Chương 1735
Chương 1735: Dương mưu của Kim Phồn?! Nếu Tô Bạch ở đây thì....
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Tuy trong chuyện này có thể có bẫy, nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để chúng ta giành trước tiên cơ. Nếu Kim Phồn đang đánh đòn tâm lý ngược, thật sự để Sát Sinh Phù Đồ một mình tới La Địch Á thì chúng ta không hành động sẽ chịu thiệt..." Diệp Lạc Thành cũng nhìn ra sự đắn đo của Lý Thánh Sinh, bèn mở lời nhắc nhở.
"Tôi biết... Cho nên dù thế nào chúng ta cũng phải đi, đó mới là điều tôi lo ngại... Chuyện này rất giống một đòn dương mưu của Kim Phồn!!" Lý Thánh Sinh nghe vậy thở dài bất lực, nói ra mối bận tâm thực sự.
Hắn chưa từng xoắn xuýt về việc có đi hay không, mà đang suy tính xem rốt cuộc Kim Phồn còn giấu con bài tẩy nào.
Đúng như Diệp Lạc Thành nói, bất kể Sát Sinh Phù Đồ có mặt hay không, họ đều phải đến La Địch Á.
Chưa bàn đến chuyện thiệt hơn, nếu họ không đi mà Sát Sinh Phù Đồ lại tới, La Địch Á chắc chắn không cản nổi thế công của đối phương, rất có thể sẽ lập tức thất thủ.
Khi đó mọi bố trí của họ sẽ thành trò cười, vậy nên ít nhất một người trong số họ bắt buộc phải xuất phát.
"Nếu Sát Sinh Phù Đồ và Đan Ninh bộ tộc chỉ là quan hệ hợp tác thì không nói làm gì, Kim Phồn có thể thật sự hy sinh hắn để thăm dò xem tôi đã hồi phục hay chưa, hoặc mượn tay Sát Sinh Phù Đồ xem thực lực hiện tại của tôi đã đạt tới mức nào... Nhưng chuyện kia cô cũng nghe rồi đấy, Sát Sinh Phù Đồ bây giờ không chỉ là đối tác của Kim Phồn, mà còn là con rối của hắn! Một huyết khế có thể biến một Hạo Hãn cơ giáp sư thành con rối, ngay cả Kim Phồn muốn tách ra cũng phải trả giá cực lớn, hắn không thể để một mũi nhọn như vậy hy sinh vô ích." Dù đã qua nhiều ngày, mỗi lần nhắc lại chuyện này Lý Thánh Sinh vẫn thấy khó tin.
Ban đầu khi biết Hoàng Vân Phi lấy được tin từ miệng Sát Sinh Sơ Dương rằng Sát Sinh Phù Đồ đã biến thành rối của Kim Phồn, phản ứng đầu tiên của hắn là không tin.
Dù biết Kim Phồn ẩn giấu cực sâu, lại còn là người của Khế Tộc, hắn cũng không cho rằng đối phương có thủ đoạn khống chế được Hạo Hãn. Nếu có, năm đó việc gì phải liều mạng với hắn, giờ việc gì phải trăm phương ngàn kế tiêu diệt Khải Quang Tinh?!
Chẳng thà cứ tốn thêm chút thời gian biến hắn thành con rối không phải xong rồi sao?
Nhưng trong tin truyền về, Hoàng Vân Phi nói rõ đây là lời Sát Sinh Sơ Dương phát biểu sau khi lập Tinh Thệ, khiến hắn không thể không tin.
Còn về lý do đối phương không dùng lên người mình, Lý Thánh Sinh chỉ có thể cho rằng muốn gieo huyết khế này ắt phải đáp ứng điều kiện nhất định, mà bản thân hắn hiểu rõ mình không thỏa mãn các điều kiện đó.
Vì thế, gã kia mới hao tổn tâm cơ muốn tiêu diệt hắn và Khải Quang Tinh đến vậy.
"Phải rồi... Ai lại dễ dàng vứt bỏ một con bài tẩy trong tay..." Nghe nhắc lại chuyện này, Diệp Lạc Thành vẫn thấy ớn lạnh. Thực lực của cô và Sát Sinh Phù Đồ một chín một mười, Kim Phồn đã có thể biến đối phương thành rối thì khống chế cô hẳn cũng không khó.
E rằng nếu cô không ở Khải Quang Tinh thì mục tiêu làm con rối đã là cô rồi.
Lời Diệp Lạc Thành dứt, phòng tinh chủ lại rơi vào im lặng, mãi một hồi sau Lý Thánh Sinh mới như nhận mệnh mà lắc đầu:
"Thôi bỏ đi, cứ để chúng ta tới xem rốt cuộc trong hồ lô của gã đó bán thuốc gì..."
Đã không đoán nổi suy nghĩ của Kim Phồn thì dứt khoát không đoán nữa. Dù đối phương thật sự có âm mưu gì, có hắn và Diệp Lạc Thành ở đó cũng không đến mức sụp đổ ngay tắp lự.
Huống chi đây là sân nhà của hắn, hắn không tin Kim Phồn lại có thể lật trời?!
Nghĩ đến đây, Lý Thánh Sinh không kìm được nhìn xuống lòng đất, trong mắt thoáng qua nét bất lực: "Nếu Tô đại sư đột phá thành công thì đã không phiền phức thế này..."
Tất nhiên hắn cũng biết mình đang làm khó người khác. Là một Hạo Hãn cơ giáp sư, lại còn là cường giả Hạo Hãn nhị tinh, hắn hiểu rõ hơn ai hết đột phá Hạo Hãn gian nan đến mức nào. Tô Bạch ở độ tuổi này chạm tới ngưỡng cửa Hạo Hãn đã đủ kinh thế hãi tục.
Bắt cậu ta phải đột phá chuẩn xác trong vòng một tháng gần như là điều không tưởng!
Chỉ là ban đầu hắn tưởng Đan Ninh bộ tộc sẽ không hành động nhanh đến thế. Theo hiểu biết của hắn về Kim Phồn, đối phương ít nhất cũng phải thăm dò rõ ràng các lá bài tẩy bên mình rồi mới phát động tổng tiến công.
Ai ngờ lần này Kim Phồn lại làm trái lẽ thường, dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt sạch thành viên Liên Minh Lạc Diệp trong lãnh địa Đan Ninh bộ tộc, ngang nhiên tuyên chiến, thậm chí còn phái thẳng Liên Minh Phù Đồ làm tiên phong tới thăm dò.
Kim Phồn làm vậy, hoặc là vì hắn đã mất kiên nhẫn, hoặc là hắn đã nắm chắc phần thắng.
Lý Thánh Sinh hy vọng là vế trước.
Nghe Lý Thánh Sinh nhắc tới Tô Bạch, Diệp Lạc Thành cũng thoáng sững sờ. Trong đầu cô bất giác hiện lên bóng hình áo trắng kinh tài tuyệt diễm kia, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu lại, nhưng nét dịu dàng ấy chỉ vụt qua rồi nhanh chóng bị sự bất lực thay thế: "Cũng không còn cách nào khác... Dù sao chúng ta đều từng trải qua cửa ải đó, biết nó khó khăn nhường nào."
"Chỉ mong cậu ấy có thể hoàn thành đột phá trước khi chiến tranh toàn diện nổ ra..."
Nếu Tô Bạch đột phá thành công, bất kể Kim Phồn có âm mưu gì cũng sẽ tự sụp đổ.
Chiến lực của Tô Bạch, Diệp Lạc Thành hiểu rất rõ. Khi còn ở Hằng Thiên đỉnh phong đối phương đã có thể trảm sát Hạo Hãn, nếu đột phá Hạo Hãn thì rất có thể sẽ một bước sánh ngang với Kim Phồn và Lý Thánh Sinh.
Dù theo tin đồn, Tô Bạch phá tan cấm kỵ mới sinh kia là nhờ tập hợp sức mạnh của Hoán Tỉnh Liên Minh, nhưng cô hiểu rõ, để đối phó với Hạo Hãn, dựa vào đám người Hoán Tỉnh Liên Minh mạnh nhất cũng chỉ Hằng Thiên thất tinh thì căn bản chẳng có tác dụng gì.
Bảo Tô Bạch dựa vào sức một mình hoàn thành kỳ tích phá tan cấm kỵ mới sinh cũng chẳng hề quá lời.
Người của Hoán Tỉnh Liên Minh có thể hỗ trợ đôi chút đã là quá cừ rồi.
Dù sao tất cả bọn họ gộp lại e rằng cũng không bằng con Loan Điểu vương ngũ vũ của Tinh Tế hạm đội.
Vào ngày thứ ba Tô Bạch bế quan, Tinh Tế hạm đội đã đến Khải Quang Tinh. Lý Thánh Sinh và Diệp Lạc Thành dĩ nhiên cũng đã gặp Tiểu Hồng, một vương thú đỉnh phong.
Dù đã chứng kiến nhiều thủ đoạn của Tô Bạch, khi biết cậu còn thu phục được cả một vương thú đỉnh phong, Diệp Lạc Thành và Lý Thánh Sinh vẫn không khỏi kinh ngạc. Thủ đoạn này họ chưa từng nghe thấy, và đó cũng là một trong những lý do khiến sau này họ tin Kim Phồn đã biến Sát Sinh Phù Đồ thành con rối.
Dù sao... đến cả vương thú vốn sinh ra đã là kẻ thù của loài người còn bị thuần phục, thì việc Hạo Hãn bị biến thành rối cũng không phải chuyện không thể...
Cũng chính nhờ Tinh Tế hạm đội đến, chiến lực Hằng Thiên đỉnh phong bên phía họ đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Họ tin chắc một khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, phe mình nhất định sẽ nắm quyền chủ động, chưa biết chừng còn tạo thành cục diện áp đảo.
Tuy nhiên dù là vậy... họ cũng không dám lơ là nửa phần. Hai người đều hiểu rất rõ, kẻ có thể định đoạt kết cục của trận tinh chiến này không phải ai khác, mà chính là họ.
Cho dù Tôn Hiểu Không và Tiêu Hoành Nghiệp dẫn theo nhiều Hằng Thiên đỉnh phong tàn sát sạch Hằng Thiên của Đan Ninh bộ tộc thì đã sao?!
Chỉ cần họ bại trận, Khải Quang Tinh và Liên Minh Lạc Diệp vẫn khó thoát khỏi số phận diệt vong.
Cũng chính vì thế mà họ mới nhìn trước ngó sau, lúc này càng không kìm được gửi gắm hy vọng lên người Tô Bạch.
Căn nguyên đều do trận chiến cấp Hạo Hãn quá đỗi quan trọng!
Vượt qua Hạo Hãn mới là Chí Cao, dưới Chí Cao đều là kiến cỏ.
Muốn bước lên bậc thang Chí Cao tự nhiên sẽ không hề dễ dàng.
"Bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích. Tôi đi tập hợp các thành viên hạm đội Khải Quang trước, Diệp minh chủ có thể xuất phát đến La Địch Á trước để đề phòng Sát Sinh Phù Đồ đột ngột ập tới!" Cục diện hiện tại không cho phép họ ở đây cảm thán, Lý Thánh Sinh nhanh chóng kéo đề tài trở lại, nghiêm túc nhìn Diệp Lạc Thành.
Diệp Lạc Thành nghe vậy cũng không chần chừ thêm, khẽ gật đầu rồi rời khỏi hạm đội Khải Quang, đi thẳng tới tinh cảng bước vào tinh thoi của mình, xuất phát trước tới La Địch Á để ổn định thế cục.
