Chương 2418
Chương 2418: Tốt hay không tốt?! Nhân vật nguy hiểm!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Lạ thật, theo lý mà nói, gã này chẳng phải nên ở lại Nham tộc để tránh đầu sóng ngọn gió sao? Sao lại xuất hiện ở trường cũ? Là do Nham tộc phát hiện hành động bên phía Tuần Tinh Sử nên ném chuột sợ vỡ bình? Hay bọn chúng lại có âm mưu gì khác?" Dù thế nào đi nữa, sự xuất hiện của Nham Lợi cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Tô Bạch. Hắn hiểu rất rõ Nham tộc phần lớn chính là Khế Tộc đang ẩn náu tại Trung Ương Tinh Vực. Dù thân là cơ tu sư, Nham Lợi không có dao động của tinh chướng, không phải Khế Tộc thực sự mà giống công cụ được chúng nhận nuôi bồi dưỡng hơn, nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Ấn tượng mà Vũ Hoàng để lại cho Tô Bạch khi trước thật sự quá sâu sắc, khiến hắn không thể không nghi ngờ liệu Nham Lợi có phải nhắm vào mình hay không. Hắn khẽ mắng thầm: "Đúng là âm hồn bất tán..."
Dứt lời, Tô Bạch lại cười khổ: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì à? Hết gặp Ngự Long Thái Thượng, lại đến lượt đụng mặt Nham Lợi?!"
Hắn luôn cảm thấy trải nghiệm hôm nay của mình có phần kỳ ảo, trước thì gặp vị lão tổ Ngự Long sớm đã bặt vô âm tín, đáng lẽ phải chết từ hai mươi năm trước, sau đó lại chạm trán Nham Lợi ở đây.
Khó mà nói đây là vận may hay vận rủi.
Nhưng nói gì thì nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Về Nham Lợi, lúc trước hắn chỉ xem qua loa chứ không để trong lòng, nay đối phương đã xuất hiện trước mặt, Tô Bạch thấy vẫn nên tìm hiểu kỹ về tên cơ tu sư của Khế Tộc này. Rất nhanh, hắn mở thiết bị liên lạc tình báo, tra cứu tư liệu về Nham Lợi. Bỏ qua những thông tin vụn vặt, hắn nhanh chóng tìm ra lý do đối phương có mặt tại đây: 【Người hướng dẫn: An Ni đại tông sư...】
Khá khen thật!!
Tô Bạch thực sự không ngờ tên "kẻ thù" này lại là đệ tử của An Ni đại tông sư. Xem ra hắn và vị đại tông sư An Ni kia cũng có duyên thật.
"Thôi, giờ vẫn chưa chắc hắn có nhắm vào mình hay không, cứ án binh bất động trước..." Biết mối quan hệ giữa đối phương và An Ni đại tông sư, Tô Bạch cũng đè nén ý định diệt khẩu xuống.
Dù sao nơi này cũng là Liệt Không Tinh, nhất cử nhất động đều phơi bày dưới sự giám sát của Niết Bàn. Nếu Nham Lợi không có bối cảnh thì thôi, hắn còn có thể liều lĩnh tìm cách thủ tiêu, nhưng đằng sau gã là An Ni đại tông sư, nhân vật quyền thế bậc nhất tại Trung Ương Tinh Vực và Liệt Không Tinh lúc này, có thể không trêu chọc thì tốt nhất đừng trêu vào.
Đương nhiên... nếu Nham Lợi thật sự không có mắt mà chọc vào đầu hắn... hắn cũng chẳng ngại diệt sạch mầm họa, cùng lắm sau đó phủi tay rời đi.
Đã quyết định xong, Tô Bạch chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục cất bước về phía Tàng Thư Quán Liệt Không.
Cùng lúc hắn thu ánh mắt lại, Nham Lợi vốn đang vẻ vang về trường cũ hưởng thụ sự sùng bái của đám đàn em bỗng vô cớ nhìn sang hướng hắn, sống lưng ớn lạnh: "Lạ thật... Là ảo giác của mình sao? Sao lại thấy bất an thế này?"
"Nham Lợi tiền bối!! Anh đã về rồi!!"
"An Ni đại tông sư biết anh về hẳn sẽ vui lắm!!"
"Anh đặc biệt về đây vì cuộc thi Module Ứng dụng Đa nguyên sao?!"
"Lâu rồi không gặp, kỹ nghệ cơ tu của Nham Lợi tông sư lại tiến bộ rồi đúng không, chắc chẳng còn cách cảnh giới đại tông sư bao xa nữa nhỉ?!"
Là đệ tử của An Ni, lại thêm thân phận Nham tộc, Nham Lợi đương nhiên được đám đông săn đón, kẻ nịnh hót hết người này đến người khác.
Nghe những lời tâng bốc đó, Nham Lợi vội vàng kìm lại khóe miệng đang nhếch lên, gạt điềm báo bất an vừa rồi ra sau đầu, cố làm ra vẻ lạnh lùng cao ngạo của bậc tiền bối: "Khụ khụ... Tôi còn kém xa lắm, lần này quả thực về để tìm thầy... Mọi người không cần tiễn đâu."
Nói xong, gã đi thẳng về hướng khu nhà chung cư ở phía tây bắc tòa nhà chính, ngược hoàn toàn với hướng Tàng Thư Quán Liệt Không.
Gã muốn tới bái kiến thầy mình ngay lập tức.
"Đây là Tàng Thư Quán Liệt Không? Quả nhiên bất phàm..." Lúc này Tô Bạch đã qua cửa kiểm định bước vào bên trong Tàng Thư Quán Liệt Không, vừa vào cửa đã choáng ngợp trước hàng triệu màn hình quang học và vô số robot dẫn đường. Phía ngoài những màn hình ấy là hai dãy giá sách dài rộng cả trăm mét, bên trên bày la liệt những đầu sách cổ xưa không đếm xuể.
Thấy một Tàng Thư Quán Liệt Không như vậy, Tô Bạch thở dài một tiếng, khóe miệng không khỏi giật giật: "Khoan đã... Thế này thì tìm đến bao giờ?"
Rõ ràng, hắn đã đánh giá thấp lượng tàng thư ở nơi này. Muốn tìm ra manh mối về Tượng Chủ giữa ngần ấy sách vở và tài liệu điện tử quả thực chẳng khác nào mò kim đáy bể!!
May là hắn không phải đau đầu quá lâu.
【Ting, hoan nghênh Tô Bạch đại sư tôn quý, quản gia tàng thư bắt đầu phục vụ quý khách, xin hỏi quý khách cần tra cứu sách thuộc lĩnh vực nào?】
"Phù... May mà có hệ thống tra cứu, cũng phải, tàng thư quán lớn thế này sao lại không có thứ đó chứ... Đúng là mình tự làm khó mình." Khi âm báo của quản gia tàng thư vang lên, Tô Bạch không khỏi bật cười tự giễu.
Hắn có phần mang định kiến từ trước, quên mất rằng hiện tại mình đang ở Liệt Không Tinh, một hành tinh có công nghệ phát triển vượt bậc. Mọi thứ ở đây đều tiện lợi như thế, sao có thể xảy ra sơ suất ngớ ngẩn này được.
Thở phào nhẹ nhõm, hắn không trực tiếp thu thập tiểu sử liên quan đến Tượng Chủ ngay, mà suy nghĩ một chút rồi bắt đầu tìm kiếm tiểu sử của toàn bộ các Cơ tu đại tông sư đương thời.
【Hiện tại hệ thống đã tổng hợp toàn bộ tiểu sử Cơ tu đại tông sư, gồm có An Ni truyện, Malda truyện, Vakannick truyện, Phương Ngu truyện, Alfonso truyện, Chu Thư Hành truyện, Bùi Khoát truyện, Trần An truyện, La Hiền Tề truyện... Có muốn tập hợp toàn bộ vào hệ thống thư viện của quý khách không?】
"Có!" Nghe âm báo của quản gia thư viện, Tô Bạch không cần nghĩ ngợi chọn đồng ý ngay. Những cái tên được nhắc tới hẳn là toàn bộ các Cơ tu đại tông sư còn tại thế hiện nay, tổng cộng chín vị. Ngoài ba vị thủ lĩnh của ba phái thường trú tại Liệt Không Tinh cùng hai vị đại tông sư La Hiền Tề, Chu Thư Hành xuất thân từ thánh địa thứ hai và thứ ba, bốn vị còn lại đều xuất thân từ Liệt Không Học Viện. Cũng chính nhờ sự hiện diện của họ, Liệt Không Học Viện mới trở thành học viện cơ tu đệ nhất danh xứng với thực.
Hơn nữa, những Cơ tu đại tông sư xuất thân từ Liệt Không Học Viện cứ cách một khoảng thời gian lại có một người trở về tọa trấn, người đang tọa trấn lúc này chính là An Ni đại tông sư.
Về cuộc đời và tư liệu của các vị đại tông sư, Tô Bạch cũng thấy tò mò, bởi vậy hắn nhanh chóng lật giở đọc. Người đầu tiên chính là An Ni đại tông sư: 【An Ni đại tông sư: Tích lũy dày dặn bộc phát mãnh liệt, mang phong thái của Tượng Chủ. Thời kỳ đầu ẩn nhẫn chờ thời, bốn mươi lăm tuổi mới trở thành Cơ tu đại sư, có thể coi là bình thường không có gì nổi bật. Về sau đột phá với tốc độ khó tin, thẳng tiến cảnh giới Cơ tu tông sư rồi đại tông sư, lập nên kỳ tích xưa nay chưa từng có, khiến người đời phải trầm trồ thán phục. Bây giờ hãy cùng bước vào cuộc đời cơ tu của vị đại tông sư huyền thoại này...】
Phần giới thiệu tiểu sử của An Ni đại tông sư rất ngắn gọn, nói đơn giản thì là câu chuyện về một quái kiệt xuất hiện giữa trời, đến sau vượt trước một bước trở thành kẻ đứng đầu đương thời...
Tô Bạch chỉ đọc lướt qua, ghi nhớ những sự tích mình chưa từng biết trước đó, song rất khó từ câu chữ mà nhìn ra được tính khí cùng bản tính của vị An Ni đại tông sư này.
Điều duy nhất có thể xác định được là vị An Ni đại tông sư này cực kỳ bênh vực người mình, lại mang dã tâm bừng bừng. Điều đó khiến Tô Bạch ngấm ngầm gắn lên người đối phương một cái nhãn: nhân vật nguy hiểm.
