Chương 559
Chương 559: Trùng sào trở cờ, càng đánh càng hăng!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tô Nam Thiên đã rất lâu rồi không thấy vợ mình giận dữ như thế, tim không khỏi thắt lại.
Dù sao một nghìn vạn Tinh tệ kia... hắn cũng không nuốt bao nhiêu, đại khái chỉ ẵm tầm hơn tám triệu mà thôi...
Chuyện này một khi để Chu Mặc Vận biết, hắn không chút nghi ngờ kết cục của mình e là chẳng khá hơn đám cơ giáp Nhật Diệu Tinh lúc nãy là bao!
Nguy to!!
Rõ ràng pháo kích đang nã vào đám cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh, Tô Nam Thiên lại thấy như ngồi trên đống lửa.
Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ xem phải làm sao để lấp liếm cho qua chuyện này.
Ầm ầm!!
Trùng Sào Hào khai hỏa, mưa ánh sáng trút xuống vòm trời sao, pháo hỏa vô tận thắp sáng cả vùng tinh không, khiến những kẻ vẫn đang giao thủ ở đằng xa đều sững sờ.
Nhất là những Tinh Vẫn cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh đang khổ chiến với các Tổng trưởng Hoa Hạ Hạm Đội, rơi vào thế bị bắt ba ba trong rọ, gắng gượng chống đỡ. Lúc này mắt trùng của chúng trợn trừng, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng diễn ra phía sau.
Kế hoạch của chúng rất đơn giản, chia quân làm hai đường. Chúng làm tiên phong chỉ cần kéo dài thời gian, kiềm chế các Tổng trưởng Hoa Hạ Hạm Đội, còn một đội khác chịu trách nhiệm hỗ trợ Trùng Sào Hào dẹp loạn bên trong, giết sạch phản đồ rồi đoạt lại quyền kiểm soát Trùng Sào Hào, sau đó tới ứng cứu để cùng rút lui!
Đúng vậy... chính là chạy trốn!
Ý định báo thù cho hai vị thủ lĩnh không phải chúng không có, ban đầu thậm chí còn vô cùng mãnh liệt, khiến chúng sục sôi kích động.
Nhưng cục diện hiện tại đã ép chúng phải tỉnh táo lại. Phe Hoa Hạ Hạm Đội mất đi Hằng Thiên cơ giáp sư, quả thực là rắn mất đầu không sai, nhưng Lam Tinh đâu chỉ có mỗi Hoa Hạ Hạm Đội. Thời điểm này nếu các hạm đội còn lại trên Lam Tinh kéo tới, số người tàn dư như chúng căn bản không có lực chống đỡ.
Chi bằng bảo toàn được bao nhiêu chiến lực hay bấy nhiêu, chờ đợi cơ hội ngóc đầu dậy.
Thậm chí chúng còn có thể quay về Nhật Diệu Tinh trước, đón toàn bộ tộc nhân rút đi.
Tất cả những điều đó đều dựa trên tiền đề là phân đội kia có thể trở về Trùng Sào Hào và đoạt lại nó.
Còn bây giờ thì sao?!
Hỏa lực của Trùng Sào Hào rực rỡ chói mắt biết bao, nhưng thứ hỏa lực chúng từng tự hào nhất lại đang trút xuống đầu chính đồng loại của mình, đây là nỗi bi kịch đến mức nào?!
Cảnh tượng này là điều chúng chưa từng dám nghĩ tới, có một ngày, Trùng Sào Hào lại giáng một đòn chí mạng vào ngay đầu chúng?!
"Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì."
"Đó là Trùng Sào Hào kia mà, là Trùng Sào Hào của chúng ta!"
"Sai rồi, sai hết cả rồi, quyết định từ đầu của chúng ta là một sai lầm!"
"Tại sao... mới qua hơn hai mươi năm, Hoa Hạ Hạm Đội này lại khác một trời một vực so với năm xưa?!"
"Bọn họ lấy đâu ra nhiều thủ đoạn như thế chứ!"
Đám cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh vốn đã chịu áp lực cực lớn rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa.
Đòn oanh kích từ Trùng Sào Hào đã trực tiếp nghiền nát tia hy vọng cuối cùng trong lòng chúng.
Thứ còn lại chỉ là nỗi hối hận vô biên.
Chúng từng tự tin tràn trề mang quân nhắm thẳng Lam Tinh, giữa đường thậm chí còn liên minh với nhân vật bí ẩn kia, có được sự trợ lực từ Vương thú.
Nhưng kết quả thì sao?
Vương thú quả thực hung hãn, ban đầu chúng đều đã nhìn thấy thắng lợi cận kề trong gang tấc.
Thế nhưng tất cả những điều đó, dường như bắt đầu biến chuyển theo hướng khó lường kể từ khoảnh khắc Hoa Hạ Hạm Đội xuất hiện, khi 'Cửu Long Ngâm' giáng lâm như bậc quân vương.
Nếu chỉ có một cỗ 'Cửu Long Ngâm' thì thôi đi, Hằng Thiên cơ giáp sư mạnh mẽ hơn một chút chúng vẫn chấp nhận được!
Vấn đề là, chiến lực của Hoa Hạ Hạm Đội không chỉ có thế!
Trong hàng ngũ Hằng Thiên cơ giáp, có một 'Cửu Long Ngâm' một chọi ba, vô địch trên vòm tinh không, ép hai vị thủ lĩnh của chúng phải tự bạo mới mong giải quyết được.
Trong hàng ngũ Tinh Vẫn cơ giáp, có 'Sâm La' quét ngang ngàn quân, 'Không Ma' quỷ dị khó lường, 'Huyễn Diệt' với hỏa lực ngợp trời.
Trong hàng ngũ Phá Tinh cơ giáp, trước có 'Sửu Ngưu' một người cản vạn người, nay lại có Tinh Tế hạm đội sáng rực như tinh tú giữa trời.
Ở mỗi một bậc cơ giáp, đều có những con quái vật vượt trội hoàn toàn, mạnh hơn hẳn cơ giáp cùng cấp.
Đây mới là điều khiến chúng khó lòng chấp nhận nhất.
Một cỗ, hai cỗ thì thôi, đằng này đám người kia làm tới không dứt luôn sao?!
Ra đây xem nào! Bọn chúng dựa vào cái gì mà sở hữu nhiều cơ giáp đặc thù đến thế chứ?!
Chúng cần một lời giải thích thỏa đáng!!
Cho dù theo tư liệu chúng điều tra được, Tô Bạch kia là sự tồn tại bị nghi ngờ là Cơ tu đại sư!
Đừng nói là nghi ngờ! Cứ cho hắn thật sự là Cơ tu đại sư đi chăng nữa! Sự tồn tại của những cỗ cơ giáp này cũng đã vượt xa nhận thức của chúng rồi!
Cơ tu đại sư là có thể muốn làm gì thì làm sao!?
Hiển nhiên là không thể nào!
Nếu không thì những tinh hệ sở hữu Cơ tu đại sư đã sớm thống nhất cả một tinh vực, làm sao chịu dung túng cho nhiều liên minh tồn tại như vậy!!
Chúng khẳng định, đứng sau lưng Hoa Hạ Hạm Đội chắc chắn còn có một thế lực khủng bố hơn chống lưng, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến chúng phải ôm hận lần này.
Ầm!!
Và ngay giữa lúc chúng đang sững sờ, kiểm điểm, hoang mang bất định.
Các Tổng trưởng Hoa Hạ Hạm Đội nắm lấy cơ hội, một lần nữa phát động tập kích!
'Sâm La' tung một quyền nện thẳng lên một cỗ Tinh Vẫn cơ giáp Nhật Diệu Tinh phía trước, xé rách lớp giáp ngoài, đánh lõm vào tận khung xương cơ giáp.
Xẹt xẹt xẹt.
Tia điện lập lòe trên khung xương cơ giáp, cơn đau dữ dội khiến đối phương lập tức hoàn hồn.
Nó vừa định bày thế phòng ngự, đáng tiếc đã quá muộn!
Các Tổng trưởng Hoa Hạ Hạm Đội vốn chiếm thế thượng phong thấy vậy liền ùa lên tấn công dồn dập.
Cách đó không xa, đợt hỏa lực mới của Khai Thác Hào đang bám sát Thao Thú Vương, khiến nó không thể thoát thân.
Nhưng họ cũng hiểu rõ, đây không phải kế sách lâu dài, khả năng hồi phục của Thao Thú Vương với tư cách là Vương thú thì họ đều đã chứng kiến.
Ngay tại thời khắc nó đột phá, lúc phòng ngự mỏng manh nhất, đạn Tinh Lực của Tiêm Tinh Hào còn chưa thể kết liễu đối phương.
Huống chi hiện tại Thao Thú Vương đã chuẩn bị sẵn sàng, lại còn ở trạng thái toàn thịnh.
Hỏa lực của Khai Thác Hào chỉ mạnh hơn đạn Tinh Lực của Tiêm Tinh Hào đôi chút, tự nhiên không thể tiêu diệt được đối thủ.
Còn về phần Trùng Sào Hào... họ không rõ bên trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên nhìn tình hình hiện tại, dường như đang có lợi cho Hoa Hạ Hạm Đội, còn chuyện có thể biến nó thành chiến lực phe mình hay không thì lúc này họ không rảnh để bận tâm!
Chỉ có quét sạch hoàn toàn mối đe dọa trước mắt, họ mới có thể rảnh tay tập hợp toàn bộ lực lượng chiến hạm để chống lại con Vương thú trên bầu trời sao lúc này!
Tinh Lực trên người mọi người bùng sáng, Thiên phú kỹ thuộc về Tinh Vẫn cơ giáp đồng loạt bộc phát!
Một bức tường thành bằng Tinh Lực đột ngột dựng đứng, tinh quang lấp lánh bên trên, nghiền ép xuống đám cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh tựa như Thái Sơn áp đỉnh.
Cuồng phong hóa rồng gầm thét, bên trên có chiến binh hoàng kim theo sát, binh khí va chạm leng keng trong gió lốc, hóa thành một màn trời màu vàng kim trút mưa đao kiếm xuống, máu nhuộm vòm trời sao.
Đất lở sóng trào, sấm sét rền vang, thủy hỏa song hành, nhật nguyệt ngả nghiêng.
Các loại thiên phú mang nhiều thuộc tính khác nhau kết hợp lại vào thời điểm này, sức mạnh thuộc tính vốn tương sinh tương khắc nay lại trở nên vô cùng hài hòa dưới tác dụng của những thiên phú khác.
Bên ngoài phạm vi đó, các loại pháo năng lượng ánh sáng và pháo lựu đạn cũng bắn chèn vào, quấy nhiễu tâm trí đối thủ, ảnh hưởng đến phán đoán của chúng!
Nhiều Tinh Vẫn cơ giáp đồng loạt ra tay như vậy, thanh thế to lớn dù không bằng nhóm Hằng Thiên cơ giáp như 'Cửu Long Ngâm', nhưng cũng đủ mức kinh hoàng. Từng vòng sóng xung kích cuộn trào từ vị trí đám cơ giáp Nhật Diệu Tinh đang bị vây công quét ra, tràn thẳng qua thân các cơ giáp sư Hoa Hạ Hạm Đội đang tắm máu chiến đấu phía sau.
Cảm nhận được tất cả những điều này, nhuệ khí của họ càng đánh càng hăng!
