Chương 1
Chương 1: Hotboy mạng Thẩm Lương
Đăng ngày 13/10/2026
19
Vô Tích, Thẩm Lương vừa ghi hình xong "Minh Nhật Chi Tử" thì nhận được công việc công ty gửi tới. Có hai lựa chọn, một là quay "Cục Tình Báo Hỏa Tinh mùa hai", hai là quay "Thực Tại Quẫn Đồ"...
Thế này là... định biến hắn thành nghệ sĩ chuyên đi show luôn rồi.
Cũng hết cách, ở "Minh Nhật Chi Tử" tuy chỉ về nhì, nhưng độ nổi tiếng của hắn lại cao đến mức khó tin.
Chẳng liên quan mấy đến trình độ hát nhảy của bản thân.
Dù hắn cũng có hai bài hát nổi đình nổi đám là "Mùa Hè Năm Ngoái" và "Mặt Trời", nhưng mùa "Minh Nhật Chi Tử" lần này lại xuất hiện một tân binh lỗi game cấp độ quái vật: Mao Bất Dịch!
Nào là "Tiêu Sầu", nào là "Người Như Tôi"...
Mẹ nó chứ!
Đọ thế nào được?
Thế thì đọ độ già dặn trên sân khấu vậy. Thẩm Lương không hề khớp sân khấu, lại hài hước, ăn nói có duyên...
Tạo ra không ít khoảnh khắc để đời, thế là công ty — tức Oa Tích Tích Oa — quyết định đổi chiến lược: chuyển hướng cho hắn làm nghệ sĩ chuyên đi show.
Đương nhiên không bắt hắn bỏ ra bài hát mới, chỉ là thêm vào lựa chọn đi show giải trí mà thôi.
Thẩm Lương chẳng có ý kiến gì...
Hắn là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với Oa Tích Tích Oa, lúc công ty mới lập, Mã Hạo đã bốc thẳng hắn từ Thiên Ngu sang...
Hắn ra mắt qua show "Bùng Cháy Đi Thiếu Niên", sau đó ký thẳng với Thiên Ngu.
"Bùng Cháy Đi Thiếu Niên" quy mô rất hoành tráng, tiếc là không nổi — đây cũng là một show sống còn tuyển chọn thần tượng, còn mời cả ê-kíp nước ngoài tham gia sản xuất, cho ra mắt nhóm nhạc nam X Cửu.
Thẩm Lương tham gia chương trình đó chủ yếu để kiếm thêm chủ đề chém gió khi ra mắt...
Ừ thì, kiếm thêm chủ đề chém gió cho cái danh hotboy mạng của mình...
Quá thành công luôn chứ lại!
Trong hai năm, vừa đi học, hắn vừa trở thành một hotboy mạng đình đám sở hữu hàng triệu người theo dõi.
Tùy tiện quay bừa cái gì cũng có mấy trăm nghìn lượt xem...
Làm ca sĩ á?
Não có vấn đề à?
Ca sĩ kiếm được bao nhiêu tiền đâu?
Chờ thời cơ chín muồi, hắn trực tiếp quay xe đi livestream bán hàng, một bước lên hương, nửa năm là tự do tài chính, một năm... chắc chưa tới mức đó, vậy thì ba năm, ba năm vượt mặt Lôi Quân!
Còn chuyện đi show giải trí...
Sao cũng được, coi như gom thêm chuyện để tán gẫu khi livestream, vả lại ghi hình show cũng có tiền mà!
Năm nay hắn vừa tốt nghiệp ngành Báo chí của Đại học Truyền thông Trung Quốc, gần như không kiếm được việc làm đúng chuyên ngành phù hợp, nguồn thu nhập chính vẫn là livestream và tiền bản quyền âm nhạc...
Cả hai thứ này đều chẳng xung đột gì với việc đi show...
Thế nên, Thẩm Lương chỉ cân nhắc đúng ba giây rồi chọn ngay "Cục Tình Báo Hỏa Tinh mùa hai"...
Người đại diện Long Lung hết sức ngạc nhiên: "Nhưng 'Thực Tại Quẫn Đồ' là show do Từ Tranh tham gia toàn bộ, lại còn chiếu trên đài truyền hình Chiết Giang đấy!"
Thẩm Lương hỏi ngược lại: "Đài Chiết Giang ngoài 'Running Man' ra thì có show giải trí nào thành công nữa à?"
"... Nhưng kênh phát sóng..."
"Chẳng ăn thua đâu," Thẩm Lương lắc đầu: "Show giải trí quan trọng nhất là phải thú vị. Đài Chiết Giang chuyên đời mời một đống ngôi sao tới, xong rồi bày mấy cái trò chơi nhạt toẹt, khách mời gượng gạo, khán giả xem còn thấy sượng sùng hơn... Tôi thèm vào!"
"'Cục Tình Báo Hỏa Tinh' dù sao cũng chỉ là show chiếu mạng..."
"Thế thì sao chứ? 'Cục Tình Báo Hỏa Tinh' có thầy Uông Hàm gánh, thầy ấy sẽ không để tôi chịu thiệt đâu!"
"Được rồi..."
Thẩm Lương nhìn anh ta rồi hỏi: "Bên Mao Bất Dịch có sắp xếp gì không?"
Long Lung thuận miệng đáp: "Thu mua ca khúc, thu âm..."
Thẩm Lương nghiêm túc bảo: "Ca sĩ tự sáng tác muốn nổi khó lắm, anh để tâm tới cậu ấy nhiều hơn đi, giúp đỡ quảng bá một chút... Cậu ấy là người mới toanh vào nghề, còn tôi thì cáo già rồi... Cái gì nên làm cái gì không, tôi rành rọt hết..."
"Vậy xếp cho cậu nghỉ hai ngày, ngày kia đi Trường Sa..."
"Tiết Chi Khiêm cũng đi cùng à?"
"Ừ..."
Thẩm Lương lật giở thư mời tham gia chương trình, buột miệng hỏi một câu: "Tôi được bao nhiêu tiền một tập?"
"Một tập mười vạn..."
"... Sau thuế?"
"Tất nhiên là sau thuế rồi!"
……
Thẩm Lương là người trùng sinh...
Ở dòng thời gian trước, hắn vốn là kẻ lăn lộn trong giới.
Giới mà hắn lăn lộn chính là showbiz, chuyện gì cũng từng làm qua: viết phê bình âm nhạc, bình luận phim ảnh, lên kế hoạch sản xuất, viết kịch bản... Hắn cũng từng đầu tư vào vài bộ phim...
Thậm chí còn từng làm đạo diễn!
Khá có chút chỗ đứng trong giới.
Loại người như hắn, nói nghe hay ho thì là người am hiểu trong giới, nói khó nghe thì chỉ là một kẻ lông bông kiếm cơm...
Trình độ thì cũng tàm tạm.
Chủ yếu dựa vào bóng mát của thế hệ trước — ông nội hắn là đạo diễn của Xưởng phim Trường Xuân, quen thân với rất nhiều bậc tiền bối kỳ cựu trong nghề...
Bố mẹ hắn đều là lãnh đạo cấp trung trong hệ thống rạp chiếu phim...
Chuẩn chỉ là con nhà nòi nghệ thuật!
Hắn sinh năm 1995, bước chân vào nghề vào khoảng năm 2018, vừa vặn bắt kịp cái đuôi của thời kỳ phát triển bùng nổ trong giới giải trí.
Nghe nói vào thời kỳ các ông lớn Internet vung tiền như rác, chỉ cần gom được vài ngôi sao, đạo diễn, lại thêm một cái kịch bản chuyển thể ngon ăn, một bộ phim có thể đút túi bảy con số!
Hắn không đuổi kịp thời đó, vừa vào nghề đã va ngay vào thời kỳ đóng băng.
Thế là... thế là hắn chuyển hướng sang làm nhà sáng tạo nội dung...
Tham gia diễn tấu hài độc thoại, cà khịa đám idol lưu lượng tiểu thịt tươi, chăm chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, thế là chen chân nổi tiếng thành công...
Có tiếng rồi thì có tiền thôi~
Sau đó thấy món phim ngắn nhiều béo bở, hắn lại đích thân nhúng tay vào quay vài bộ...
Chẳng dám nói là kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng đúng là kiếm được bộn tiền!
Dù không đọ nổi với đám minh tinh kiếm hơn hai triệu tệ một ngày, nhưng thật lòng mà nói, cuộc sống của hắn cũng dư dả sung sướng chán.
Theo lý mà nói, một kẻ như hắn làm gì có lý do để trùng sinh chứ.
Đẹp trai, có tiền, không thiếu phụ nữ, cuộc đời cũng chẳng có gì phải nuối tiếc...
Trùng sinh rồi, cứ tà tà mà sống thì cuộc đời cũng chẳng tệ, hắn không tài nào hiểu nổi cớ sao mình lại được giữ nguyên ký ức mà trùng sinh...
Chẳng lẽ muốn hắn dẫn dắt làng nhạc hay nền điện ảnh Hoa ngữ vươn ra thế giới chắc?
Làm quái gì có nhiệm vụ kiểu đó!
Cảm giác như mình vừa chiếm mất một suất trùng sinh vô ích...
Sau đó thì...
Hồi năm hai đại học, hắn đi cùng bạn cùng lớp đăng ký tham gia "Bùng Cháy Đi Thiếu Niên". Giống hệt mấy mô-típ thường thấy, cậu bạn bị loại, còn hắn thì được chọn...
Ghi hình trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Thật ra với trình độ của hắn, thừa sức debut cùng nhóm nhạc, nhưng hắn lại phải về trường đi học tiếp...
Thế là dứt khoát ký với Thiên Ngu, tung ra một đĩa mở rộng gồm ba bài: "Có Thể Hay Không", "Thủy Tinh Ký", "Thê Mỹ Địa"...
Nhạc thì khá hot, tiếc là Thẩm Lương bận đi học nên vắng mặt trong rất nhiều đợt quảng bá, kết quả là nhạc nổi mà người không nổi...
Thôi được rồi, kể cả hắn có đi quảng bá thì cũng vô tích sự — mấy năm đó là thời đại của đám tiểu thịt tươi lưu lượng. Thẩm Lương tuy đẹp mã, nhưng nét mặt lại thuộc tuýp khôi ngô góc cạnh, không đủ độ ẻo lả!
Đã thế hắn lại không phải hàng "xuất khẩu chuyển sang tiêu thụ nội địa" từ mấy nhóm nhạc Hàn Quốc... nên lượng fan cũng chẳng có mấy.
Thiên Ngu liền giữ thái độ thả rông, chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn.
Sau khi Thẩm Lương chuyển sang làm hotboy mạng, lượng fan tuy tăng lên thật, nhưng mà... hotboy mạng thì thường mang lại cho người ta cảm giác kém sang...
Thế là công ty lại càng mặc kệ hắn luôn!
Chuyện này là thật, giờ nhắc tới idol mạng, ít nhất cũng đứng ngang hàng với giới kiếm tiền tấn, idol mạng với ngôi sao coi như cùng một nghề.
Còn ngày xưa thì sao?
Ngày trước, mấy người nổi tiếng trên mạng toàn dính vào ba cái trò hề lố lăng, chẳng ra thể thống gì.
Về sau, đặc biệt là khi Kuaishou rộ lên, idol mạng bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Rất nhiều kẻ vì muốn kiếm view mà chẳng ngần ngại làm đủ trò không có giới hạn đáy, đủ mọi hành vi tự tìm đường chết thi nhau xuất hiện, khiến vô số cư dân mạng ghét cay ghét đắng.
Từ "hotboy mạng" hay "idol mạng" càng trở nên tai tiếng nhiều hơn khen ngợi.
Đúng vào lúc ấy, việc Thẩm Lương chủ động trở thành hotboy mạng trong mắt nhiều người là một hành động hết sức phèn, khó mà bước chân vào chốn thanh lịch.
May mà hắn đi theo Mã Hạo. Khi Mã Hạo rời Thiên Ngu cùng Long Đan Ny thành lập nên Oa Tích Tích Oa, anh đã kéo luôn Thẩm Lương sang. Ê-kíp cảm thấy Thẩm Lương vẫn còn cứu vớt được nên mới sắp xếp cho hắn tham gia "Minh Nhật Chi Tử".
Định bụng xây dựng hình tượng chàng trai tài năng âm nhạc!
Bản thân Thẩm Lương thấy sao cũng được. Đối với hắn, thi thố tuyển chọn chỉ là món quen xào lại, làm riết thành thạo...
Lại còn tăng được độ nổi tiếng và kiếm thêm chủ đề để buôn khi livestream...
Để rồi cuối cùng, làm bệ phóng cho Mao Bất Dịch tỏa sáng!
