Chương 1550
Chương 1550: Có hack cùng bật, xem của ai đắt hơn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Vua tộc người cá chết rồi?
Mộng Thiên Trúc không mấy bất ngờ, bởi tộc người cá đã diệt vong từ bao nhiêu năm trước.
"Không sao."
"Anh không bị thương là tốt rồi."
Xe nhanh chóng chạy về biệt thự.
Mộng Thiên Trúc xuống xe, bảo: "Chắc tôi phải đi họp một chuyến."
Đã biết mục đích của tà thần, họ buộc phải tìm cách ngăn chặn.
Tà thần mê hoặc lòng người để ép kẻ khác hợp tác.
Việc họ cần làm tiếp theo là tìm ra những kẻ bị mê hoặc, chặn đứng hành động của chúng.
Sau đó còn phải gửi tin này ra quốc tế.
Nhắc các nước khác đề phòng.
Mộng Thiên Trúc thấy việc này khó khăn không hề nhỏ.
Năm xưa tộc người cá đồng lòng như một mà tà thần vẫn đắc thủ.
Còn giờ, hàng trăm quốc gia của nhân loại chẳng hề đoàn kết.
Muốn toàn bộ cùng nhau kháng cự tà thần, khó vô cùng.
Họp là để tìm ra giải pháp.
Quả nhiên.
Về đến nhà không bao lâu.
Mộng Thiên Trúc nhận một cuộc điện thoại rồi phải rời đi họp ngay.
Lúc cô chuẩn bị bước ra cửa, Lâm Thần gọi giật lại.
"Đợi đã."
Mộng Thiên Trúc dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Thần: "Sao thế?"
Lâm Thần nói: "Cô lấy xe tôi mà đi."
"Chiếc đó chạy nhanh hơn."
Mộng Thiên Trúc nở nụ cười: "Được thôi."
Có quyền hạn cấp một, cô bước lên Bạch Ngân Phá Hoại Thần rồi phóng đi.
Trong biệt thự chỉ còn lại một mình Lâm Thần.
Huỵch.
Lâm Thần ngồi xuống sô pha.
Bật tivi, màn hình đang đưa tin về sự việc ở Thái Bình Dương.
Lâm Thần liếc qua hai cái rồi về phòng mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn xem bài viết gần đây.
Nhưng dạo này chẳng có gì đáng chú ý.
Đúng lúc Lâm Thần chuẩn bị tắt máy.
Màn hình máy tính đột ngột chuyển sang màu đỏ máu.
Tí tách, tí tách.
Máu từ màn hình rỉ xuống.
Bàn phím cũng bắt đầu ứa máu.
Đồng hồ đếm ngược của Trò Chơi Kinh Dị chầm chậm hiện lên.
57 giây nữa sẽ vào Trò Chơi Kinh Dị.
Khóe môi Lâm Thần nhếch lên.
"Vừa khéo, kiếm con boss thử quyền Luân Hồi này."
Thời gian trôi qua trong chớp mắt.
Vút.
Lâm Thần hóa thành một vệt sáng, biến mất.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Hắn thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng.
Ngồi dậy quan sát, bài trí và đồ đạc xung quanh đều cho thấy đây không phải thời hiện đại.
Lâm Thần vừa bước xuống giường, âm thanh của Trò Chơi Kinh Dị vang lên.
"Hoan nghênh người chơi bước vào trò chơi cấp độ Khó: «Đại Sư Huynh»."
"Trong trò chơi này, người chơi sẽ vào vai đại sư huynh của Đoán Tạo Trang."
"Người chơi phải bảo vệ Đoán Tạo Trang trong thảm họa sắp tới."
"Bảo vệ thành công Đoán Tạo Trang sẽ vượt ải."
Âm thanh của Trò Chơi Kinh Dị vẫn chưa dứt.
"Kích hoạt bộ chỉnh sửa: Sức mạnh gấp 10, Đòn chí mạng 100%, Kiên cường gấp 10."
【Sức mạnh gấp 10: Khi kẻ địch tấn công người chơi, sức mạnh tăng gấp 10 lần.】
【Đòn chí mạng 100%: Khi kẻ địch tấn công người chơi, chắc chắn kích hoạt đòn chí mạng, gây sát thương lớn hơn.】
【Kiên cường gấp 10: Kẻ địch có kháng sát thương mạnh hơn, hấp thụ một phần sát thương do người chơi gây ra, đồng thời khi hành động sẽ khó bị người chơi ngắt chiêu.】
Lâm Thần liếc nhìn ba mục chỉnh sửa này.
Ghê đấy.
Không cái nào tầm thường.
Nhưng chẳng sao cả.
"Mày có bản chỉnh sửa? Tao cũng có."
Ting.
"Kích hoạt Hóa Hung Thành Cát, 'Kiên cường gấp 10' được sửa thành 'Sát thương lan'."
【Sát thương lan: Khi Lâm Thần gây sát thương lên kẻ địch, sẽ tạo sát thương lan sang những kẻ địch xung quanh.】
Ting.
"Kích hoạt Họa Phúc Tương Y, bổ sung mục chỉnh sửa Phản Ứng Dây Chuyền."
【Phản Ứng Dây Chuyền: Khi kẻ địch chịu ảnh hưởng từ Lâm Thần, những kẻ địch xung quanh sẽ chịu ảnh hưởng tương tự.】
Cục diện chỉnh sửa lúc này đã đảo chiều.
Kẻ địch: Sức mạnh gấp 10, Đòn chí mạng 100%.
Lâm Thần: Sát thương lan, Phản ứng dây chuyền.
