Chương 1734
Chương 1734: Lạc Diệp chi viện!! Trăm vạn Tinh Thoa chấn tinh khung!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sát Sinh Sơ Dương nghe vậy thì sững người. Thú thật, tâm trạng hắn lúc này vô cùng phức tạp.
Một mặt, chuyện Sát Sinh Phù Đồ bị Khôi Hậu điều khiển rồi chém chết em trai khiến hắn mang đầy oán hận, hận không thể diệt sạch Đan Ninh bộ tộc cùng minh chủ lẫn đám phản bội đã bán đứng Liên Minh Phù Đồ để hả mối hận trong lòng.
Nhưng mặt khác, từ khi còn là một Đạp Tinh cơ giáp sư nhỏ bé, hắn đã gia nhập Liên Minh Phù Đồ, cùng mọi người trải qua không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử mới có được thực lực và địa vị như ngày hôm nay. Tình cảm hắn dành cho liên minh quá sâu đậm.
Đó cũng là lý do dù biết Liên Minh Phù Đồ đã bị Đan Ninh bộ tộc khống chế, hắn vẫn không chịu lập Tinh Thệ rằng sẽ đối đầu với liên minh.
Hắn sợ bản thân không làm được!
Không thể ra tay hạ sát thủ với những huynh đệ từng đồng cam cộng khổ, để rồi bản thân bị Tinh Thệ siết chết.
Câu hỏi của Hoàng Vân Phi lúc này vẫn vang vọng bên tai. Sát Sinh Sơ Dương im lặng, đấu tranh rất lâu mới thở hắt ra một hơi: "Tiêu diệt ngoại địch vốn là bổn phận của Hoàng tướng quân. Tôi không thấy quyết định của ngài có vấn đề gì."
Cuối cùng, Sát Sinh Sơ Dương vẫn thỏa hiệp. Đúng là hắn không thể xuống tay với người của Liên Minh Phù Đồ, nhưng hắn cũng không có tư cách ngăn cản người của Khải Quang Tinh ra tay.
Huống chi, đâu phải Khải Quang Tinh chủ động xuất quân đi càn quét Liên Minh Phù Đồ, mà chính liên minh cam tâm làm bia đỡ đạn cho Đan Ninh bộ tộc rồi tự vác xác tới.
Về tình về lý, cách làm của Hoàng Vân Phi không có chỗ nào sai.
Biết đâu, đối với những thành viên Liên Minh Phù Đồ đã bị biến thành con rối kia, chết đi như vậy lại là một sự giải thoát.
Còn bản thân hắn cũng có thể dốc toàn lực khi đối đầu với Đan Ninh bộ tộc!
Thấy Sát Sinh Sơ Dương nói vậy, Hoàng Vân Phi nở nụ cười. Mãi đến lúc này, hắn mới thực sự tin tưởng Sát Sinh Sơ Dương, lập tức chìa tay phải về phía đối phương: "Trận chiến này, mọi người trong tiểu đội Lục Không không cần tham gia. Rất vui được kết minh với Sơ Dương huynh."
Sát Sinh Sơ Dương nhìn bàn tay chìa ra của Hoàng Vân Phi, thoáng thất thần một thoáng rồi nhanh chóng nắm lấy: "Đa tạ Hoàng tướng quân đã thông cảm. Hy vọng các vị có thể cho bọn họ một cái chết thanh thản."
"Yên tâm!" Hoàng Vân Phi trịnh trọng gật đầu, coi như lời hứa với Sát Sinh Sơ Dương.
Dứt lời, Sát Sinh Sơ Dương rời khỏi sân huấn luyện, quay về tàu Lục Không. Hắn quyết định dồn toàn bộ tâm trí vào việc huấn luyện các thành viên của tiểu đội, nhằm giúp họ có thể sống sót nhiều nhất có thể trong cuộc chiến giữa các vì sao với Đan Ninh bộ tộc!
...
Một ngày sau, tại một phòng họp trong tổng bộ hạm đội Khải Quang, hơn một trăm Hằng Thiên cơ giáp sư của Liên Minh Lạc Diệp tề tựu đông đủ. Tiêu Hoành Nghiệp đứng đầu sau khi kiểm đếm quân số liền tiến đến trước mặt Diệp Lạc Thành:
"Minh chủ, người của chúng ta đã tập hợp đầy đủ."
"Rất tốt." Diệp Lạc Thành khẽ gật đầu. Lúc này cô đã tháo khăn che mặt, để lộ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Dù cô đẹp đến mức khó tin, nhưng ánh mắt của các thành viên Liên Minh Lạc Diệp bên dưới nhìn cô không hề có chút tà niệm, không có sự thèm muốn sắc đẹp, chỉ có sự tôn kính tột bậc dành cho vị minh chủ của mình.
"Các vị hẳn đã biết những việc Đan Ninh bộ tộc đã làm với chúng ta. Lần này tập hợp mọi người không có mục đích nào khác, chính là để báo thù cho những đồng bạn vô tội bị tàn sát!" Diệp Lạc Thành nhìn đám đông bên dưới, giọng nói mang theo một tia bi phẫn. Như thể nhớ lại những thành viên bị Đan Ninh bộ tộc tàn sát, trong mắt cô tràn ngập hận thù ngút trời.
Theo lời cô vừa dứt, các Hằng Thiên cơ giáp sư của Liên Minh Lạc Diệp có mặt đều vung tay hô lớn: "Báo thù!!"
"Mối thù này nhất định phải trả!!"
"Đan Ninh bộ tộc đáng chết! Tôi nhất định phải băm vằn bọn chúng!!"
Dù họ đều là Tinh Không Lãng Nhân, nhiều người cả đời có khi chỉ gặp nhau một hai lần.
Nhưng điều đó không ngăn cản sự đoàn kết của họ. Một nơi gặp nạn, tám phương đến cứu, đó là nền tảng của Liên Minh Lạc Diệp.
Hiện giờ đồng bạn của họ bị Đan Ninh bộ tộc tàn sát không thương tiếc, mối hận này họ không thể nuốt trôi. Dù trong số họ có người thậm chí chưa từng gặp những thành viên bị sát hại đó, nhưng điều ấy chẳng hề cản trở quyết tâm báo thù của họ!
Diệp Lạc Thành nhìn các thành viên bên dưới, hài lòng gật đầu. Liên Minh Lạc Diệp của họ tuy không bằng Khải Quang Tinh và Đan Ninh bộ tộc, nhưng nhìn chung vẫn rất đoàn kết, điều này khiến cô vô cùng vừa ý. Ngay khi cô định nói thêm điều gì đó, Lý Thánh Sinh đột nhiên gửi tin truyền tấn cho cô: [Liên Minh Phù Đồ đã áp sát La Địch Á, nghi vấn Sát Sinh Phù Đồ đi cùng, hy vọng các vị trong Liên Minh Lạc Diệp xuất kích chi viện!!]
Khoảnh khắc nhìn thấy tin tức này của Lý Thánh Sinh, đôi đồng tử xanh biếc của Diệp Lạc Thành khẽ sáng lên.
Cô không ngờ Lý Thánh Sinh lại cược đúng. Dù Liên Minh Phù Đồ chỉ là quân tiên phong và bia đỡ đạn, nhưng điều này cũng chứng minh Kim Phồn đã dàn trận theo đúng bố phòng phòng thủ ban đầu của Khải Quang Tinh.
Hơn nữa, đây rất có thể là một cơ hội tuyệt vời cho họ!
Một mặt có thể lợi dụng sự chi viện của Liên Minh Lạc Diệp để ngụy tạo ảo tưởng rằng nơi này thực sự là điểm phòng thủ yếu kém.
Mặt khác...
Sát Sinh Phù Đồ tới trước mà Kim Phồn chưa đến, chỉ cần cô và Lý Thánh Sinh nắm bắt cơ hội này tiêu diệt Sát Sinh Phù Đồ, thì việc đối phó với Kim Phồn sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Chỉ là nghĩ đến đây, chân mày Diệp Lạc Thành khẽ nhíu lại: "Thực sự dễ dàng như vậy sao?"
Nếu kế hoạch của họ thuận lợi, mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp, chỉ là cô luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề...
Kim Phồn không quan tâm đến Liên Minh Phù Đồ, dùng họ làm bia đỡ đạn là chuyện bình thường... Nhưng hắn không có lý do gì để Sát Sinh Phù Đồ đến chịu chết.
Trừ khi hắn nắm chắc Lý Thánh Sinh sẽ không xuất quan, và Hạo Hãn trên Khải Quang Tinh chỉ có duy nhất một mình cô...
Nhưng đây rõ ràng không phải tác phong của Kim Phồn!
Dù là trận ước chiến với Lý Thánh Sinh trước đó, hay cuộc đại chiến tinh hệ toàn diện hiện nay, đều chứng minh Kim Phồn là kẻ không nắm chắc mười phần thì sẽ không dễ dàng ra tay.
Hắn không thể đem chiến lực Hạo Hãn quý giá ra để đánh cược...
Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc.
Chỉ là những điều này rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán của cô... Nếu đoán sai, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Cuối cùng Diệp Lạc Thành vẫn cắn răng, nhìn đám đông bên dưới: "Mọi người, hiện tại bia đỡ đạn của Đan Ninh bộ tộc đang tiến về La Địch Á, chúng ta hãy đi thu chút tiền lãi trước đã!!"
"Toàn quân di chuyển đến cảng sao, lái phi thoi, lấy tốc độ nhanh nhất chi viện La Địch Á!!"
"Rõ!!" Sau khi Diệp Lạc Thành lên tiếng, bọn Tiêu Hoành Nghiệp và Mục Bằng lập tức hô vang hưởng ứng, sau đó rời khỏi phòng họp.
Tiến về cảng sao.
Ngay khi hơn một trăm Hằng Thiên của Liên Minh Lạc Diệp lần lượt bước vào phi thoi, hàng vạn Tinh Vẫn và hàng triệu Phá Tinh cơ giáp sư chờ sẵn trên cảng sao cũng đã vào vị trí trong phi thoi của mình, sẵn sàng xuất kích!
Theo những cỗ phi thoi Hằng Thiên bay vút lên không trung, trên vòm trời của Khải Quang Tinh xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta cả đời khó quên. Hàng triệu chiếc phi thoi với đủ loại hình dạng đồng loạt bay lên, hóa thành những vệt sao chổi lao về hướng La Địch Á!
Tác động thị giác như vậy thậm chí còn dữ dội hơn cả một hạm đội chiến hạm xuất trận theo đội hình!!
Giữa lúc toàn bộ thành viên Liên Minh Lạc Diệp lên đường chi viện La Địch Á.
Bản thân Diệp Lạc Thành lại đi tới phòng Tinh chủ nơi Lý Thánh Sinh đang ở. Cô cân nhắc nhiều lần, vẫn quyết định nói cho Lý Thánh Sinh biết suy nghĩ của mình để lắng nghe ý kiến của đối phương.
Cộc cộc!
Khi Diệp Lạc Thành tới phòng Tinh chủ, cánh cửa lập tức mở ra.
Dường như Lý Thánh Sinh đã biết trước cô sẽ đến.
Diệp Lạc Thành thấy vậy liền bước thẳng vào trong, liếc mắt đã thấy Lý Thánh Sinh đang đứng trước cửa sổ sát đất với đôi mày khóa chặt: "Xem ra Lý Tinh chủ cũng nhận ra rồi."
"Ừm... Tôi giao thủ với thứ súc sinh Kim Phồn đó bao nhiêu năm, tính cách của hắn tôi đương nhiên hiểu rõ. Việc Liên Minh Phù Đồ bị hắn coi như bia đỡ đạn hẳn là thật, với thực lực của họ, chỉ cần các vị trong Liên Minh Lạc Diệp chi viện là đủ để dẹp yên... Duy chỉ có việc Sát Sinh Phù Đồ có nằm trong đội hình hay không... tôi có chút nghi ngờ." Là đối thủ lâu năm của Kim Phồn, những gì Diệp Lạc Thành nghĩ tới thì Lý Thánh Sinh đương nhiên cũng nghĩ ra.
Lúc này hắn cũng vô cùng bối rối.
