Chương 568
Chương 568: Tô Bạch sốt ruột! 'Hỗn Độn' toàn tốc tiến lên!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nếu phải tả tâm trạng lúc này của hắn?
Đương nhiên là sốt ruột, cực kỳ sốt ruột!!
Tại sao hắn không chịu cùng Hoa Hạ Hạm Đội quay về Lam Tinh?
Chẳng phải là vì lo các Hằng Thiên cơ giáp sư thuộc những hạm đội khác trên Lam Tinh ra tay cướp mất đầu quái sao?!
Chẳng phải là sợ đến lúc đó con Thao thú vương này không do chính tay mình hạ gục, hệ thống sẽ không phát phần thưởng nhiệm vụ sao?!
Thế mà bây giờ thì sao?!
Vị Hằng Thiên cơ giáp sư này từ đâu chui ra vậy?!
Sao lại rảnh rỗi lo chuyện bao đồng thế không biết?!
Lòng Tô Bạch như lửa đốt!
Vừa định thần lại, hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, ngón tay lập tức chạm nhẹ vào Tinh hoàn nơi cổ tay phải, hòa mình vào bên trong "Hỗn Độn".
Cơ giáp vũ trang tiện lợi nhất ở điểm này, dẫu đang ở trong tinh hạm cũng có thể trang bị trước.
Sau khi bước vào "Hỗn Độn", Tô Bạch trực tiếp phóng ra khỏi Hồng Mông Hào.
Bộ gia tốc hạt phía sau lưng phụt ra luồng phản lực dữ dội, khiến "Hỗn Độn" hóa thành một vệt sáng xé toạc không gian, lao đi trong cơn hỏa tốc hướng thẳng về phía Thao thú vương!
Cứ như thể chỉ cần chậm một giây thôi là phần thưởng nhiệm vụ sẽ vỗ cánh bay mất vậy!
Vút!!
Những thành viên Tinh Tế hạm đội đứng quanh Hồng Mông Hào còn đang tấm tắc khen ngợi thể diện của Tô Bạch lớn đến mức nào mới mời được Hằng Thiên cơ giáp sư ra tay.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, luồng khí cuộn trào do "Hỗn Độn" tạo ra đã hất văng bọn họ ngửa nghiêng!
Mọi người: ⊙(・◇・)??(。ヘ°)゛(‘◇’)?(•ิ_•ิ)?
Bọn họ thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ai nấy đều ngơ ngác như mất sổ gạo.
"Ơ kìa... Chị Công Tử, bóng người vừa rồi là ông chủ Tô à?" Dù sao Tề Xuân cũng là cơ giáp sư cấp Phá Tinh cao giai, "Bạo Quân Long" tuy bị sóng khí của "Hỗn Độn" làm rung chuyển một chút nhưng không đến mức bị hất văng, nhìn theo bóng hình đen đỏ vừa vụt mất, hắn buột miệng hỏi.
"Ừ..." Bên trong "Anh Lạc", Vương Công Tử nhàn nhạt đáp một câu, chỉ là trong lòng cô cũng đang mờ mịt không kém.
"Thuyền trưởng... vội vã đi làm gì vậy?" Trong buồng lái "Trảm Nguyên", Tả Hiền không sao hiểu nổi, rõ ràng đã có Hằng Thiên cơ giáp sư ra tay rồi, cớ sao thuyền trưởng còn nôn nóng đến thế.
Theo lý mà nói, không phải cứ việc đứng đợi trong Hồng Mông Hào rồi nghênh đón đối phương khải hoàn là được rồi sao?!
Trước câu hỏi của anh, toàn bộ thành viên Tinh Tế hạm đội đều rơi vào im lặng.
Rõ ràng, ngoại trừ bản thân Tô Bạch, không một ai trả lời được câu hỏi này!
"Hả? Vừa rồi là thuyền trưởng thật đấy à?"
"Không hổ là thuyền trưởng... Đi ngang qua thôi mà suýt nữa hất văng cả tôi."
"Khụ khụ, chuyện này có vẻ chẳng vẻ vang gì đâu, tự hiểu trong lòng là được rồi."
"Không đúng... Chúng ta sắp thắng rồi mà? Sao thuyền trưởng lại phải đích thân qua đó làm gì?"
"Có khi là muốn tới cảm ơn vị Hằng Thiên cơ giáp sư kia chăng?!"
"Có lý, dù sao cũng là Hằng Thiên cơ giáp sư, thuyền trưởng đích thân ra nghênh đón để bày tỏ sự tôn trọng cũng rất hợp lý."
"Đúng thật... Đó là nhân vật cùng đẳng cấp với Hải Lão, ra đón tiếp cũng là lẽ đương nhiên."
"Thế chúng ta có nên qua đó không?"
"Đầu cậu bị cửa kẹp à? Người ta là Hằng Thiên cơ giáp sư, lấy đâu ra chỗ cho chúng ta chen miệng vào, đừng nói là chúng ta, đến các phó thuyền trưởng còn chưa đủ tư cách."
"Cũng phải... Nói thế mới thấy thuyền trưởng đúng là đỉnh thật."
"Còn phải nói, đây là Tinh Vẫn cơ giáp sư trẻ tuổi nhất lịch sử Lam Tinh, lại còn là Cơ tu đại sư truyền kỳ, chuyện đột phá Hằng Thiên là ván đã đóng thuyền rồi, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!"
Tuy rằng việc "Hỗn Độn" lao vút đi bất ngờ khiến họ có chút kinh ngạc, nhưng mọi người cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mối nguy Vương thú đã được giải trừ thì không cần phải quá căng thẳng nữa, họ bắt đầu dùng kênh liên lạc nội bộ thì thầm to nhỏ.
......
"Hử?!" Lúc này "Sâm La" cũng đã rời khỏi Tiêm Tinh Hào, tiến đến một vị trí không xa Hồng Mông Hào, tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng mười tòa đại điện đang trấn áp Thao thú vương ở đằng xa.
Triệu Thiên Mệnh chỉ cảm thấy luồng sức mạnh này có phần quen thuộc, nhưng nghĩ kỹ lại thì trong đầu không có chút ấn tượng nào, điều đó khiến hắn cảm thấy hết sức kỳ lạ.
"Lam Tinh xuất hiện một cường giả Hằng Thiên như thế này từ bao giờ vậy?" Được xưng tụng là người mạnh nhất dưới cấp Hằng Thiên, hắn hiểu rất rõ về các Hằng Thiên cơ giáp sư trong toàn bộ Tinh Không Liên Minh.
Dù sao hắn cũng chưa từng nghi ngờ khả năng đột phá Hằng Thiên của bản thân.
Dù không có Tô Bạch giúp cường hóa "Sâm La", Triệu Thiên Mệnh dự tính trong vòng mười năm mình cũng có thể đột phá thành công.
Còn sau khi "Sâm La" được cường hóa, Tinh Lực của hắn đã sớm tích lũy đủ, chỉ còn thiếu tài nguyên cần thiết để vượt cấp.
Theo dự định ban đầu, sau khi kết thúc trận chiến giữa các vì sao lần này, hắn sẽ đi tìm một di tích vũ trụ nào đó để thử vận may.
Thế nhưng... những lời Tôn Vũ nói trước đó đã khiến hắn đổi ý.
Dưới lòng đất trường Trung học số Một Vân Hải thế mà lại cất giấu một Tinh Hạch khổng lồ!
Đây là nguồn tài nguyên còn quý giá hơn cả Tinh Miến Thạch, hơn nữa theo lời Tôn Vũ mô tả, Tinh Lực bên trong khối Tinh Hạch đó đủ để chống đỡ cho vài Tinh Vẫn cơ giáp sư đột phá lên Hằng Thiên!
Thế thì đỡ phải tốn công tìm kiếm!
Sao cơ? Bảo rằng hắn không có quyền dùng khối Tinh Hạch này ư?!
Đùa gì thế, khoan nói tới việc hắn vốn là người tiệm cận cấp bậc Hằng Thiên cơ giáp sư nhất của Hoa Hạ Hạm Đội, chỉ riêng việc Tinh Hạch khổng lồ này được phát hiện ở Vân Hải, mà Vân Hải lại thuộc quyền quản hạt của Hạm đội Nam Giang do hắn thống lĩnh, thì khối Tinh Hạch này bắt buộc phải có một phần của Triệu Thiên Mệnh!
Đây cũng là quy tắc thép không thể lay chuyển của Hoa Hạ Hạm Đội!
Bất kể tài nguyên được phát hiện ở đại khu do tổng trưởng nào quản lý, tổng trưởng đó đều có quyền sử dụng một phần.
Nếu không, lỡ như gặp phải kẻ hẹp hòi tìm thấy tài nguyên rồi giấu nhẹm đi thì sao?
Đừng bao giờ coi thường sức cám dỗ của tài nguyên đối với một cơ giáp sư.
Khi đã có quyền ưu tiên sử dụng, tuy không thể nói là triệt tiêu hoàn toàn tình trạng này, nhưng phần lớn mọi người đều không muốn mạo hiểm giấu giếm để rồi bị phát hiện, điều này cũng gián tiếp nâng cao thực lực tổng thể của Hoa Hạ Hạm Đội.
"Kệ đi... Qua đó nhìn là biết ai ngay." Thấy có cường giả cấp Hằng Thiên ra tay, Triệu Thiên Mệnh ngồi trong "Sâm La" cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này nhận lời Tô Bạch kỳ thực hắn đã ôm quyết tâm hẳn phải chết mới đến.
Dù sao đối thủ hắn phải đối mặt là một con Vương thú!
Dẫu Tô Bạch cam đoan rằng có biện pháp hạn chế Tinh Lực của Vương thú, nhưng điều đó cũng không chắc chắn sẽ thành công trăm phần trăm.
Nếu thất bại, hắn đã sớm hạ quyết tâm dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo đảm cho Tô Bạch bình an trở về Lam Tinh.
Cậu thiếu niên kia là tương lai của Hoa Hạ Hạm Đội, là tương lai của cả Lam Tinh!
Có thể nói, với thiên phú mà Tô Bạch đã thể hiện ra, không quá vài năm nữa, Hoa Hạ Hạm Đội sẽ có thêm một Hằng Thiên cơ giáp sư, hơn nữa lại còn là một Hằng Thiên cơ giáp sư trẻ tuổi vô song.
Chỉ cần có Tô Bạch ở đó, Hoa Hạ Hạm Đội ắt sẽ vững như bàn thạch.
Thậm chí nếu nghĩ xa hơn một chút, dựa vào thiên phú của Tô Bạch, việc đột phá tới cảnh giới Chí Cao Tam Giai trong truyền thuyết cũng chẳng phải là điều bất khả thi!
Và đừng quên, Tô Bạch còn mang thân phận một Cơ tu đại sư!
Trong cuộc chiến giữa các vì sao lần này, vũ khí, cơ giáp và tinh hạm do Tiệm Sửa Cơ Giáp Tinh Tế sản xuất uy lực mạnh mẽ đến mức nào thì ai có mắt cũng đều thấy rõ.
Dù cho hắn không thể đột phá tới Chí Cao Tam Giai, chỉ riêng tay nghề sửa chữa cơ giới kia thôi cũng đủ để nâng chiến lực của Hoa Hạ Hạm Đội lên vài bậc!
Tô Bạch tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, Triệu Thiên Mệnh tin chắc đây là nhận thức chung của từng cơ giáp sư trong Hoa Hạ Hạm Đội!!
Nhưng hiện tại... đã có Hằng Thiên cơ giáp sư ra tay, áp lực trên vai hắn lập tức tan thành mây khói.
Dù có xảy ra trục trặc gì đi nữa, đối phương kìm chân Thao thú vương một lúc chắc chắn không thành vấn đề!
Thậm chí... biết đâu dưới sự tương trợ của đối phương, Tô Bạch lại thật sự chém giết được Vương thú thì sao?!
