Chương 567
Chương 567: Thương Mang Sinh Tử Quyển! Thập Điện Diêm La Cung!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Những dải lụa mang ánh kim loại phần phật tung bay, thân cơ giáp ánh tím vàng của 'Diêm La' đã áp sát bên dưới hỏa lực của Trùng Sào Hào, đối diện trực tiếp với lưng Thao thú vương.
Với đợt tấn công từ Tinh Tế hạm đội và Hạm Đội Vân Hải đằng xa, hắn đương nhiên rất mừng.
Ý định ban đầu của hắn chính là thừa dịp Vương thú không dứt ra được để phát động tập kích.
Dù những đòn quấy rối đó không thể gây tổn hại thực chất cho Thao thú vương, nhưng thế là đủ!
Cánh tay phải của 'Diêm La' giơ cao, một cuộn trục tím vàng lập tức bay vào lòng bàn tay. Tay trái hắn rút ngược ra sau, nắm chặt quản bút, trải rộng trục cuộn ra rồi dùng sức khắc vạch lên đó. Ngay khoảnh khắc cả hai chạm nhau, ngoài Tinh Lực rực rỡ chói lòa, từng luồng sương mù tím quỷ dị âm lãnh cũng cuồn cuộn bốc lên.
Tử khí ẩn dưới Tinh Lực phác họa hai nét giản đơn trên vòm sao, một ngang một dọc, tạo thành chữ Thập!
Cùng với chữ "Thập" bay lên không trung.
Tử khí sinh ra từ cái chết của người Nhật Diệu Tinh, Hoa Hạ Hạm Đội cùng bầy Thao thú xung quanh lập tức ồ ạt đổ dồn về phía đó!
Trên vòm sao dường như xuất hiện mười tòa cung điện vừa nguy nga tráng lệ vừa âm u xám xịt.
Điện thứ nhất tọa trấn phương đông, hai chữ Huyền Minh lấp lánh trên tấm biển cổ kính, như nắm giữ sinh tử nhân gian, thống nhất cát hung.
Điện thứ hai tọa trấn phương nam, hai chữ Phổ Minh trên đó chói lọi, hàn khí lạnh lẽo âm u tỏa ra từ đại điện, tựa như địa ngục băng giá.
Điện thứ ba tọa lạc phương tây, ánh sáng Trụ Tuyệt hút mắt, vô cùng trang nghiêm, từng sợi dây đen bên trên tuyên cáo khả năng thẩm phán kẻ có tội.
Điện thứ tư trấn thủ phương bắc, cái tên Thái Hòa khiến người ta tò mò, nhưng trái ngược hoàn toàn, bên dưới cung điện lại ngập tràn sắc máu, huyết hà cuộn trào.
Nằm giữa điện một và bốn là điện thứ năm, tọa lạc ở hướng đông bắc, cái tên Củ Luân khiến người ta phải suy ngẫm, tiếng kêu oan khóc than bên trong chói tai nhức óc, tra tấn tâm trí đối phương.
Đối diện ở hướng đông nam, điện thứ sáu mang tên Minh Thần, bên trong không ngớt tiếng than số phận bất công, trách ông trời không có mắt.
Hướng tây nam là nơi tọa lạc của điện thứ bảy, mang tên Thần Hoa, luồng khí nóng bỏng đối lập với hàn khí âm u, nóng lạnh đan xen khiến người ta vô cùng khó chịu.
Nơi góc tây bắc, điện thứ tám sừng sững, mang tên Bích Chân, tương tự Thần Hoa nhưng tráng lệ hùng vĩ hơn, khí tức nóng lạnh đối lập càng thêm rõ rệt.
Tám tòa đại điện vây kín Thao thú vương, đúng lúc này, trên đỉnh đầu xuất hiện hư không lơ lửng, điện thứ chín Thất Phi trấn áp tám điện phía dưới, tượng trưng cho ngôi vị chí tôn A Tỳ.
Đối ứng bên dưới vững như bàn thạch, điện thứ mười Túc Anh tràn trề sinh cơ, khiến những linh hồn được gột rửa bên trên rơi vào luân hồi chính đạo!
Thập Điện Diêm La Cung!
Đây là kỹ năng đặc hữu hàm chứa trong bộ giáp hiếm Thương Mang Sinh Tử Quyển trên tay Tô Nam Thiên.
Việc hắn có được Thương Mang Sinh Tử Quyển cũng khá ly kỳ. Đó là không lâu sau khi Tô Bạch ra đời, Tô Nam Thiên lợi dụng thiên phú Sinh Tử Luân Hồi, dùng tử khí thay thế Tinh Lực để phục hồi thân xác tàn phế của mình, rồi tình cờ có được 'Diêm La', sau đó do bị tử khí thu hút mới đi tới tàn tích vũ trụ nọ.
Cũng chính tại nơi đó, hắn đã đoạt được bộ giáp hiếm khiến người ta thèm thuồng, nhưng ngoài hắn ra không ai có thể khống chế nổi.
Nhờ Thương Mang Sinh Tử Quyển cùng tác dụng của tử khí, hắn không chỉ khôi phục trạng thái đỉnh cao, mà cảnh giới còn tiến triển vượt bậc, thậm chí khủng khiếp hơn cả năm xưa.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Tô Nam Thiên dám đối mặt với Thao thú vương!
Hiện tại hắn tu luyện cần tử khí để sinh ra Tinh Lực, mà trên chiến trường không gian này, vô số cơ giáp sư vừa ngã xuống chính là nguồn sức mạnh của hắn!
Sức mạnh ngưng tụ từ tử khí của hàng triệu vong hồn chiến trường đủ để khiến hắn đạt tới sức tấn công ngang ngửa cường giả cấp Hằng Thiên!
"Gào!!"
Tắm mình trong làn đạn pháo, Thao thú vương lúc này cũng cảm thấy có điểm bất thường. Nó nhận thấy một phần tinh hoa sinh mệnh của Thao thú vốn đang hội tụ về phía mình bắt đầu thất thoát, biến thành một loại năng lượng hoàn toàn trái ngược với sinh mệnh.
Đây đều là mấu chốt để nó đột phá, đột nhiên mất đi phần lớn khiến nó không còn giữ được vẻ bình thản như trước!
Nó lập tức gồng mình chịu đựng đòn tấn công của Trùng Sào Hào và đám sâu kiến đằng xa, đảo tròn mắt nhìn quanh.
Cái nhìn này khiến con ngươi hung tợn của nó co rút dữ dội.
Tám tòa cung điện bao quanh cùng hai tòa cung điện trên đỉnh đầu và dưới chân tỏa ra khí tức khiến một Vương thú cấp Hằng Thiên, vua của loài Thao thú như nó cũng phải rùng mình.
Cảm giác nguy cơ theo bản năng bao trùm lấy tâm trí nó.
Dù không mang lại áp lực ngạt thở như 'Cửu Long Ngâm' lúc trước, nhưng tử khí quỷ dị toát ra từ những đại điện này lại khiến nó như rơi vào hầm băng.
Rõ ràng đang chịu hỏa lực oanh kích nóng bỏng nhất, Thao thú vương lại cảm thấy toàn thân phát lạnh!
.....
"Mẹ kiếp?! Cái gì thế kia?"
"Ai? Là ai ra tay thế?!"
"Động tĩnh... động tĩnh này khủng khiếp quá, là Hằng Thiên cơ giáp sư sao?!"
"Hoa Hạ Hạm Đội chúng ta lại có Hằng Thiên cơ giáp sư ra tay ư?!"
"Không đúng... Nếu còn Hằng Thiên cơ giáp sư, tại sao họ lại phải rút lui?!"
"Ách... Lẽ nào đây là trò dụ địch vào tròng trong truyền thuyết?!"
"Cút đi, dụ địch vào tròng chỗ nào, con Thao thú vương kia có nhúc nhích tí nào đâu?"
"Ha ha ha, dù là ai thì phen này chúng ta cũng có hy vọng thắng rồi."
Người của Tinh Tế hạm đội đương nhiên cũng nhìn thấy mười tòa cung điện sừng sững trên vòm sao. Dù cách rất xa, họ vẫn cảm nhận được uy áp từ chúng. Trong mắt họ, tạo ra được thanh thế lớn đến mức này chắc chắn là Hằng Thiên cơ giáp sư ra tay.
Một khi có Hằng Thiên cơ giáp sư xuất trận, con Thao thú vương kia cũng không còn đáng sợ đến thế nữa!
"Không hổ là hạm trưởng, hóa ra đã tính trước mọi chuyện."
"Hèn chi Hoa Hạ Hạm Đội rút lui rồi mà hạm trưởng vẫn quyết tử chiến, thì ra là có viện quân cỡ này!"
"Ha ha ha, hạm trưởng lại quen biết Hằng Thiên cơ giáp sư khác sao? Đây chính là năng lực của Cơ tu đại sư ư?"
"Chưa chắc đâu, Cơ tu đại sư bình thường chưa chắc đã mời nổi Hằng Thiên cơ giáp sư ra tay, chỉ có Cơ tu đại sư tầm cỡ như hạm trưởng mới làm được!"
"Đúng thế, Cơ tu đại sư bình thường sao chế tạo nổi vũ khí như của chúng ta, sao sản xuất hàng loạt cơ giáp hệ không gian được? Sao cường hóa nổi 'Cửu Long Ngâm' và tinh hạm?!"
"Cũng phải... Những chuyện này chỉ có hạm trưởng làm được, hèn gì Hằng Thiên cơ giáp sư cũng sẵn lòng ra tay giúp đỡ!"
Tâm trạng bọn họ lúc này vô cùng nhẹ nhõm, cũng đã hiểu vì sao Tô Bạch lại quyết định tử chiến dù Hoa Hạ Hạm Đội yêu cầu rút lui!
"Chị Công Tử... Chị nói xem vị này thực sự là quân bài dự phòng của ông chủ Tô sao?" Trong 'Bạo Quân Long', Tề Xuân nhìn mười tòa cung điện trấn áp vòm sao ở đằng xa, không kìm được cất tiếng hỏi Vương Công Tử bên trong 'Anh Lạc'.
"Tôi... không biết." Bị biến cố bất ngờ này thu hút, Vương Công Tử trong 'Anh Lạc' lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi mới đáp lời.
Cô thực sự không dám chắc đây có phải thủ bút của Tô Bạch hay không.
Dù tin rằng Tô Bạch quyết định đánh với Thao thú vương chắc chắn có chỗ dựa của riêng mình.
Nhưng... nếu hắn sớm biết có Hằng Thiên cơ giáp sư ra tay, sao có thể không báo cho bọn họ?!
......
"Khoan đã... Ai thế này?!" Bên trong Hồng Mông Hào, Tô Bạch vừa chuẩn bị rời đi liền bị mười tòa cung điện đằng xa thu hút ánh nhìn, lập tức khựng lại.
Trong đầu hắn ngập tràn dấu hỏi chấm.
Tô Bạch: (•_•)???
