Chương 1205
Chương 1205: Xong rồi, con quái vật này có thể hồi sinh vô hạn, đánh thế nào đây
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vương Mộc Dịch và Liễu Phi Nhi nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy nhau.
Chờ một hồi lâu, không thấy tiếng nổ cũng chẳng thấy đau đớn, hai người mới từ từ mở mắt ra.
Họ ngẩng đầu lên.
Sững sờ.
Ngay trên đỉnh đầu, một chiếc xe màu bạc tuyệt đẹp đang lơ lửng giữa không trung.
Xung quanh thân xe bao bọc một màn chắn màu lam.
Ánh sáng lập lòe, kiên cố không thể phá vỡ.
Vương Mộc Dịch ngơ ngác: "Chiếc xe này đã bảo vệ chúng ta."
Những người khác cũng nhìn đến chết sững.
Họ vốn đã toát mồ hôi hột thay cho hai người, ngỡ rằng cả hai chắc chắn phải chết dưới làn tia laser.
Nhưng ai mà ngờ được, một chiếc xe tinh xảo, cao cấp đến khó tin lại đột ngột bay tới từ đằng xa, chắn đứng tia laser bắn tới.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ của chiếc xe này.
"Xe của Lâm Thần đúng không?"
"Xe biết bay, đỉnh thật đấy chứ?"
"Trời đất ơi, loại xe thế này lần đầu tiên tôi thấy, công nghệ cao quá mức rồi."
"Tôi thấy quá vô lý, nhưng nghĩ lại đây là đồ của Lâm Thần thì lại thấy hợp lý ngay."
Nguồn sức mạnh của Tà Thần Bồ Tát bám trên thân cây hòe lúc này cảm thấy đau hết cả đầu.
Thứ đột nhiên bay tới này lại là cái gì nữa đây?
Sao có thể dễ dàng cản phá tia laser như thế?
Từ nãy đến giờ.
Tia laser của nó chưa từng gây ra được chút sát thương hiệu quả nào.
Bị chặn đứng toàn bộ.
Khốn kiếp.
Không chừa cho nó chút thể diện nào sao?
Nó là Tà Thần cơ mà!
Ầm ầm ầm——
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Rễ cây hòe cựa quậy điên cuồng, hút sạch dưỡng chất từ lòng đất để đẩy nhanh sự ra đời của Sứ Đồ diệt thế.
Chất dinh dưỡng trong đất bị rút cạn kiệt, mặt đất nứt toác, cây cỏ hoa lá trong bán kính nghìn mét đều bắt đầu khô héo.
Đất đai lờ mờ có dấu hiệu biến thành hoang mạc, thậm chí là sa mạc.
Từng mảng đất lớn sụp lún.
Bởi toàn bộ mạch nước ngầm đã bị cây hòe hút sạch.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Khu vực này gần như biến thành vùng đất chết.
Còn trên ngọn cây.
Bông hoa màu trắng ngày càng phình to.
Tốc độ sinh trưởng của Sứ Đồ bên trong cũng ngày càng nhanh.
Năm chiếc tiêm kích siêu thanh đổi hướng, bay thẳng về phía bông hoa rồi phóng tên lửa.
Oành oành oành!
Năm phát tên lửa liên tiếp, nhưng toàn bộ đều bị một màn chắn vô hình chặn lại.
Chờ đến khi khói súng tan đi.
Mọi người chợt nhìn thấy, sinh vật dạng người trong bông hoa khẽ cử động.
Sứ Đồ diệt thế sắp thành hình!
Bông hoa màu trắng giảm độ sáng rất nhanh, sau đó khô héo dần.
Đó là hành động dồn toàn bộ sức mạnh cuối cùng cho Sứ Đồ diệt thế.
Khi cánh hoa rụng sạch, quá trình sinh trưởng của nó cũng kết thúc.
Oành!
Sứ Đồ dang rộng hai tay.
Đóa hoa khô héo lập tức phát nổ, vỡ vụn thành tro bụi.
Sứ Đồ vươn vai một cái, rồi há to miệng hút mạnh một hơi.
Rào rào.
Toàn bộ tro bụi của đóa hoa đều bay thẳng vào miệng nó.
Bị nó nuốt chửng sạch sẽ.
Sau khi ăn đóa hoa, thân thể nó lại phình to từng đợt.
Ban đầu chỉ cao chừng bảy, tám mét.
Giờ đã vọt thẳng lên mười mét!
Trên bề mặt cơ thể còn xuất hiện một lớp giáp cấu tạo từ xương.
Có điều ánh mắt nó rất đờ đẫn.
Nhìn qua chẳng khác nào một kẻ chưa phát triển não bộ.
Nhưng dù là vậy.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này chẳng ai dám thở mạnh.
Cái cây cao mấy trăm mét kia đã từ bỏ hàng trăm quái vật, hút cạn dưỡng chất trong phạm vi ngàn dặm, dồn toàn lực vào một điểm mới thai nghén ra con quái vật này.
Nó tuyệt đối không yếu.
Các Trang Giáp Dũng Sĩ trong bệnh viện tâm thần đều dàn trận sẵn sàng đón địch.
Thanh Thủy Đạo Nhân và Liễu Phi Nhi cũng nhìn chằm chằm con quái vật với vẻ mặt nghiêm trọng.
Liễu Phi Nhi nói: "Con quái vật này có sức mạnh hủy diệt thế giới, nhất định phải đánh bại nó."
Đây là sự tồn tại hùng mạnh được thai nghén từ sức mạnh của Tà Thần Bồ Tát.
Sứ Đồ diệt thế.
Khi chúng phát triển tới giới hạn, chúng có đủ sức mạnh để hủy diệt cả thế giới!
Tròng mắt Sứ Đồ đảo qua đảo lại khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở Lâm Thần.
Vút!
Dưới tác động từ sức mạnh của Tà Thần Bồ Tát, nó mang mối hận thù cực lớn với Lâm Thần.
Vừa thấy anh, nó lập tức lao tới.
Nhưng tốc độ không nhanh.
Lâm Thần liếc nhìn qua bảng chỉ số của nó.
【Tên gọi: Sứ Đồ diệt thế
Chủng tộc: Yêu tà
Thể chất: 70
Sức mạnh: 50
Tốc độ: 15
Tinh thần: 100
Thiên phú: Chết đi sống lại, Siêu tiến hóa
Thông tin: Yêu tà do sức mạnh Tà Thần tạo ra, sở hữu sức mạnh kinh hoàng có thể dễ dàng hủy diệt một nền văn minh cấp thấp, hãy cẩn thận!】
【Chết đi sống lại: Trừ phi bị tiêu diệt bởi thần lực hoặc phật lực, bằng không sau khi chết, chỉ cần còn trên 20% tế bào chưa chết hẳn là có thể lập tức hồi sinh.】
【Siêu tiến hóa: Cơ thể liên tục tiến hóa, khi hồi sinh sau khi bị giết sẽ sao chép hoàn hảo năng lực của đối thủ.】
Chỉ số hiện tại không tính là cao.
Bất kỳ ai trong Thập Đại Cao Thủ đương thời cũng đều có đủ thực lực để đánh bại Sứ Đồ này.
Có điều hai thiên phú của nó lại quá sức bá đạo.
Một là bất tử.
Một là tiến hóa.
Thậm chí trong phần tiến hóa này còn bao gồm cả sao chép.
Cả sinh tồn lẫn tăng tiến sức mạnh đều được gói trọn vào đây.
Sứ Đồ diệt thế quả thực rất mạnh.
Nếu nó xuất hiện sớm hơn chín năm, có lẽ nó đã thực sự hủy diệt thế giới này rồi.
Còn bây giờ thì...
Rất đáng tiếc.
Nó lại đụng phải Lâm Thần.
Vù!
Sứ Đồ diệt thế từ trên trời giáng xuống, siết chặt nắm đấm, định nện thẳng một cú vào mặt Lâm Thần.
Nhưng vừa mới áp sát.
Bốp.
Bàn tay Lâm Thần đã bóp nghẹt lấy mặt nó.
Oành!
Một tiếng nổ chấn động vang lên.
Đầu của Sứ Đồ diệt thế nổ tung ngay tại chỗ.
Cái xác không đầu của nó lập tức rơi thẳng xuống đất, sau hơn mười giây rơi tự do.
Rầm.
Xác Sứ Đồ đập mạnh xuống mặt đất.
Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chết lặng.
Bởi vì trận chiến kết thúc quá nhanh.
Ai cũng ngỡ sẽ có một trận ác chiến, kết quả là con Sứ Đồ này còn chưa kịp chạm vào góc áo của Lâm Thần đã bị đánh chết tươi.
Nhưng còn chưa đợi người xem kịp hoàn hồn.
Rắc rắc.
Trên xác con Sứ Đồ bỗng phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái.
Máu thịt nơi cổ nó co giật điên cuồng, lại mọc ra một cái đầu mới.
Cùng lúc đó, hai cánh tay nó từ từ dài ra.
Đến khi cái đầu mọc hoàn chỉnh, trên mặt nó còn xuất hiện thêm một lớp giáp.
Hồi sinh!
Lại còn sao chép năng lực.
Cộng thêm tiến hóa!
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho khiếp đảm.
"Hồi sinh ư?"
"Không chỉ hồi sinh, nó còn mạnh hơn trước!"
"Cái năng lực quái quỷ gì thế này, chẳng phải quá vô lý rồi sao?"
Sắc mặt Liễu Phi Nhi trắng bệch, tuyệt vọng thốt lên:
"Đó là con quái vật có thể liên tục hồi sinh."
"Chỉ có phật lực và thần lực mới ức chế được khả năng hồi sinh của nó."
"Nhưng bây giờ, trong cơ thể tôi đã cạn sạch những nguồn sức mạnh này rồi..."
Không thể ngăn Sứ Đồ hồi sinh, đồng nghĩa với việc không thể giết chết nó.
Sứ Đồ không chết thì sẽ càng lúc càng mạnh.
Cuối cùng sẽ hủy diệt thế giới này.
Trừ phi.
Liễu Phi Nhi căng thẳng nhìn Lâm Thần, người đàn ông này phải biến thành thần linh thì mới có thể đánh bại được Sứ Đồ.
Răng rắc.
Sứ Đồ đứng dậy từ dưới đất, vặn vẹo khớp cổ, phát ra những tiếng giòn giã.
Âm thanh khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
Ngay sau đó.
Ầm!
Sứ Đồ đạp nát mặt đất, phóng vọt lên cao như một quả đạn pháo, lao thẳng về phía Lâm Thần.
Lúc này, Lâm Thần lại liếc nhìn chỉ số của nó thêm lần nữa.
【Thể chất: 120
Sức mạnh: 100
Tốc độ: 30
Tinh thần: 200】
Chỉ số tăng vọt kinh khủng.
"Đúng là tiến hóa có khác."
Lâm Thần nở nụ cười đầy hứng thú, khẽ lẩm bẩm: "Đã không chết được..."
"Vậy để tôi xem thử xem giới hạn của mày nằm ở đâu."
"Sứ Đồ diệt thế."
"Mong là mày đừng làm tôi thất vọng."
