Chương 483
Chương 483: Hoàn toàn điên cuồng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bên trong căn biệt thự độc lập tại một khu đô thị cao cấp ở trung tâm Long Thành.
Một phụ nữ trung niên ăn vận ung dung quý phái, trên mặt đắp mặt nạ, tay cầm điện thoại liên tục dặn dò điều gì đó.
Người phụ nữ này thoạt nhìn chừng ngoài bốn mươi tuổi, tuy bảo dưỡng rất tốt nhưng rốt cuộc thanh xuân đã qua, không chống lại được sự bào mòn của năm tháng. Khóe mắt bà khó lòng tránh khỏi những nếp chân chim mờ mờ, da dẻ cũng chùng nhão đi nhiều, trên mặt còn xuất hiện vài đốm nám. Dù ngày nào cũng dùng mỹ phẩm đắt tiền như SK-II, bà cũng không tài nào phục hồi hay che lấp hoàn toàn những khuyết điểm trên mặt.
Bà tên Tần Lam, là nhân vật đầu ngành trong giới may mặc ở Long Thành. Hai mươi tuổi tay trắng dựng nghiệp, ba mươi tuổi công ty lên sàn chứng khoán với giá trị thị trường lên tới mấy chục triệu tệ. Sau đó lại trải qua mười năm phát triển lớn mạnh, giờ đây Công ty TNHH Thương hiệu May mặc Tứ Quý Thanh của Tần Lam đã là doanh nghiệp may mặc đứng hàng đầu tỉnh Nam Giang. Nhãn hiệu Tứ Quý Thanh này cũng có chút danh tiếng trên cả nước, nhờ đó Tần Lam trở thành bậc nữ trung hào kiệt hiếm có trong giới thương nhân Long Thành, thân gia bạc tỷ.
Không nghi ngờ gì nữa, Tần Lam tuyệt đối là một người phụ nữ mạnh mẽ, một kẻ thành đạt. Trong mắt người ngoài, bà luôn quả quyết, lý trí, làm việc dứt khoát sấm rền gió cuốn, nhưng những lúc đêm khuya thanh vắng, bà cũng từng một mình ôm nỗi buồn thương. Bởi lẽ dẫu bà có giàu có đến đâu thì rốt cuộc cũng đến lúc nhan sắc tàn phai, sức hút giảm sút, hơn nữa cùng với sự trôi đi của thời gian, vấn đề này sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, lộ ra ngày một rõ ràng.
Điều này đối với bất kỳ người phụ nữ yêu cái đẹp nào cũng là một thực tế vô cùng tàn khốc.
Hôm nay, Tần Lam vô cùng phấn khích, bởi vì Phi Phàm Mỹ Dung vừa cho ra mắt một loại Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, nghe nói có thể cải lão hoàn đồng, giúp làn da tái hiện vẻ rạng ngời thời xuân sắc.
Vốn dĩ với tác phong của Tần Lam, bà tuyệt đối sẽ chẳng bận tâm đến những luận điệu hoang đường như vậy. Nhưng khát khao làm đẹp cứ thế nảy sinh trong lòng rồi không thể kìm nén nổi, hơn nữa bây giờ bà cũng không thiếu tiền, đã đến lúc hưởng thụ cuộc sống. Thế nên ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan lên kệ, bà đã gọi điện cho thư ký, bảo cô ta đi mua giúp mình một viên, đồng thời mua thêm mười lọ sữa dưỡng ẩm làm đẹp da Chí Tôn để chăm sóc da hằng ngày.
Thư ký không dám chậm trễ, lập tức bảo kế toán chuyển khoản, sau đó lái xe chạy thẳng đến điểm mở bán.
————
Phía tây bắc tỉnh Nam Giang, tại thành phố Ôn nổi tiếng lắm kẻ nhiều tiền, trong văn phòng giám đốc xưởng da Giang Nam ở ngoại ô.
Một gã đàn ông trung niên bụng bia, đầu hói kiểu Địa Trung Hải, mặc bộ âu phục rộng thùng thình, bàn tay đeo nhẫn kim cương lớn đang cầm điện thoại, nhờ vả một người bạn ở Long Thành mua giúp một lọ kem nở ngực thần kỳ Chí Tôn, một viên Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan và mười lọ sữa dưỡng ẩm làm đẹp da Chí Tôn. Có điều gã không dùng cho mình mà mua cho vợ.
Gã trung niên này tên Trịnh Mưu Tài, ngay cả ở chốn đại gia như nấm tại thành phố Ôn, tài sản cá nhân của gã cũng xếp trong top mười. Gã chẳng có gì đặc biệt, chỉ có mỗi tiền là nhiều.
Tuy nhiên gã là người cực kỳ chung tình và trọng nghĩa xưa. Dù đã phất lên nhưng chưa bao giờ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, trước sau như một không rời bỏ người vợ tào khang.
Vợ Trịnh Mưu Tài theo gã từ thuở đầu lập nghiệp, cùng nhau lăn lộn bươn chải. Đến nay tuy tuổi đời chưa tới bốn mươi nhưng trông bà chẳng khác nào đã gần năm mươi tuổi, giờ mới bắt đầu bảo dưỡng thì đã quá muộn. Nay nghe tin Phi Phàm Mỹ Dung có một loại thuốc kỳ diệu giúp cải lão hoàn đồng, Trịnh Mưu Tài chẳng buồn nghĩ ngợi, lập tức quyết định mua ngay.
Dù sao gã cũng thừa tiền, thích làm gì thì làm.
————
Trong một căn biệt thự hướng sông ở ngoại ô Long Thành.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục đặt may riêng không gắn nhãn mác, hai tay nâng niu một lọ kem nở ngực thần kỳ Chí Tôn như nhặt được báu vật, gõ cửa một phòng ngủ trên tầng hai.
Người mở cửa là một cô gái chừng ngoài hai mươi tuổi. Cô gái vóc người mảnh mai, dung mạo thanh tú, tuyệt đối là một mỹ nhân. Thế nhưng lọn tóc khẽ lay động lại để lộ một vết sẹo dữ tợn trên má phải, kéo dài từ khóe mắt tới tận cằm, phá hỏng hoàn toàn nét đẹp vốn có. Cũng vì vết sẹo này mà cô gái ngày càng tự ti, thậm chí từng trốn trong nhà cắt cổ tay tự vẫn, nếu không phát hiện sớm thì đã mất mạng rồi.
Sự thay đổi của con gái, bậc làm cha mẹ nhìn mà đau thắt ruột gan. May mắn là gia đình họ cũng có chút của ăn của để, từng đưa con gái tới nhiều cơ sở thẩm mỹ uy tín trong và ngoài nước để xử lý vết sẹo, nhưng do vết cắt quá sâu nên căn bản không thể phục hồi hoàn toàn.
Lúc này tâm lý của người cha chẳng khác nào bệnh nhân mắc bệnh nan y, chỉ cần có một tia hy vọng sống sót đều sẽ thử.
Vì vậy sau khi biết sản phẩm mới ra mắt của Phi Phàm Mỹ Dung có thể xóa sẹo hoàn mỹ, cha cô gái liền mua một lọ kem nở ngực thần kỳ Chí Tôn, hy vọng phép màu thực sự xảy ra để con gái được tái sinh.
————
Những tình cảnh tương tự đồng thời diễn ra ở rất nhiều nơi.
Mặc dù đại chúng vẫn còn hoài nghi sâu sắc đối với sản phẩm của Phi Phàm Mỹ Dung, song vẫn có không ít kẻ không thiếu tiền, hoặc mang tâm lý còn nước còn tát, hoặc nể mặt các gia tộc như Trương gia, Lữ gia mà mua một ít sản phẩm.
Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên mở bán, sản phẩm đã tiêu thụ được gần ba mươi phần trăm.
Con số này đã là vô cùng ngoạn mục, vượt xa dự kiến ban đầu.
Còn đối với đợt khách hàng đầu tiên, Phi Phàm Mỹ Dung cũng đưa ra ưu đãi nhất định: ngày đầu giảm hai mươi phần trăm, ngày thứ hai giảm mười phần trăm, ngày thứ ba giảm năm phần trăm, sau đó sẽ trở về giá gốc.
Rất nhiều người giữ thái độ đứng ngoài quan sát trong ngày đầu tiên đã nhanh chóng hối hận không kịp.
Trưa ngày đầu tiên mở bán, một tin tức chấn động đã lan truyền khắp Long Thành.
Bà chủ Tứ Quý Thanh là Tần Lam đột nhiên xuất hiện đầy nổi bật tại điểm mở bán của Phi Phàm Mỹ Dung. Hơn nữa bà hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng trước kia, mặc một chiếc váy hai dây màu be, để mặt mộc, ăn vận vô cùng trẻ trung. Làn da bà mịn màng căng mọng đầy sức sống, nhìn qua chẳng khác nào thiếu nữ hai mươi ba hai mươi tư tuổi, sức quyến rũ ngút ngàn.
Tại điểm bán có các phóng viên báo đài lớn được mời từ trước, Tần Lam lại là nhân vật tiếng tăm ở Long Thành, bà vừa lộ diện liền bị nhận ra ngay. Các phóng viên trầm trồ không thôi, tiếng máy ảnh "tách tách" vang lên liên hồi, chẳng mấy chốc các bài tường thuật trực tiếp đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.
"Phi Phàm Mỹ Dung thực sự tạo nên kỳ tích, nữ đại gia Long Thành đích thân làm chứng."
"Lão hóa ngược thực sự tồn tại, Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan đưa bạn chứng kiến phép màu!"
"Phi Phàm Mỹ Dung dẫn đầu cuộc cách mạng chưa từng có trong giới làm đẹp!"
...
Bài viết vừa tung ra lập tức dấy lên làn sóng phản hồi dữ dội tại Long Thành.
Tần Lam thì chẳng ai xa lạ gì. Dù bà vẫn còn giữ được nét duyên dáng nhưng rốt cuộc không còn trẻ nữa, đủ thứ vấn đề về da cũng lần lượt lộ rõ. Thế nhưng người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ trong bài báo, khiến cô bé lễ tân hai mươi tuổi đứng bên cạnh cũng phải lu mờ kia, quả thực chính là Tần Lam!
Thật khó mà tin nổi.
Thế nhưng có hình ảnh rành rành, thậm chí còn có cả video truyền ra, tuyệt đối là cảnh quay chân thực, hoàn toàn không dùng kính lọc hay tính năng làm đẹp, cũng không hề qua chỉnh sửa hậu kỳ.
Việc này khiến bọn họ không thể không tin.
Không ít phu nhân đã gọi điện cho Tần Lam để dò hỏi đương sự.
Trước những cuộc gọi đến thăm dò, câu trả lời Tần Lam đưa ra vô cùng ngắn gọn:
Không mua thì hối hận cả đời.
Rất nhanh sau đó, một tin tức khác còn gây sốc hơn lại truyền đến.
Chủ tịch Tập đoàn Đỉnh Thịnh là Ngô Định Long cũng xuất hiện tại điểm bán của Phi Phàm Mỹ Dung, hơn nữa còn dẫn theo cả cô con gái cưng Ngô Tâm Di.
Ngô Tâm Di ở Long Thành cũng rất có tiếng tăm. Trước kia cô nổi tiếng vì dung nhan chim sa cá lặn, là một tiểu mỹ nhân thực thụ, khiến vô số thanh niên Long Thành phải điên đảo săn đón.
Về sau cô nổi tiếng là vì bị một kẻ biến thái hủy hoại dung nhan, nhát dao bầu gỉ sét chém thẳng vào mặt để lại vết sẹo rất sâu, nửa khuôn mặt bên phải hoàn toàn không dám nhìn.
Kể từ đó, Ngô Tâm Di chưa từng công khai lộ diện lần nào nữa. Dù có ra ngoài khám bệnh, cô cũng luôn đeo khẩu trang thật lớn và xõa tóc che kín nửa khuôn mặt.
Vậy mà hôm nay, Ngô Tâm Di lại ăn mặc xinh đẹp rạng ngời xuất hiện ở điểm bán của Phi Phàm Mỹ Dung. Toàn thân cô toát lên khí chất tự tin rạng rỡ, mái tóc đẹp búi cao để lộ trọn vẹn khuôn mặt. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là vết sẹo đao trên má phải của cô đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, không phải chỉ mờ đi đơn thuần, mà là đã được xóa sạch triệt để!
Thế là lại có hàng loạt bản tin mới được phát ra.
Giới thượng lưu Long Thành đã hoàn toàn phát cuồng!
