Chương 3
Chương 3: Công việc thường nhật
Đăng ngày 13/10/2026
19
"Cậu đừng có lơ là như thế, tôi nói cho cậu biết, người hâm mộ quan trọng lắm đấy!"
Người đại diện Long Lung lại bắt đầu thao túng tâm lý Thẩm Lương. Hắn vừa bật livestream vừa thuận miệng đáp: "Quan trọng thế nào cơ?"
"Cày số liệu, đẩy bảng xếp hạng, đón ở sân bay… Mấy cái này đều cần người hâm mộ cả. Đối với một idol, càng nhiều fan thì đồng nghĩa với việc…"
Thẩm Lương ngắt lời ngay tắp lự: "Ai là idol cơ? Tôi đã bảo là tôi không đi theo con đường idol rồi mà…"
"Cậu không đi con đường idol?"
"Anh giải tán cái gọi là câu lạc bộ người hâm mộ chính thức của tôi đi… Tôi có cần dựa vào họ để kiếm cơm đâu… Trước đây tôi sống chật vật chẳng thấy ai ra giúp, giờ vừa khởi sắc một tí là thi nhau nhảy bổ vào à?"
"Thời buổi này, sự ra đời của một thần tượng đều là mô hình thương mại chuẩn chỉnh, giới fan cuồng là lực đẩy không thể thiếu của cái mô hình đó. Chỉ có lũ lưu lượng bất tài mới bận tâm mấy trò người hâm mộ thôi, vì bọn họ cần fan nạp tiền… Tôi thì không cần… Thôi cúp máy đây, tôi còn phải livestream nữa!"
"Anh cứ chăm sóc tốt cho Mao Bất Dịch là được rồi. Trước giờ chẳng ai quản, tôi vẫn sống khỏe đấy thôi…"
Gã người đại diện này không ổn, lúc nào cũng muốn kiểm soát Thẩm Lương, chẳng bằng một góc của Mã Hạo…
Hắn với Mã Hạo hợp tác thật sự rất ăn ý, Mã Hạo ngoài việc giục hắn ra bài hát mới và tham gia sự kiện thì những lúc khác hoàn toàn mặc kệ hắn…
Mặc hắn tự do phát huy…
Thế nên lúc Mã Hạo rời Thiên Ngu rồi hỏi hắn có muốn đi cùng không, Thẩm Lương đồng ý cái rụp!
Chẳng thèm đắn đo lấy một giây.
Thế mà cái gã Long Lung này lại cứ nhăm nhe biến Thẩm Lương thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp…
Làm sao mà được chứ?
Phải tìm cơ hội mách với Mã Hạo một phen, đổi người đại diện khác mới được…
Vừa nghĩ bụng, Thẩm Lương vừa mở buổi phát sóng trực tiếp, đeo tai nghe vào rồi bắt đầu làm việc…
Mỗi tuần Thẩm Lương livestream ít nhất ba lần, thường là tán gẫu rồi hát hò, thỉnh thoảng cũng trả lời câu hỏi của cư dân mạng, ké chút nhiệt trên Weibo, bàn mấy chủ đề nóng hổi này nọ…
Dù "Minh Nhật Chi Tử" đã kết thúc nhưng độ thảo luận vẫn rất cao, hôm nay phần lớn câu hỏi đều xoay quanh Mao Bất Dịch.
"Tôi khá thích Mao Bất Dịch. Ở cái xứ này, ca sĩ theo dòng tự sáng tác mà không có bao bì đóng gói thì khó nổi tiếng lắm… Người nổi mà bài hát không nổi thì đầy ra đấy, người chìm mà bài hát nổi cũng có, nhưng kiểu vừa nổi tiếng người lại vừa nổi bài hát như Mao Bất Dịch thì đúng là hiếm có khó tìm thật…"
"Giai điệu đơn giản á… Tôi không nghĩ cứ phải theo đuổi cách tân mới là nhạc hay, những bài hát hướng tới việc bộc lộ cảm xúc chân thật nơi đáy lòng cũng chẳng hề tệ chút nào. Mấy bài như 'Tiêu Sầu', 'Người Như Tôi', kể cả bản viết lại lời của 'Tuổi Trẻ' đều rất tuyệt…"
"So với tôi á? Thế thì ở giai đoạn này, kỹ năng sân khấu với độ chín chắn trên sân khấu của cậu ấy chắc chắn chưa bằng tôi rồi, tôi là dạng dân cũ nấu lại cơ mà!"
"Tài năng à… Vẫn cần thời gian kiểm chứng. Đối với một nhân tố mới, thái độ lý trí nhất không phải là vội vàng đưa ra kết luận, mà nên giữ sự khách quan và ôm niềm kỳ vọng."
Sau đó là màn tán gẫu thuần túy, Thẩm Lương bắt đầu nhận xét về các giám khảo…
"Dương Mật á…"
"Chị ấy là giám khảo đấy, mấy người có hiểu thế nào là giám khảo không? Hơn nữa người ta là tiền bối, mấy người có biết lịch sự không đấy?"
"Tôi khá thích chị ấy… Trình độ ư… Kệ chị ấy có trình độ hay không, chị ấy chính là tấm kim bài bảo chứng cho việc thu hút đầu tư của 'Minh Nhật Chi Tử' đợt này đấy. Không có chị ấy tham gia, show này khó lòng kéo được ngần ấy tài trợ… Đấy là sự thật!"
"… Hoa Thần Vũ tính là cái thá gì, bài nào của hắn nổi bằng 'Cung Dưỡng Tình Yêu' cơ chứ?"
"Tiết Chi Khiêm à… Ngày mai tôi phải đi ghi hình 'Cục Tình Báo Hỏa Tinh', lại sắp gặp anh ấy rồi…"
Tán dóc hơn một tiếng đồng hồ, gom sơ sơ cũng được lượng quà tặng trị giá cỡ một trăm nghìn tệ…
Khoản này xem như thu nhập hằng ngày của hắn — từ năm ngoái đến giờ, mỗi buổi phát sóng của hắn đều thu về tầm sáu con số!
Thẩm Lương nói lời cảm ơn, sau đó xoa xoa bụng: "Tôi phải xuống lầu kiếm gì bỏ bụng đây, trả lời nốt một câu hỏi tình cảm cuối cùng nhé… Có vị 'Phỉ Dương Dương' nào liếm đến một tầm cao mới chưa, kể ra xem nào, cho anh em cùng chiêm ngưỡng cái coi!"
Một đống bình luận nhảy ra: "Khó lắm, sau cái vụ anh kể thì ai mà liếm lại được cậu đàn em khóa dưới của anh nữa!"
Tháng trước Thẩm Lương từng kể chuyện một cậu đàn em kết bạn WeChat với hắn, nhờ vả hắn để giúp nữ thần của cậu ta theo đuổi chính hắn…
Dù đại thể có chút cường điệu hóa lên, nhưng sự thật cũng gần như thế.
"Được rồi các anh em, cầu cho thiên hạ không còn Phỉ Dương Dương nào nữa… Lời cuối cùng xin nhắc lại là tôi không có cái gọi là câu lạc bộ người hâm mộ chính thức đâu nhé… Đứa nào dám lấy danh nghĩa hậu viện hội đòi quyên tiền gom quỹ… toàn là phường lừa đảo hết đấy! Thế nhé… Tôi đi ăn cơm đây!"
……
Thẩm Lương đúng là một hotboy mạng thứ thiệt!
Mấy từ như Phỉ Dương Dương, liếm cẩu cũng là nhờ hắn mà trở nên rầm rộ khắp nơi.
Bên cạnh đó, hắn còn để lại cả mớ câu nói để đời, chẳng hạn như "Nếu thấy mông lung quá thì đi đọc sách, đi tập gym đi, đấy là thứ duy nhất cậu cứ bỏ công sức ra là sẽ nhận lại kết quả!", "Trẻ tuổi thế này yêu với đương cái gì, nhất định phải kiếm tiền, kiếm tiền mới là chân ái!", "Đàn ông có thể không tiền nhưng nhất định phải biết vẽ bánh vẽ!".
Thỉnh thoảng hắn cũng chiều theo yêu cầu của cư dân mạng trong phòng phát sóng mà cất giọng hát, đúng chuẩn tài năng, biểu cảm, mảng miếng hài hước đều không thiếu thứ gì.
Cho nên, hắn mới là một đại hotboy mạng cơ chứ!
……
Trước đây Thẩm Lương từng tham gia ghi hình show "Thiên Thiên Hướng Thượng", dẫu sao khi đó hắn cũng ký hợp đồng với Thiên Ngu…
Lúc tuyên truyền thì kiểu gì chẳng phải lên sóng truyền hình.
Ấn tượng về Uông Hàm trong hắn rất sâu sắc, chẳng phải vì ông ta uyên bác hay gì, cũng chẳng phải nhờ tài dẫn dắt chương trình — Uông Hàm luôn biến một vấn đề cỏn con thành chuyện giải quyết vô cùng chật vật, để người ngoài nhìn vào thấy ông ta vì xử lý việc đó mà phải hao tổn tâm tư, công lao to lớn, chuyện bé xé ra to!
Mà mấu chốt là con người này sống tiêu chuẩn kép vô cùng…
Mang trong mình tham vọng làm bố già giới giải trí, ngặt nỗi lại chẳng đủ năng lực.
Nguyên nhân suy cho cùng chỉ gói gọn trong hai điểm: thói thích lên mặt dạy đời quá nặng; mắt nhìn người thì quá tệ!
Nhìn lại những chương trình Uông Hàm dẫn dắt suốt bao năm qua, bất kể là "Thiên Thiên Hướng Thượng" hay "Cục Tình Báo Hỏa Tinh", ông ta đều tự định vị bản thân ở cái ghế "đại ca" và "cục trưởng", chung quanh có một đám đàn em xúm xít vây quanh.
Ông ta là trung tâm của chương trình, đứng ở vị trí C thì chẳng ai nói làm gì, nhưng ngặt nỗi khách mời có là ai đi chăng nữa thì nhân vật chính vẫn cứ phải là Uông Hàm. Khoe tiếng Quảng Đông, khoe tinh thần nghệ nhân, khoe hát hò, khoe nấu nướng, tóm lại trong show có chỗ nào khoe khoang được là ông ta tuyệt đối không bỏ qua.
Nói về khoản tự tâng bốc bản thân, Uông Hàm nhận số hai trong giới MC thì chẳng ai dám tranh số một.
Còn về chuyện mắt nhìn người kém cỏi, cứ nhìn mà xem, dàn Thiên Thiên Huynh Đệ đời đầu tuy có thể do Trương Nhất Bồi tuyển chọn, nhưng việc giữ ai bỏ ai chắc chắn vẫn do Uông Hàm quyết định.
Dàn Thiên Thiên Huynh Đệ đời đầu, ngoại trừ Hạo Minh và Hạo Nhị ra, đời tư của mấy người còn lại đều nát bét, kết cục cũng chẳng ra gì.
Trùng hợp thay, Hạo Minh và Hạo Nhị lại là hai người hợp tác với Uông Hàm ít nhất, về sau họ đều tập trung hẳn vào con đường diễn xuất.
Dĩ nhiên, Thẩm Lương cũng là người biết đối nhân xử thế, chẳng qua trong bụng thấy ngứa mắt mà thôi.
Dù sao thì đã đi quay show thì phải biết phân biệt ai là lá bài chủ lực. Ở "Cục Tình Báo Hỏa Tinh", lá bài lớn nhất chỉ có duy nhất một người, đó chính là Uông Hàm!
Lá bài lớn thứ hai hẳn là Tiết Chi Khiêm, dạo này anh ta đang nổi như cồn.
Tất cả các bài báo viết về Tiết Chi Khiêm đều có chung một tông giọng: bám víu vào việc mở quán lẩu và viết truyện cười ngắn để nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc, rồi lội ngược dòng ngoạn mục trong đời.
Trông thì tràn đầy năng lượng tích cực đấy, đặc biệt là trong cái bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc đang trên đà hồi phục sau cơn khủng hoảng, đói khát từng chút cơ hội, cánh nhạc sĩ nhìn vào tấm gương này có khi lại mừng thầm trong bụng, xem kìa, tìm ra một con đường sống rồi.
Tất nhiên, sau này khi bị bóc phốt tơi bời bằng chứng thép thì Tiết Chi Khiêm sẽ rơi vào thế cực kỳ khó xử…
Bởi vậy, ê-kíp chương trình đang cần một gương mặt mới toanh xuất hiện…
Đoán chừng Thẩm Lương là một trong những lựa chọn, còn một lựa chọn nữa là: Dương Đễ.
Cạnh tranh cũng khá gắt đấy chứ…
May mà Thẩm Lương chẳng cần dựa vào chương trình này để kiếm chút tiếng tăm.
Tâm lý của hắn rất thoải mái, thế nên trong buổi ghi hình ngày hôm sau, ở phòng nghỉ, hắn chào hỏi các khách mời vô cùng thân thiện, khiêm tốn và chừng mực…
Khoản đối nhân xử thế thì chẳng ai bắt bẻ được Thẩm Lương nửa lời.
Mọi người cũng đều nhẵn mặt Thẩm Lương, biết hắn là khách mời thường trú do ê-kíp mời đến nên thái độ đối với hắn cũng rất hòa nhã.
