Chương 2419
Chương 2419: Đại Tông Sư truyện!! Đều không tầm thường!!
Đăng ngày 02/10/2026
19
Không chỉ vì Nham Lợi, mà còn bởi Tô Bạch từng thông qua hệ thống giáng lâm lên người vị đại tông sư cơ tu này, nên hắn luôn có cảm giác giữa hai người tồn tại mối liên kết mơ hồ nào đó.
Nếu đối phương là người một lòng say mê cơ tu, không màng thế sự thì chẳng nói làm gì. Thế nhưng nhìn vào những việc bà ta từng làm, đây rõ ràng là một kẻ dã tâm, muốn leo lên vị trí đỉnh cao nhất của toàn bộ Trung Ương Tinh Vực. Dù trong tiểu sử có không ít chi tiết được tô hồng, Tô Bạch vẫn nhìn ra tham vọng ngút trời của bà ta.
"Chỉ mong đừng đụng độ quá sớm... Dù mình không sợ một đại tông sư cơ tu, nhưng tầm ảnh hưởng của bà ta đúng là quá lớn." Tô Bạch ngưng mắt lắc đầu, chỉ mong không chạm mặt đại tông sư An Ni vào lúc này.
Hắn không sợ uy áp tinh thần lực của đại tông sư An Ni, nhưng thân phận của đối phương rành rành ở đó. Một đại tông sư cơ tu sánh ngang với Tượng Chủ sẽ khiến vô số cường giả cấp Hoàn Vũ chủ động kết giao và sẵn sàng ra mặt thay bà ta.
Tuy hắn đã kết nối được với Ngự Long Thái Thượng, nhưng phiền toái trên người vị này cũng chẳng hề ít. Đối phương rõ ràng có mối thù không đội trời chung với Ngạo Long Các. Thực lực Hoàn Vũ năm sao có lẽ khiến Ngạo Long Các hơi kiêng dè, nhưng một khi hắn bị vây công, chắc chắn Ngạo Long Các sẽ dốc toàn lực nhúng tay vào.
Ngoài Ngự Long Thái Thượng, lực chiến cấp Hoàn Vũ bên phía hắn chỉ còn lại Sinh Mệnh Chi Thụ. Nhưng thần thụ vẫn đang ngủ say, dù có tỉnh lại cũng chỉ đủ sức chống cự đối thủ cấp Hoàn Vũ một sao.
Ít nhất là trước khi bản thân đột phá đến cấp Hoàn Vũ, Tô Bạch không muốn đối đầu với đại tông sư An Ni.
"Có khi mình nghĩ nhiều rồi cũng nên? Chưa chắc bà ta đã biết về mối liên hệ giữa hai bên, còn tên Nham Lợi kia cũng không thể biết mình đang ở Liệt Không Tinh." Nghĩ đoạn, Tô Bạch bật cười tự giễu. Không biết có phải do vừa đọc được tin tức về việc cấm kỵ chư hoàng từng giáng lâm xuống Trung Ương Tinh Vực ở Liệt Không Học Viện hay không mà hắn cứ thấy bản thân đang lo bò trắng răng.
Rất nhanh, hắn quét sạch mớ suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, tiếp tục xem qua tiểu sử của những đại tông sư khác: [Đại tông sư Martha, nhân tài mới nổi đi lên từ bình phàm, là người có thiên phú bình thường nhất trong số các đại tông sư cơ tu đương thời. Phái Cải Tạo mà bà ta trực thuộc không rõ lai lịch, bị các phái cơ tu sư khác xem là dị đoan ngoại trừ phái Đột Phá...]
Nhìn thấy phần giới thiệu về Martha, khóe miệng Tô Bạch hơi giật giật, cảm thấy vị đại tông sư quen thuộc này dường như không được chào đón cho lắm.
Cũng phải... Tư tưởng "cơ giới phi thăng" mà phái Cơ Giới Cải Tạo tôn sùng vốn dĩ xung đột với quan niệm truyền thống lấy con người làm gốc ở một vài khía cạnh. Không phải ai cũng chấp nhận cấy ghép chip hay lắp chi giả vào cơ thể, phần lớn đều là lựa chọn bất đắc dĩ.
Đặc biệt là những cơ tu sư có tiền đồ rộng mở, càng chẳng ai vô duyên vô cớ tự chặt một tay để cưỡng ép cải tạo.
Chỉ hy vọng sau khi thiết bị kết nối đa nguyên thần kinh ra mắt, tình hình sẽ có chuyển biến tốt hơn.
Xem xong vị đại tông sư quen thuộc, Tô Bạch lại lướt qua tiểu sử của vài đại tông sư cơ tu khác đang có mặt tại Liệt Không Tinh: [Đại tông sư Valkanik, tư duy linh hoạt, thiên tư xuất chúng, từ thời niên thiếu đã không câu nệ khuôn phép. Là thủ lĩnh hiện tại của phái Đột Phá, rất nhiều quan niệm cơ tu của ông ta đều đi trước thời đại. Giới cơ tu sư có nhiều ý kiến khen chê trái chiều, nhưng đều công nhận tay nghề cơ tu cùng vị thế hiện tại của phái Đột Phá...]
[Đại tông sư Phương Du, người bản địa Liệt Không Tinh, đại tông sư cơ tu xuất hiện tựa sao băng ngang trời. Không ai biết vị đại tông sư này đến từ đâu, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện tại Liệt Không Tinh đã là đại tông sư cơ tu, đồng thời ngồi vững ở vị trí thủ lĩnh phái Bảo Thủ. Tay nghề cơ tu của bà tương đối bình thường, ngoài lai lịch bí ẩn ra thì không có gì đặc biệt, nhưng lại vô cùng giỏi dạy học trò. Đệ tử của bà là tông sư Phong Nguyên Tu được ca ngợi là nhân tài mới nổi sáng chói nhất sau An Ni, cũng là thiên tài có khả năng đột phá đại tông sư cơ tu cao nhất trong những năm gần đây.]
So với Valkanik, ánh mắt Tô Bạch dừng lại trên phần giới thiệu của Phương Du lâu hơn. Bởi lẽ vị đại tông sư này xuất hiện quá mức kỳ lạ, và quan trọng hơn là vì cái tên của bà: "Phương Du... Nếu mình không nhớ nhầm thì tên thật của Tượng Chủ là Phương Nhất Phàm, chẳng lẽ người này có liên quan đến Tượng Chủ?"
"Không đúng... Nếu thật sự có quan hệ với Tượng Chủ, bà ấy phải kế thừa phái Cải Tạo mới phải, sao lại trở thành thủ lĩnh phái Bảo Thủ hiện nay... Chắc mình nghĩ nhiều rồi." Ý nghĩ Phương Du có liên quan đến Tượng Chủ vừa lóe lên đã bị Tô Bạch bóp chết ngay từ trong trứng nước. Hắn biết rất rõ người sáng lập thực sự của phái Cải Tạo chính là Tượng Chủ. Nếu Phương Du này là hậu nhân của Tượng Chủ, dù không làm thủ lĩnh phái Cải Tạo thì cũng không đời nào đứng về phía Bảo Thủ. Giữa hai phái này là cả một vực sâu không thể san lấp.
Trừ phi Phương Du bẩm sinh đã phản nghịch! Hơn nữa cái tính phản nghịch đó còn chưa từng bị Tượng Chủ uốn nắn lại!
Sau đó, Tô Bạch quét nhanh qua tiểu sử của vài vị đại tông sư không có mặt tại Liệt Không Tinh: [Đại tông sư Alfonso, thiên phú xuất chúng, từ khi thành danh đã được ký thác nhiều kỳ vọng, về sau cũng không phụ sự mong đợi khi thành công trở thành đại tông sư cơ tu. Là cựu viện trưởng Liệt Không Học Viện, từng qua lại giữa các thế lực cấp chúa tể, có quan hệ cá nhân rất tốt với Ngạo Long Các...]
[Đại tông sư La Hiền Tề: Xuất thân từ Nhàn Vân Tinh, được xưng là đệ nhất thiên tài Nhàn Vân Tinh. Xuất thân hèn kém nhưng nghịch thiên đổi mệnh, từ một thiếu niên nghèo khó từng bước bứt phá ngoạn mục, một hơi đột phá đại tông sư cơ tu, biến Nhàn Vân Tinh thành thánh địa cơ tu thứ hai danh xứng với thực sau Liệt Không Tinh.]
[Đại tông sư Chu Thư Hành: Sau La Hiền Tề, đây là một thiên tài cơ tu khác khiến Trung Ương Tinh Vực phải chấn động. Dù không nghèo túng như đại tông sư La Hiền Tề, nhưng vì yếu tố bất khả kháng mà bỏ lỡ kỳ tuyển chọn của Liệt Không Học Viện. Tuy vậy ông không hề gục ngã, ngược lại còn lấy đó làm động lực, dựa vào sức mình đột phá đại tông sư cơ tu, đưa Tứ Nguyệt Tinh một bước trở thành thánh địa cơ tu thứ ba.]
......
Ngoài mấy vị đại tông sư cơ tu ở Liệt Không Tinh kể trên, Tô Bạch đặc biệt chú ý đến ba người này. Trong đó Alfonso lọt vào mắt hắn là do từ khóa "quan hệ cá nhân rất tốt với Ngạo Long Các", còn La Hiền Tề và Chu Thư Hành được để mắt là vì họ là hai đại tông sư cơ tu duy nhất không dính dáng gì đến Liệt Không Tinh.
Nhìn chung, những đại tông sư cơ tu này ngoài thiên tư kinh người thì ai nấy đều có cơ duyên hộ thân. Ngay cả người bị đánh giá là thiên phú kém nhất như Martha cũng sở hữu năng lực không hề tầm thường.
Chỉ riêng tư liệu tiểu sử của các đại tông sư cơ tu này đã khiến Tô Bạch cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Những tin tức thế này Diệp Trần và Hoa Vân Binh hoàn toàn không thể thu thập được. Chỉ khi đích thân đến Liệt Không Học Viện, bước chân vào Tàng Thư Quán Liệt Không này, người ta mới có cơ hội đọc được tiểu sử của họ.
Lặng lẽ đóng lại tài liệu của vị đại tông sư cuối cùng, Tô Bạch tỏ vẻ hứng thú bừng bừng, vẫn còn thòm thèm, lại nhìn về phía quản thư và nói ra mục tiêu thực sự của chuyến đi này: "Thu thập toàn bộ tiểu sử, dã sử và truyền thuyết liên quan đến Tượng Chủ!!"
Lúc này, hắn hoàn toàn đóng vai một thợ cơ tu hoang dã từ nơi khác đến mở mang tầm mắt, sau khi đọc xong một loạt tiểu sử đại tông sư thì tự nhiên nảy sinh lòng hướng về Tượng Chủ trong truyền thuyết.
"Ting! Đã thu thập tất cả tiểu sử, dã sử và truyền thuyết liên quan đến Tượng Chủ, tổng cộng 281 bộ, xin mời kiểm tra tiếp nhận!!"
Nghe thấy lời thông báo, nụ cười rạng rỡ trên mặt Tô Bạch lập tức đông cứng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm.
Bộp bộp bộp~
Ngay sau đó, ngoài vô số tệp tài liệu hiện trên màn hình quang học, từng cỗ robot vận chuyển cũng cẩn thận bê những chồng sách cổ kính đặt ngay trước mặt hắn.
Tô Bạch: -_-||
