Chương 8
Chương 8: Hôi Tẫn Sâm Lâm——Dung Nham Địa Hỏa
Đăng ngày 09/10/2026
19
Vừa bước vào Hôi Tẫn Sâm Lâm, đập vào mắt họ là từng đôi mắt đỏ lòm sáng rực khắp bốn phương tám hướng.
【Ám Dạ Miêu Yêu】
【Cấp độ: 5】
【Máu: 900】
【Cường hóa Ác Mộng —— Tiêu diệt quái vật nhận thêm 500% kinh nghiệm.】
【Cường hóa Ác Mộng —— Quái vật này nhận thêm chỉ số tăng cường.】
Phó bản cấp Ác Mộng, một con quái thường tùy tiện cũng có tận 900 máu, mà số lượng lại nhiều đến phát sợ.
-------------------------------------
Thấy nhiều quái như vậy, ngay cả Bạch Lộc cũng không khỏi căng thẳng.
Trên người cô bé chỉ có duy nhất một món trang bị phẩm chất Hắc Thiết ban đầu, các vị trí khác thậm chí còn trống trơn.
Nếu là bản thân trước đây, cô tuyệt đối sẽ không đi khiêu chiến phó bản Ác Mộng vào lúc này.
"Bạch Lộc, tụ lực Địa Hỏa."
"Rõ!"
"Dũng Giả Vô Úy, theo sát tôi."
Xoẹt!
Lục Thương lướt một chiêu Hồ Quang Thiểm, vòng quanh thân cây như một cơn lốc, chém trúng luôn bảy tám con Ám Dạ Miêu Yêu.
Ngay sau đó, hắn lại nối tiếp bằng một cú Không Đạp.
【Không Đạp (kỹ năng không trung): Lập tức đạp mạnh lên một mục tiêu bên dưới, gây một lần sát thương theo chỉ số sức mạnh thấp, đồng thời nhận hiệu ứng "rơi chậm" ngắn ngủi; nếu mục tiêu trúng đòn là sinh vật, thời gian hồi chiêu của Không Đạp được giảm 50%. Thời gian hồi chiêu: 3 giây】
Lục Thương đạp thẳng lên đầu một con Ám Dạ Miêu Yêu rồi lại bật nhảy lên cao, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng: "Đến bắt tao này! Lũ mèo ngu vừa lùn vừa xấu xí kia!"
【Vô Tình Triêu Phúng】
Trong nháy mắt thu hút toàn bộ mèo yêu trong rừng.
Đám mèo yêu vốn đang nhắm vào Bạch Lộc và Dũng Giả Vô Úy, lập tức quay ngoắt hết sang phía Lục Thương.
Vô Tình Triêu Phúng có thể chia thành khiêu khích không lời và khiêu khích bằng âm thanh.
Khi người dùng gầm to và chửi mắng khiêu khích, kỹ năng sẽ kéo thù hận của tất cả mục tiêu nghe thấy.
Mà với các loại quái khác nhau, chửi bằng cách khác nhau cũng đem lại hiệu quả khác nhau.
Câu chửi này của Lục Thương có thể nói là chọc thẳng vào tim đen của đám Ám Dạ Miêu Yêu.
Chẳng khác gì chửi cha mắng mẹ ngoài đời thực.
Chít chít chít chít ——
Từng con mèo yêu nhảy vọt qua các cành cây, rượt theo hướng của Lục Thương.
Dũng Giả Vô Úy đứng đực mặt tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích.
Bốn phương tám hướng toàn là mèo yêu, biết chạy đi đâu bây giờ?
"Dũng Giả Vô Úy, qua đây!"
"Nhưng mà... quái đông quá."
"Quái không tìm cậu đâu, dùng Ngũ Đoạn Trảm đuổi theo tôi ngay."
Nghe Lục Thương nói vậy, Dũng Giả Vô Úy cắn răng một cái, tay phải nắm chặt thanh cự kiếm sau lưng.
【Tam Đoạn Trảm ──> Uy Thế Ngũ Đoạn Trảm】
Dũng Giả Vô Úy rút kiếm, chém phắt ra một nhát!
Vút!
Cậu ta lập tức lao vút đi một quãng dài mười mét!
Thiên phú 【Siêu Hạn Chiến Sĩ (S)】 giúp mọi kỹ năng chiến sĩ của Dũng Giả Vô Úy đều được tiến hóa.
Oành ——
Luồng khí kình của nhát chém đầu tiên bùng nổ, hất văng đám Ám Dạ Miêu Yêu ở hai bên sang hai phía.
-590
-520
-691
-515
……
【Uy Thế Ngũ Đoạn Trảm ── Tụ lực trong thoáng chốc rồi lướt tới chém nhanh một nhát, tụ lực tối đa 2 giây, cự ly lướt tăng từ 2 mét lên 10 mét, gây sát thương bằng 1~6 lần chỉ số sức mạnh, có thể dùng năm lần, sau khi dùng xong sẽ hồi chiêu 10 giây】
Mà hiệu ứng từ thiên phú Siêu Hạn Chiến Sĩ lại vừa khéo không cần tụ lực, lập tức phát huy hiệu quả tối đa.
Bạch Lộc thấy nhát chém này vung ra cũng có chút ngẩn người.
Thiên phú cấp S quả nhiên bá đạo thật, dù để kẻ ngốc dùng cũng mạnh đến mức này.
Nhát chém thứ hai vung ra! Lại một luồng sóng khí quét qua!
Dũng Giả Vô Úy thế mà đã bắt kịp bước chân của Lục Thương.
Lục Thương vẫn luôn giữ mình trên không trung chưa từng hạ xuống, Hồ Quang Thiểm kết hợp cùng Không Đạp khiến hắn như đang bay lượn trên trời.
Mèo yêu bị Lục Thương dụ tới ngày càng đông.
Đã có tới hơn bảy mươi con mèo yêu bị Lục Thương kéo thù hận, chiếm cả một góc phó bản, quái bu kín đặc một bầy.
Với 225 máu ở cấp 5 hiện tại, Lục Thương căn bản không chịu nổi hai đòn đánh từ quái phó bản Ác Mộng.
"Dũng Giả Vô Úy, Liệt Địa Băng Trảm."
Nghe thấy mệnh lệnh của Lục Thương.
Dũng Giả Vô Úy cũng chẳng thèm nghĩ ngợi nữa, cứ nghe theo đại ca là chuẩn bài.
Lục Thương nhảy bổ về hướng Dũng Giả Vô Úy, đám mèo yêu khắp bốn phương tám hướng cũng lao xuống theo đà rơi của hắn.
Tất cả đều ùa về vây lấy Dũng Giả Vô Úy.
Ở giữa không trung, bầy mèo yêu dường như muốn bọc Dũng Giả Vô Úy lại thành một quả cầu.
Còn Dũng Giả Vô Úy sau khi kết thúc nhát chém thứ hai liền lập tức giơ thanh trọng kiếm lên trời.
Sau đó bổ mạnh xuống!
【Liệt Địa Trảm ──> Liệt Địa Băng Trảm】
Oành!
Một kiếm nện xuống, sóng chấn động bùng nổ!
-1529
-1523
-1522
-1525
-1527
……
Đám mèo yêu từ bốn phương tám hướng lao tới đều bị nhát kiếm này chấn nát bấy xác.
【Liệt Địa Băng Trảm (chiến kỹ): Tụ lực 1~3 giây rồi vung kiếm, gây sát thương bằng 3~15 lần chỉ số sức mạnh trong phạm vi bán kính 10 mét, hất tung mọi kẻ địch trong tầm ảnh hưởng. Thời gian hồi chiêu: 7 giây, tiêu hao năng lượng: không】
Mấy kỹ năng dạng tụ lực này sát thương đều cực kỳ khủng khiếp.
Dẫu sao tụ lực 3 giây cũng đồng nghĩa với việc mất trắng 3 giây không gây sát thương.
Phải biết rằng, cự kiếm đánh thường một cái đã gây sát thương bằng 1,5 lần chỉ số sức mạnh, 3 giây chém được 3 nhát thì chỉ riêng đánh thường đã là 4,5 lần rồi.
Đã thế kỹ năng này còn bắt đứng im tại chỗ như bia tập bắn.
Tụ lực kiểu đó mà không đổi lại được lượng sát thương đột biến thì kỹ năng này vứt đi cho rồi.
Tất nhiên, phái chiến sĩ tụ lực không phải không có lối thoát, về sau còn có các kỹ năng vừa di chuyển vừa tụ lực, tụ lực trước các kiểu để xóa bỏ tác dụng phụ.
Nhưng dĩ nhiên, tất cả những thứ đó đều chẳng thể so bì với việc hoàn toàn không cần tụ lực của 【Siêu Hạn Chiến Sĩ】.
Dũng Giả Vô Úy cũng là chiến sĩ trường phái tụ lực mạnh nhất ở đời sau, trong các trận chiến giai đoạn sau, mỗi đòn đánh của cậu ta đều là những chiến kỹ tụ lực từ 10 đến hơn 30 giây được kích hoạt tức thì.
Nhát kiếm này, Lục Thương từ sớm đã tính toán đâu vào đấy.
Toàn bộ mèo yêu vừa rồi đều bị Lục Thương gom lại, thời điểm tung đòn vừa vặn quét sạch sành sanh số mèo yêu trong rừng.
【Bạn đã nhận đủ kinh nghiệm: Cấp độ tăng lên 6】
【Bạn đã nhận đủ kinh nghiệm: Cấp độ tăng lên 7】
Một hơi tiêu diệt hơn bảy mươi con mèo yêu, cộng thêm lượng kinh nghiệm thưởng thêm từ phó bản Ác Mộng, cấp độ lập tức vọt thẳng lên cấp 7.
"Đại ca... em làm được rồi!"
"Mừng sớm quá đấy."
Trong khu rừng xung quanh, những đôi mắt đỏ ngầu lại lần nữa xuất hiện, từng con mèo yêu chẳng biết từ lúc nào đã bò đầy trên cây, móng vuốt cắm chặt vào thân gỗ, trừng trừng nhìn con mồi bên dưới.
"Đợt thứ hai tới rồi."
Tuy phó bản này đã bị khu 1 và khu 2 cày nát nước, nhưng thực tế sang khu 3, các phó bản cũ này đều bị đổi cơ chế.
Chẳng hạn như ở khu 1, mèo yêu trong Hôi Tẫn Sâm Lâm chỉ có một đợt duy nhất.
Giết sạch mèo yêu xong là Mèo Yêu Vương sẽ xuất hiện, hạ nó là qua màn.
Còn ở khu 3, mèo yêu trong Hôi Tẫn Sâm Lâm xuất hiện tận ba đợt, mà đợt sau lại càng đông hơn đợt trước.
Lục Thương biết cơ chế mới chỉ có ở khu 3 này.
Nhưng Ẩn Nguyên công hội và công hội Tinh Môn thì không hề hay biết, khu 3 vừa mới mở server, họ cũng mới đánh phó bản này lần đầu.
Họ không biết cơ chế phó bản đã bị thay đổi, theo kịch bản diễn tập sẵn, họ sẽ gom hết mèo yêu lại quét sạch trong một đợt.
Hoặc là cứ gặp con nào diệt con đó.
Quét sạch một đợt thì hiệu suất cao hơn, nhưng hiện tại sát thương diện rộng của công hội Tinh Môn không thể mạnh bằng Bạch Lộc.
Nếu phong cách dùng chiêu của Bạch Lộc là tụ lực dồn sát thương bùng nổ, thì phong cách của Tinh Hi lại là vừa di chuyển nhanh vừa xả chiêu liên tục.
Xét về khoản sát thương diện rộng dứt điểm thì chắc chắn không đọ lại Bạch Lộc.
Nếu họ muốn gom lại quét một đợt, họ sẽ phát hiện dọn xong lại mọc ra đợt mới, gom quái lại rồi chuẩn bị tung chiêu diện rộng sẽ tốn thêm khối thời gian.
Còn về phía Ẩn Nguyên công hội, vác một dàn thiên phú thích khách đi phó bản thì giết boss rất nhanh, chứ dọn quái con thì đừng mơ...
Thế nên hai công hội kia đánh phó bản chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn dự kiến rất nhiều, đừng nói là chấp một phút, chấp luôn năm phút cũng chẳng sao.
Lúc này, đợt mèo yêu thứ hai đã xuất hiện.
"Đại ca! Đợt hai tới rồi! Giờ tính sao đây anh!"
Dũng Giả Vô Úy đứng tựa lưng vào Lục Thương, cậu ta cũng chẳng ngờ giết xong một đợt lại lòi ra đợt nữa.
Bạch Lộc ở đằng xa đang tụ lực cũng có phần sốt ruột, sao Lục Thương vẫn chưa ra lệnh tung chiêu, hiện tại tụ lực đã đạt tới giới hạn 10 giây rồi.
Phạm vi và uy lực gấp 30 lần.
Bạch Lộc vẫn đang ở lối vào phó bản, quanh đó không có mấy cây cối, nhưng Lục Thương và đồng đội thì đang đứng ngay giữa rừng.
Đó cũng chính là vòng vây của bầy mèo yêu.
Mục tiêu của toàn bộ mèo yêu đều nhắm thẳng vào Lục Thương và Dũng Giả Vô Úy.
Cuối cùng, bầy mèo yêu không nhịn nổi nữa, đồng loạt vồ về phía Lục Thương!
Và đúng khoảnh khắc bầy mèo yêu một lần nữa lao tới chỗ Lục Thương.
Hắn liền hạ lệnh.
"Thả."
Nhận được lệnh của Lục Thương, Bạch Lộc như trút được gánh nặng, vung cây pháp trượng đang thu trước ngực ra! Mặt đất trong chớp mắt chuyển sang màu đỏ rực!
Sau một giây ngắn ngủi, oành!
Dung nham đỏ rực trào dâng!
-2120
-2104
-2012
-2125
-2021
-2103
……
Địa hỏa phun trào! Sát thương và phạm vi gấp 30 lần, gần như bao phủ toàn bộ phó bản!
