Chương 10
Chương 10: Lừa ưa vuốt xuôi
Đăng ngày 13/10/2026
19
Đạo diễn Quách Phàm cùng nhà sản xuất Cung Cách Nhĩ của "Lưu Lạc Địa Cầu" đương nhiên biết Thẩm Lương là ai.
Thẩm Lương dạo này khá hot…
Dù sao thì "Minh Nhật Chi Tử" cũng chỉ nổi lên Mao Bất Dịch với hắn, phía Tencent đã chi không ít tiền mua hot search.
Hơn nữa sau khi chương trình kết thúc, hai bài hát "Mùa Hè Năm Ngoái" và "Mặt Trời" đều rất nổi…
Bản thân Thẩm Lương vốn là hotboy mạng, bao nhiêu chuyện cũ đều bị dân tình đào bới sạch sẽ, khối người bảo trước kia hắn ỷ mình flop nên mới tác oai tác quái, chẳng biết sợ ai…
Mấu chốt là tác phẩm của hắn thực sự chất lượng.
Thị trường nhạc thịnh hành đang rơi vào thoái trào, thiếu vắng các tác phẩm và ca sĩ thực sự ăn khách, mấy năm nay điều đó lại càng rõ rệt.
Với tư cách là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác, âm nhạc của Thẩm Lương đủ sức lan tỏa…
Cùng với độ nóng của "Minh Nhật Chi Tử", đĩa EP của Thẩm Lương cũng theo đó mà nổi rần rần.
Rất nhiều người đều đang ngóng chờ bước đi tiếp theo của hắn…
Một người như vậy mà tham gia "Lưu Lạc Địa Cầu", chắc chắn sẽ mang lại lượng thảo luận và hiệu quả tuyên truyền cực lớn cho đoàn phim lẫn dự án…
Vấn đề ở chỗ Thẩm Lương là ca sĩ, chưa từng đóng phim bao giờ…
Thế nên Cung Cách Nhĩ mới bảo: "… Cậu ấy chịu tham gia thì dĩ nhiên là tốt quá rồi, nhưng… hình như cậu ấy đâu phải diễn viên…"
"Hồi trước Lộc Hàm cũng xuất thân là ca sĩ đấy thôi!" Triệu Quý Bình chẳng hề bận tâm: "Nghệ thuật đều thông nhau cả, ca hát hay diễn xuất thì cũng cùng một gốc mà ra…"
"Cũng đúng, với lại tuổi tác của Thẩm Lương cũng hợp…" Quách Phàm nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: "Vậy chốt cậu ấy đi!"
Triệu Quý Bình lại lộ vẻ khó xử: "Nhưng có một vấn đề…"
"Chuyện cát-xê hả cô?"
Triệu Quý Bình xua tay: "Không phải… Con trai tôi tôi hiểu rõ, nếu nó đã thích bộ phim này, thích đoàn phim này thì tiền bạc chẳng thành vấn đề đâu…"
Quách Phàm khó hiểu: "Thế là có chuyện gì ạ? Cô cứ nói xem?"
Triệu Quý Bình giải thích: "Nó không muốn làm diễn viên cho lắm…"
"Dạ?"
"Đến cái show 'Minh Nhật Chi Tử' đợt trước nó còn chẳng muốn tham gia, chê vướng víu công việc livestream của nó cơ mà… Ngày mai nó tới thử vai, cậu giúp tôi khuyên bảo nó với…"
Cung Cách Nhĩ bắt đầu cuống: "Cậu ấy không muốn đóng phim á? Mình liên hệ với công ty quản lý của cậu ấy được không?"
"Nó có thèm nghe lời công ty đâu…"
"Vậy cậu ấy đã đọc tác phẩm của Lưu Từ Hân chưa?"
"Đọc rồi… Hầu hết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trong và ngoài nước nó đều đọc qua cả…"
"Thế thì được rồi," nghe thấy vậy, Quách Phàm lập tức tràn trề tự tin: "Cô cứ giao cậu ấy cho cháu!"
Ừ thì Quách Phàm vốn rất tự tin vào tài vẽ bánh vẽ mộng của mình. Chỉ sợ cậu không có ước mơ khoa học viễn tưởng thôi, chứ một khi đã có, kiểu gì cũng bị lôi lên thuyền…
……
Hôm sau, tức ngày mùng 7 tháng 9, Thẩm Lương khoác ba lô đi thẳng tới Thanh Đảo.
Vừa đến Thanh Đảo, việc đầu tiên hắn làm… dĩ nhiên là báo cáo lịch trình với công ty.
Hắn gọi thẳng cho Mã Hạo.
"Chị à… Vâng, hôm qua em ghi hình 'Hỏa Tinh' rồi… Thấy thể hiện cũng ổn…"
"Em đang ở Thanh Đảo… Mẹ em giới thiệu cho một đoàn phim, bảo em qua thử vai…"
"Trung Ảnh thì có dự án gì ra hồn đâu cơ chứ? Chắc lại là mấy phim tuyên truyền theo nhiệm vụ, tiền ít chuyện nhiều, chiếu lên cũng chẳng ma nào xem… Em đâu có ngốc, chắc chắn không đóng đâu!"
"… Chụp ảnh tạp chí á? 'Bazaar' hả chị… Được chứ, khi nào? Ngày kia á… Vâng, không thành vấn đề…"
Nói đến đây, Thẩm Lương bắt đầu mách tội: "Chị đừng để con bé Long Lung theo em nữa, em không thích cô ta, thấy cô ta chẳng hiểu em tí nào… Em muốn một người đại diện biết tôn trọng em cơ…"
Đầu dây bên kia, Mã Hạo cạn lời: "Cái gọi là tôn trọng của cậu chính là đừng ai làm phiền cậu chứ gì?"
"Chuẩn luôn… Một mình em tự làm chẳng phải rất tốt sao… Tháng nào em livestream cũng kiếm được tiền tỷ đấy thôi…"
Mã Hạo: "Nhưng những việc cậu làm công ty đều phải hỗ trợ quảng bá, bỏ đống tiền mua hot search… mà chẳng thu lại được đồng nào…"
Thẩm Lương cãi lại: "Ai bảo không? Em nổi trên mạng thì nhạc của em cũng nổi theo, công ty chẳng phải vẫn được ăn chia phần trăm đấy à…"
Mã Hạo đổi giọng dỗ dành: "Công ty có cấm cậu làm hotboy mạng hay livestream đâu, chỉ là cậu cũng phải nghĩ cho định hướng phát triển của công ty nữa chứ… Dù sao chúng ta cũng là công ty mới, mà cậu lại là bộ mặt duy nhất của cả công ty… Nhiều lúc tụi chị chỉ biết trông cậy vào cậu để giữ thể diện thôi đấy…"
Mấy lời này nghe bùi tai thật, Thẩm Lương sướng rơn trong bụng nhưng miệng vẫn khiêm tốn: "Đâu đến mức thế, Mao Bất Dịch cũng đỉnh mà chị!"
"Tiểu Mao dù sao cũng là người mới, còn cậu đã là nghệ sĩ chín muồi rồi…"
Đúng rồi, phải thế chứ!
Thẩm Lương gật gù: "Thôi được rồi, thế… chị sắp xếp cho em một ê-kíp đi, có việc gì chị cứ trực tiếp phân công em là được… Em không cần Long Lung làm người đại diện của em đâu!"
"Được, bốn ngày nữa chị qua Trường Sa, lúc đó gặp nhau rồi nói chuyện kỹ hơn…"
"Vâng…"
Thẩm Lương cúp máy, gọi một phần đồ ăn rồi mở phòng livestream ngay tắp lự…
Bên kia, Mã Hạo vừa cười vừa phẩy tay với Long Đan Ny: "Cậu ta đúng kiểu con lừa ưa vuốt xuôi lông, chỉ cần dỗ ngọt một tí, chịu nhún nhường một chút là bảo gì cũng nghe răm rắp!"
"Ừ, mau giục cậu ta ra thêm một đĩa EP nữa đi, phải thừa thắng xông lên…"
Mã Hạo hỏi ngược lại: "Không ra album luôn à?"
"Album á? Cậu ta có đủ bài dự trữ không?"
"Chắc là có, lúc tham gia chương trình thấy cậu ta nhàn nhã lắm, chắc trong tay còn găm nhiều bài!"
"Thế thì phát hành luôn một album đầy đủ… Để tôi sang làm việc với bên QQ Music…"
Bành Lực ngồi bên cạnh bỗng xen vào: "… Tôi nghe Lý Vĩ bảo số 'Hỏa Tinh' đợt này gần như biến thành sân khấu độc diễn của cậu ta luôn…"
Mã Hạo gật đầu: "Cậu ta thoải mái lắm, phản xạ nhanh, lại còn rất giỏi pha trò… Làm show thực tế là đúng sở trường rồi…"
"Bên Tencent có show 'Hẹn Ước Đi, Đại Minh Tinh', để tôi đi giành một suất xem sao!"
Mã Hạo hỏi ngay: "Show truyền hình thực tế à?"
"Chắc là thế…"
"Cậu ta không thích chương trình thực tế đâu… Thôi bỏ đi!"
"… Cậu ta không thích chương trình thực tế á?"
"Tôi nói chuyện với cậu ta rồi, cậu ta chê hầu hết mấy show thực tế bây giờ đều ngớ ngẩn quá, đến đi sao chép cũng chẳng ra hồn…"
Bành Lực tỏ vẻ thích thú: "Cậu ta nói thế nào?"
"Cậu ta bảo mấy chương trình giải trí trong nước, đặc biệt là show thực tế, lúc nào cũng chỉ chăm chăm dồn hết sức vào việc mời khách mời… Đến khâu lên kịch bản thì chẳng thèm động não nghĩ xem có trò gì thú vị, cũng không chịu trao đổi kỹ với khách mời, tất cả cứ mặc kệ cho khách mời tự chuẩn bị, rồi cứ thế rập khuôn theo kịch bản có sẵn mà quay…"
Long Đan Ny gật gù: "Cậu ta nói đúng đấy. Rất nhiều show của chúng ta chỉ cần mời được khách mời đủ tầm là coi như xong việc kêu gọi tài trợ quan trọng nhất rồi… Đài truyền hình với các nền tảng cũng chỉ quan tâm đến khách mời, chứ có thèm để ý chất lượng chương trình đâu!"
"Bởi vậy nên cậu ta mới không thích mấy show kiểu đó…"
Long Đan Ny sực nhớ ra điều gì: "Vừa nãy tôi nghe cô bảo cậu ta đi Thanh Đảo rồi à?"
"Ừ, mẹ cậu ta giới thiệu cho một đoàn phim để thử vai…"
"Đoàn phim nào? Phim điện ảnh hay truyền hình?"
"Chắc chắn là điện ảnh rồi…"
"Phim gì thế?"
Mã Hạo lắc đầu: "Chịu thôi…"
Long Đan Ny hơi bực: "Sao đến chuyện này mà cô cũng không hỏi?"
"Trông cậu ta rõ ràng là chẳng có hứng thú gì… Nói cô nghe, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm diễn viên đâu! Cậu ta nói thế này này…" Mã Hạo nhại lại giọng điệu của Thẩm Lương: "'Trung Ảnh thì có dự án gì ra hồn đâu cơ chứ?'"
Long Đan Ny cùng Bành Lực không nhịn được bật cười: "… Cũng không thể nói thế được, dù sao Trung Ảnh cũng là anh cả trong ngành mà…"
"Đúng rồi, cậu ta không muốn Long Lung làm người đại diện nữa, muốn tìm ai biết tôn trọng cậu ta cơ…"
"Long Lung không tôn trọng cậu ta à?"
Mã Hạo lắc đầu: "Không phải là không tôn trọng, Long Lung tuy chuyên quản lý nghệ sĩ nhưng trước giờ toàn dắt mấy đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, còn Thẩm Lương thì đâu phải dạng ngoan hiền gì… Cậu ta có chủ kiến lắm, lại còn cứng đầu nữa… Hồi đó tôi không cho cậu ta livestream, thế là cậu ta tự đi làm một mình… Đến tháng thứ hai, vứt thẳng vào mặt tôi hơn ba trăm triệu tiền chia phần trăm đấy…"
