Chương 558
Chương 558: Cơn giận của Chu Mặc Vận, Trùng Sào Hào nhắm vào Nhật Diệu Tinh!
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Không được, tin tức này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài!" Ánh mắt Chu Mặc Vận lóe lên tia hung quang, cả người như hóa thành dã thú bảo vệ con, khí tức trên người tăng vọt, Tinh Lực thuộc về Tinh Vẫn cơ giáp sư cuồn cuộn tràn ra.
Khiến Tô Nam Thiên đứng cạnh giật giật khóe miệng: "Em bình tĩnh chút... Tin tức này đừng nói là Ngũ Phương Tinh Vực, e rằng Tinh Không Liên Minh cũng chẳng mấy ai biết."
"Chỉ cần chúng ta bịt miệng toàn bộ người Nhật Diệu Tinh, chuyện sẽ không lộ ra ngoài."
Dứt lời, ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh lẽo.
Hắn tin sau khi biết kỹ thuật cơ tu của Tô Bạch, thông tin về cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng rò rỉ như vậy, người Nhật Diệu Tinh lấy được mớ tài liệu này chứng tỏ Hoa Hạ Hạm Đội bên trong đang có vấn đề.
Chỉ có điều trước mắt, cứ tiêu diệt đám cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh trên bầu trời sao này rồi mới quay về dọn dẹp khối ung nhọt trong nội bộ Hoa Hạ Hạm Đội.
"Cũng tốt, dùng mạng lũ sâu bọ xấu xí này để tuyên bố sự trở lại của tôi, Tô Nam Thiên!"
Khoảnh khắc này, Tô Nam Thiên như tìm lại vinh quang năm xưa, quay về thời kỳ Đế Đô Song Hùng.
Khí phách trên người lộ rõ không thể nghi ngờ.
Từ khi Tô Bạch ra đời, hắn đã sống cuộc đời ẩn danh hai mươi năm, nói thật thì những ngày tháng như vậy không phải điều hắn mong muốn.
Chỉ là biến cố năm đó khiến hắn hiểu rõ bản thân kết thù vô số, nếu thực sự bị người ta biết hắn chưa phế, phiền toái chắc chắn sẽ dồn dập kéo tới.
Nhưng hiện tại Tô Bạch đã quá nổi bật, hiểm nguy mà một cơ tu đại sư phải đối mặt không hề ít hơn những gì hắn từng trải qua năm xưa.
Vậy thì hắn cần dùng thực lực để nói cho đám tiểu nhân bỉ ổi kia biết!
Muốn đụng vào Tô Bạch!
Phải hỏi xem Tô Nam Thiên hắn có đồng ý hay không!
Xoẹt!
Cùng lúc đó, màn hình quang học trên bảng điều khiển trung tâm của Trùng Sào Hào cũng biến đổi!
Đập vào mắt hai người là đám Tinh Vẫn cơ giáp sư của Nhật Diệu Tinh đang gầm rít lao tới.
"Một, hai, ba, bốn, bốn chiếc à, vừa khéo." Tô Nam Thiên đếm số lượng Tinh Vẫn cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh đang liều mạng lao về phía Trùng Sào Hào, giọng điệu nhẹ nhõm như đang gọi món.
"Đến đúng lúc lắm." Thế nhưng chưa đợi hắn nói tiếp, đôi tay Chu Mặc Vận bên cạnh đã thoăn thoắt múa lượn, gõ điên cuồng lên màn hình quang học trước mặt, nhanh đến mức màn hình như sắp tóe cả tia lửa!
Ting!
Sau một tràng thao tác ngón tay hoa mỹ, Chu Mặc Vận nhấn thẳng vào nút bấm chính giữa bảng điều khiển!
Bíp! Bíp! Bíp!
Tiếng còi báo động vang lên, cùng lúc đó Tô Nam Thiên cảm thấy Trùng Sào Hào dưới chân bỗng chấn động dữ dội.
Họng pháo vốn bị họ phá hủy trên thân tàu lập tức phát nổ lần hai!
Khác với lần trước, lần này dường như là chấn động từ bên trong kích phát, ngọn lửa lan tràn, trên thân chiến hạm thứ nhất của Trùng Sào Hào như dựng lên một bức tường lửa, nhuộm đỏ cả vòm trời sao.
Đúng lúc này, bên trong hai chiếc Trùng Sào Hào tương đối nguyên vẹn phía sau, đám người Nhật Diệu Tinh đang phụ trách cướp lại quyền kiểm soát đều kinh hãi.
"Chuyện gì thế này... Chúng ta hoàn toàn mất quyền kiểm soát Trùng Sào Hào rồi sao?"
"Là ai! Ai đã cướp quyền kiểm soát của chúng ta?!"
"Làm sao có thể chứ, trên đời này sao lại có thứ xâm nhập được vào AI của Trùng Sào Hào..."
"Không... Đối phương đang điều động toàn bộ hỏa lực của Trùng Sào Hào nhắm vào... các hạm trưởng Tinh Vẫn của chúng ta..."
Giọng chúng tràn ngập vẻ khó tin, chúng thực sự không dám tin trên đời này lại có kẻ làm được điều đó.
Đương nhiên... ngoài khó tin ra, lúc này chúng càng hoảng loạn tột độ.
Dù sao thì... hỏa lực của Trùng Sào Hào đang nhắm thẳng vào chính hạm trưởng phe mình!!
Đã mất đi thủ lĩnh, nếu chúng lại mất tiếp số Tinh Vẫn cơ giáp sư này thì số phận của toàn bộ Nhật Diệu Tinh coi như chấm hết.
Tiếng nuốt nước bọt ực ực vang lên trong đám đông, mãi một lúc sau chúng mới hoàn hồn!
"Hỏng rồi! Nhanh lên, báo cho họ biết, bảo họ mau tránh ra!!"
"Đúng thế!! Mau phát thông báo."
Người Nhật Diệu Tinh trên hai chiếc Trùng Sào Hào còn lại điên cuồng liên lạc với mấy vị hạm trưởng đang lao về phía này.
"Đây là Trùng Sào Hào, xin các hạm trưởng mau chóng rút lui."
"Kẻ địch đã khống chế Trùng Sào Hào, đang chĩa hỏa lực về phía các vị, xin hãy mau chóng tẩu thoát!!"
Chúng gào thét điên cuồng vào máy liên lạc, nhưng đầu bên kia mãi không có tiếng hồi đáp.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Chỉ có tiếng tạp âm rè rè của dòng điện truyền qua bộ đàm, không ngừng vang bên tai chúng.
Khiến chúng như rơi xuống vực sâu không đáy.
"Hửm? Chúng ta phải nhanh lên, Trùng Sào Hào lại nổ thêm một lần nữa rồi."
"Đừng để tôi tóm được tên phản bội đó, không thì nhất định phải phanh thây xé xác hắn ra."
"Đây đúng là nỗi nhục của Nhật Diệu Tinh chúng ta!"
"Nhanh tay lên, họ không chống cự được bao lâu nữa đâu!"
Cách Trùng Sào Hào không xa, bộ gia tốc hạt phía sau bốn cỗ Tinh Vẫn cơ giáp Nhật Diệu Tinh với đủ hình thù quái dị không ngừng phụt lửa, mấy kẻ điều khiển vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của đám người phía sau và Trùng Sào Hào.
Vừa rồi còn đang mừng thầm vì Khai Thác Hào tập trung bắn phá Thao Thú Vương, chớp mắt chúng đã chứng kiến cảnh Trùng Sào Hào nổ tung lần thứ hai.
Cảnh tượng đó khiến chúng sốt ruột như lửa đốt!!
Phía Hoa Hạ Hạm Đội ít nhất vẫn có thể kéo dài thời gian, nhưng chúng thì không thể.
Nếu còn cù cưa tiếp, e là Trùng Sào Hào sẽ bị đối phương nổ tung thật!
Dù mất Trùng Sào Hào thì chúng vẫn đủ khả năng du hành giữa các vì sao, nhưng chuyện đó chỉ cấp Phá Tinh trở lên mới làm được.
Hơn nữa với tốc độ của Phá Tinh cơ giáp, tối đa cũng chỉ bay lượn trong phạm vi Tinh Không Liên Minh. Chúng có thể rời khỏi Tinh Không Liên Minh để tiến tới những hệ sao khác thuộc Bắc Bộ tinh vực mà thăm dò, song điều đó chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Chỉ còn lại số cơ giáp sư từ Phá Tinh trở lên sống sót lay lắt thì Nhật Diệu Tinh cũng coi như hữu danh vô thực.
Chúng chỉ muốn nhanh chóng quay lại Trùng Sào Hào, tru sát kẻ phản bội bên trong để giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.
May thay Trùng Sào Hào là kết cấu ba trong một, muốn nắm quyền khống chế hoàn toàn thì buộc phải ra lệnh cho cả ba chiến hạm cùng lúc, chúng không tin nội bộ Nhật Diệu Tinh lại xuất hiện nhiều kẻ phản bội đến vậy!
Có một tên thôi đã khiến chúng thấy vô lý hết sức rồi.
"Sắp rồi, sắp tới nơi rồi."
"Khoan đã... Kia là cái gì?!"
Ngay khi vừa áp sát Trùng Sào Hào, Tinh Vẫn cơ giáp sư dẫn đầu bỗng thất thanh kêu lên.
Bốn kẻ nghe vậy đồng loạt nhìn về phía trước, tròng mắt bọ tức thì co rút lại, đầu óc chết trân!
Đập vào mắt chúng là vô số họng pháo đen ngòm trên Trùng Sào Hào, Tinh Lực bên trong nhấp nháy, uy lực khủng khiếp bao phủ từng họng pháo!
Đặc biệt là trên pháo chính còn nguyên vẹn của hai chiếc Trùng Sào Hào phía sau, ánh sao lập lòe, ma trận năng lượng hiện rõ, sẵn sàng khai hỏa!
Thịch!
Nhìn thấy cảnh này, tim mấy kẻ đó bất giác thót lại một nhịp.
Đây là Trùng Sào Hào đấy...
Chiến hạm Hằng Thiên!!
Chúng không sợ hỏa lực pháo kích từ Khai Thác Hào chủ yếu là vì khoảng cách đôi bên đủ xa, đối phương không thể bắn trúng.
Nhưng lúc này, chúng lại ở ngay sát vách Trùng Sào Hào!
Một đòn từ chiến hạm Hằng Thiên tuyệt đối không phải thứ mà chúng có thể chống đỡ!!
"Rút lui!!"
"Chạy mau!!"
Mấy kẻ hét toáng lên, muốn thoát khỏi quỹ đạo ngắm bắn của pháo!
Đáng tiếc... vẫn chậm một bước!
Oành!!
Hàng loạt tiếng nổ long trời lở đất bùng lên từ Trùng Sào Hào, từng luồng pháo năng lượng bắn ra như mưa ánh sáng rực lửa, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng của chúng!!
Nhìn cảnh hỏa lực Trùng Sào Hào nuốt chửng đám cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh.
Trên trán Tô Nam Thiên bất giác rịn ra một giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Hắn cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn Chu Mặc Vận đang ngồi ngay ngắn trên ghế điều khiển với nụ cười khẽ nở trên môi.
