Chương 8
Chương 8: Tổ sư gia lật xe rồi
Đăng ngày 13/10/2026
19
Hình tượng của Thẩm Lương gói gọn trong ba từ khóa: tài năng, đẹp trai và rất biết cách...
Thế nên, hắn không thể đi con đường thần tượng được.
Bình thường idol phải giữ hình tượng độc thân.
Nhất là mấy cậu tiểu thịt tươi, fan của họ phần lớn là "fan bạn gái", mà đã là fan bạn gái... thì chắc chắn phải độc thân rồi!
Đúng rồi, mấy buổi họp mặt hay bắt tay của idol ấy, idol sẽ đan chặt mười ngón tay với bạn, thậm chí xoa nhẹ mu bàn tay, nhìn thẳng vào mắt ở cự ly gần xịt, nói mấy câu kiểu "Cưới anh đi", "Anh yêu em", "Trong lòng anh chỉ có mình em", bạn muốn đeo nhẫn cho họ cũng được luôn.
Bản thân họ đã mang lại giá trị kiểu người yêu ảo rồi.
Thẩm Lương... không thể đi con đường idol được, đường này hắn tự chặn đứng từ lâu rồi!
"Em hay lên livestream dạy mấy ông anh em cách tán gái, lan truyền dăm ba cái chuyện trên trời dưới biển... Quan trọng nhất là khuyên họ đừng có làm Phế Dương Dương..."
"Phế Dương Dương?"
"Biểu tượng của kiếp simp lỏ..."
"Sao Phế Dương Dương lại..."
"Dân mạng đúc kết ra đấy ạ..."
"Cục trưởng, em từng xem livestream của cậu ấy rồi, buồn cười dã man..." Nói đến đây, Dương Đễ bỗng cười xấu xa nhìn Thẩm Lương: "Anh gom lại mấy câu chú mày nói rồi đấy nhé, được không?"
Thẩm Lương sốc ngang: "...Gom lại á?"
"Ví dụ như: 'Người thật lòng thích bạn, bài có cùn đến đâu họ cũng cắn câu. Kẻ không thích bạn, bao nhiêu bí kíp cũng vô dụng', 'Tình này ngỡ trọn kiếp, người vô tâm ta liền buông'. Lại còn câu 'Gái ngoan chớ phụ, gái hư chớ phí' nữa chứ!"
"Oa!"
Cả trường quay như muốn nổ tung, đạo lý tra nam kiểu quái gì thế này...
Uông Hàm như thể vừa quen biết lại Thẩm Lương, lắp bắp mãi mới thành câu: "Cậu... cậu... trên livestream cậu bạo dữ vậy trời?"
"...Toàn người nhà với nhau nên em nói năng hơi phóng túng..." Thẩm Lương ngượng ngùng sờ mũi: "Thật ra hồi mới livestream, em toàn kể về những chuỗi ngày làm chân vô danh tiểu tốt trong giới giải trí, sau có mấy bình luận than thở con gái khó tán quá, em mới tiện mồm nói mấy câu. Ai ngờ... mấy ông anh em hưởng ứng nhiệt tình quá, cứ đuổi theo hỏi dồn... Thế là em hay lên mạng dạy họ cách cưa gái luôn..."
Dương Đễ chớp lấy cơ hội ngay: "Nào, trổ tài tại chỗ xem thử đi, Lộ Tư... em qua đây, ngồi chỗ này..."
Triệu Lộ Tư ngớ người, ngước nhìn Uông Hàm: "Dạ?"
"Lộ Tư đủ mười tám tuổi chưa?"
"Năm nay em mười chín rồi ạ..."
Uông Hàm gật đầu: "Thế thì được... phối hợp chút nhé. Thẩm Lương, cậu ổn chứ?"
Thẩm Lương tràn đầy tự tin: "Mấy em tiểu thư cành vàng lá ngọc chưa trải sự đời thế này thì dễ như trở bàn tay... Hôm nay em sẽ thị phạm cho mọi người xem thế nào là tán gái!"
Triệu Lộ Tư bước lên hàng ghế đầu ngồi xuống, mặt mày vừa bồn chồn vừa ngượng ngùng. Thẩm Lương thong thả bước tới bắt chuyện: "Chào người đẹp, em đi một mình à?"
"...Vâng."
"Một mình ở đây làm gì thế?"
"Ngẩn ngơ ngắm mây ngắm đất thôi ạ..."
Thẩm Lương cũng ngồi xuống: "...Thế để anh ngồi ngẩn ngơ cùng em nhé..."
Đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt: "Áo em mặc xinh đấy... Mua hết bao nhiêu tiền thế?"
Dương Đễ đứng cạnh lồng tiếng: "Tổ nghề sắp ra chiêu rồi đấy!"
Triệu Lộ Tư hơi căng thẳng: "...Đồ nhà tài trợ đưa ạ..."
"Nhà tài trợ..." Thẩm Lương cạn lời, nhưng lập tức đổi cảnh ngay — bối cảnh ban đầu vốn là ở công viên: "Lộ Tư, em có biết vì sao trên show em chẳng chen nổi câu nào không?"
"Sao cơ ạ?"
"Vì em thiếu trải nghiệm quá... trắng tinh như tờ giấy... Tính cách này đi show giải trí, nhất là show Cục Tình Báo Hỏa Tinh, chẳng có chút lợi thế nào cả. Em phải tìm ra vài điểm sáng của bản thân đi chứ..."
"Điểm sáng ạ?"
"Tức là điểm khiến người ta nhớ sâu sắc ấy... Chẳng hạn, em hát hò thế nào?"
Triệu Lộ Tư xua tay lia lịa: "Không được đâu, em hát lệch tông ghê lắm..."
Thẩm Lương đón lời ngay: "Thế thì càng phải hát to vào chứ, tốt nhất là biến vụ lệch tông thành tiết mục cố định của Cục Tình Báo Hỏa Tinh mỗi số luôn... Nào, thử một đoạn xem, em hát một câu bài Mùa Hè Năm Ngoái đi, bài này dễ ợt, khó lệch tông lắm!"
"Vậy anh bắt nhịp trước đi..."
Thẩm Lương hát thẳng đoạn điệp khúc: "...Anh lấy đi rồi sẽ trả lại thôi, còn em lấy đi là chạy mất tăm..."
Triệu Lộ Tư hát nối: "...Trong mất mát em dần trở nên ngây dại, tương lai chẳng cùng nhịp bước, lại sửa đổi trang nhật ký trong ba lô..."
Thẩm Lương sững sờ...
Triệu Lộ Tư để ý thấy nét mặt hắn, vội vàng ngừng hát, lí nhí hỏi: "...Dở lắm hả anh?"
"Không dở, nhưng cũng chẳng gọi là hay... Không bằng anh hát... Thế này thì tệ rồi, vì chẳng có nét riêng gì cả!"
"...Dừng lại chút nào!"
Dương Đễ nhìn không nổi nữa: "Không phải chú mày đang tán gái à?"
Thẩm Lương giải thích: "...Con bé còn nhỏ quá, lại ngây thơ chân thật, em không nỡ ra tay thật sự... Em sợ em ấy mê em mất... Quan trọng nhất là Cục trưởng cứ nhìn chằm chằm, em rén..."
"Tổ nghề ngã ngựa rồi nhé!"
"Đâu có... Em đã ngã đâu..."
"...Thế đổi người khác!" Dương Đễ quay sang nhìn Uông Hàm: "Tuyết Phù thì sao?"
"...Thôi tha cho em," Thẩm Lương lắc đầu, liếc nhìn Quách Tuyết Phù rồi bảo: "Em thấy bả đang ghét em ra mặt rồi đấy, nghĩ em là cái thằng nhóc vô phép vô tắc..."
Uông Hàm cười ranh mãnh: "Vì cậu chê người ta là bà cô già chứ gì?"
Thẩm Lương nhìn Quách Tuyết Phù, gật gù: "Con gái càng xinh lại càng thù dai!"
"Tuyết Phù, em thấy thế nào?"
"Làm gì có ạ, cậu ấy chỉ là một cậu em nhỏ thôi..."
Thẩm Lương bĩu môi không nói gì, dù sao Quách Tuyết Phù với Tiền Phong cũng có tuyến ghép đôi trên show...
Huống hồ tập này hắn đã chiếm trọn spotlight rồi, quá đà thì lại phản tác dụng...
……
"Ăn cơm á?"
"Ừ, ghi hình xong mỗi số anh Hàm đều bao cả bọn đi ăn một bữa!"
Một số ghi hình kết thúc, Thẩm Lương đang tẩy trang trong phòng trang điểm thì Dương Đễ với Lưu Duy đi tới.
"...Đi ăn ở đâu thế anh?"
"Tùy tiện tìm quán nào đó thôi... Hôm nay là số đầu tiên, chắc giám đốc Youku cũng tới... Lát nữa chú mày thể hiện cho tốt vào, nghe đồn năm nay Youku có nhiều phim tự sản xuất lắm..."
Thẩm Lương lắc đầu: "Em không có ý định làm diễn viên... Vả lại công ty quản lý của em là Oa Tích Tích Oa hình như nhận vốn đầu tư của Tencent rồi, em đoán hợp đồng nhánh của em cũng phải ký với Tencent..."
"Chọn phe giữa ba nền tảng lớn à?"
"Vâng..."
"Thế sao chú mày còn tới quay Cục Tình Báo Hỏa Tinh?"
"Quản lý của em có quan hệ khá tốt với anh Lý Vĩ... Anh ấy gọi điện bảo em qua..."
Dương Đễ nghĩ ngợi một lát: "Show tạp kỹ tự sản xuất của Tencent... 'Xin Chào Tủ Lạnh' với lại 'Baby Để Anh Yên'... có mời chú mày không?"
Thẩm Lương lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Em là hotboy mạng chuyên nghiệp, nghệ sĩ chỉ là nghề phụ thôi... Em không thể vì nghề phụ mà làm lỡ dở công việc chính của mình được!"
Lưu Duy ngạc nhiên: "Nghệ sĩ bán thời gian á?"
"Đúng thế ạ!"
Dương Đễ hỏi toẹt luôn: "Chú mày livestream kiếm được nhiều không?"
"Cái này không tiện tiết lộ lắm, nói chung đủ sống ạ..."
Thẩm Lương vẫn giữ lại chút phòng bị...
Hắn đâu có ngu mà vừa gặp mặt đã dốc hết ruột gan cho người ta biết...
Cơ mà hai năm làm hotboy mạng, quả thực kiếm không ít — đã tậu được một căn hộ cao cấp rộng gần 160 mét vuông ở Bắc Kinh...
Khu Kim Địa Hoa Trứ bên Hải Điến, mua để tự ở.
"Đi thôi," Thẩm Lương thu dọn xong, đứng dậy định cùng Dương Đễ và Lưu Duy đi ăn thì điện thoại bỗng đổ chuông.
"Em nghe điện thoại chút..."
Là mẹ gọi, bảo ngày kia hắn phải đến Thanh Đảo...
"Con tới Thanh Đảo làm gì? Mẹ đừng có tự tiện nhận việc cho con!"
Triệu Quý Bình giải thích: "...Có đoàn phim đang cần nam chính..."
"Ủa, sao tự dưng mẹ lại đi làm chân casting cho đoàn phim thế?"
"Nam chính của đoàn đó ôm đồ bỏ chạy mất rồi..."
"Thế là mẹ lôi con trai ra gánh đạn à... Bên Trung Ảnh thì có dự án nào ra hồn đâu..."
