Chương 9
Chương 9: Lưu Lãng Địa Cầu
Đăng ngày 13/10/2026
19
Mẹ của Thẩm Lương tên là Triệu Quý Bình, trước kia cũng giống bố hắn, đều là lãnh đạo cụm rạp trực thuộc Trung Ảnh, năm kia được điều về trụ sở chính, làm công tác hành chính…
Bà vẫn luôn muốn con trai đi làm diễn viên.
Dùng từ "làm diễn viên" cũng không hẳn chuẩn, thực ra là dấn thân vào con đường nghệ thuật.
Vì kiếm được nhiều, tiền về nhanh, địa vị lại cao…
Hồi xưa làm việc trong biên chế, diễn viên cực khổ lắm, kiếm cũng chẳng hơn người thường là bao…
Giờ thì khác rồi, nhiều kẻ có quen biết, có quan hệ trong giới đều hiểu kiếm chác trong showbiz dễ tới mức nào, ai nấy tranh nhau tống con cháu vào đây.
Với đám người này, tài nguyên chỉ có bấy nhiêu, dĩ nhiên phải ưu tiên người nhà trước chứ!
Cho nên Triệu Quý Bình biết có phim sắp quay, gọi con trai mình cũng là chuyện hết sức bình thường.
Thẩm Lương chẳng muốn làm diễn viên tẹo nào…
Làm diễn viên phiền phức chết đi được, đóng một bộ phim mất ít nhất ba tháng…
Chưa nổi thì không kiếm ra tiền, mà nổi rồi lại càng rắc rối hơn, thành sao lớn rồi thì chút tì vết đạo đức nhỏ xíu cũng bị thiên hạ mổ xẻ đủ kiểu…
Dạng hotboy mạng dính đầy "phốt đen" như hắn mà đi đóng phim thì chỉ có nước chờ sập phòng…
Nhưng lòng tốt của mẹ thì hắn đành phải chiều theo, bèn gật đầu: "Ngày kia con nhất định sẽ đi… Nhưng con nói trước nhé, con mà không thích là không diễn đâu đấy!"
"Yên tâm đi, mẹ nói chuyện với đạo diễn đó rồi, người ta tốt lắm!"
"Đạo diễn là ai thế ạ… Mẹ… Mẹ…"
Cúp máy rồi…
Thẩm Lương cũng tắt máy, chạm phải ánh mắt tò mò của Dương Đễ và Lưu Duy, hắn nhún vai: "Mẹ tôi gọi, giới thiệu tôi tới một đoàn phim thử vai…"
Dương Đễ hạ giọng hỏi: "Mẹ cậu là…"
"Bà ấy làm lãnh đạo nhỏ bên Trung Ảnh thôi… Đi nào, đi ăn cơm!"
Lưu Duy: "Oa, thế là cậu có chống lưng rồi đấy!"
Thẩm Lương cạn lời: "Chống lưng cái đếch gì, Trung Ảnh từng làm ra phim hay nào chưa?"
"Cũng không thể nói thế được… Trung Ảnh…"
Thẩm Lương xua tay: "Thôi không nói nữa, tôi chỉ là ca sĩ mạng, thời gian đâu mà đóng phim…"
……
"Tiểu Thẩm phản ứng nhanh nhạy phết, rất hợp với 'Cục Tình Báo Hỏa Tinh'!"
"…Dạ đâu có, chủ yếu là nhờ mọi người cho cơ hội thôi… Em cảm ơn anh Hàm!"
Trên bàn ăn, Uông Hàm buông lời khen ngợi, Thẩm Lương vội vàng đứng dậy cảm ơn…
"Cố gắng thể hiện cho tốt…"
Người bên Youku cũng lên tiếng: "Thẩm Lương không có gánh nặng thần tượng, rất hợp làm show thực tế…"
"Em có theo con đường thần tượng đâu, cần gì cái gánh nặng ấy…"
Trong bữa ăn, Thẩm Lương chắc chắn không phải nhân vật trung tâm, chủ đề nhanh chóng chuyển sang chương trình "Cục Tình Báo Hỏa Tinh", người của Youku hỏi Uông Hàm: "Anh Hàm, anh làm nhiều chương trình rồi, anh thấy 'Cục Tình Báo Hỏa Tinh' có điểm nào cần cải thiện không?"
"Show chiếu mạng tôi làm cũng ít… Lý Vĩ, cậu thấy thế nào?"
Nhà sản xuất Lý Vĩ (chỉ trùng tên chứ không phải gã dính phốt nọ) gật đầu: "Em vẫn luôn suy nghĩ, em thấy có thể chèn thêm một đoạn kịch bản ngắn tầm 3 đến 5 phút, để Lộ Tư với Thẩm Lương diễn…"
Người của Youku: "Thêm kịch bản ngắn?"
"Đúng vậy, mấy anh cứ xem phản hồi về sau thế nào," Lý Vĩ cười nói với người bên Youku: "Nếu không ổn thì cắt phăng đi là xong!"
Lý Vĩ quay sang nhìn Thẩm Lương: "Thẩm Lương thấy sao?"
Thẩm Lương ngạc nhiên: "Em thì có ý kiến gì được chứ… Anh đề cao em quá rồi…"
"Thế cứ chốt vậy đi, số sau quay thử một đoạn ngắn xem thế nào…"
Uông Hàm nhìn Thẩm Lương, bỗng nhiên bảo: "Tiểu Thẩm này, ngày kia nếu rảnh thì qua ghi hình 'Thiên Thiên Hướng Thượng' nhé!"
Thẩm Lương hơi khó xử: "Ngày kia em phải đến Thanh Đảo thử vai cho một bộ phim rồi ạ…"
Lý Vĩ thuận miệng hỏi: "Thử vai à? Công ty liên hệ cho cậu đấy à?"
"Cũng gần như vậy ạ…"
"Thế thì phải cố gắng thử cho tốt, tranh thủ phát triển mọi mặt…"
Thẩm Lương ảo não: "…Em đã học diễn xuất bao giờ đâu, chắc tới đó cũng uổng công thôi."
"Không sao, mấy người ngồi đây ai mà chẳng từng đóng phim, cậu có thể học hỏi chút kinh nghiệm… Dương Đễ từng đóng phim của Châu Tinh Trì rồi đấy!"
Dương Đễ vội đỡ lời: "Phim đó của em chẳng qua là được đạo diễn Châu Tinh Trì chấm vì cái mặt này thôi… Nhưng đúng là em học hỏi được rất nhiều từ phim 'Tây Du Ký: Giáng Ma Thiên'…"
"Nói nghe xem nào?"
"Bác Châu bảo với em: 'Vì cái mặt cậu nhìn đã đủ lố rồi, nên cậu cứ diễn vẻ mặt nghiêm túc đàng hoàng vào, thế mới buồn cười nhất!'. Câu nói ấy làm em thấm thía ghê gớm, tức là em đã có sẵn nền tảng gây cười rồi, giờ làm sao để đắp thêm vốn liếng vào cái nền đó… khả năng ăn nói, sự nhanh nhạy…"
"Nói đúng đấy, dựa vào ngoại hình chỉ nổi được nhất thời thôi, muốn đi đường dài thì phải có thêm nội hàm…"
……
Đoàn phim mà Triệu Quý Bình nhắc tới có tên là "Lưu Lạc Địa Cầu"…
Dự án trọng điểm của Trung Ảnh!
Cuối năm 2014, Trung Ảnh đầy tham vọng công bố danh sách 24 dự án phim điện ảnh, trong đó có ba bộ phim khoa học viễn tưởng gồm "Kỷ Nguyên Vi Mô", "Kỷ Nguyên Siêu Tân Tinh" và "Lưu Lạc Địa Cầu"…
Truyền thông cứ liên tục tung hô cái gọi là "năm mở đầu của dòng phim khoa học viễn tưởng", mà Trung Ảnh ấy à, hiển nhiên phải đứng ra làm anh cả rồi!
Thế nhưng danh sách dự án thì cứ nằm trên giấy, có làm hay không, làm thế nào và tìm ai làm vẫn là cả một nan đề.
Phim khoa học viễn tưởng quay thế nào?
Trông cậy vào mấy vị đạo diễn thế hệ thứ năm đi làm phim khoa học viễn tưởng à?
Chẳng lẽ dựng cả Mặt Trăng cho họ quay?
Sau đó, Lưu Từ Hân nhờ bộ "Tam Thể" mà đoạt giải Hugo cho tiểu thuyết xuất sắc nhất tại Hội nghị Khoa học Viễn tưởng Thế giới lần thứ 73, trở thành người châu Á đầu tiên giành được vinh dự này…
Đã vậy, độc giả trung thành của "Tam Thể" lại có không ít nhân vật cấp cao, có lẽ đã buông vài lời gợi ý, chuyện này đã tiếp thêm sự tự tin cho Trung Ảnh, thế là họ tìm đến Quách Phàm…
Quách Phàm vốn luôn khao khát làm phim khoa học viễn tưởng, đưa ba bộ phim cho chọn thì ông chấm ngay "Lưu Lạc Địa Cầu"…
Hai năm chuẩn bị ròng rã, tới lúc chuẩn bị bấm máy thì nam chính chuồn mất dạng!
Thật ra chuyện này cũng bình thường thôi, "Lưu Lạc Địa Cầu" là phim khoa học viễn tưởng mà…
Trước năm 2019, chẳng có mấy ai tin người Trung Quốc lại có thể làm ra một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng thành công về doanh thu, kỹ xảo tiệm cận đẳng cấp Hollywood.
Trước đó, dòng phim khoa học viễn tưởng nội địa căn bản chưa từng có tiền lệ thành công nào.
Dù lúc bấy giờ danh tiếng của Lưu Từ Hân vang dội vô cùng, nhưng… dự án chuyển thể bom tấn "Tam Thể" được vạn người ngóng đợi, quy tụ cả dàn sao hạng A như Phùng Thiệu Phong, Trương Tịnh Sơ, Ngô Cương, Đường Yên, Đỗ Thuần… cũng chết yểu từ trong trứng nước, chẳng biết bao giờ mới thấy ánh mặt trời.
Bởi vậy, cũng chẳng có ai coi trọng tương lai của bộ phim "Lưu Lạc Địa Cầu" này.
Đừng nói là người trong nghề, ngay cả khán giả bình thường cũng không thấy dự án này đáng tin cậy.
Chưa kể kinh phí của "Lưu Lạc Địa Cầu" vỏn vẹn có 80 triệu tệ…
Kịch bản trải dài qua bốn đại cảnh lớn: thành phố ngầm, bình nguyên băng, động cơ hành tinh và trạm không gian vũ trụ, hầu như cảnh nào cũng đòi hỏi dựng trường quay thực tế khổng lồ, đặc biệt là số lượng cảnh quay kỹ xảo trên toàn bộ phim dự kiến vượt quá 90%…
Ý đồ của đạo diễn Quách Phàm là đợi quay xong tuyến câu chuyện dưới mặt đất rồi sẽ lấy đống tư liệu đó làm vốn liếng, đi tìm mấy tên tuổi lớn cỡ Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ để tâm sự lý tưởng, giãi bày hoài bão, dốc sức thuyết phục (dụ dỗ) họ gật đầu tham gia…
Ngặt nỗi, nam chính được nhắm từ đầu dẫu sao cũng là một ngôi sao có chút tên tuổi…
Bên ngoài thiếu gì lời mời từ các dự án khác!
Rơi vào tay ai thì người ta cũng thấy đoàn phim này, đạo diễn này quá ư là chắp vá bấp bênh, thế nên vừa khai máy chưa được bao lâu thì đối phương đã cuốn gói chạy lấy người, lại còn sảng khoái bồi thường 50 nghìn tệ tiền thù lao coi như tiền vi phạm hợp đồng…
Quách Phàm cuống cuồng cả lên.
Mới bắt đầu thôi mà, nam chính lại bỏ chạy mất dép là sao?
Đúng lúc người của Trung Ảnh tới thanh tra công việc, Triệu Quý Bình cũng đi theo đoàn, nghe ngóng được chuyện này liền tiến cử ngay con trai mình.
"Con trai tôi cũng nổi tiếng lắm… Cứ để nó tới thử vai xem sao!"
"…Con trai của chị á?"
"Thẩm Lương…"
