Chương 2
Chương 2: Lời nói đầu
Đăng ngày 07/10/2026
19
Lời nói đầu
Mưu trí là một cuộc đấu trí, một cuộc cờ so đọ trí tuệ, được văn minh ban cho sinh mệnh, được lịch sử đúc nên vẻ huy hoàng. Mưu trí trải muôn đời vẫn mới; dẫu hào quang trong sử sách đã lùi vào quá khứ, song làm thế nào để ngày nay nó lại tỏa rạng rực rỡ mới là điều chúng ta phải suy ngẫm. Xét trên phương diện ấy, mưu trí vừa mang tính truyền thống, lại vừa là một cuộc so tài trí tuệ của thời hiện đại.
Nói mang tính truyền thống, là bởi dân tộc Trung Hoa xưa nay vốn giỏi suy xét, sành trù liệu, là một dân tộc giàu trí tuệ. Tiền nhân từng đem trí tuệ thông tuệ của mình dựng nên nền văn minh cổ đại xán lạn. Kế thừa những di sản ấy dường như đã trở thành đạo lý hiển nhiên của mỗi người; chúng ta không thể chối từ sức hấp dẫn của "truyền thống", chính bởi chiều sâu lịch sử cùng nội hàm văn hóa bác đại tinh thâm suốt mấy ngàn năm qua đã được bồi đắp và truyền lưu qua bao thế hệ như thế...
Nói mang tính hiện đại, là bởi những mưu kế sinh tồn mà cổ nhân đúc kết từ thực tiễn của chính mình, tinh hoa của chúng chẳng những thích hợp với thời đại bấy giờ, mà còn trở thành kho tàng trí tuệ cho hậu thế. Phải thừa nhận rằng, mưu trí sinh tồn của tiền nhân từ lâu đã ngấm sâu vào đời sống hiện thực, dẫn dắt tư duy của chúng ta. Người đời nay sở dĩ có thể tìm thấy ở đó sức mạnh để giành phần thắng, là vì sức hút từ trí tuệ của tổ tiên đối với hậu nhân là nguồn lực chi phối không gì lay chuyển nổi...
Do khuôn khổ có hạn, cuốn sách này chỉ chọn lọc từ năm phương diện: sách lược, cơ biến, ngôn từ, nhãn quan thấu đáo và đạo xử thế; dốc lòng tuyển lựa và biên soạn những câu chuyện mưu trí của tiền nhân trong việc trị quốc an bang, cầm quân dụng binh, xử án định tội, dẹp yên biến loạn cùng thuật làm người xử thế, kèm theo mục "Gợi mở mưu trí", nhằm giúp bạn đọc khi đắm mình trong những giai thoại phong phú, hấp dẫn còn có được thể nghiệm sâu sắc, từ đó đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn giữa đời thực.
Đọc xong cuốn sách này, tin rằng những điều ích lợi mà bạn thu hoạch được là chẳng cần phải bàn cãi...
