Chương 482
Chương 482: Sản phẩm ra mắt
Đăng ngày 01/10/2026
19
Sau khi bước qua lằn ranh cuối cùng, tình cảm giữa Lâm Phàm và Lăng Tuyết Phỉ càng thêm mặn nồng, chính thức bước vào giai đoạn cuồng nhiệt. Một ngày ước gì có hẳn ba mươi tiếng để dính lấy nhau, khiến ngay cả Kỳ Kỳ cũng phải chu cái miệng nhỏ hờn dỗi vì bị cho ra rìa.
Tính từ lúc Lâm Phàm trọng sinh đến nay, thời gian thực chất chưa bao lâu, nhưng kẻ thù kết oán lại chẳng hề ít: tổ chức sát thủ Ám Dạ, Lâm gia ở Dương An, Phương gia, Phó gia ở Long Thành, gia tộc Blanchett ở Úc, gia tộc Umekawa ở Oa quốc, cùng với thế lực đối địch lớn nhất là Thiên La Giáo!
Quả thực là cường địch bủa vây tứ phía.
Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc Lâm Phàm chém chết Thông Thiên Thần Tiên Phó Vô Nhai, đám thế lực này lại như hẹn trước mà đồng loạt im hơi lặng tiếng. Bất kể là kẻ đã ra tay hay đang rục rịch mưu tính, toàn bộ đều phải tạm dừng kế hoạch.
Về phía tổ chức sát thủ Ám Dạ, mụ già từng ẩn mình giữa đám đông quan sát lúc Lâm Phàm đại triển thần uy trước cửa khách sạn Đế Hào chính là sát thủ cấp Kim Cương mới được cử tới. Sau khi tận mắt chứng kiến uy thế khủng khiếp của hắn, mụ đã tạm hoãn hành động. Đến khi hay tin Lâm Phàm chém chết cả Thông Thiên Thần Tiên, mụ sợ tới mức như chim sợ cành cong, triệt để dập tắt ý đồ đối phó với hắn. Mụ lập tức rời khỏi nội thành Long Thành, thuê một căn nhà nghỉ dưỡng nhỏ ở vùng nông thôn lân cận để tạm trú, đồng thời báo cáo tình hình về cho cấp cao trong tổ chức. Phía trên chỉ hồi đáp ngắn gọn: Án binh bất động, quan sát biến chuyển.
Tại Lâm gia ở Dương An, sau một đêm mật đàm giữa Lâm Chấn Sơn và Ân lão, họ quyết định tạm thời không đụng đến Lâm Phàm. Tuy nhiên, một việc khác đã đạt được nhận thức chung với Tần gia thì buộc phải đẩy nhanh tiến độ.
Ở Phương gia tại Dương An, Phương Minh dẫn theo Tiêu Giai Giai và Phương Viên chật vật trốn về gia tộc, ngậm chặt miệng không nhắc nửa lời về những chuyện xảy ra ở Long Thành. Ngoại trừ ba người bọn họ, chẳng ai hay biết rốt cuộc họ đã làm gì nơi đó. Cùng ngày hôm ấy, anh trai của Phương Minh là Phương Lê đã đáp máy bay đến Long Thành.
Riêng Phó gia ở Long Thành, sau cái chết của Phó Vô Nhai cùng việc Phó Đông Lưu bị ngã ngựa, trên dưới cả nhà đều suy sụp, ai nấy đều có cảm giác ngày tàn sắp tới. Giữa thời khắc mấu chốt, Phó Thiên đứng ra gánh vác trọng trách tái thiết gia tộc, còn Phó Trạch dường như cũng trưởng thành hơn chỉ sau một đêm, tích cực hỗ trợ Phó Thiên. Đáng tiếc, tin tức đã lan truyền khắp giới thượng lưu Long Thành; ai nấy đều biết Phó gia rước họa diệt môn vì trót đắc tội với một vị cường giả vô địch, nên chẳng một ai dám vươn tay tương trợ. Đối mặt với cục diện ấy, Phó gia chỉ đành cắn răng chống đỡ, tuyệt nhiên không còn dám nhen nhóm chút tâm tư trả thù nào đối với Lâm Phàm.
Về phía gia tộc Blanchett ở Úc, họ vốn đã điều một tiểu đội tinh anh gồm năm người đến cắm chốt tại Long Thành từ năm ngày trước để chuẩn bị ra tay với Lâm Phàm. Nhưng ngay sáng sớm hôm sau ngày Phó gia sụp đổ, gia chủ đã đích thân gọi điện khẩn cấp triệu hồi bọn họ về nước, hành động tạm thời bị hủy bỏ.
Tại sảnh diễn võ của gia tộc Umekawa ở Oa quốc, vị tộc trưởng ngoài bốn mươi tuổi đang chắp tay sau lưng giáo huấn thuộc hạ. Đứng khép nép trước mặt gã là mười ba ninja mặc dạ hành y đen tuyền, lưng đeo nhẫn đao, khí tức người nào người nấy đều quỷ quyệt, bất cứ kẻ nào bước ra cũng chẳng hề thua kém Umekawa Akikazu đã bỏ mạng ở Long Thành. Bọn họ chính là đám tử sĩ do gia tộc Umekawa nuôi dưỡng, mang tên Lãnh Huyết Thập Tam Nhẫn, chuyên xử lý những chuyện dơ bẩn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hiện tại, bọn chúng chuẩn bị lên đường tới Long Thành thuộc Hạ Quốc, mục tiêu là thanh niên mang tên Lâm Phàm. Giữa lúc đang huấn thị, tộc trưởng nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội, sau đó phất tay giải tán nhóm thích khách, hành động lần này cũng tạm thời gác lại.
Thiên La Giáo thì do Hắc Bào tạm quyền xử lý giáo vụ hạ lệnh, nghiêm cấm bất kỳ ai ra tay với Lâm Phàm. Đồng thời, giáo phái khẩn cấp thu quân, triệu hồi rất nhiều tay chân đang phái đi khắp nơi về cố thủ tại tổng đàn, dường như đang âm mưu một đại sự nào đó.
Hai ngày sau.
Phi Phàm Mỹ Dung chính thức làm lễ thành lập. Trong ngày cắt băng khánh thành, đích thân Bí thư Thành ủy Long Thành đã phái thư ký thân cận tới hiện trường, trao tặng tấm biển chứng nhận Doanh nghiệp Tiêu biểu, được treo trang trọng ngay bức tường đối diện cửa chính sảnh tầng một, kèm theo lời thăm hỏi ân cần từ Thành ủy và chính quyền thành phố. Trong phút chốc, Phi Phàm Mỹ Dung không chỉ nổi danh ở Long Thành mà còn vang dội khắp cả tỉnh Nam Giang, thu hút vô số ánh mắt quan sát.
Dù sao vừa mới thành lập đã nhận được vinh dự Doanh nghiệp Tiêu biểu vốn là chuyện cực kỳ khác thường, việc thư ký thân cận của Bí thư đích thân tới dự lại càng nói lên rất nhiều điều.
Bên cạnh đó, các đại thế lực tại Long Thành như Trương gia, Diệp gia, Lữ gia, Thiên Ưng Bang, Phong Vân Hội đều có mặt chúc mừng.
Đây tuyệt đối là một sự kiện long trọng hiếm thấy.
Ngày hôm sau, Giám đốc điều hành của Phi Phàm Truyền Môi là Lăng Tuyết Phỉ tổ chức buổi họp báo, tuyên bố ba ngày sau sẽ chính thức tung ra thị trường đợt sản phẩm đầu tiên, bao gồm kem dưỡng nở ngực Chí Tôn Kỳ Tích, sữa dưỡng ẩm Chí Tôn Dưỡng Nhan và Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Chưa bàn tới công hiệu, chỉ riêng mức giá niêm yết lên tới bảy chữ số đã dọa lui vô số người, nhưng đồng thời cũng khơi dậy sự tò mò của không ít đại gia sở hữu tài sản hàng chục triệu.
Ngay cả Lăng gia ở Thâm Quyến cũng chú ý tới động tĩnh nơi này. Tối hôm đó, Lăng Cường và Lăng Tá liền triệu tập các thành viên nòng cốt trong chi mạch mở một cuộc họp nhỏ. Sáng hôm sau, một thanh niên đã đón máy bay tới Long Thành nhằm khảo sát thực tế tình hình của Phi Phàm Mỹ Dung.
Họp báo vừa kết thúc, đoạn quảng cáo do Lục Thi Hàm làm đại diện thương hiệu đồng loạt được phát sóng trên các trang truyền thông lớn và khung giờ vàng của các đài truyền hình trong tỉnh Nam Giang, tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội trong xã hội. Nguyên nhân là do lời quảng cáo nghe quá mức hoang đường, nào là chỉ cần bôi một chút cao thuốc là có thể dễ dàng xóa sẹo không tì vết, mà phóng đại nhất chính là Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, lại bảo có thể cải lão hoàn đồng, tìm lại thanh xuân rực rỡ.
Chuyện này quả thực là không tưởng.
Chẳng mấy chốc, trang cá nhân của Lục Thi Hàm đã bị người hâm mộ cùng đám đông hiếu kỳ ùa vào vây kín.
Khu vực bình luận nổ ra cuộc khẩu chiến nảy lửa, phần lớn mọi người đều chỉ trích Lục Thi Hàm hám danh trục lợi, nhận lời quảng cáo cho sản phẩm vô lương tâm để lừa gạt người tiêu dùng.
Trong số đó có bao nhiêu người qua đường thực sự, bao nhiêu là thủy quân do kẻ có ý đồ xấu thuê về thì không ai hay biết.
Một bộ phận nhỏ người hâm mộ trung thành của Lục Thi Hàm ra sức chống đỡ, nhưng tiếng nói của họ vừa ngóc đầu lên đã bị nhấn chìm giữa biển trời chỉ trích và lăng mạ, chẳng khác nào muối bỏ biển.
Trước tình cảnh ấy, bản thân Lục Thi Hàm không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, chỉ ghim một bài viết ngắn gọn vỏn vẹn vài chữ: "Đúng sai tự có công luận, lẽ phải nằm ở lòng người, tất cả hãy để sự thật lên tiếng."
Đối với những nghi ngờ và chỉ trích từ bên ngoài, phía Phi Phàm Mỹ Dung cũng giữ im lặng, vẫn đều đặn tiến hành sản xuất lô hàng đầu tiên chuẩn bị đưa ra thị trường theo đúng kế hoạch.
Chín trăm chín mươi chín lọ kem dưỡng nở ngực Chí Tôn Kỳ Tích, chín nghìn chín trăm chín mươi chín lọ sữa dưỡng ẩm Chí Tôn Dưỡng Nhan, cùng chín mươi chín viên Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan.
Bên cạnh đó, các phiên bản phổ thông cũng được sản xuất song song, bộ sản phẩm giới hạn Chí Tôn Phi Phàm cũng nằm trong dự tính. Những thứ này sẽ được tung ra sau khi lô hàng đầu tiên tạo dựng được danh tiếng và hiệu ứng thương hiệu, nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.
Các thành viên nòng cốt của Thiên Ưng Bang và Phong Vân Hội cũng đã chuyển vào đóng quân tại căn cứ sản xuất của Phi Phàm Mỹ Dung để phụ trách công tác an ninh. Những người dẫn đầu lần lượt là Hoa Tử và Triệu Tranh, cũng chính là những cánh tay đắc lực được Hình Thiên Trạch và Trương Hải Phong tin tưởng nhất.
Về phần những biến động bên ngoài, Lâm Phàm chẳng buồn bận tâm. Hắn chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, còn chuyện sản xuất và tiêu thụ cụ thể thì không can thiệp. Hằng ngày hắn chỉ chăm con, trêu vợ, rảnh rỗi thì ghé căn cứ đặc chiến Phi Long dạo chơi một vòng, hoặc lên núi Bàn Long chỉ điểm đội ngũ Phi Phàm An Bảo huấn luyện, cuộc sống trôi qua vô cùng ung dung tự tại.
Rất nhanh, ngày lô sản phẩm đầu tiên của Phi Phàm Mỹ Dung chính thức mở bán đã tới!
