điện khai quật thiên tài, bồi dưỡng người kế nghiệp, là một nơi mang địa vị siêu nhiên; tuy thực lực tổng thể không tính là quá mạnh, cũng chẳng nắm quyền hành quá lớn, nhưng Tiềm Long Các lại được hưởng nguồn tài nguyên ưu đãi dồi dào nhất.
Hơn nữa, ngay cả nhân vật thực quyền như Đệ Nhất Điện Vương Hoắc Thiên Hành cũng chỉ ngồi ngang hàng với Các chủ Tiềm Long Các mà thôi.
Đủ thấy địa vị của Tiềm Long Các cao đến mức nào.
Đây cũng là điểm sáng suốt nhất của Điện Chủ Giới Vương Điện, chính nhờ thủ đoạn này mà ông mới có thể đảm bảo Giới Vương Điện luôn hưng thịnh dài lâu, không rơi vào cảnh đứt gãy thế hệ hay tre già măng chưa mọc.
Còn có một tổ chức mang tên Giới Ngục!
Đây là đội quân tinh nhuệ và sắt máu nhất trong Giới Vương Điện.
Là mũi dao nhọn hướng ra bên ngoài của Giới Vương Điện.
Kẻ có thể bước chân vào Giới Ngục đều là tinh anh trong số những tinh anh, không chỉ chiến lực hung hãn mà kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú dị thường.
Giới Ngục chính là một đạo quân sinh ra chỉ để chiến đấu và chém giết.
Thủ lĩnh của họ tên là "Sát Vô Xá", một kẻ tàn nhẫn khét tiếng tại Đạo Giới, từng một thân một mình tiêu diệt cả một thế lực lớn, còn được xưng tụng là "Sát Tôn".
Kế đó là Trấn Giới Sứ, trước đây Tiêu Trường Thanh từng làm Trấn Giới Sứ khu mười ba, chịu trách nhiệm canh giữ kết giới không gian giữa Đạo Giới và Phàm Giới, ngăn không cho kẻ khác tùy ý hạ giới làm loạn trật tự Phàm Giới.
Tiêu Trường Thanh vừa đột phá Hóa Đạo liền không còn đảm nhiệm chức Trấn Giới Sứ nữa, mà chuyển sang nhận chức tại Đệ Nhất Vương Điện.
Vị trí Trấn Giới Sứ khu mười ba được giao lại cho đệ đệ của hắn là Tiêu Trường Không.
Lại còn có Tổ Tuần Tra.
Nếu Giới Ngục là mũi dao nhọn đối ngoại của Giới Vương Điện, thì Tổ Tuần Tra chính là thanh kiếm sắc bén thanh trừng nội bộ!
Chuyên môn điều tra và thanh trừng trong nội bộ.
Ngoài những bộ phận này, còn có dăm ba tổ chức linh tinh khác.
Lâm Phàm chỉ mới tìm hiểu đại khái chứ chưa đi sâu nghiên cứu.
Sau này nếu có nhu cầu, hiểu sâu thêm cũng chưa muộn.
Theo sự xuất hiện của các nhân vật tầm cỡ như Các chủ Tiềm Long Các, Đệ Nhất Điện Vương, Thủ lĩnh Giới Ngục, bầu không khí nơi đây lập tức thay đổi.
Trong Công Lao Điện bỗng chốc yên ắng hẳn.
Vô số ánh mắt rực cháy cùng hướng về mấy bóng hình sừng sững trên đài cao.
Những người đủ tư cách đứng ở đó đều là cường giả trên cả Hóa Đạo; phải đạt tới cấp bậc như họ mới thực sự có đủ thực lực và tự tin để cất cao tiếng nói tại Đạo Giới.
Dẫu chưa thể hoành hành thiên hạ thì cũng chẳng kém là bao.
Lâm Phàm cũng nhìn mấy người trên đài bằng ánh mắt sáng quắc, trong đáy mắt tựa như có ngọn lửa đang bùng cháy.
Hắn khát khao trở nên mạnh mẽ.
Sẽ có một ngày, mình cũng phải đứng ở nơi đó.
Không!
Phải đứng cao hơn nữa, nhìn xa hơn nữa!
Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, quá mức tàn khốc; kẻ yếu dù có gào thét khản cả giọng cũng chẳng ai đoái hoài, nhưng nếu là đại năng cái thế, dẫu chỉ buông lời thì thầm cũng trở thành khuôn vàng thước ngọc.
Lâm Phàm một khi đã làm, ắt phải ngồi lên vị trí tối cao và Vô Thượng nhất!
Phải nắm giữ quyền phát ngôn của thế giới này, phải đích thân định đoạt mọi quy tắc!
Sau khi mấy vị nhân vật lớn tề tựu, buổi luận công ban thưởng chính thức bắt đầu.
Người đầu tiên được xướng tên chính là Lâm Phàm!
Dù tu vi của hắn không phải cao nhất, thực lực cũng chẳng phải mạnh nhất, nhưng trong cuộc chiến với Vãng Sinh Giáo lần này, vai trò hắn phát huy lại mang tính then chốt nhất!
Huống hồ chiến công của bản thân hắn cũng vô cùng hiển hách.
Chuyện chém giết những kẻ Nhập Đạo, bán bộ Hóa Đạo trước đó tạm thời không bàn tới.
Chỉ riêng Hóa Đạo hậu kỳ đã bị một mình hắn làm thịt hai tên.
Công tích bực này, chỉ có hai chữ "chói lọi" mới đủ để hình dung.
Trận chiến ấy cũng khiến Lâm Phàm hoàn toàn vang danh khắp Đạo Giới, để vô số người phải khắc ghi cái tên này.
Giới Vương Điện trước nay vốn vô cùng hào phóng với các bậc thiên tài.
Nhất là những thiên tài lập được đại công thì lại càng chẳng tiếc phần thưởng.
Phần thưởng Lâm Phàm nhận được đủ khiến bất kỳ ai cũng phải đỏ mắt thèm thuồng.
Chỉ riêng Huyền Tinh Tinh Túy đã lên tới hai trăm vạn!
Huyền Tinh Tinh Túy có thể xem là loại Huyền Tinh cấp bậc cao hơn, được chiết xuất từ tinh hoa của Huyền Tinh thông thường; nghe đồn cứ mỗi trăm viên Huyền Tinh mới có khả năng luyện ra một đơn vị Huyền Tinh Tinh Túy.
Dùng thứ này để tu luyện, hiệu quả sẽ cao đến mức khó tin.
Hai trăm vạn Huyền Tinh Tinh Túy khiến mắt những người khác suýt nữa ghen tị đến phát xanh.
Huyền Tinh Tinh Túy chỉ là phần thưởng cơ bản nhất, bên cạnh đó đương nhiên còn có những phần thưởng quý giá và hiếm có hơn nhiều, đó mới thực sự là món hời lớn!
