Chương 9
Chương 9: Vạn Hóa Thống Ngự
Đăng ngày 08/10/2026
19
Kỹ năng của Bạch Lộc phóng ra, trong nháy mắt bao trùm và tiêu diệt toàn bộ miêu yêu!
Thậm chí, ngay cả đàn miêu yêu vừa mới sinh ra sau đó cũng bị một chiêu này làm bốc hơi!
[Bạn đã nhận đủ điểm kinh nghiệm: Cấp độ tăng lên 8]
Dọn xong đợt miêu yêu này, cấp độ của nhóm Lục Thương cũng tăng vọt lên cấp 8, thậm chí cách cấp 9 chẳng còn bao xa.
"Tụ lực Hỏa Cầu, tự tìm góc xả chiêu, Địa Hỏa hồi xong thì chuyển sang tụ lực Địa Hỏa."
Lục Thương ra lệnh chỉ huy.
Bạch Lộc lập tức đứng yên tại chỗ tụ lực Hỏa Cầu Thuật.
"Lũ mèo lùn xấu xí! Nhìn sang đây!"
Lục Thương khiêu khích lần nữa, bầy miêu yêu vừa làm mới lại đồng loạt quay sang nhìn hắn.
Sở dĩ đợt thứ hai vừa rồi Lục Thương phải chờ chính là để đợi chiêu khiêu khích hồi phục.
Tránh tình trạng quái đợt ba xuất hiện mà Bạch Lộc chưa có chiêu, tạo ra khoảng trống thù hận, chỉ trong hai ba giây ngắn ngủi đó, nếu miêu yêu tấn công Dũng Giả Vô Úy thì đủ sức tiễn cậu ta bay màu ngay lập tức.
Dư âm chiêu Địa Hỏa ban nãy của Bạch Lộc rốt cuộc vẫn không thể quét sạch toàn bộ đợt miêu yêu thứ ba.
Thời gian hồi chiêu của Địa Hỏa lên tới ba mươi giây.
Dù uy lực vô cùng bá đạo, nhưng thời gian hồi lại dài đến mức vô lý.
Ít nhất ở mốc cấp 5, hồi chiêu ba mươi giây vẫn là quá dài. Học chiêu này mà không phối hợp thêm kỹ năng nhỏ khác thì coi như sau một chiêu, pháp sư sẽ rơi vào giai đoạn trống kỹ năng suốt ba mươi giây.
Huống hồ Bạch Lộc còn chưa đắp chút chỉ số giảm hồi chiêu nào.
Dũng Giả Vô Úy dường như cũng bắt đầu quen nhịp giao tranh, tuy vẫn sợ hãi nhưng đã chủ động xông vào chiến đấu.
Sau khi chắc chắn lũ miêu yêu sẽ không tấn công mình, Dũng Giả Vô Úy bắt đầu phụ Lục Thương dọn dẹp đám lính lác xung quanh.
Uy Thế Ngũ Đoạn Trảm liên tiếp chém ra!
Chém ngang, chém dọc, chém xéo, chém xéo, chém dọc!
-790
-720
-791
-715
……
Một đường lướt chém mang theo khí kình cuồn cuộn, trông thì ngầu lòi hết nước chấm, ngặt nỗi sơ suất gây sát thương quá cao mà không hạ gục được quái, thế là kéo thù hận về mình.
Khiến mấy con miêu yêu quay ngoắt đầu đuổi theo Dũng Giả Vô Úy.
Thấy vài con miêu yêu đổi hướng đuổi theo mình, Dũng Giả Vô Úy hoảng hồn cắm đầu bỏ chạy.
Oành!
Nhưng một quả cầu lửa đã bay tới!
Ngay sau lưng Dũng Giả Vô Úy nổ tung một quầng lửa hình cầu.
Đám miêu yêu tàn máu lập tức bốc hơi trong một nốt nhạc.
Sau đòn đó, Bạch Lộc lại tiếp tục ngâm xướng Hỏa Cầu Thuật mới.
Vừa niệm chú, cô vừa cạn lời bảo: "Mấy con miêu yêu đó còn có một chấm máu, cậu quay đầu gõ một đao là chết rồi mà?"
"Nhưng chúng nó lao thẳng vào tôi cơ mà!"
"Thì cậu quay đầu chém tụi nó một phát đi!"
"Lỡ chúng nó cào trúng tôi thì sao?"
"Cậu cả nghìn rưỡi máu, bị quẹt một cái có chết được đâu!"
"Sao cậu biết tôi một nghìn rưỡi máu?"
"Thanh máu của cậu hiện lù lù ra đó!"
Lên cấp 7, máu của Dũng Giả Vô Úy đã cán mốc 1500, xem như trâu bò cực kỳ.
Ít nhất so với 300 máu còi cọc của Lục Thương ở cấp 7 thì trâu hơn hẳn.
"Vô Úy, tới vị trí tôi đánh dấu đứng chờ."
Lục Thương chẳng buồn bận tâm hai đứa cãi cọ, tiện tay chỉ một cái, mặt đất phó bản lập tức hiện ra một dấu mũi tên.
Đây là phương thức chỉ huy cơ bản, Dũng Giả Vô Úy chỉ là người mới chứ không ngốc.
Thấy đánh dấu, cậu lập tức co giò chạy về phía đó.
Còn Lục Thương thì dắt nguyên một vòng quái, ôm trọn thù hận của tất cả miêu yêu về mình, dùng kỹ thuật di chuyển gom hết chúng lại một chỗ.
Song Lục Thương không vội chạy tới gần Dũng Giả Vô Úy để dọn quái ngay.
Ba mươi giây vẫn chưa trôi qua.
Kỹ năng của Bạch Lộc vẫn chưa hồi xong, Lục Thương định câu giờ thêm một nhịp.
Dắt bầy quái đi dạo tầm mười mấy giây, Lục Thương mới vòng một góc cua lớn, phi thẳng về phía Dũng Giả Vô Úy.
Hành động này khiến hai người còn lại trong đội thót cả tim.
Đây là cả trăm con miêu yêu, Lục Thương chỉ cần bị vồ trúng một phát là tàn phế ngay.
Cũng chỉ có Lục Thương cậy trình cao gan to mới dám múa lửa như thế, đổi thành người chơi khác khéo xanh cỏ từ tám đời rồi.
Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chẳng dám vỗ ngực bảo mình có thể cùng lúc dắt bấy nhiêu con miêu yêu đi dạo.
Lục Thương gom quái đâu phải chỉ đơn giản là cắm đầu chạy phía trước.
Hắn nhảy nhót trên thân cây, giẫm lên đầu bầy quái, lách qua từng kẽ hở và khoảng trống giữa con này với con khác.
Ở trên không trung thì không thể lạng lách tùy tiện được, chỉ cần bị quẹt trúng một cái là rớt xuống đất, kết cục sẽ bị cả trăm con miêu yêu thay nhau vồ chết tươi.
"Dùng Liệt Địa Băng Trảm dọn đợt này."
Lục Thương vừa đáp đất, cả trăm con miêu yêu bu quanh hắn cũng lập tức lao tới vồ mồi!
Dũng Giả Vô Úy tê cả da đầu, nhưng vẫn lập tức vung mạnh thanh cự kiếm!
-1529
-1523
-1522
-1525
-1527
……
Oành!
Cự kiếm đập xuống, sóng chấn động bùng nổ! Toàn bộ miêu yêu đều bị chấn chết sạch chỉ sau một đòn!
[Bạn đã nhận đủ điểm kinh nghiệm: Cấp độ tăng lên 9]
Sau khi đợt miêu yêu thứ ba bị quét sạch, thanh kinh nghiệm rốt cuộc cũng đầy ắp, cấp độ thuận lợi chạm mốc cấp 9.
Đúng lúc này, Miêu Yêu Vương cuối cùng cũng lộ diện trên một ngọn cây.
Xuất hiện cùng với nó còn có [Hắc Dạ Miêu Yêu Tinh Nhuệ Thủ Vệ].
-------------------------------------
[Hắc Dạ Miêu Yêu Vương Giả]
[Cấp độ: 10]
[Máu: 12.000]
[Kỹ năng: Phi Vồ, Vuốt Mãnh Liệt, Cắn Xé, Tật Tốc Bôn Tẩu, Trảo Quang Thiểm]
[Mô tả: Miêu yêu sở hữu sinh mệnh lực ngoan cường, hành động cực kỳ nhanh nhẹn và sát thương cực cao, hãy cẩn thận đừng để bị nó tóm được.]
-------------------------------------
"Cuối cùng cũng ló mặt."
"Lộc Lộc, thả Địa Hỏa."
Oành!
Địa Hỏa bùng nổ tức thì!
-2120
-2104
-2012
-2125
-2021
-2103
……
Lập tức quét qua nửa góc phó bản!
Hắc Dạ Miêu Yêu Vương Giả gầm rống trong biển lửa!
Giữa ngọn lửa hừng hực, Lục Thương kích hoạt Hồ Quang Thiểm kết hợp Đạp Không vọt thẳng lên trời, áp sát ngay trước mặt Hắc Dạ Miêu Yêu Vương Giả.
[Vĩnh Hằng Thống Ngự Giả —— Vạn Hóa Thống Ngự —— Mục tiêu: Dũng Giả Vô Úy]
Ngay khoảnh khắc này, Lục Thương kích hoạt thiên phú, sao chép toàn bộ năng lực của Dũng Giả Vô Úy.
Kèm theo cả thanh đại kiếm cộng 30 điểm sức mạnh trong tay cậu ta.
Vạn Hóa Thống Ngự có thể sao chép năng lực cùng trang bị của bất kỳ thành viên nào trong công hội, duy trì trong hai phút.
Thời gian hồi chiêu cũng là hai phút.
Nhưng khuyết điểm ở hiện tại là sau khi bật Vạn Hóa Thống Ngự, hắn sẽ không thể sử dụng các kỹ năng vốn có của bản thân nữa.
Sau khi nhận được năng lực của [Dũng Giả Vô Úy], Lục Thương lập tức kích hoạt [Uy Thế Ngũ Đoạn Trảm].
Giữa không trung bóng người vụt qua, chém ngang nối đòn đánh thường, ngay sau đó lập tức quay ngoắt 180 độ, chém xéo nối đòn đánh thường.
-1092
-321
-1092
-321
-1092
-321
……
Chém dọc, chém xéo, chém dọc ——
Lục Thương thoăn thoắt xuyên qua thân hình Miêu Yêu Vương, ba vào hai ra!
-1092
-321
-1092
-321
……
Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, chỉ vỏn vẹn trong một giây, Lục Thương đã hoàn thành trọn vẹn năm nhịp chém, hơn nữa mỗi nhịp đều kèm theo một đòn đánh thường.
Hơn nữa vị trí đánh trúng đều là nhược điểm hiểm yếu nhất của Miêu Yêu Vương.
Tấn công các vị trí khác nhau của quái sẽ cho ra hiệu quả sát thương khác nhau, đó cũng là lý do tại sao cùng chỉ số mà con số sát thương lại chênh lệch.
Dưới bàn tay thao tác của Lục Thương, sát thương của từng nhát chém đều được kéo lên mức tối đa!
Nếu bảo Dũng Giả Vô Úy cầm thiên phú này là kiểu "lấy lực đè người", dùng chỉ số thay cho não bộ.
Thì Lục Thương sở hữu nó lại là sự dung hòa hoàn hảo giữa sức mạnh và kỹ nghệ đỉnh cao.
Bốp!
Ngay sau nhịp chém cuối cùng, Lục Thương không quên bồi thêm một chiêu Liệt Địa Băng Trảm hệ số gấp 15 lần giáng thẳng xuống đầu Miêu Yêu Vương.
-3292
Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, combo của Lục Thương đã xả ra hơn 9.000 sát thương.
Lượng sát thương được kéo căng đến tột cùng!
-------------------------------------
[Hôi Tẫn Sâm Lâm —— Độ khó Ác Mộng]
"Vãi chưởng, sao lại có đợt thứ hai?"
"Tôi đã bảo số lượng quái đợt một thấy sai sai rồi mà."
Lúc này, các thành viên của công hội Tinh Môn đều đang tụ lại một chỗ.
Muốn dựa vào chỉ số cơ bản để dọn sạch đám quái này thì đúng là nằm mơ.
Thuộc tính chính của họ nhìn chung chỉ quanh quẩn tầm 40 điểm, đây còn là nhờ công hội Tinh Môn gom góp đồ trắng dọc đường mới chắp vá ra được.
Muốn giật First Blood thì đào đâu ra thời gian đi farm đồ.
Dọn quái chủ yếu vẫn dựa vào phối hợp để xử lý cơ chế.
Cách nhanh nhất là dựa vào các loại cơ chế và hiệu ứng bùa lợi chồng lên nhau để nhân bội sát thương.
Thiên phú cấp S nếu vận hành ổn định thì đánh ra lượng sát thương gấp vài chục lần điểm thuộc tính là chuyện hoàn toàn bình thường.
Chỉ mất đúng hai phút, họ đã dựa vào thiên phú của [Tinh Hi] để dọn sạch đợt quái đầu.
Nhưng điều họ không ngờ là lại lòi ra đợt thứ hai.
"Chết tiệt... Tinh Hi, cậu còn dồn sát thương được nữa không?"
"Phải đợi hồi chiêu, năm phút."
Tinh Thạch - tanker trong đội nhìn gần trăm con miêu yêu vừa xuất hiện mà tê dại cả da đầu.
"Tinh Huy, bơm máu đi, tôi kéo thù hận trước."
Tinh Huy liếc Tinh Thạch một cái: "Được, đừng để ngỏm đấy, cậu mà chết là toang cả lũ."
"Mẹ kiếp, tôi ráng... Nhiều miêu yêu thế này, thao tác có bay bướm đến đâu cũng chẳng né hết nổi, chưa kể... tôi là thuẫn vệ đấy."
Tinh Hi giơ cây trượng Lưu Quang lên: "Hết cách thì cứ từ từ đánh xong đợt này rồi tính tiếp."
"Nếu còn đợt ba, chiêu dồn sát thương của tôi sẽ để dành luôn cho đợt ba, rồi boss thì đánh cù cưa; còn nếu không có đợt ba thì tôi sốc chết boss luôn."
Tinh Thạch gật đầu: "Chỉ đành thế thôi, nhưng nhịp độ bị kéo tụt thế này chẳng biết có kịp giật First Blood không nữa."
"Nếu còn đợt quái thứ ba thì lần First Blood này ít nhất phải mất mười lăm phút mới xong."
Trán Tinh Hi rịn mồ hôi lạnh, Huyễn Giới mô phỏng cảm giác chân thật tới từng chi tiết.
"Không sao, mình đánh chật vật thì các công hội khác khéo cũng chẳng dễ thở hơn đâu."
"Huyễn Giới chỉnh sửa cơ chế luôn rất công bằng, phó bản bên mình có cơ chế mới thì các khu vực khác chắc cũng vậy thôi..."
"Giờ này mấy công hội khác khéo cũng đang toát mồ hôi hột đối phó với cơ chế mới của phó bản giống mình thôi."
Vốn dĩ công hội Tinh Môn dự tính chỉ hơn mười phút là ẵm First Blood, giờ lại bị kéo tới mười lăm phút, đúng là sụt giảm nghiêm trọng so với kỳ vọng ban đầu.
Đội ngũ của công hội Tinh Môn nhanh chóng ổn định lại đội hình, bắt đầu nghênh chiến đợt tấn công của bầy miêu yêu.
Trong lúc giao tranh, Tinh Huy đảm nhận vị trí trị liệu vẫn không quên hỏi một câu: "A Hi, cậu bảo nhóm ba người kia có bao nhiêu phần trăm cơ hội giật First Blood?"
Nghe câu hỏi của Tinh Huy, Tinh Hi bật cười thành tiếng: "Tinh Huy ơi, dầu sôi lửa bỏng thế này đừng chọc tôi cười được không? Đến công hội Tinh Môn mình qua phó bản này còn trầy da tróc vảy, cái đội ba người lôm côm kia lấy cái thớ gì mà đòi First Blood?"
Tinh Huy nhíu mày, nét mặt thoáng chút băn khoăn nhưng tay thì không hề khựng lại, thấy Tinh Thạch tụt máu liền lập tức bồi một phát Tinh Quang Liệu Dũ. Tình huống này họ đã diễn tập cả trăm lần rồi.
Dù chỉ số không cao, nhưng thao tác của tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn có thể bù đắp lại điểm yếu này.
"Liệu có khi nào cô nàng Bạch Lộc đó không phải người sở hữu thiên phú cấp S? Thế nên hắn ta mới tùy tiện vậy?"
Tinh Hi vung tay phải, mười pháp trận đồng loạt hiện ra quanh người cô, mỗi pháp trận đều tự động bắn ra Tinh Lưu Đạn.
Vút vút vút vút vút ——
Tinh Lưu Đạn bay đi vun vút, những viên đạn sao rực rỡ sắc màu trút xuống như mưa rào, nện thẳng vào từng con miêu yêu.
"Kệ cô ta có phải hay không, dù sao kèo cược này mình cũng chẳng mất mát gì."
Tinh Huy lại hỏi tiếp: "Nói mới nhớ, lúc nãy sao cậu không ký khế ước với họ?"
"Tôi rảnh rỗi thế chắc? Giành First Blood là tranh từng giây từng phút, hơn nữa kèo này mình nắm chắc phần thắng, giờ lại ép người ta ký kết thì chẳng phải bắt nạt quá à?"
"Họ lật kèo thì sao?"
"Lật thì lật chứ sao, chẳng lẽ cậu trông mong vào một lời hứa mồm mà bắt cóc được em gái nhà người ta thật à?"
"Kèo này tạo lợi thế đàm phán cho mình là đủ rồi, đây có phải mua bán nô lệ đâu. Cậu cứ sống chết bắt người ta ký khế ước thì khả năng cao không phải họ chịu ký, mà là cậu dọa họ chạy mất dép luôn đấy, hiểu chưa?" Tinh Hi vừa vung pháp trượng xả [Tinh Lưu Đạn], vừa tận tình chỉ bảo Tinh Huy.
"Đệch mợ, ông đây kéo quái mệt bở hơi tai mà hai người các cậu đứng đấy buôn chuyện à?" Tinh Thạch thấy hai đứa pháp hệ vừa nhởn nhơ xả chiêu vừa tán gẫu, cơn tức bốc lên ngùn ngụt.
"Chúng mày không dồn thêm tí sức vào là First Blood bị công hội khác nẫng tay trên bây giờ."
"Tinh Thạch, cậu căng thẳng quá rồi, First Blood làm gì dễ bị..."
[Chúc mừng người chơi: Thương Khung, Dũng Giả Vô Úy, Bạch Lộc đã vượt qua phó bản cấp 5 độ khó Ác Mộng —— Hôi Tẫn Sâm Lâm]
[Công hội Thần Sát đã giành được First Blood phó bản đầu tiên của máy chủ này!]
