Chương 1206
Chương 1206: Ngươi khiến ta cảm thấy thất vọng
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vút!
Sứ Đồ lao vút về phía Lâm Thần, vừa đến gần liền vươn tay phải, chộp thẳng vào mặt hắn.
Hắn muốn tóm lấy mặt Lâm Thần rồi bóp nát đầu.
Nhưng Lâm Thần đã vung một chưởng.
Bốp.
Hai bàn tay va vào nhau.
Ba giây sau.
Đùng đùng đùng——
Cả cánh tay Sứ Đồ nổ tung từng tấc như pháo đốt.
Vết nổ không hề dừng lại.
Cuối cùng lan đến thân thể, xé toạc nửa người hắn.
Sứ Đồ chết thêm lần nữa, rơi thẳng xuống đất.
Mọi người nín thở nhìn cái xác.
Còn sống lại được không?
Năm giây sau.
Xác Sứ Đồ co giật, máu thịt đắp lại thật nhanh, sống dậy một lần nữa.
Lần này, tay phải của hắn thô to hơn hẳn, bọc một lớp giáp dày cộp.
Đám đông nhìn mà tuyệt vọng.
Nó thật sự không thể chết sao?
Ầm.
Sứ Đồ phóng mình lên, lại lao tới giết Lâm Thần giữa không trung.
Lâm Thần nhìn thông số của hắn.
【Thể chất: 200
Sức mạnh: 180
Tốc độ: 50
Tinh thần: 300】
Thực lực Sứ Đồ tăng vọt.
Thông số lúc này so với ban đầu đúng là biến đổi về chất.
Giờ đây Thập Đại Cao Thủ đương thời không còn là đối thủ của hắn nữa.
Có điều.
Muốn đấu với mình thì còn kém xa.
Liếc nhìn thông số của bản thân.
【Thể chất: 30400
Sức mạnh: 10200
Tốc độ: 1500 (bay: 1500)
Tinh thần: 16700】
Nói không hề ngoa.
Thực lực Sứ Đồ lúc này còn chưa bằng một phần trăm của mình.
Xem xong bảng số liệu.
Lâm Thần dời sự chú ý trở lại người Sứ Đồ.
Liền thấy đối phương trừng đôi mắt đờ đẫn, chậm chạp tung ra một đấm.
Cú đấm nhắm nổ tung đầu Lâm Thần.
Lâm Thần hơi ngửa đầu ra sau, rồi húc mạnh về phía trước.
Bốp.
Trán va vào cánh tay Sứ Đồ, lập tức húc nát vụn cánh tay ấy.
Lớp giáp trên người Sứ Đồ hoàn toàn không đỡ nổi lực của Lâm Thần, vỡ vụn ngay tại chỗ.
Sau đó, Sứ Đồ lại văng về phía mặt đất.
Ầm.
Cái xác lại rơi xuống.
Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều lặng ngắt.
Nhất thời không biết phải nói gì.
Sứ Đồ rõ ràng rất mạnh.
Nhưng sao lúc này lại thấy tội nghiệp hắn thế nhỉ?
Lúc nãy Lâm Thần còn ra tay.
Lần này đến tay cũng chẳng buồn dùng, chỉ húc trán một cái đã giết chết Sứ Đồ.
Ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía cây hòe.
Nếu có thể giao tiếp.
Họ thật sự muốn hỏi ngay: "Tà Thần Bồ Tát, thấy sao rồi?"
Rào rào.
Sứ Đồ hồi sinh, tiếp tục tiến hóa.
Lần này trán hắn gồ lên dày cộp, xấu xí dị thường.
Nhưng mắt không còn đờ đẫn như trước.
Biết dùng não rồi chăng?
Ầm.
Sứ Đồ lại bay về phía Lâm Thần.
Lần này, hắn định dùng trán húc chết Lâm Thần.
Áp sát.
Lâm Thần nâng chân, đạp thẳng vào mặt Sứ Đồ, đá nát bấy đầu hắn.
Sống lại chưa đầy mười giây, hắn lại chết thêm lần nữa.
Vài khán giả thậm chí chẳng nhớ nổi Sứ Đồ đã chết bao nhiêu lần.
Rắc rắc.
Năm giây sau, Sứ Đồ lại đứng dậy.
Lần này, biến đổi trên người Sứ Đồ cực kỳ rõ rệt.
Vóc người cao lớn hơn hẳn.
Ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Sau lưng, khung xương nở rộng ra, như sắp mọc thành một đôi cánh xương.
Một lần tiến hóa vượt bậc!
Lâm Thần lập tức liếc nhìn thông số.
【Thể chất: 500
Sức mạnh: 450
Tốc độ: 80
Tinh thần: 700】
Quả nhiên.
Chỉ số rất cao.
Lượng tăng đã gấp đôi.
Chỉ số này đã đủ để càn quét toàn cầu.
Sứ Đồ ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, trong mắt ngập tràn lửa giận cùng sát ý.
Ầm!
Hắn lại lao vút lên, nhanh hơn hẳn trước đó, như một quả tên lửa phóng thẳng tới Lâm Thần.
Chưa kịp tới gần.
Sứ Đồ đã tung một chưởng từ xa.
Vút!
Một tia laser đỏ rực đột ngột bắn ra từ lòng bàn tay, lao thẳng về phía Lâm Thần.
Là loại laser giống hệt của cây hòe.
Nhưng Lâm Thần chỉ nghiêng đầu đã né được.
Sứ Đồ áp sát trước mặt Lâm Thần, đổi lối đánh khác hẳn lúc trước.
Hắn nhấc chân, đạp thẳng vào mặt Lâm Thần.
Lâm Thần nghiêng mình tránh đòn.
Rồi trở tay vỗ một phát.
Rầm!
Đánh trúng ngay ngực Sứ Đồ, chém đứt đôi thân xác hắn.
Sứ Đồ lại chết, rơi thẳng xuống đất.
Khán giả trong phòng livestream thi nhau bình luận.
"Đừng cứng đầu nữa, không đánh lại Lâm Thần đâu."
"Tự sát quách đi cho đỡ khổ."
"Vừa nãy còn hơi lo, ai ngờ thứ này đứng trước mặt Lâm Thần lại phế thế."
"Quả nhiên vẫn là Lâm Thần mạnh hơn."
Thanh Thủy Đạo Nhân trừng lớn mắt, bắt đầu không hiểu nổi tình hình.
Người đàn ông này lúc nào cũng khủng khiếp thế sao?
Sứ Đồ chết hết lần này đến lần khác.
Hắn cũng sống lại bấy nhiêu lần, thậm chí còn sao chép cả năng lực của Lâm Thần.
Thế mà đến giờ vẫn chưa chạm nổi vào vạt áo Lâm Thần.
Hoàn toàn là một màn nghiền ép đơn phương.
Liễu Phi Nhi vẫn đầy lo âu.
Dù hiện tại trông như nắm chắc phần thắng, nhưng ai nấy đều bỏ qua một điều.
Sứ Đồ trước sau vẫn chưa hề bị đánh bại thật sự.
Hắn cứ liên tục hồi sinh.
Chẳng hạn như lúc này.
Thân thể Sứ Đồ nối liền lại, tiếp tục sống dậy.
Cơ thể hắn lại tiến hóa thêm một bước.
Toàn thân mọc ra lớp vảy giáp cứng cáp, khung xương sau lưng to hơn, nhìn càng lúc càng giống một đôi cánh.
Đôi mắt lóe lên từng tia sáng đỏ.
Kế đó là hai bàn tay, lúc này đã mọc ra móng vuốt sắc nhọn.
Cuối cùng là hai chân.
Cơ bắp cuồn cuộn, thô chắc và tràn ngập sức mạnh.
Ầm!
Hắn lại lao tới giết Lâm Thần.
Không khí quanh Sứ Đồ trở nên sắc nhọn và bỏng rát.
Không gian vặn vẹo.
Lâm Thần liếc nhìn thông số của hắn.
【Thể chất: 700
Sức mạnh: 600
Tốc độ: 90
Tinh thần: 1000】
Mức tăng chỉ số không còn đột biến như trước.
Lâm Thần đoán dù có thể hồi sinh vô hạn thì tiến hóa của Sứ Đồ cũng có điểm dừng.
Mà hiện giờ, quá trình tiến hóa đã gần chạm trần.
Nếu thật sự chỉ tiến hóa được đến mức này, thì quả là khiến người ta quá thất vọng.
Vút!
Sứ Đồ lao tới trước mặt Lâm Thần, vung vuốt quét ngang, toan cắt đứt cổ hắn.
Keng.
Lâm Thần lập tức ra tay, chặn đứng đòn đánh.
Keng keng keng keng.
Chỉ trong chớp mắt.
Lâm Thần và Sứ Đồ đã va chạm bốn lần.
Tia lửa bắn tung tóe giữa không trung.
Ngay sau đó, Lâm Thần và Sứ Đồ lướt qua nhau, cùng đứng sững giữa trời, không hề nhúc nhích.
"Haizz."
Lâm Thần thở dài.
Thực lực hiện tại của Sứ Đồ làm hắn quá đỗi thất vọng.
Phụt!
Ngực Sứ Đồ bỗng phun máu, sau đó gục chết trong bất lực, rơi thẳng từ trên cao xuống.
Sứ Đồ vẫn không phải đối thủ của Lâm Thần.
Hoàn toàn bị Lâm Thần áp đảo một chiều.
Đúng lúc này.
Phần năng lượng tàn dư của Tà Thần Bồ Tát cũng không thể ngồi yên được nữa.
Cứ tiếp tục thế này.
Đừng nói là hủy diệt thế giới, ngay cả đánh bại người đàn ông bí ẩn này cũng không làm nổi.
Phải kích thích Sứ Đồ.
Để hắn lập tức trở thành thực thể mạnh nhất.
Vào khoảnh khắc Sứ Đồ hồi sinh lần nữa.
Ầm ầm!
Mặt đất sau lưng Sứ Đồ bỗng nổ tung, một sợi rễ cây trồi lên từ lòng đất, đâm thẳng vào lưng hắn.
Tiếp đó.
Toàn bộ năng lượng cùng dưỡng chất cuối cùng trên cây hòe đều theo rễ cây truyền thẳng vào cơ thể Sứ Đồ.
Rắc rắc.
Thân thể Sứ Đồ run rẩy dữ dội.
Từng mảng vảy trên người hắn rụng sạch, bắt đầu đợt tiến hóa cuối cùng.
Tiến hóa tối thượng!
