Chương 560
Chương 560: Thú cùng giãy giụa, sắp sửa hạ màn!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thú cùng giãy giụa, hồi kết cận kề! Trên chiến trường, từng cỗ cơ giáp Nhật Diệu Tinh lần lượt bị bắn hạ, nổ tung, quân số giảm mạnh, mắt thấy sắp bị tiêu diệt sạch sẽ.
Nơi náo nhiệt nhất lúc này phải kể đến chiến trường của các cơ giáp sư cấp Thiên Không và Đạp Tinh.
Đối thủ của họ ngoài cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh ra, còn có bầy Thao thú vừa thừa dịp Vương thú gầm rống mà xông lên làm loạn.
Lũ Thao thú vốn khiến phía Hoa Hạ Hạm Đội vô cùng đau đầu, nay với sự gia nhập của các thành viên Tinh Tế hạm đội thì chẳng còn là vấn đề.
Lực lượng được bổ sung giúp đám người Hình Vân Long cùng những cỗ cơ giáp như "Xoáy Nước" rảnh tay đối phó với bầy Thao thú!
Xoẹt!
Lĩnh vực Bước Nhảy mở rộng, "Xoáy Nước" giam chặt ba con Thao thú bên trong.
"Xoáy Nước" thoắt ẩn thoắt hiện bên trong như bóng ma, tung từng cú đấm giáng thẳng vào thân thể Thao thú!
Chỉ trong chốc lát, đầu một con Thao thú đã nổ tung, vỡ nát dưới một quyền!
Hai con còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn đồng loại bị tiêu diệt mà hoàn toàn bất lực không thể can thiệp!!
Những cơ giáp sư từng đến tiệm sửa chữa cơ giáp Tinh Tế cũng chia nhau đón đánh một hoặc hai con Thao thú, số lượng Thao thú theo đó sụt giảm chóng mặt.
Còn tại mầm mống của tất cả, nơi Tinh Lực bộc phát dữ dội nhất ở trung tâm!
Dưới đòn đánh phối hợp của các Tổng trưởng Hoa Hạ Hạm Đội, số lượng ít ỏi Tinh Vẫn cơ giáp của Nhật Diệu Tinh rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa!
"Chết tiệt!!"
"Các người dám đánh lén?"
"Đường đường là Tinh Vẫn cơ giáp sư mà lại hèn hạ như vậy sao?!"
Sau tiếng gầm giận dữ đầy bất lực, cỗ cơ giáp hệ sức mạnh đứng ở đầu hàng lập tức bị một thanh chiến nhận màu vàng kim xuyên thủng, những đòn tấn công còn lại quét thẳng ra phía sau qua lỗ hổng kinh hoàng trước ngực nó.
Ầm ầm!!
Cuối cùng, Tinh Vẫn cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh này chỉ đành ôm hận bỏ mạng, mà vụ nổ từ cơ giáp của hắn như gióng lên hồi trống báo hiệu trận chiến tranh giữa các vì sao sắp đi đến hồi kết!
Bùm!
Bùm! Bùm!
Bùm! Bùm! Bùm!
Bên cạnh hắn, từng cỗ Tinh Vẫn cơ giáp của Nhật Diệu Tinh cũng không gánh nổi chuỗi công kích này, lần lượt phát nổ, theo chân đồng đội.
Thậm chí, chúng còn chưa kịp để lại lời trăn trối cuối cùng đã tan thành tro bụi giữa vũ trụ.
Dư chấn của vụ nổ vô cùng khủng khiếp!
Vù~~
Chuỗi vụ nổ liên tiếp khiến không gian vốn vững chắc tại vị trí của chúng bị vặn vẹo, sụp đổ. Sấm sét ngầm quấn chặt lấy biển lửa thành một khối, mở ra một miệng hố đen kịt giữa bầu trời sao.
Lực hút kinh người từ bên trong bùng nổ trong nháy mắt, như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh vào đó.
Cảnh tượng này có phần giống tình huống từng xuất hiện tại đạo đài tổ tiên, nhưng so với nơi đó, độ méo mó không gian do vụ nổ này tạo ra vẫn còn kém một bậc.
Không chỉ vì chênh lệch giữa Tinh Vẫn cơ giáp và Hằng Thiên cơ giáp.
Nguyên nhân cốt lõi là một bên bị kích nổ thụ động, còn bên kia lại chủ động điều động Tinh Lực của bản thân để tự bạo.
Uy lực giữa hai bên khác nhau một trời một vực.
Đối mặt với miệng hố đen ngòm nuốt chửng vạn vật kia.
May mà người của Hoa Hạ Hạm Đội đã sớm có chuẩn bị.
Ngay từ đầu trận chiến, họ đã chọn phương thức bao vây tiêu diệt, sớm vây kín các cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh vào giữa.
Lúc này họ lại dùng Tinh Lực của bản thân dựng thành bình chướng.
Xoát! Xoát! Xoát!
Tinh Lực trên từng cỗ Tinh Vẫn cơ giáp của các Tổng trưởng Hoa Hạ ngút trời, từng cột sáng liên kết lại thành một bức tường sao, bọc kín miệng hố đen không một kẽ hở.
Ngăn chặn hoàn toàn khả năng lực hút lan ra ngoài gây ảnh hưởng tới các cơ giáp sư khác!
Chỉ còn lại tiếng nổ rợn người và những đợt sóng xung kích cuồn cuộn tràn về phía xa.
"Xong rồi... Xong hết rồi..."
"Ha ha... Ha ha ha... Là mơ thôi đúng không? Đây nhất định là mơ..."
"Chúng ta lại rơi vào kết cục thế này sao?"
"Hoa Hạ Hạm Đội... Đây chẳng qua chỉ là một hạm đội của Hoa Hạ thôi mà!!"
"Chúng ta dốc toàn lực cả Nhật Diệu Tinh, vậy mà không làm gì nổi một hạm đội của Lam Tinh ư?!"
"Chúng ta trở nên yếu ớt như thế này từ bao giờ?!"
Đến đây, toàn bộ lực lượng đỉnh cao của Nhật Diệu Tinh, bao gồm cả hai thủ lĩnh cấp Hằng Thiên, đều đã bỏ mạng.
Số cơ giáp sư còn lại cũng tổn thất quá nửa!
Chúng thực sự không còn thấy bất kỳ hy vọng nào nữa!
Do bản tính chi phối, chúng chưa từng nghĩ đến chuyện đầu hàng.
Dù đầu hàng thì rất có thể chúng sẽ giữ được mạng, nhưng chiến tranh giữa các vì sao không giống những cuộc đại chiến khác, đây là cuộc tranh đoạt tài nguyên giữa hai hành tinh, là cuộc chiến sinh tồn giữa hai tộc quần.
Cho dù sống sót, chúng cũng sẽ bị đóng dấu ấn của kẻ bại trận, trở thành chư hầu lệ thuộc vào Lam Tinh.
Là người Nhật Diệu Tinh, chúng không thể chấp nhận quãng đời còn lại như thế.
Quan trọng nhất là chúng không thể chấp nhận sự thật rằng mình lại yếu ớt đến mức này!
Thậm chí chỉ một hạm đội của Lam Tinh cũng đủ sức tiêu diệt chúng.
Rốt cuộc chúng lấy đâu ra tự tin để đòi chiếm Lam Tinh làm của riêng?!
Thậm chí... Bây giờ dù muốn lấy Tinh Không Liên Minh ra để ép Hoa Hạ Hạm Đội dừng tay, chúng cũng chẳng làm được!
Trước khi tới Lam Tinh, thủ lĩnh của chúng đã đắc tội với cả Tinh Không Liên Minh rồi!
Cũng như chúng!
Các thành viên Hoa Hạ Hạm Đội hiểu rất rõ điều đó, dù nắm chắc phần thắng trong tay nhưng họ không hề lơ là dù chỉ một khắc!
"Thừa thắng xông lên!"
"Đừng mất cảnh giác, thú cùng giãy giụa, lúc này là nguy hiểm nhất!"
"Đúng vậy, đã tới thì để chúng ở lại đây mãi mãi!"
"Để chúng biết thế nào là đạo đãi khách của Hoa Hạ ta!!"
"Tiêu chí chính là gấp trăm lần trả lại!"
"Khụ khụ, tình hình bây giờ nguy hiểm lắm, các cậu không gánh nổi đâu, để tôi gánh cho!!"
Đó đều là những bài học xương máu. Họ từng mất cảnh giác khi chiến thắng đã ở ngay trước mắt, để rồi đối phương tự bạo cơ giáp khiến hạm đội thiệt hại nặng nề.
Vì bài học đó, bài học đầu tiên của mọi cơ giáp sư khi gia nhập Hoa Hạ Hạm Đội là: Một khi chiến tranh giữa các vì sao bùng nổ, tuyệt đối không nương tay, đánh cho tới khi kết thúc triệt để mới thôi!
Về phần các đội thám hiểm và thành viên của những thế lực khác, họ cũng tuân thủ nguyên tắc này.
So với người của hạm đội, họ càng hiểu rõ cái giá khủng khiếp phải trả nếu lơ là trong lúc giao chiến.
Bên trong di tích vũ trụ còn hung hiểm hơn cả chiến trường giữa các vì sao. Ít nhất trong chiến tranh liên sao còn biết rõ kẻ thù là ai, còn trong di tích, bất kỳ ai cũng có thể là kẻ địch.
Lấy tài nguyên di tích vũ trụ làm gốc rễ sinh tồn, các thành viên đội thám hiểm càng coi trọng đòn phản kích trước khi chết của đối thủ hơn ai hết!
Đương nhiên... trong số đó còn có cả các thành viên Tinh Tế hạm đội.
Họ vừa làm gương vừa hết lời khuyên nhủ, khuyên can các cơ giáp sư bên mình lùi lại, trong khi chính bản thân lại chẳng sợ hiểm nguy, tình nguyện xông lên tuyến đầu thu hoạch từng mạng cơ giáp sư Nhật Diệu Tinh!
Điều đó khiến họ vô cùng vui vẻ và thỏa mãn!
Trong tình thế đó.
Người Nhật Diệu Tinh càng tuyệt vọng nhận ra rằng, ngay cả khi muốn tự bạo thì chúng cũng không có cơ hội ra tay!!
Vừa mới kích hoạt nguồn động lực cốt lõi, chuẩn bị đổi mạng một - đổi - một với đối phương.
Thì cơ giáp sư Hoa Hạ trước mặt đã vèo một cái chuồn mất tăm.
Khiến chúng ngơ ngác đến chết lặng!
(•_•)???
Cuối cùng chúng chỉ đành bất lực nổ tung bỏ mạng, đến một vết xước trên lớp giáp ngoài của đối phương cũng không để lại nổi.
Trên khắp các chiến trường, cơ giáp của Nhật Diệu Tinh liên tục phát nổ.
Trận chiến giữa các vì sao giữa Nhật Diệu Tinh và Hoa Hạ Hạm Đội cũng sắp sửa khép lại.
